Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí mật của ngành công nghiệp nhan sắc ở xứ sở hoa hậu

Thứ sáu, 10:20 15/11/2013 | Bốn phương

Bất kể thuộc tầng lớp xã hội nào, theo ước tính, người dân Venezuela tiêu tốn 1/5 tổng thu nhập vào việc chăm lo vóc dáng và nhan sắc.

Bí mật của ngành công nghiệp nhan sắc ở xứ sở hoa hậu 1
Ông trùm nhan sắc Venezuela - Osmel Sousa và Hoa hậu Hoàn vũ 2008 Dayana Mendoza - Ảnh: missvenezuela.com

Sử dụng dao kéo để có số đo 'vàng'

Tạp chí Brooklyn Rail (Mỹ) đưa thông tin khảo sát theo số liệu của Công ty nghiên cứu thị trường Roger Starch Worldwide cung cấp: 65% phụ nữ Venezuela suy nghĩ thường xuyên về vẻ đẹp bên ngoài của mình, trong khi chỉ có 27% phụ nữ Mỹ quan tâm đến điều này.

Trong bài viết phân tích sự phát triển của ngành công nghiệp làm đẹp ở Venezuela, tờ Brooklyn Rail đưa nhận xét: “Trong khu ổ chuột tồi tàn ở thủ đô Caracas, nhảy qua các vũng nước dơ bẩn trong con hẻm ngoằn ngoèo, những phụ nữ trông bắt mắt với quần jeans ôm sát mông đổ xô đi làm bằng xe buýt. Họ mang nét đẹp pha trộn giữa Ấn Độ, châu Phi, châu Âu. Cánh đàn ông thì trầm trồ nhìn ngắm và bình luận.

Tại Caracas, số thẩm mỹ viện và spa còn nhiều hơn cửa hàng bán thuốc y tế. Phụ nữ chẳng ngại ngùng gì khi trang điểm nơi công cộng còn các cô gái 15 tuổi coi việc chỉnh sửa bộ ngực là món quà dành cho tuổi trẻ. Khi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới kéo dài, lan nhanh thì các quốc gia giàu dầu mỏ chợt nhận ra rằng họ cần đa dạng hóa các ngành công nghiệp để bớt lệ thuộc vào nguồn tài nguyên “vàng đen”. Ở Venezuela, khi mà xuất khẩu dầu mỏ chiếm tỷ trọng đến 80% thì rõ ràng nhan sắc là ngành công nghiệp được lựa chọn khả dĩ và duy nhất. Hiện Venezuela xem đây là ngành công nghiệp thứ hai của họ”.

Ông trùm nhan sắc Venezuela - Osmel Sousa tiết lộ, sau khi lựa chọn 20 cô gái từ vài ngàn thí sinh vòng sơ khảo cuộc thi Miss Venezuela trong toàn quốc, ông rèn luyện, biến họ từ những cô gái chân chất, quê mùa tận thôn quê hay xuất thân trong các gia đình nghèo khó chốn thị thành thành thiên nga trong vài năm, thậm chí vài tháng.

Brooklyn Rail dẫn chứng thông tin từ bác sĩ Edurado Krulig, một trong số bác sĩ phẫu thuật hàng đầu ở Venezuela, đang làm việc tại Học viện Miss Venezuela trong hơn 10 năm qua. Krulig thường chữa trị cho hơn nửa số thí sinh dự thi hoa hậu mà theo ông thì “chỉ nhận những phẫu thuật nhẹ và nhỏ” nhưng nếu so với các nước khác là đại phẫu. Đa số các ca mổ đều tập trung vào việc nâng ngực, giảm mỡ đùi, làm eo thon gọn lại. Do vậy, phẫu thuật thẩm mỹ là không thể thiếu với các người đẹp để có số đo 3 vòng trong mơ 90-60-90 (cm). Bác sĩ Krulig cho biết để đạt đến những con số “vàng” đó, bắt buộc phải can thiệp dao kéo.

