Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rơi nước mắt mẹ già gần trăm tuổi nuôi con trai thần kinh

Thứ tư, 06:02 07/03/2018 | Cảnh ngộ

GiadinhNet - "Nhiều lúc buồn lắm, chán lắm, nhưng không biết làm thế nào được. Tôi chỉ sợ, nếu tôi chết trước không biết nó sẽ sống thế nào…”, cụ Ngọt nghẹn ngào.

Nhiều năm nay mỗi khi nhắc đến hoàn cảnh thương tâm của cụ Phạm Thị Ngọt (99 tuổi), trú tại thôn 2, xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang (Hải Dương) nuôi con trai út mắc bệnh thần kinh Phạm Khắc Đán (SN 1970) khiến ai cũng ngán ngẩm, xót xa.

Cám cảnh hơn khi chúng tôi tận mắt thấy bữa cơm chiều của 2 mẹ con cụ nơi cuối góc nhà với nồi cháo nhỏ cùng mấy quả cà muối. Lùa vội miếng cháo vào miệng, người mẹ già gần trăm tuổi buông chiếc thìa lặng nhìn con trai với ánh mắt ngơ ngác, vô hồn ứa nước mắt.


Anh Đán ngồi vô hồn bên bữa cơm tối đạm bạc. Ảnh: Đ.Tùy

Anh Đán ngồi vô hồn bên bữa cơm tối đạm bạc. Ảnh: Đ.Tùy

Bà Phạm Thị Mạ (68 tuổi, cháu ruột) cho biết: “Bao năm nay, cả 2 mẹ con bác tôi sống như vậy rồi, con trai thì lúc nào cũng ngồi yên một chỗ không biết gì, nhiều lúc cười nói luyên thuyên, còn người mẹ nặng tai ngày càng yếu như ngọn đèn lay lắt trước gió, càng nghĩ càng thương nhưng không biết làm thế nào được”.

Sau khi cụ Ngọt xây dựng gia đình với cụ ông Phạm Khắc Điếng và sinh được 5 người con (4 gái, 1 trai), trong đó anh Đán là con trai út. Ngoài làm ruộng để mưu sinh, cụ ông có thời gian đi đưa thư cho các xã trong vùng và địa phương lân cận.

Biến cố của gia đình cụ Ngọt bất ngờ ập đến vào năm 1971 khi người chồng đột ngột qua đời trong một lần bạo bệnh. Thời điểm chồng mất, anh Đán mới hơn 1 tuổi khiến khó khăn bủa vây 6 mẹ con cụ, nhưng không còn cách nào khác, cụ Ngọt phải gồng mình để làm chỗ dựa cho các con và nuôi các con ăn học. Tuy nhiên, chỉ học giữa chừng thì những người con ấy phải bỏ học đi làm thuê.


Bàn thờ tổ tiên và người chồng xấu số được đặt tạm trên chiếc tủ của người thân cho. Ảnh: Đ.Tùy

Bàn thờ tổ tiên và người chồng xấu số được đặt tạm trên chiếc tủ của người thân cho. Ảnh: Đ.Tùy

6 miệng ăn và ít ruộng khoán không đủ để cụ Ngọt mưu sinh, cho nên cụ nhận thêm các công việc của tập thể và đi mò cua bắt ốc mang bán mong có tiền cho cả gia đình sinh hoạt. Cuộc sống của người mẹ khốn khó và 5 người con cứ như vậy trôi đi cho đến khi các con trưởng thành, nhưng cũng từ đây tai họa liên tiếp dồn xuống gia đình cụ.

Nhìn người con trai út đang ngồi thẫn thờ, vô hồn phía cuối nhà bên bữa cơm đạm bạc, cụ Ngọt lại khóc và không biết bao lần đôi bàn tay nhăn nheo ấy đã gạt những giọt nước mắt mờ đục trên gương mặt già nua khắc khổ. Đến lúc này, khi đã ở tuổi đã gần đất xa trời, nhưng cụ vẫn không tin cuộc sống của mình lại bần cùng và khốn khổ đến thế.


Nghĩ về gia cảnh và người con trai út bị bệnh thần kinh, cụ Ngọt không cầm được nước mắt. Ảnh: Đ.Tùy

Nghĩ về gia cảnh và người con trai út bị bệnh thần kinh, cụ Ngọt không cầm được nước mắt. Ảnh: Đ.Tùy

“Gia đình tôi khổ quá anh ạ! chồng mất sớm, con gái bị bán sang nước ngoài hơn 20 năm nay không tin tức và người con út lại thần kinh. Nhiều lúc buồn lắm, chán lắm, nhưng không biết làm thế nào được. Tôi chỉ sợ, nếu tôi chết trước không biết nó sẽ sống thế nào…”, cụ Ngọt nghẹn ngào.

