Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đường hoàn lương của thanh niên ngỗ nghịch

Thứ bảy, 11:34 17/10/2020 | Bốn phương

Năm cuối cùng trong trại cải tạo, Jadyn Ng bắt đầu hối hận về quá khứ tội lỗi và nuôi ước mơ trở thành luật sư sau khi ra tù.

Tới nay, 8 năm đã trôi qua kể từ khi chấp hành xong bản án, Jadyn (30 tuổi) đã thực hiện được một phần lời hứa với chính mình khi trở thành sinh viên năm thứ hai Đại học Khoa học Xã hội Singapore. Hiện, Jadyn muốn chia sẻ câu chuyện của bản thân để cho thấy bất cứ ai, kể cả cựu tù và người trẻ lầm lỡ, cũng có thể theo đuổi ước mơ.

Đường hoàn lương của thanh niên ngỗ nghịch - Ảnh 1.

Jadyn Ng hiện tại. Ảnh: Today.

Con đường tội phạm của Jadyn bắt đầu từ tuổi thiếu niên, khi được thả lỏng vì bố mẹ bận kinh doanh. Năm lớp 10, anh chán học và thường xuyên bỏ tiết để lang thang quanh sân bóng rổ - nơi giao du với bạn xấu. "Tôi chán và muốn có thêm bạn. Người trong băng đảng khiến tôi có cảm giác được đón nhận", Jadyn nói.

Chẳng lâu sau, Jadyn gia nhập băng đảng và bắt đầu bán đĩa phim người lớn trái phép và thuốc lá. Bên cạnh dùng chất kích thích như thuốc lắc, Jadyn còn bắt đầu ẩu đả, thậm chí có lần còn đánh gây thương tích nặng cho người của nhóm đối thủ.

Năm 17 tuổi, đầu năm 2007, Jadyn bị bắt đầu tiên khi đang dỡ thuốc lá trái phép trong nhà kho. Sau 19 tháng chấp hành án phạt cải tạo trong nhà tù Changi, Jadyn được tự do nhưng tiếp tục vi phạm pháp luật trong thời gian thử thách, thậm chí từng cùng bạn rượt đuổi ôtô với cảnh sát. Tháng 9/2009, 5 tháng sau khi ra tù, anh tiếp tục bị phạt cải tạo.

Trong trại cải tạo, Jadyn dần nhận thức rõ hơn về tình cảnh của mình. Khoảng thời gian trước sinh nhật 21 tuổi cũng là lúc Jadyn trăn trở nhất vì hiểu sẽ thua kém bạn cùng trang lứa sau khi ra tù. Tuy vậy, con đường tái hòa nhập bắt đầu từ việc đọc sách.

Vì không hiểu nhiều từ, Jadyn phải thường xuyên tra từ điển và chính điều này dần tạo ra hứng thú với con chữ. Jadyn bắt đầu để ý hơn tới ngôn từ khi viết lách và luôn cố sử dụng từ mới mỗi khi có thể. Anh còn viết thư giúp bạn tù, đặc biệt là khi lá thư cần gây ấn tượng với người đọc. Sau một thời gian, Jadyn được giao viết cho bản tin của trung tâm cải tạo.

Cũng khoảng thời gian này, Jadyn có lần được đọc phán quyết trong vụ án của bạn tù. Anh kể cảm thấy trước mắt như được mở ra một thế giới mới với "những câu văn uyển chuyển, lập luận logic, và cách tư duy mạch lạc". Chính lúc ấy, ý tưởng theo học trường luật lóe lên trong đầu. Những lần cùng bạn tù chơi đóng vai thẩm phán và tòa án sau đó càng thêm nuôi dưỡng ước mơ học luật của người thanh niên từng sa ngã.

Năm 2012, Jadyn cắt quan hệ với băng đảng, bước đầu tiên trên đường hoàn lương của anh. "Tôi đã phát chán với việc vào tù ra tội", Jadyn nói. Tháng 10 năm ấy, cậu được tự do.

