Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chân dung gã cuồng tình sát hại “người trong mộng” trước mặt “nhạc mẫu” sau khi ép yêu bất thành

Chủ nhật, 11:06 22/09/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Đem lòng yêu say đắm Bàn Thị Tuyên, cô sơn nữ xinh đẹp đang ở độ tuổi trăng tròn, dù bị khước từ tình cảm nhưng Trần Ngọc Hùng nhất quyết không chịu buông tay.

Nhiều lần tìm gặp Tuyên để nài nỉ, níu kéo tình cảm bất thành, kẻ cuồng yêu đã nung nấu ý định trả thù kiểu “không ăn được phải đạp đổ”. Giữa đêm tối, Hùng đã lẻn vào phòng ngủ của Tuyên rồi ra tay sát hại cô một cách dã man ngay trước mặt những người mà hắn từng đến xin được làm… con rể.
 
Chân dung gã cuồng tình sát hại “người trong mộng” trước mặt “nhạc mẫu” sau khi ép yêu bất thành 1
Bà Chu Thị Hồi bên di ảnh của con gái. Ảnh: T.G
 
Xông vào tận giường sát hại “người trong mộng”

Nhiều ngày đã trôi qua nhưng vụ án mạng kinh hoàng xảy ra với nàng sơn nữ ngoan hiền Bàn Thị Tuyên vẫn khiến nguời dân ở xã miền núi Minh Hương (huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang) bàng hoàng mỗi khi nhắc tới. Theo một số người dân ở địa phương cho biết, mới từ hai tháng trở lại đây, Hùng công khai thể hiện tình cảm với cô gái cùng bản Bàn Thị Tuyên (16 tuổi). Mọi chuyện càng bị đẩy đi quá giới hạn, khi một lần đi nhậu, Hùng bị đám bạn kích bác: “Tuyên xinh đẹp nhất bản. Mày không chiếm được thì thật phí”. Máu sĩ diện nổi lên, Hùng đập chén rượu, thề độc phải chinh phục được người tình trong mộng bằng mọi giá. Kể từ hôm ấy, hễ rảnh rỗi, kẻ cuồng yêu lại dùng điện thoại nhắn tin tán tỉnh. Để thể hiện tỉnh cảm, Hùng dồn hết tiền bạc kiếm được mua đồng hồ, điện thoại, áo quần… đến tặng Tuyên kết thân, với hy vọng cô gái sẽ “lóa mắt” vì sự ga – lăng của mình mà chấp nhận làm bạn gái.

Không may cho gã thanh niên si tình, khi kế hoạch tán tỉnh còn chưa đi đến đâu, thì chuyện đến tai gia đình bà Chu Thị Hồi và ông Bàn Văn Ty (bố mẹ Tuyên – PV). Với lý do con gái mới 16 tuổi, còn quá nhỏ dại, hai ông bà ra mặt ngăn cản. Nhiều lần Hùng đi xe đến nhà đưa đón Tuyên đi học, bố mẹ cô bé đã nói thẳng con gái mình còn phải lo chuyện học hành nên không thể yêu đương gì cả. Ý thức được sự răn đe của cha mẹ, Tuyên cũng quay sang bày tỏ thái độ dứt khoát từ chối tình cảm của Hùng và cắt đứt mọi liên lạc. Tuy nhiên, với bản tính nóng nảy sẵn có, sau nhiều lần hẹn gặp nói chuyện không thành, Hùng như “con thú hoang” bị tổn thương. Qua một số bạn bè cùng học của Tuyên, gã bóng gió bắn tin nếu Tuyên từ bỏ, không đáp trả tình cảm thì sẽ phải trả giá đắt.

