Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi kịch của tiểu thư "sinh ra đã ngậm thìa bạc": Mẹ là hoa hậu, cha là ông trùm khách sạn nhưng đến cuối đời không chồng con, chết không ai đến nhận

Thứ ba, 15:07 18/02/2020 | Bốn phương

Chồng là ông trùm khách sạn, vợ là nữ hoàng sắc đẹp nhưng người con gái duy nhất của họ lại có kết cục thật đắng cay.

Đại tiểu thư sinh ra từ "bi kịch"

Francesca Gabor Hilton là con gái của Conrad Hilton, người sáng lập tập đoàn khách sạn Hilton và nữ hoàng sắc đẹp Zsa Zsa Gabor. Mẹ của Francesca Hilton từng đăng quang Hoa hậu Hungary và được trao Quả cầu Vàng đặc biệt dành cho Nữ diễn viên quyến rũ nhất vào năm 1958.

Ông Conrad là chồng thứ 2 của Zsa Zsa Gabor. Khi tiểu thư Francesca Hilton chào đời, ai cũng nghĩ rằng cô là một đứa trẻ may mắn, sinh ra đã ngậm thìa bạc, sống trong nhung lụa. Tuy nhiên ít ai biết rằng, cô chào đời chính trong bi kịch hôn nhân của cha mẹ mình.

Cuộc hôn nhân của ông trùm khách sạn Hilton với Hoa hậu nổi tiếng một thời kéo dài từ năm 1942 đến năm 1947. Trong suốt thời gian đó, Conrad luôn ép vợ phải sinh con, nhưng Gabor sống chết không muốn.

"Chúng tôi ly thân năm 1946, nhưng Conrad đã đến tìm tôi và cưỡng bức, sau đó tôi sinh ra một người con gái", nữ minh tinh Gabor viết trong tự truyện.

Bi kịch của tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa bạc: Mẹ là hoa hậu, cha là ông trùm khách sạn nhưng đến cuối đời không chồng con, chết không ai đến nhận - Ảnh 1.

Ông Conrad và minh tinh Zsa Zsa.

Francesca chào đời sau khi bố mẹ ly hôn năm 1947. Vì nghi ngờ đó không phải là huyết thống của mình nên ông Conrad Hilton đã không thừa nhận Francesca và không cho cô sống trong căn biệt thự của gia đình dù Francesca là con gái duy nhất của ông. Ông trùm khách sạn này còn có 3 người con trai khác.

Francesca sống cùng người mẹ là nữ diễn viên nổi tiếng. Những năm đầu đời, Francesca sống như một "rich kid" thật sự, cô được ở biệt thự, đi siêu xe, thường xuyên đi máy bay. Cô được mẹ đưa tới những bữa tiệc của giới thượng lưu với sự góp mặt của nhiều người nổi tiếng và Francesca cũng được mẹ đưa đến nhiều thành phố lớn trên thế giới.

Thiếu thốn tình cảm

Tưởng chừng như có một cuộc sống như mơ, trải đầy hoa hồng nhưng ít ai biết rằng Francesca luôn sống trong cô độc, không ai thực sự quan tâm đến cô. Có mẹ là người nổi tiếng nên Francesca được mẹ yêu cầu phải giữ hình ảnh của mình. Zsa Zsa Gabor luôn muốn con gái giảm béo, trang điểm và ăn diện.

Bà nói rằng các cô gái trong dòng họ Gabor rất xinh đẹp và đều tìm được những người đàn ông thành công. Tuy nhiên, Francesca không muốn trở thành một cô gái như vậy. Cô từ chối giảm cân và đã trưởng thành với cơ thể đồ sộ. Hơn nữa, tính cách Francesca cũng không giống mẹ, cô trung thực và giản dị hơn.

Zsa Zsa đưa con gái đi khắp nơi nhưng rất hiếm khi ngồi xuống bàn cùng con dùng bữa sáng. Vốn là doanh nhân bận rộn với những kế hoạch phát triển sự nghiệp, ông Conrad cũng chẳng mấy khi dành thời gian cho cô con gái độc nhất.

Bi kịch của tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa bạc: Mẹ là hoa hậu, cha là ông trùm khách sạn nhưng đến cuối đời không chồng con, chết không ai đến nhận - Ảnh 2.
Bi kịch của tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa bạc: Mẹ là hoa hậu, cha là ông trùm khách sạn nhưng đến cuối đời không chồng con, chết không ai đến nhận - Ảnh 3.

