Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cậu bé mắc chứng bệnh “lạ” và ước mơ giản dị đến xót xa của người cha khốn khổ

Thứ năm, 19:00 12/04/2018 | Cảnh ngộ

GiadinhNet - Khi sinh ra, Tuấn là một cậu bé khỏe mạnh như bao bạn bè cùng trang lứa. Tuy nhiên, đến năm 10 tuổi, tay chân của em bỗng dưng teo dần rồi co quắp khiến việc học của em phải dừng lại từ đây.

Chúng tôi ghé thăm căn nhà nhỏ của anh Đường Văn Học (SN 1977) và chị Lý Thị Huệ (SN 1985, tổ dân phố 3, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) vào một ngày đầu tháng 4. Đó là một căn nhà nhỏ lụp xụp được dựng lên bằng những tấm ván mỏng, cũ kĩ, mục nát sau biết bao nắng gió cuộc đời.

Đang ngồi hí hoáy bộ đồ chơi đã cũ dưới nền nhà, khi thấy khách, em Đường Quốc Tuấn (SN 2004) gắng gượng mãi mới có thế mở lời chào.

Với đôi chân co quắp, đôi tay luôn trong trạng thái nắm hờ, em Tuấn cho hay, bố mẹ em đi làm từ sáng sớm, em gái học lớp 7 cũng đã đến trường nên em ở nhà chơi một mình. Lâu lâu, nếu em cần vệ sinh cá nhân thì bà nội ở cạnh bên nhà sẽ chạy qua giúp đỡ.

Đang dở câu chuyện của mình, anh Đường Văn Học (bố Tuấn) với bộ đồ lấm lem bùn đất, mồ hôi nhễ nhại tất tả chạy về. Với nước da đen nhẻm vì nắng gió Tây Nguyên, anh Học rửa vội đôi tay lấm bẩn, quệt ngang giọt mồ hôi trên trán rồi lấy nước mời khách.

Kể về hoàn cảnh gia đình mình, giọng anh Học như nghẹn đắng nơi cuống họng. Anh thương cho con, thương cho chính bản thân mình vì không được chứng kiến con lớn lên, khỏe mạnh như bao bạn bè cùng trang lứa.


Những lúc bố mẹ vắng nhà, bà nội là người chăm sóc cho em trong mọi sinh hoạt. Ảnh: Đức Huy

Những lúc bố mẹ vắng nhà, bà nội là người chăm sóc cho em trong mọi sinh hoạt. Ảnh: Đức Huy

Anh Học cho hay, anh từ Cao Bằng vào Gia Lai sinh sống từ năm 2000. Đến năm 2003, anh và chị Huệ có duyên gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với nhau nên quyết định đi đến hôn nhân. Một năm sau, gia đình vui mừng khi hay tin chị mang thai. Sau bao tháng ngày mang nặng đẻ đau, chị Huệ cũng hạ sinh được một bé trai kháu khỉnh và được gia đình đặt tên cho là Đường Quốc Tuấn.

Theo anh Học, những năm đầu Tuấn ăn uống, sinh hoạt và phát triển bình thường. Tuy nhiên, đến năm 2014, người Tuấn có biểu hiện mệt mỏi, chân tay yếu dần. Sau đó, gia đình anh chị đưa con đi khám tại các bệnh viện ở Gia Lai, Bình Định, thậm chí tới các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM.

Qua nhiều lần thăm khám, gia đình anh được các bác sĩ thông báo rằng con trai của mình bị “loạn dưỡng cơ” không thể chữa trị được, mà tay chân sẽ yếu dần qua thời gian.

Cầm bệnh án của con trên tay, vợ chồng anh Học dường như ngã quỵ. Không buồn sao được khi cậu con trai mà vợ chồng rất mực yêu quý có thể đối diện với viễn cảnh bại liệt nằm một chỗ suốt đời. Với tâm lý còn nước còn tát, vợ chồng anh Học lại tiếp tục hy vọng, vay mượn tiền bạc rồi đưa con ra Hà Nội châm cứu. Tuy nhiên, tay chân của Tuấn vẫn cứ teo rồi co quắp, dần dần không thể đi lại được.