Ban đầu, khi nghe những lời đe dọa đó, Tuyên vô cùng sợ hãi. Nhưng được sự động viên của bạn bè, cha mẹ, cô quyết định không tiếp tục bất kỳ mối quan hệ nào với gã thanh niên cuồng tình. Uất ức vì bị bỏ rơi, khoảng 23h đêm 16/8, sau một cuộc nhậu chia tay bạn đi làm ăn xa, Hùng phóng xe đến nhà đòi gặp Tuyên cho bằng được. Không được gia đình đồng ý, gã trai cuồng tình đã rút dao, xộc thẳng vào phòng ngủ sát hại cô sơn nữ ngoan hiền. Đau đớn hơn, trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, mẹ Tuyên đứng ngay bên cạnh nhưng phải đành bất lực nhìn con gái mất mạng dưới tay tên cuồng tình. 

Nhớ lại đêm định mệnh, bà Hồi nước mắt ngắn dài kể: “Đêm đó, hai mẹ con tôi mệt nên ngủ sớm, bình thường vì sợ ngủ một mình nên Tuyên hay ngủ cùng tôi. Lúc nghe thấy tiếng xe máy chạy đến sân nhà mình, tôi không biết là ai, định bụng ra mở cửa xem ai thì nghe tiếng Hùng đập cửa sổ gọi lớn: “Tuyên ơi, ra gặp anh, anh muốn nói chuyện với em”. Không thấy ai trả lời, hắn tiếp tục gọi. Lúc này, tôi lên tiếng bảo: “Tuyên ngủ rồi, có gì mai nói chuyện”, nhưng nó nhất quyết không chịu đi. Được một lát, tôi nghe tiếng xe máy của Hùng chạy ra phía ngoài đường. Cứ ngỡ là nó về, ai ngờ nó quay lại giết chết cái Tuyên trước mặt tôi”.

Bà Hồi đưa tay gạt những giọt nước mắt đau buồn kể tiếp: “Trong đêm tối, tôi thấy một bóng đen bước đến đầu giường. Ban đầu, tôi cứ tưởng là ông Ty nhà tôi nhưng hỏi mãi cũng không thấy trả lời, sau đó bóng người tiến lại gần thì mới giật mình biết là Hùng, nó chẳng nói chẳng rằng bước qua người tôi đến bên cái Tuyên đang ngủ bên cạnh rồi ôm chầm lấy. Sợ Hùng giở trò đồi bại, tôi quát lớn: “Thằng Hùng, mày vào đây làm gì đấy (?)”. Nghe tiếng tôi, nhưng nó vẫn mặc kệ. Hoảng quá, tôi vùng dậy chạy ra ngoài, định hô hoán gọi chồng, thì đúng lúc đó nó  xuống tay tàn nhẫn với con gái tôi”. Kịp trấn tĩnh trong khoảnh khắc kinh hoàng, bà Hồi tri hô hàng xóm đến cứu con gái. Thấy đông người, Hùng đưa dao kề cổ định tự sát nhưng không thành. Tuyên thì không được may mắn như vậy. Bị người yêu đâm hai nhát chí mạng, cô đã tử vong ngay trên đường đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cấp cứu.
 
Nỗi đau bậc sinh thành không bảo vệ được con

Hai tuần sau khi án mạng xảy ra nhưng không khí gia đình nạn nhân vẫn ảm đạm và lạnh lẽo đến rợn người. Bên cạnh di ảnh của con, khi nhắc đến đêm định mệnh con gái mình bị sát hại, ông Ty dường như vẫn như chưa tin nổi đó là sự thật. Đưa tay gạt những giọt nước mắt, người cha bất hạnh tâm sự với giọng buồn trĩu nặng: “Trong mấy đứa con thì Tuyên là đứa ngoan hiền và chịu nghe lời nhất, chưa bao giờ, tôi phải nghe tai tiếng là con hư hỏng hay những lời phê bình từ phía thầy cô của nó. Vậy mà giờ, nó phải chết một cách tức tưởi như vậy, tôi làm sao ngăn được nỗi xót xa”.

