Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hơn 300 ngày bất hạnh của cậu bé bị hội chứng mất cảm giác đói ăn, khát uống

Thứ bảy, 19:00 11/07/2015 | Bốn phương

GiadinhNet - Sáng hôm đó là một ngày kỳ lạ của Landon Jones. Cậu bé hoạt bát sống tại bang Iowa (Mỹ) thức dậy và bị chóng mặt, xung huyết nghiêm trọng.

Kể từ đó, Jones vẫn có thể nếm, nuốt và tiêu hóa thức ăn bình thường. Nhưng dù có trải qua bao nhiêu ngày không ăn hay uống nước, cậu cũng chẳng biết đói, khát.

Ngày định mệnh

Bà Debbie (mẹ Jones) là một người phụ nữ rất mực quan tâm con cái. Do chồng là một lái xe đường dài, thường xuyên xa nhà, bà Debbie từng từ chối cơ hội làm một công việc cho thu nhập cao nhưng tốn thời gian. Người phụ nữ này quyết tâm dành mọi khoảnh khắc để tập trung cho kế hoạch giáo dục, chăm sóc con trai được tốt nhất.

Bởi vậy ở tuổi 11, Jones có thể coi là một cậu bé hạnh phúc. Ngoài chế độ dinh dưỡng hoàn hảo, cậu bé còn được mẹ xây dựng cho một kế hoạch tập luyện thể thao, học tập vô cùng khoa học. Mỗi năm 2 lần, Jones được mẹ cho đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Và những lần đó, bác sĩ chưa bao giờ phát hiện ra vấn đề khác thường nào trong cơ thể cậu bé.

Nhưng một ngày hè tháng 8/2014, cuộc đời Jones đột ngột rẽ sang bước ngoặt. Sáng sớm thực dậy, Jones không còn thấy khoan khoái, hoạt bát và sẵn sàng nhảy bổ xuống bếp tìm thức ăn như thường lệ. Thay vào đó, cậu thấy mắt hoa lên, nhìn không rõ mọi vật xung quanh. Sau một thoáng trấn tĩnh lại, Jones tiếp tục phát hiện mình bị xung huyết, máu đang từ mũi cậu chảy ộc ra ngoài. Hoảng hốt, Jones hét lớn gọi mẹ.

Thời điểm đó, bà Debbie đang nấu ăn. Nghe tiếng con thét gọi, người mẹ vội chạy lên tầng và phát hiện điều kỳ lạ đang xảy ra. Chưa bao giờ, bà thấy con trai hoảng loạn đến thế. Nhanh như chớp, bà Debbie giúp con cầm máu rồi lái xe đưa con đến bệnh viện. Từ một nơi cách đó hơn 400km, cha cậu bé nghe thông tin cũng vội vàng bỏ việc quay về.

Tại bệnh viện, sau khi kiểm tra tia X ở ngực, các bác sĩ phát hiện sự nhiễm vi khuẩn ở phổi trái. Tình hình được kiểm soát ngay sau đó, khi Debbie được tiêm thuốc. Trở về nhà, cậu bé không còn bị chảy máu hay chóng mặt. Song từ lúc này, một căn bệnh lạ lùng lại ám ảnh cậu bé.

“Ngày hôm sau, khi Jones có dấu hiệu khỏe khoắn trở lại, tôi quyết định nấu một bữa ăn thịnh soạn. Trên bàn ăn hôm đó có sốt khoai tây, thịt bò nướng, bánh mỳ, gan ngỗng và nhiều món ăn khác mà Jones khoái khẩu. Bình thường, thằng bé chỉ cần nhìn thấy những thức ăn này thôi là mắt lập tức sáng lên, thậm chí nhảy bổ đến ăn ngấu nghiến. Nhưng hôm đó, mọi chuyện diễn ra hoàn toàn ngược lại”, bà Debbie hồi tưởng. Bữa ăn thịnh soạn được dọn ra. Cả cha lẫn mẹ đều chờ đợi phản ứng từ Jones. Nhưng đáp lại, cậu bé chỉ ngồi yên lặng. Phải chờ đến khi cha giục giã, Jones mới ăn một chút khoai tây nghiền và miếng gan ngỗng. Sau đó, cậu lặng lẽ xin phép lên phòng trong sự ngạc nhiên của cha mẹ.

Ngày hôm sau, Jones bỏ bữa và cũng không uống nước. Dù hơi lo lắng, bà Debbie lại tự trấn an mình, khi thấy Jones vẫn chạy nhảy, cười đùa khá thoải mái. Chứng tỏ, những dấu hiệu cho thấy tác động từ việc nhiễm khuẩn đến sức khỏe không còn. Nhưng tại sao Jones bỏ bữa mà không thấy đói, ngừng uống nước mà không thấy khát? Câu hỏi ấy luôn ám ảnh bà Debbie, khi biểu hiện lạ lùng trong sinh hoạt của con trai tiếp diễn liên tục suốt một thời gian dài sau đó.

“Tôi rất lo lắng. Có những hôm, Debbie ngồi cả tiếng trên bàn ăn nhưng không đụng đến thức ăn. Khi tôi hỏi thì nó bảo không đói. Đêm đến, tôi lại làm một phần thức ăn để lên phòng con. Nhưng sáng hôm sau thức dậy, tôi thấy phần thức ăn này vẫn còn nguyên vẹn. Từ đó đến nay, cuộc sống với Jones chẳng khác nào địa ngục. Thằng bé mất hết cảm giác đói, ăn không biết no. Dù đã đưa con đi khám khắp nơi, tôi vẫn chưa biết sẽ phải làm thế nào để giúp con tìm lại cuộc sống bình thường ngày trước”, bà Debbie rớm nước mắt khi trả lời tờ báo địa phương.

