Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bỏ con

Người mẹ lầm lỡ, mắc bệnh hiểm nghèo đau lòng bỏ con sơ sinh trong chùa

Người mẹ lầm lỡ, mắc bệnh hiểm nghèo đau lòng bỏ con sơ sinh trong chùa

Xã hội

GĐXH - Nội dung tờ giấy viết: "Con xin lỗi, con hoàn cảnh quá khó khăn, không may lầm lỡ, con sinh bé ra mà không nuôi bé được. Vì bản thân con còn mắc bệnh hiểm nghèo. Con cùng đường lắm mới chọn cách này...".

Vụ mẹ đem con bỏ ở chùa vì "còn đi lấy chồng": Nhiều người muốn nhận nuôi bé gái kháu khỉnh

Vụ mẹ đem con bỏ ở chùa vì "còn đi lấy chồng": Nhiều người muốn nhận nuôi bé gái kháu khỉnh

Xã hội

GiadinhNet – Sau khi sự việc được đăng tải nên mạng xã hội, nhiều người tìm đến nhà chùa để xin được nhận nuôi cháu bé.

Để hai con ở lại rồi ra đi sau khi chồng bắt bỏ đứa con thứ ba

Để hai con ở lại rồi ra đi sau khi chồng bắt bỏ đứa con thứ ba

Tâm sự

Buồn đau vì nhớ con, cảm thấy có lỗi với đứa con mà mãi mãi không được ôm vào lòng, tôi viết thư dặn dò mọi người chăm sóc 2 đứa con tôi khôn lớn rồi ra đi.

Bố sốc nặng với hóa đơn điện thoại tiền triệu của con

Bố sốc nặng với hóa đơn điện thoại tiền triệu của con

Bốn phương

Ông bố đã rất bức xúc, tức giận khi nhận được hóa đơn tiền điện thoại của cô con gái 12 tuổi lên tới 12 triệu đồng.

Tôi không nỡ bỏ con để chạy theo trai tân

Tôi không nỡ bỏ con để chạy theo trai tân

Tâm sự

Tôi kết hôn với một người không yêu, rồi tôi lại gặp anh, một trai tân. Tôi không thể bỏ con lại mà đi theo anh được, nhưng tôi cũng không muốn sống với gia đình không hạnh phúc.

Thâm cung bí sử (78 - 1): Người vợ hay cắt cơm tối

Thâm cung bí sử (78 - 1): Người vợ hay cắt cơm tối

Gia đình

GiadinhNet - Bỗng dưng tôi nhớ Vũ Hồng Nhiên. Đời vẫn có những phút chợt nhớ như vậy. Đó là những kỷ niệm, những ấn tượng, những gương mặt mà thời gian không thể phủ rêu lên, che lấp được.

Hoảng loạn, nữ sinh bỏ con vừa đẻ ở vườn nhà dân

Hoảng loạn, nữ sinh bỏ con vừa đẻ ở vườn nhà dân

Xã hội

Trưa ngày 13/3, nhiều người dân thôn 7, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội phát hiện xác một thai nhi bị bỏ rơi trong vườn nhà dân.

Tôi dại dột vì đã bỏ con để chọn chồng

Tôi dại dột vì đã bỏ con để chọn chồng

Tâm sự

Tôi nhớ về người chồng trước kia và đứa con trai bé bỏng. Nhưng càng nghĩ đến họ tôi càng cảm thấy khinh bỉ bản thân mình nhiều hơn. Tôi biết, mình đã dại dột khi nhẫn tâm bỏ lại đứa con vì một người chồng không xứng đáng.

Top