Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bố chồng vay 100 triệu không trả còn bắt ép con dâu phải lo khoản tiến lớn để tiêu xài dịp Tết

Thứ hai, 15:33 10/01/2022 | Tâm sự

GiadinhNet - Đang còn nợ tiền tôi, thế mà bố chồng lại vẫn tiếp tục bắt ép tôi phải chuẩn bị số tiền lớn để tiêu dịp Tết.

Xin về nhà ngoại ăn Tết, bị chồng mắng một câu đau điếng 'muốn về ngoại thì ký vào đơn ly hôn'Xin về nhà ngoại ăn Tết, bị chồng mắng một câu đau điếng "muốn về ngoại thì ký vào đơn ly hôn"

GiadinhNet - Nói với chồng Tết này về quê ngoại, nào ngờ nhận lại một câu đau điếng: "Cô về đó thì ở hẳn đi, đừng có mà lên".

Tôi năm nay 34 tuổi, đã lập gia đình được 8 năm và đã có hai con nhỏ, đứa lớn 6 tuổi và đứa bé 2 tuổi. Hiện tại, tôi đang sống ở nhà chồng cùng với bố mẹ chồng. Sống ở nhà chồng, tôi cũng khá thoải mái bởi mẹ chồng tôi tương đối dễ tính, bà hay phụ giúp tôi những công việc nhà lúc tôi đi làm hoặc đi vắng.

Chồng tôi cũng rất quan tâm đến vợ con, trách nhiệm với gia đình. Vợ chồng tôi cũng phấn đấu tiết kiệm tiền để sau này ra ở riêng để có thời gian dạy dỗ các con học tập, bởi ở cùng ông bà được chiều chuộng nên hai đứa nhà tôi nhiều lúc khó bảo, mè nheo ông bà.

Người duy nhất khiến tôi không được thoải mái đó là bố chồng, dù có tuổi rồi nhưng vẫn có suy nghĩ "trẻ ranh", thích la cà rượu chè liên miên còn ham hố mấy trò cờ bạc. Gia đình tôi không ít lần xáo trộn vì chuyện bố chồng tôi cờ bạc bị thiếu nợ. Mẹ chồng tôi ngán ngẩm, nhiều lúc đùng đùng muốn ly hôn vì không chịu đựng nổi chồng.

Bố chồng vay 100 triệu không trả còn bắt ép con dâu phải lo khoản tiến lớn để tiêu xài dịp Tết - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tầm này năm ngoái, cũng vào thời điểm trước Tết, bố chồng tôi hoảng hốt gọi điện cho tôi cầu xin một việc. Bố chồng tôi nói rằng, đang thiếu nợ 100 triệu, nếu không trả sẽ bị đám người đó truy lùng và loan tin khắp nơi chuyện thiếu nợ… "Nếu con không cho bố vay tiền, gia đình mình sẽ tan nát hết, mẹ con sẽ ly hôn bố ngay" - bố chồng tôi nói.

Nghĩ đến cảnh Tết đến nơi rồi mà gia đình lục đục, vợ chồng tôi cũng bị mang tiếng có bố cờ bạc, nợ nần... Vậy là tôi phải giấu chồng đi rút tiền tiết kiệm ở ngân hàng để đưa cho bố chồng trả nợ. Sau vụ đó, bố chồng tôi hứa Tết năm sau sẽ trả, việc này là chỉ riêng hai bố con biết, không nói cho bất kỳ ai trong nhà.

Tôi đã đưa cho bố chồng số tiền nhiều năm vợ chồng tôi vất vả làm lụng, tiết kiệm mới có được, nhưng bố chồng tôi không quan tâm đến điều đó. Bố chồng tôi vẫn xép nép tôi nhiều thứ. Có tiền là bố tôi mang đi tiêu pha hết, không chịu để dành trả tôi. Ông còn luôn dọa nạt tôi nếu nói cho mẹ chồng tôi biết sẽ không yên ổn mà làm dâu nhà này.