Cũng theo ông Ty cho biết: “Nhiều lần, Hùng tìm đến nhà đặt vấn đề yêu đương, thậm chí cưới xin. Thế nhưng, Tuyên nó không yêu và chúng tôi cũng không thể đồng ý chuyện tình cảm lố bịch như vậy. Có lần, hắn mò đến nhà vào lúc nửa đêm, rồi đưa cả ông nội mình sang bắt vợ chồng tôi tiếp chuyện. Vài giờ trước khi xảy ra vụ án, Hùng cũng vào uống nước với tôi và nhắc đến chuyện tình cảm của hai đứa nhưng bị tôi cự tuyệt. Giờ con gái tôi chết rồi, nhắc lại những chuyện ấy cũng chẳng ích gì. Tôi chỉ thấy đau lòng, bởi người làm cha mẹ phải chứng kiến kẻ sát nhân giết chết con gái mình ngay trước mặt nhưng không cứu được”.

Tìm hiểu tại địa phương, chúng tôi được biết Tuyên vốn là nữ sinh ham học.  Trong lớp, em luôn được các thầy cô nhận xét là tấm gương để các bạn khác noi theo. Bao ước mơ giúp gia đình thoát nghèo, Tuyên gói gọn trong khát vọng sau này sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang hoặc mở tiệm may nho nhỏ ở ngay bản làng mình. Nhưng giờ, giấc mơ dang dở ấy đã theo em về bên kia thế giới. Nghiệt ngã thay, kẻ đã phá nát tương lai rộng mở của cô nữ sinh ngoan hiền, ham học ấy lại là gã thanh niên một thời ra sức hứa hẹn yêu Tuyên hết lòng.

Em Hoàng Thị Quế (bạn thân Tuyên – PV) cho biết: “Đối với bạn bè, Tuyên rất tình cảm, đặc biệt bạn ấy rất xinh đẹp nên con trai trong trường ai cũng để ý và tán tỉnh. Trước khi vụ án xảy ra, bạn ấy cũng kể Hùng nhiều lần tặng quà, ngỏ lời yêu đương. Nhưng ý thức được bản thân còn trẻ, lại muốn học hành đến nơi đến chốn nên Tuyên đã từ chối. Để níu kéo, Hùng cũng mấy lần nhờ em tìm cách tác động nhưng Tuyên đều phớt lờ. Không ngờ, chỉ vì bị chối bỏ tình cảm, hắn lại nhẫn tâm giết chết bạn ấy”.

Nhìn di ảnh của cô gái xinh đẹp nhưng đoản mệnh Bàn Thị Tuyên qua làn khói hương nghi ngút, rồi lại nhớ đến khuôn mặt thất thần của bậc sinh thành, tôi hiểu những người thân của em chắc còn lâu lắm mới vượt qua nổi cú sốc này. Cũng có thể, hồi kết bi kịch từ mối tình đơn phương mà Tuyên là nạn nhân sẽ trở thành nỗi ám ảnh, mãi mãi không thể xóa nhòa với cha mẹ em. Còn bản thân Hùng, trước khi phải chịu sự trừng trị thích đáng của pháp luật, thì tòa án lương tâm sẽ bắt hắn phải mang theo nỗi day dứt về tội ác suốt quãng đời còn lại của mình. 
 
“Hồ sơ đen” của gã cuồng tình

Trao đổi với phóng viên về vụ án, ông Nông Quang Thái, Trưởng công an xã Bạch Xa cho biết: “Trước đây, Hùng đã từng bị công an địa phương xử phạt hành chính vì tội gây rối làm mất trật tự an ninh và cố ý gây thương tích. Lần đó, hắn đã phải ngồi tù 2 tháng. Sau khi gây ra vụ án mạng nghiêm trọng trên địa bàn, công an xã đã giao nộp Hùng cho cơ quan cấp trên. Rồi đây, hắn sẽ phải trả giá cho tội ác tày trời đã gây ra”.
 
Đức Họ
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 13 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 14 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 14 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top