Một thời gian ngắn sau, do hết tiền chữa trị, gia đình anh không thể bám trụ tại Hà Nội nữa nên quyết định đưa Tuấn về nhà chăm sóc và châm cứu. Quãng thời gian này, anh Học và chị Huệ phải thay phiên nhau đi làm để chăm sóc và đưa con đến trường.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày gắng gượng, đến năm Tuấn học lớp 5 thì gia đình chính thức cho cậu bé nghỉ học do chân em bị co quắp hoàn toàn không thể di chuyển, còn tay cũng yếu dần không thể cầm bút viết.


Căn nhà của vợ chồng anh Học lụp xụp, xiêu vẹo, có thể sập bất cứ lúc nào. Ảnh: Đức Huy

Căn nhà của vợ chồng anh Học lụp xụp, xiêu vẹo, có thể sập bất cứ lúc nào. Ảnh: Đức Huy

Chỉ với 1 sào đất ruộng nên không đủ ăn cho cả gia đình, giờ đây lại phải thêm tiền thuốc men cho con cùng với khoản nợ hơn 30 triệu đồng khiến gia đình anh chị đã khó khăn lại chồng chất khó khăn. Kể từ đó, ai có việc gì cần anh chị đều nhận đi làm, còn con anh chị đành để lại nhờ bà nội giúp. Đến chiều, sau khi cơm nước xong, anh hoặc chị tiếp tục đi làm còn một người ở nhà lo vệ sinh cá nhân và tập cho con vận động.

“Trước đây, mới mắc bệnh thì thằng bé có thể cầm nắm và ăn uống dễ dàng. Nhưng giờ đây, chân và một tay co quắp không thể làm được gì nữa” - anh Học nghẹn ngào nói.

Cũng theo anh Học, vào mùa nắng còn nhiều việc nên anh chị có thể kiếm được khoảng 200.000 đồng/ngày/2 người. Tuy nhiên, sắp đến mùa mưa, anh chị không biết làm gì để kiếm tiền lo thuốc men cho con và lo sinh hoạt hàng ngày. Không những thế, hơn 1 năm nay, anh Học lại bị thoái hóa cột sống, viêm xoang, hen… nên không thể lao động nặng khiến kinh tế gia đình thêm chồng chất khó khăn.

“Giờ đây, tôi chỉ mong hai vợ chồng có sức khỏe để làm lụng kiếm tiền tiếp tục chữa trị cho con. Bên cạnh đó, vợ chồng tôi cũng mong muốn cho người con gái học lớp 7 được ăn học đến nơi đến chốn.

Nói về hy vọng và ước mơ của mình trong tương lai, em Tuấn với gương mặt buồn rầu, rưng rưng nước mắt nói: “Từ ngày mắc bệnh, em không được đến trường, em nhớ trường, nhớ thầy cô bạn bè lắm. Em chỉ hy vọng bệnh tình mau khỏi để em được trở lại học với các bạn”.

Nhắc đến hoàn cảnh gia đình anh Đường Văn Học và chị Lý Thị Huệ, ông Nguyễn Văn Hai – Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Phú Thiện - cho biết, gia đình anh chị thuộc diện khó khăn tại địa phương.

Những năm gần đây, người con trai của anh chị lại mắc bệnh hiểm nghèo khiến cả gia đình chật vật mãi mới có thể vượt qua. Khó khăn lại đè nặng lên gia đình, khi anh Học là trụ cột chính trong nhà nhưng lại không thể lao động nặng do bị đau cột sống, hen…

“Chúng tôi rất mong các đoàn từ thiện, nhà hảo tâm giúp đỡ cháu Tuấn và anh chị để gia đình có thể vượt qua nỗi khó khăn hiện nay”, ông Hai chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ em Đường Quốc Tuấn - Mã số 355 xin gửi về:

1. Anh Đường Văn Học ở tổ dân phố 3, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai)

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 355

3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 355

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email Vanxuangdxh@yahoo.com. Điện thoại: 0981656685

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980, Ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

8. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 355

Đức Huy

xuân thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 1 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 1 tháng trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

Top