Học viện Miss Venezuela không chỉ có bác sĩ Edurado Krulig mà còn có bác sĩ da liễu Sonja, nha sĩ Moises Kaswan... Với họ chuyện làm đẹp, làm mịn da hay chỉnh sửa răng trắng đều, thẳng tắp là điều hiển nhiên với những cô gái trước khi dự thi nhan sắc. Theo các bác sĩ này thì không thể tìm được một cô gái hoàn chỉnh từ gương mặt, làn da, dáng vóc, hàm răng... nếu không can thiệp bằng phẫu thuật. Bác sĩ Kasman là bậc thầy trong việc sửa lại nụ cười cho các người đẹp, thậm chí ông có thể chỉnh răng hoặc gọt hàm cực nhanh theo kỹ thuật riêng. “Nhiều cô gái đăng quang tại các cuộc thi hoa hậu đã trở về trường và nói với tôi rằng: có lẽ em sẽ không đoạt vương miện nếu thiếu bác sĩ”, Kasman kể.

Bí mật ở các lò đào tạo

Nhìn hoa hậu Venezuela khổ luyện, ắt hẳn các người đẹp đến từ nhiều quốc gia trên thế giới phải tâm phục khẩu phục, theo nhận định của tờ Brooklyn Rail. Hằng ngày họ phải tập duỗi người, chạy bộ, nâng tạ, bơi lội và yoga. Chế độ ăn cũng nghiêm ngặt không kém. Thức ăn nhiều cá, đặc biệt là cá ngừ để thúc đẩy tăng trưởng cơ bắp. Rau xanh và dứa không thể thiếu. Với thực đơn hằng ngày như thế, nhiều cô gái đã bị ngất khi luyện tập nhưng vẫn không làm các vị lãnh đạo của Học viện Miss Venezuela thay đổi quan điểm.

Cuối tuần là lúc đánh giá sự nỗ lực của các người đẹp bằng hàng loạt số đo chính xác đến từng milimet trên cơ thể. Họ còn phải học nhiều kỹ năng biểu diễn khác. Venezuela là đất nước duy nhất trên thế giới bắt buộc thí sinh thi hoa hậu phải biết hát, nhảy và thậm chí cả biên đạo múa.

Venezuela có đến 67% người Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha lai thổ dân châu Mỹ, chỉ 21% da trắng và 10% da đen nhưng cũng như đánh giá của Ban giám khảo các cuộc thi nhan sắc tại nước này, công chúng luôn bình chọn cho người đẹp có làn da trắng sáng, tóc vàng, mắt xanh, bởi theo họ đó mới chính là tiêu chí cho cái đẹp của phụ nữ.

Cuộc thi Hoa hậu Venezuela là niềm tự hào quốc gia. Khi một hoa hậu Venezuela đoạt danh hiệu tại các cuộc thi nhan sắc quốc tế, cả nước đón chào. Bên cạnh dầu mỏ, các hoa hậu Venezuela làm rạng danh đất nước. Họ là sản phẩm quốc gia duy nhất tiếp tục giữ vị trí thượng phong và mang “thương hiệu” trên thị trường thế giới.

Theo Đỗ Tuấn
Thanh Niên
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hì hục đào mương, 3 anh em bất ngờ tìm thấy bình cổ đựng 40kg toàn vật thể bằng vàng

Hì hục đào mương, 3 anh em bất ngờ tìm thấy bình cổ đựng 40kg toàn vật thể bằng vàng

Chuyện đó đây - 43 phút trước

Thật không ngờ, bên trong chiếc bình cổ mà 3 anh em đào được lại chứa rất nhiều vật thể bằng vàng.

Bí ẩn kho báu của hải tặc trị giá gần 3.300 tỷ đồng nằm trên hòn đảo nhỏ vẫn chưa được phát lộ

Bí ẩn kho báu của hải tặc trị giá gần 3.300 tỷ đồng nằm trên hòn đảo nhỏ vẫn chưa được phát lộ

Chuyện đó đây - 8 giờ trước

Được biết, hải tặc trước khi bị treo cổ đã để lại một mảnh da viết mật mã chỉ ra địa điểm chôn kho báu.