Gần đây, chồng tôi cứ giục hỏi tiền để chung vốn buôn bán với bạn, kiếm tiền dịp Tết. Tôi phải nói dối là sổ tiết kiệm chưa đến kỳ đáo hạn, giờ rút trước hạn sẽ mất hết số tiền lãi của cả năm… Chứ thực ra tôi cũng lo lắm, vì số tiền đó đã đưa cho bố chồng trả nợ. Nếu như chồng mà biết sẽ giận tôi và gia đình còn căng thẳng, ầm ĩ vì mẹ chồng tôi cũng sẽ biết chuyện.

Đang định hỏi lấy lại số tiền từ bố chồng, chưa kịp mở lời thì hôm qua bố chồng tôi đã chủ động yêu cầu tôi: "Sắp Tết rồi, con chuẩn bị cho bố 20 triệu để bố chuẩn bị Tết cho cả gia đình, còn về quê nội nữa. Các con ở nhà bố mẹ, cả năm không mất tiền thuê, con cái được bố mẹ trông giúp… cuối năm phải có trách nhiệm với gia đình chứ".

Tôi đào đâu ra 20 triệu để đưa cho bố chồng bây giờ, nếu không đưa ông sẽ giận tôi, đi nói khắp nơi là vợ chồng tôi vô trách nhiệm. Tết này, vợ chồng tôi tất cả các khoản lương, thưởng cũng chỉ tầm 20 triệu thôi. Đưa hết cho bố chồng thì chúng tôi hết sạch tiền, không thể về thăm nhà ngoại được nữa.

Bây giờ tôi không biết phải làm gì. Tôi có nên từ chối yêu cầu của bố chồng và dũng cảm đòi lại số tiền bố chồng đã vay từ năm ngoái?

(Độc giả giấu tên)

Không thể ngăn được vợ về quê ngoại dịp Tết, chồng tuyên bố 'đi thì tự lo tiền quà và tàu xe'Không thể ngăn được vợ về quê ngoại dịp Tết, chồng tuyên bố "đi thì tự lo tiền quà và tàu xe"

GiadinhNet - Chồng tôi rất nghiêm khắc, gia trưởng và chỉ coi trọng bên nội, nhất là vào dịp Tết.

Thưởng Tết 80 triệu vẫn bị vợ mỉa mai mang ra so sánh chỉ bằng vài bữa nhậu của 'chồng nhà người ta'Thưởng Tết 80 triệu vẫn bị vợ mỉa mai mang ra so sánh chỉ bằng vài bữa nhậu của "chồng nhà người ta"

GiadinhNet - Vợ tôi lúc nào chỉ nghĩ đến tiền, coi tiền lên trên hết, ngay cả việc tôi đưa nhiều tiền cho vợ vào dịp Tết cũng bị mỉa mai chê ít.

Cindy Phạm
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kết hôn 3 tháng, vợ vẫn không cho "động phòng", mấy bộ đồ ngủ cũng "kín cổng cao tường"

Kết hôn 3 tháng, vợ vẫn không cho "động phòng", mấy bộ đồ ngủ cũng "kín cổng cao tường"

Tâm sự - 1 giờ trước

Tôi không có nhu cầu nhiều nhưng "ngủ chay" vậy thì bao giờ mới có con đây?

Mẹ vợ bán đất trả nợ gần 1 tỷ cho con rể chơi bời, tôi choáng váng khi biết lý do thật sự là gì

Mẹ vợ bán đất trả nợ gần 1 tỷ cho con rể chơi bời, tôi choáng váng khi biết lý do thật sự là gì

Tâm sự - 13 giờ trước

GĐXH – Hóa ra giữa hai người đã tồn tại bí mật đó suốt bao nhiêu năm nay nên khi tôi dẫn anh về ra mắt, mẹ tôi mới tỏ ra ngại ngùng trước cậu con rể tương lai như vậy…

Cả nhà đại gia bất động sản chết lặng khi giáp mặt người đến mua lại biệt thự siêu sang

Cả nhà đại gia bất động sản chết lặng khi giáp mặt người đến mua lại biệt thự siêu sang

Tâm sự - 16 giờ trước

Khi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?

