Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đời tư phức tạp của nghi phạm bắt cóc bé trai để thực hiện hành vi ấu dâm suốt 52 ngày: Bị tâm thần phân liệt vẫn đỗ đại học, cực ghét mèo

Thứ ba, 21:00 24/11/2020 | Bốn phương

Nhiều người đặt ra câu hỏi, do đâu mà gã đàn ông này lại có thể làm ra những việc "tày trời" như vậy. Phóng viên của tờ Komsomolskaya Pravda đã cất công điều tra và tìm hiểu về thời thơ ấu và quá khứ của tên nghi phạm Dmitry Kopylov.

"Quái vật! Đồ ấu dâm! Bệnh hoạn! Kẻ biến thái" - đó là những từ ngữ mà cư dân mạng và nhiều người đang dùng để nói về gã đàn ông 26 tuổi Dmitry Kopylov, người đã bắt cóc và lạm dụng tình dục bé trai 7 tuổi Savely suốt 52 ngày. Vụ việc vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt" và đang khiến dư luận nước Nga vô cùng bức xúc.

Cậu bé đã được trở về với vòng tay an toàn của bố mẹ nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của cảnh sát Nga, với sự hỗ trợ của các sỹ quan cảnh sát của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol sau 52 ngày bị giam cầm dưới căn hầm trong ngôi nhà của nghi phạm ở ngôi làng Makarikha, thuộc vùng Vladimir.

Đời tư phức tạp của nghi phạm bắt cóc bé trai để thực hiện hành vi ấu dâm suốt 52 ngày: Bị tâm thần phân liệt vẫn đỗ đại học, cực ghét mèo - Ảnh 2.

Chân dung bé trai 7 tuổi là nạn nhân của vụ bắt cóc và lạm dụng tình dục gây chấn động nước Nga.

Nhiều người đặt ra câu hỏi, do đâu mà gã đàn ông này lại có thể làm ra những việc "tày trời" như vậy. Phóng viên của tờ Komsomolskaya Pravda đã cất công điều tra và tìm hiểu về thời thơ ấu và quá khứ của tên nghi phạm Dmitry Kopylov.

Theo đó, từ nhỏ đến lớn, tên Dmitry chủ yếu sống ở thành phố Suzdal. Hắn sống trong một ngôi nhà hai tầng trên con đường mà người dân địa phương gọi là phố Mikhailovskaya.

Đời tư phức tạp của nghi phạm bắt cóc bé trai để thực hiện hành vi ấu dâm suốt 52 ngày: Bị tâm thần phân liệt vẫn đỗ đại học, cực ghét mèo - Ảnh 3.

Tên Dmitry Kopylov.

Dmitry có vấn đề tâm thần. Hắn được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt, nhưng trước đây căn bệnh này không ảnh hưởng gì đặc biệt đến cuộc sống của hắn. Hắn học cấp 3, rồi thậm chí còn đậu đại học nhưng hoàn cảnh gia đình khiến hắn không thể tiếp tục theo đuổi con đường tri thức.

Gia đình của hắn được đánh giá là lương thiện. Bố của Dmitry mất sớm nên mẹ của hắn là bà Natasha một mình nuôi dạy các con. Thế nhưng sau đó người phụ nữ này cũng qua đời vì một tai nạn giao thông xảy ra vào tối ngày 3/10/2013. Người lái xe đã bỏ trốn, nhưng anh ta đã bị bắt. Vào năm 2014, người này bị kết án 2 năm rưỡi tù giam và bồi thường cho gia đình nạn nhân. Cũng vì biến cố này mà tên Dmitry phải bỏ dở việc học.

Gia đình không thích động vật

Một người bạn khác của Dmitry Kopylov, cô Natalya, cho biết gã thanh niên này chưa bao giờ có một công việc chính thức. Do vấn đề sức khỏe, hắn cũng không phục vụ trong quân đội. Tuy nhiên, hắn cũng không có sự nỗ lực, phấn đầu vươn lên. Dmitry chỉ thích máy tính, và sử dụng rất thành thạo.

Đời tư phức tạp của nghi phạm bắt cóc bé trai để thực hiện hành vi ấu dâm suốt 52 ngày: Bị tâm thần phân liệt vẫn đỗ đại học, cực ghét mèo - Ảnh 4.

Hình ảnh nghi phạm khi bị cảnh sát bắt giữ.

Cô gái kể: "Gia đình anh ta khá tốt. Bố làm thợ điện. Theo như tôi nhớ thì mẹ anh ta là giáo viên. Bố anh ta có vẻ hơi thô lỗ và có một điểm đáng chú ý là ông ấy không thích động vật. Bản thân Dmitry cũng từng cư xử thậm tệ với một con mèo. Và tôi đoán cách cư xử với động vật như vậy cũng có thể phần nào nói lên bản chất con người".

Sống cô lập, không có nhiều bạn bè

Một người bạn giấu tên cho biết lần cuối cùng anh gặp Dmitry Kopylov là 2 năm trước. "Lần gần đây nhất tôi gặp anh ta là cách đây 2 năm. Anh ta tỏ ra khá bình thường, điềm đạm và phàn nàn rằng có vấn đề với anh tôi. Càng lớn anh ta càng xa lánh mọi người. Tôi nhớ thậm chí bạn bè phàn nàn rằng anh ta kiêu ngạo và không giao tiếp với ai".

Đời tư phức tạp của nghi phạm bắt cóc bé trai để thực hiện hành vi ấu dâm suốt 52 ngày: Bị tâm thần phân liệt vẫn đỗ đại học, cực ghét mèo - Ảnh 5.

Hắn đã tự tay sửa chữa ngôi nhà ở ngôi làng Makarikha.

Đời tư phức tạp của nghi phạm bắt cóc bé trai để thực hiện hành vi ấu dâm suốt 52 ngày: Bị tâm thần phân liệt vẫn đỗ đại học, cực ghét mèo - Ảnh 6.

Tờ Komsomolskaya Pravda bình luận: "Hoàn cảnh của anh ta cũng thật đáng thương nhưng những gì Dmitry đã làm với cậu bé thật khó diễn tả bằng lời. Các nguồn tin thân cận cho biết rằng kẻ ấu dâm này đã cho cậu bé xem bộ phận sinh dục, video đồi trụy, và có những "cuộc trò chuyện tục tĩu" với cậu bé. Suốt gần 2 tháng qua, trong khi cha mẹ của đứa trẻ mất tích đang điên cuồng tìm kiếm con trai họ, thì cậu bé lại trở thành một tù nhân thực sự trong một tầng hầm lạnh lẽo".

Nhà trị liệu tâm lý Oleg Samokhin nói về trường hợp của tên Dmitry: "Tổn thương thời thơ ấu có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Nhưng những gì đang ẩn bên trong một người bị tâm thần phân liệt thậm chí còn khó hình dung hơn cả".

L.T

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Bốn phương - 6 phút trước

Chuyến thăm cho thấy sự quan tâm của Thân vương William đối với thế hệ trẻ và những vấn đề xã hội mà họ đang phải đối mặt.

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Chuyện đó đây - 1 giờ trước

Cá ở khắp nơi trong hồ nước nhưng dân địa phương không ai dám đánh bắt và ăn chúng. Vì sao?

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 13 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 21 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 2 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

Top