Mạng nhện khổng lồ như động bàn tơ xuất hiện sau một đêm khiến dân làng sợ hãi

Mạng nhện khổng lồ như động bàn tơ xuất hiện sau một đêm khiến dân làng sợ hãi

Tiêu điểm - 13 giờ trước

Mạng lưới bằng tơ khổng lồ xuất hiện chỉ sau một đêm khiến nhiều người dân trong ngôi làng ở Trung Quốc cho là có nhện thành tinh, các nhà khoa học phải vào cuộc.

‘Hành tinh cát’ ngoài đời thực: Giấc mơ siêu đế chế AI tại Trung Đông tạo nên hàng trăm trung tâm dữ liệu ngoài sa mạc dưới cái nóng 40 độ C, kỳ vọng kiếm vài trăm tỷ USD mỗi năm

‘Hành tinh cát’ ngoài đời thực: Giấc mơ siêu đế chế AI tại Trung Đông tạo nên hàng trăm trung tâm dữ liệu ngoài sa mạc dưới cái nóng 40 độ C, kỳ vọng kiếm vài trăm tỷ USD mỗi năm

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Viễn cảnh về một siêu đế chế AI trên vùng sa mạc nóng hơn 40 độ C đang khiến vùng Trung Đông ngày càng trở nên sôi động.

Đi mò ốc dưới suối phát hiện cây gỗ dài 20m tỏa mùi thơm lạ, ước tính gần 400 tỷ đồng

Đi mò ốc dưới suối phát hiện cây gỗ dài 20m tỏa mùi thơm lạ, ước tính gần 400 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Cây gỗ này dù bị ngâm trong nước vẫn tỏa ra mùi thơm dễ chịu.

Phát hiện nhà hàng xóm có tiếng động lạ vào ban đêm, người phụ nữ lập tức báo cảnh sát: Ngỡ ngàng khi biết sự thật đằng sau

Phát hiện nhà hàng xóm có tiếng động lạ vào ban đêm, người phụ nữ lập tức báo cảnh sát: Ngỡ ngàng khi biết sự thật đằng sau

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Cho đến khi biết được nguồn gốc của âm thanh này, người phụ nữ phải rối rít xin lỗi và thông cảm cho trường hợp này.

2 người đàn ông mua 30kg vàng miếng, về nhà phát hiện trong hộp lại là 25kg đá: Cảnh sát ập vào một kho hàng, 2 đối tượng bị bắt giữ

2 người đàn ông mua 30kg vàng miếng, về nhà phát hiện trong hộp lại là 25kg đá: Cảnh sát ập vào một kho hàng, 2 đối tượng bị bắt giữ

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Năm 2017, Cục Công an Khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc) nhận được tin trình báo về 2 người đàn ông mua vàng "hoá đá". Theo giá thị trường lúc đó, 25kg vàng bị mất trị giá 6,9 triệu NDT (24 tỷ đồng).

Đi tắm sông với bố, bé trai 6 tuổi bị cuốn chân vào hang động lạ: Cổ vật 2.500 năm được tìm thấy, chính quyền cấm túc cả gia đình

Đi tắm sông với bố, bé trai 6 tuổi bị cuốn chân vào hang động lạ: Cổ vật 2.500 năm được tìm thấy, chính quyền cấm túc cả gia đình

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Biết được ý định của bố mẹ bé trai, chính quyền lập tức vào cuộc, canh chừng ngôi nhà 24/24h, không cho phép ai ra vào.

Hàng trăm chú chim cánh cụt nhảy từ vách băng cao 15m, cảnh tượng chưa từng có được ghi lại khiến nhiều người đau lòng

Hàng trăm chú chim cánh cụt nhảy từ vách băng cao 15m, cảnh tượng chưa từng có được ghi lại khiến nhiều người đau lòng

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Trên đỉnh của một khối băng tại Nam Cực, hàng trăm chú chim cánh cụt hoàng đế chen chúc và thay nhau nhảy xuống phía dưới.

Thấy ông cụ ăn mặc giản dị bước vào, nhân viên cửa hàng không thèm tiếp, lúc sau tiếc thì cũng đã muộn

Thấy ông cụ ăn mặc giản dị bước vào, nhân viên cửa hàng không thèm tiếp, lúc sau tiếc thì cũng đã muộn

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Câu nói "Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong" quả là vô cùng chính xác trong trường hợp này.

Top