Ban đầu, cuộc sống bên ngoài luôn khiến Jadyn thấy lo lắng vì chứa đựng nhiều điều bất định. Ở tuổi 22, Jadyn không có bằng cấp hoặc chứng chỉ để xin việc làm nuôi sống bản thân. Ngay cả việc đặt chân vào quán cà phê cũng khiến Jadyn thấy ngại vì những người cùng lứa tuổi đều đang ngồi thành nhóm để học và tán gẫu. Khoảng cách tới ước mơ trở thành luật sư khi ấy còn quá xa vời.

Tuy vậy, Jadyn kể không chìm đắm trong sự thương thân trách phận. Với sự hỗ trợ tài chính của tổ chức chuyên nâng đỡ cựu phạm nhân, Jadyn thi đỗ Học viện của Bộ xây dựng Singapore để lấy bằng kỹ thuật xây dựng sau ba năm. Năm 2015, Jadyn tốt nghiệp và tìm được công việc kỹ sư dự toán cho công ty tư vấn xây dựng.

Theo Jadyn, thách thức lớn nhất của anh khi tái hòa nhập xã hội là lấy lại sự tự tin. Vì bị nhiều người chê là quá gầy, 10 tháng sau khi ra tù, Jadyn bắt đầu chăm chỉ tới phòng tập thể hình để có vóc dáng khỏe mạnh. Năm 2016, anh được mời tham gia Manhunt Singapore, cuộc thi sắc đẹp cho nam giới, và vào tới vòng chung kết cùng 19 thí sinh khác.

Đường hoàn lương của thanh niên ngỗ nghịch - Ảnh 2.

Jadyn Ng năm 2010 (trái) và năm 2016. Ảnh: Jadyn Ng.

Qua bạn bè quen trong cuộc thi, Jadyn xin được việc làm phát triển kinh doanh và marketing cho một hãng luật. Những năm sau, anh tiếp tục trải qua nhiều vị trí trong nhiều hãng luật khác và có cơ hội theo đuổi ước mơ.

Tới cuối năm 2018, một ngày sau sinh nhật tuổi 28, Jadyn nhận giấy báo đỗ vào trường luật. "Tôi đã khóc trên chuyến tàu tới chỗ làm. Đó có lẽ là món quà sinh nhật hạnh phúc nhất tôi từng nhận", Jadyn nói. Jadyn cho biết con đường trở thành luật sư phía trước còn dài nhưng anh tin mình sẽ vượt qua.

Tuy ước mơ trường luật đã thành hiện thực, Jadyn vẫn không quên sự giúp đỡ của người khác. Hiện anh làm tình nguyện viên cho chính tổ chức đã nâng đỡ mình khi vừa ra tù. Thông qua những buổi giao lưu với những cựu phạm nhân và thiếu niên có nguy cơ sa ngã, Jadyn nói muốn cho họ về hy vọng vào tương lai.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
14 quốc gia hợp lực tạo ra ‘công trình xa lộ’ số 1 thế giới, trải dài bất tận 30.000km, xuyên qua cả "Đỉnh Tử Thần", được kỳ vọng là ‘sợi dây kết nối’ các nền kinh tế

14 quốc gia hợp lực tạo ra ‘công trình xa lộ’ số 1 thế giới, trải dài bất tận 30.000km, xuyên qua cả "Đỉnh Tử Thần", được kỳ vọng là ‘sợi dây kết nối’ các nền kinh tế

Chuyện đó đây - 1 giờ trước

Hiệp định về xa lộ này được ký kết năm 1937 bởi 14 quốc gia: Argentina, Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru và Mỹ.

Cảnh tượng đặc biệt tồn tại hàng thập kỷ ở thành phố hiện đại bậc nhất Trung Quốc: Chính quyền chê xấu, người dân quyết giữ vì tiện lợi

Cảnh tượng đặc biệt tồn tại hàng thập kỷ ở thành phố hiện đại bậc nhất Trung Quốc: Chính quyền chê xấu, người dân quyết giữ vì tiện lợi

Tiêu điểm - 7 giờ trước

Ở những khu chung cư cũ trong thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), bạn có thể bị choáng ngợp bởi cảnh tượng tầng tầng lớp lớp quần áo đủ màu.