Nửa đêm tỉnh giấc, tôi gục ngã khi vô tình nghe được cuộc điện thoại của chồng với người khác

Nửa đêm tỉnh giấc, tôi gục ngã khi vô tình nghe được cuộc điện thoại của chồng với người khác

Tâm sự - 18 giờ trước

GĐXH - Nếu không bất chợt tỉnh dậy lúc nửa đêm, chắc sẽ chưa biết bao giờ tôi mới biết được chuyện khủng khiếp của chồng.

Đồng nghiệp đến nhà xin sữa mẹ cho con suốt 4 tháng trời nhưng vẫn lên công ty chê tôi “béo phì nộn ra”

Đồng nghiệp đến nhà xin sữa mẹ cho con suốt 4 tháng trời nhưng vẫn lên công ty chê tôi “béo phì nộn ra”

Tâm sự - 22 giờ trước

Nhiều khi làm phúc cũng nên chọn người chứ đừng làm phúc cho người vô ơn!

Bộ dạng của anh trai tôi khiến cả nhà 'tá hỏa', càng sốc hơn với bí mật mà anh giấu diếm

Bộ dạng của anh trai tôi khiến cả nhà 'tá hỏa', càng sốc hơn với bí mật mà anh giấu diếm

Tâm sự - 1 ngày trước

2 năm nay, gia đình tôi luôn nghĩ vợ chồng anh trai vẫn sống hạnh phúc và giàu có ở thành phố.

Lúc bế tắc tưởng chừng phải bán nhà, chị giúp việc cũ xuất hiện cùng 500 triệu và tấm ảnh khiến mắt tôi ướt đẫm

Lúc bế tắc tưởng chừng phải bán nhà, chị giúp việc cũ xuất hiện cùng 500 triệu và tấm ảnh khiến mắt tôi ướt đẫm

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi đăng tin bán nhà lên mạng xã hội với hi vọng chính chủ sẽ bán được giá cao. Nào ngờ, chị giúp việc cũ thấy tin và tìm đến.

Được chồng trẻ tặng quà sinh nhật đắt tiền, tôi chưa kịp vui đã cay đắng nhận ra sự thật nghiệt ngã phía sau

Được chồng trẻ tặng quà sinh nhật đắt tiền, tôi chưa kịp vui đã cay đắng nhận ra sự thật nghiệt ngã phía sau

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Hóa ra, bao lâu nay, chồng chỉ nịnh bợ tôi để bòn rút tiền. Để rồi khi đạt được mục đích, anh ta hiện nguyên hình là một kẻ bội bạc.

Gặp con dâu cũ trong viện sản, mẹ chồng chết lặng nhìn bụng bầu gần đến ngày sinh của cô rồi khóc

Gặp con dâu cũ trong viện sản, mẹ chồng chết lặng nhìn bụng bầu gần đến ngày sinh của cô rồi khóc

Tâm sự - 1 ngày trước

Bác biết rằng con cái không nên phán xét, cũng không nên đòi hỏi nhiều ở bố mẹ dù là bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ. Thế nhưng trong trường hợp của cháu bác mạnh dạn đưa ra nhận xét của mình là mẹ chồng cháu đối xử với cháu như vậy vừa thiếu tình người, vừa thiếu công bằng.

Mẹ chồng chia mỗi con vài tỷ tiền bán đất, con dâu sốc nặng trước lý do vì sao chỉ được 500 triệu

Mẹ chồng chia mỗi con vài tỷ tiền bán đất, con dâu sốc nặng trước lý do vì sao chỉ được 500 triệu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ chồng tôi vừa bán mảnh đất rất có giá trị để chia cho các con, nhưng lại phân biệt đối xử với vợ chồng tôi.

Top