Tương lai sẽ ra sao?

Câu hỏi xót xa ấy cũng là tiêu đề một bài báo gây xôn xao cả cộng đồng của một tờ báo khi viết về Landon Jones. Gần một năm qua, tức hơn 300 ngày, cậu bé lớp 6 khỏe mạnh, cân nặng gần 40kg giờ chỉ còn là một “cái xác không hồn”. Jones hiện chỉ cân nặng 30kg. Khốn khổ hơn, căn bệnh lạ không chỉ khiến cơ thể Jones thay đổi. Nó còn biến một cậu bé hoạt bát, tràn đầy năng lượng ngày nào trở thành một người rụt rè, tự tin và sống tách rời thế giới xung quanh.

Cũng trong thời gian ấy, cuộc sống của cha mẹ Jones cũng thay đổi. Họ dành gần như toàn bộ quỹ thời gian cho việc tìm hiểu căn nguyên chứng bệnh và cách điều trị cho con trai mình. “Chưa đầy một năm, vợ chồng tôi đã di chuyển quãng đường dài gần 10.000km, qua 5 thành phố lớn nhất nước Mỹ. Tại mỗi nơi đó, chúng tôi tìm đến các bệnh viện, các trung tâm nghiên cứu hàng đầu để bác sĩ thăm khám cho Jones. Tuy nhiên, phần lớn họ đều lắc đầu”, bà Debbie chua xót kể.

“Thật khó giải thích được điều này. Bạn có một cậu con trai vẫn chạy nhảy, vui chơi và cười đùa mỗi ngày, nhưng rồi khi nó thức dậy sau một đêm, cả thế giới dường như bị đảo lộn. Bạn có thể đặt đồ ăn trước mặt Landon nhưng nó sẽ không bao giờ đụng đến. Thức ăn sẽ ở đó qua ngày đêm”, Michael, cha của Landon, nói. Mãi đến gần đây, chút hy vọng mới lóe lên cho gia đình này. Khi tìm đến trung tâm Mayo Clinic, bé Jones được bác sĩ chuyên khoa thần kinh nổi tiếng Marc Patterson đặc biệt quan tâm. Khi nghe cha mẹ miêu tả tình trạng cậu bé gặp phải, vị bác sĩ đã thốt lên kinh ngạc. Ông bảo: “Hiện tượng mất cảm giác đói và khát quả là hội chứng tôi chưa từng gặp trong hơn 30 năm nghiên cứu”.

Để tìm hiểu về căn nguyên của chứng bệnh lạ kỳ, Patterson đã giữ Jones lại trung tâm. Qua hơn một tháng ròng rã nghiên cứu, ông mới chỉ đưa ra được chẩn đoán ban đầu rằng: Có thể, chứng bệnh Jones mắc phải bắt nguồn từ trục trặc ở vùng đồi não của cậu bé. Đây là khu vực điều tiết thân nhiệt và cảm giác đói, khát của cơ thể người. Ở Landon, các chức năng vốn hoạt động bình thường trong cơ thể người, trở thành chức năng cần được kiểm soát.

Trong lúc này, giải pháp bác sĩ Patterson đưa ra là cha mẹ của Landon đóng vai trò nhắc nhở việc ăn uống. Bởi lẽ, chính bản thân ông cũng bó tay, chưa thể tìm ra cách điều trị giúp cậu bé trở lại bình thường. Do vậy, Jones cần được người lớn thường xuyên nhắc nhở, động viên cháu bé ăn và uống. Thực đơn cho Jones cũng cần được thiết kế khoa học, đảm bảo cậu bé có đủ cân nặng, dinh dưỡng và sức khỏe.

Thời gian sắp tới, kế hoạch của gia đình Landon là đưa con đến Viện Y tế Quốc gia. Viện nghiên cứu này có phân khoa dành cho các bệnh chưa được chẩn đoán, với khoảng 50-100 trường hợp mỗi năm. “Đó là địa chỉ cuối cùng. Tôi chỉ mong Jones sẽ được giải thoát khỏi chứng bệnh quái ác này. Nếu không, tương lai của nó sẽ vĩnh viễn bị đóng chặt”, cha Jones bi quan nói.     

Duy Kiên/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 10 giờ trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 14 giờ trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 14 giờ trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 15 giờ trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 15 giờ trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự cố xảy ra tại một nhà máy tại Chonburi (Thái Lan) đã khiến một nam công nhân tử vong tại chỗ.

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Các chuyên gia khí hậu và đại dương nêu những dấu hiệu cho thấy ngay cả khối băng khổng lồ ở vùng cực Trái đất cũng có giới hạn, và giới hạn này đang thu hẹp.

CEO Tesla Elon Musk viết gì trong 'tâm thư' sa thải gửi nhân viên

CEO Tesla Elon Musk viết gì trong 'tâm thư' sa thải gửi nhân viên

Bốn phương - 2 ngày trước

GĐXH - CEO Tesla bày tỏ 'Đây là việc tôi ghét nhất nhưng nó phải được thực hiện”, song việc này là cần thiết cho giai đoạn phát triển tiếp theo của hãng xe điện số một thế giới.

Top