27 năm tìm kiếm cô gái từng cứu đời mình, người đàn ông khóc không thành tiếng trong ngày gặp lại cố nhân

27 năm tìm kiếm cô gái từng cứu đời mình, người đàn ông khóc không thành tiếng trong ngày gặp lại cố nhân

Chuyện đó đây - 18 giờ trước

Người đàn ông 37 tuổi đã quỳ gối tại hiện trường nhận thân nhân, ôm người phụ nữ mà khóc trong tức tưởi trong khi hai người không hề có bất kỳ mối quan hệ nào. Chuyện gì đã xảy ra?

Lão nông đào trúng chiếc thìa liền mang về xúc cám cho lợn, trưởng thôn nhìn thấy thì hô hoán: 'Phải báo chính quyền ngay!'

Lão nông đào trúng chiếc thìa liền mang về xúc cám cho lợn, trưởng thôn nhìn thấy thì hô hoán: 'Phải báo chính quyền ngay!'

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Lão nông dân không biết rằng, món đồ mà ông nhặt được chính là di vật lịch sử cần được bảo vệ và lưu giữ.

90 giây trước thảm kịch tàu hàng đâm sập cầu ở Mỹ

90 giây trước thảm kịch tàu hàng đâm sập cầu ở Mỹ

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Một nhân viên điều phối đã phát hiện ra và kịp yêu cầu ngừng lưu thông trên cầu Francis Scott Key trước khi con tàu đâm sập một phần cầu, nhưng không kịp để sơ tán đội công nhân đang sửa cầu.

Chàng tiên cá bỗng hot rần rần tại Trung Quốc, thành hiện tượng sau một đêm nhờ vũ điệu lắc bụng 'bằng cả tính mạng' khiến dân mạng cười ngất

Chàng tiên cá bỗng hot rần rần tại Trung Quốc, thành hiện tượng sau một đêm nhờ vũ điệu lắc bụng 'bằng cả tính mạng' khiến dân mạng cười ngất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Màn trình diễn độc đáo của chàng tiên cá này hiện đang được lan truyền nhanh chóng trên các trang MXH tại Trung Quốc.

Hai phụ nữ Mỹ 'bẫy' nhân viên ngân hàng, đưa thi thể cụ ông 80 tuổi đến rút tiền

Hai phụ nữ Mỹ 'bẫy' nhân viên ngân hàng, đưa thi thể cụ ông 80 tuổi đến rút tiền

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Truyền thông Mỹ đưa tin hai phụ nữ ở bang Ohio phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến một vụ trộm kỳ lạ, trong đó họ được cho là chở một người đàn ông đã chết đến ngân hàng để rút 900 đô la từ tài khoản của người này.

Cận cảnh tàu hàng đâm sập cầu Mỹ khiến 6 người thiệt mạng, Tổng thống Biden nhận định đây không phải hành động cố ý

Cận cảnh tàu hàng đâm sập cầu Mỹ khiến 6 người thiệt mạng, Tổng thống Biden nhận định đây không phải hành động cố ý

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Tàu hàng đâm trúng dầm cầu Francis Scott Key ở thành phố Baltimore, bang Maryland, khiến các nhịp cầu bị sập và nhiều phương tiện rơi xuống sông.

Ngày tàn của nghề giao đồ ăn: 'Shipper robot' xuất hiện tại Nhật Bản, có thể làm việc không ngừng nghỉ cả ngày, bất kể mưa nắng, thùng đồ chứa được 20kg

Ngày tàn của nghề giao đồ ăn: 'Shipper robot' xuất hiện tại Nhật Bản, có thể làm việc không ngừng nghỉ cả ngày, bất kể mưa nắng, thùng đồ chứa được 20kg

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Robot sử dụng camera để di chuyển trên vỉa hè, có thể tránh chướng ngại vật, nhường đường cho người đi bộ và dừng đèn giao thông.

Nhan sắc thật của Vương Chiêu Quân được phục dựng: Xem xong liền biết vì sao nàng cung nữ này gây náo loạn lịch sử

Nhan sắc thật của Vương Chiêu Quân được phục dựng: Xem xong liền biết vì sao nàng cung nữ này gây náo loạn lịch sử

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

1 trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa với vẻ đẹp “chim sa” sở hữu diện mạo thực tế như thế nào?

Top