Cách đây khoảng hơn 20 năm, con gái thứ 2 của cụ là Phạm Thị Nhát được một người bạn rủ đi làm, sau đó bị lừa bán sang Trung Quốc đến nay không biết còn sống hay đã mất.

Còn con gái thứ 3, Phạm Thị Nhan (58 tuổi) lỡ thì nlên khi tuổi đã cao mới tìm cho mình bến đỗ vào một người đàn ông có một đời vợ. Cách đây ít năm, chồng cô cũng qua đời do bệnh ung thư và chưa có con. Thương mẹ già, thương em trai bệnh tật, cho nên cô Nhan chuyển về sinh sống ở gian nhà dưới. Tuy nhiên, quanh năm cô đi làm, ít khi về và mỗi lần đi làm xa thì mọi sinh hoạt, cơm nước đều nhờ vào cháu họ.

Riêng người con gái lớn của cụ Phạm Thị Nhạt (62 tuổi) lấy chồng huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) và người con gái thứ 4, Phạm Thị Can (54 tuổi) lấy chồng cùng làng nhưng do cuộc sống khốn khó nên cả gia đình ra Đông Triều (Quảng Ninh) lập nghiệp.


Bao năm nay, hình ảnh này khiến người dân xã Vạn Phúc không cầm được nước mắt. Ảnh: Đ.Tùy

Bao năm nay, hình ảnh này khiến người dân xã Vạn Phúc không cầm được nước mắt. Ảnh: Đ.Tùy

Nói về người con trai út, cô Mạ tâm sự, hồi nhỏ anh Đán khỏe mạnh và chịu khó lao động và làm nghề cắt tóc tại địa phương. Thời điểm này, anh tích cóp tiền bạc và xây căn nhà để 2 mẹ con đỡ khổ nhưng chưa kịp hoàn thiện thì bỗng dưng đổ bệnh.

“Hơn 10 năm trước, khi đó không hiểu sao đang cắt tóc ở quê thì em tôi lại chuyển lên Hà Nội. Trong lần về quê, Đán bị một nhóm người lạ mặt đánh và sau lần đó tính nết thay đổi, lầm lì, ít nói, hay nói nhảm và chỉ ngồi một chỗ trong nhà. Biết con bị bệnh, bác tôi gom tiền và vay mượn nhờ người thân đưa đi bệnh viện cứu chữa nhưng không khỏi nên đành cho về nhà”, cô Mạ tâm sự.

Bao nhiêu năm qua, người dân xã Vạn Phúc luôn quen với cảnh một người mẹ già tóc bạc trắng cùng người con trai thần kinh sống lầm lũi trong căn nhà hoang lạnh và không có gì đáng giá. Thậm chí, bàn thờ cũng không có và được người thân cho chiếc tủ để làm nơi thờ cúng cụ ông.


Hoàn cảnh của người mẹ gần trăm tuổi và con trai thần kinh cần lắm những tấm lòng hảo tâm, giúp đỡ. Ảnh: Đ.Tùy

Hoàn cảnh của người mẹ gần trăm tuổi và con trai thần kinh cần lắm những tấm lòng hảo tâm, giúp đỡ. Ảnh: Đ.Tùy

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Phạm Trung Nhoáng – Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Phúc thông tin, hiện tại gia đình 2 mẹ con cụ Ngọt là trường hợp hộ nghèo khốn khó và thương tâm nhất của địa phương. Tuy được hưởng chế độ trợ cấp người già, bệnh tật và được xã thường xuyên tặng quà vào dịp lễ tết nhưng với số tiền ít ỏi đó vẫn không đủ để 2 người sinh hoạt hàng ngày.

“Thông qua Báo Gia đình & Xã hội, chúng tôi mong những mạnh thường quân, nhà hảo tâm cùng mọi người hãy dang rộng vòng tay quan tâm giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn này, không chí ít giúp cho mẹ con cụ có thêm kinh phí chữa bệnh”, ông Nhoáng cho biết.

Chia tay gia đình cụ Ngọt khi trời đã nhá nhem tối nhưng hình ảnh một cụ bà tóc bạc trắng lặng nhìn người con trai vô hồn, bệnh tật luôn ám ảnh mãi chúng tôi….

1. 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 348

3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 348

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email Vanxuangdxh@yahoo.com. Điện thoại: 0981656685

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980, Ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

8. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 348

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 1 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 1 tháng trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

Top