Zsa Zsa thường đưa con gái đến các buổi tiệc tùng sang chảnh.

Trong một bài phỏng vấn với tờ LA Times hồi năm 2007, Francesca miêu tả bố của mình là một người tuyệt vời nhưng lại cuồng công việc. Cha con họ chỉ gặp nhau vào dịp Giáng sinh hoặc một vài dịp lễ quan trọng khác. Do không có nhiều thời gian ở bên nhau nên tình cảm cha con giữa họ lúc nào cũng tồn tại một khoảng cách vô hình.

Dù được biết đến là con gái độc nhất của ông trùm khách sạn Conrad nhưng Francesca chưa từng bước chân vào nhà của gia tộc Hilton. Chính vì vậy, vị trí của người phụ nữ này trong gia tộc không được thừa nhận.

Khi ông trùm Conrad qua đời năm 1979, ông này chỉ để lại cho Francesca 100.000 USD trong khối tài sản khổng lồ trị giá 200 triệu USD và dành phần lớn cho từ thiện. Cô kháng án đòi được chia di chúc nhưng không thành công. Nhiều người nghĩ rằng cô làm điều đó là vì tham tiền, nhưng thực sự Francesca chỉ muốn có được sự công nhận của gia đình Hilton.

Bi kịch cuối đời

Con trai thứ 2 của ông Conrad là Barron Hilton tiếp quản công ty gia đình, đồng thời nhận 4 triệu cổ phiếu tập đoàn Hilton. Năm 1966, người đàn ông này trở thành Chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm Chủ tịch và CEO của Hilton. "Nữ hoàng tiệc tùng" Paris Hilton nổi tiếng thế giới chính là cháu nội cưng của ông Barron.

Sau khi thất bại trong việc được chia thêm tài sản, Francesca bắt đầu cuộc sống tự lập. Cô trải qua nhiều công việc như nhiếp ảnh gia, diễn viên, cuối cùng trở thành một diễn viên hài độc thoại. Francesca vẫn thường mỉa mai gia đình Hilton và cả mẹ ruột của mình để làm chất liệu gây cười.

Bi kịch của tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa bạc: Mẹ là hoa hậu, cha là ông trùm khách sạn nhưng đến cuối đời không chồng con, chết không ai đến nhận - Ảnh 4.

Một trong những hình ảnh trước công chúng cuối cùng của bà Francesca Hilton.

Dù nỗ lực đến đâu, tình hình tài chính của Francesca cũng không thể cải thiện. Cuộc đời của cô còn chứng kiến mẹ cưới thêm nhiều người chồng khác trước khi đến với doanh nhân gốc Đức Fredrick von Anhalt. Mới đầu, ông Anhalt vẫn thường chu cấp tiền cho Francesca. Tuy nhiên vào năm 2005, ông đột ngột đệ đơn kiện con gái riêng của vợ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong khi đó, Francesca lại cho rằng Fredrick đã giam lỏng mẹ của cô và cấm bà không được gặp gia đình. Vụ việc chưa ngã ngũ thì Zsa Zsa gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng vào năm 2011 khiến bà phải sống đời thực vật. Fredrick viện cớ rằng mình không có quyền động vào tài sản của vợ nên không thể giúp đỡ cho Francesca về mặt tài chính.

Những năm sau đó, Francesca sống trong căn hộ giá rẻ, cuối cùng phải ngủ trong xe hơi của mình. Tháng 1/2015, bà bị đột quỵ và qua đời ở tuổi 67 tuổi. Lúc đó bà Zsa Zsa Gabor vẫn còn sống, nhưng bị chồng che giấu, nên bà đã không thể đến tiễn con gái mình lần cuối.

Thi thể của Francesca bị bỏ lại trong nhà xác trong một thời gian dài. Cuối cùng người em cùng cha khác mẹ, Barron Hilton đã làm một đám tang cho người phụ nữ bạc mệnh. Chưa từng lập gia đình và không có con, tro cốt của Francesca được đặt cạnh người dì trong dòng họ Gabor.

Theo Nhịp sống Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 6 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 14 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 18 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 19 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top