Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị Việt kiều gạ cưới để lừa tiền

Thứ ba, 09:00 21/05/2013 | Tâm sự

Anh nói muốn làm đám cưới, tôi nói hãy thanh toán hết tiền bạc trước vì không muốn tiền ảnh hưởng đến quan hệ. Tôi nhắc nhở chuyện lấy lại tiền, anh hẹn lần hẹn lữa, sau đó không nghe máy, không gọi điện, nhắn tin, và thưa dần sự quan tâm. Từ đó anh không đề cập tới chuyện đám cưới.

Tôi là công chức, đã ly hôn, có một con trai và một con gái. Công việc trong ngành khiến tôi có quan hệ, giao tiếp nhiều với người khác phái. Tôi chưa hề nghĩ đến việc sẽ tái hôn với ai bởi lo làm để nuôi con, lý do nữa vì chồng lăng nhăng với người phụ nữ khác nên tôi thấy sợ, không tin đàn ông, cũng sợ tổn thương con mình. Cuộc sống thật tốt nếu anh Thanh xuất hiện.

Anh kém tôi 3 tuổi, trong giao dịch làm ăn tôi chỉ coi anh là một người khách bình thường. Bỗng một ngày anh xin số điện thoại rồi hẹn tôi đi chơi, mọi bất hạnh bắt đầu từ đó. Từ một người căm ghét đàn ông, tôi như bị mê hoặc, bất kỳ lúc nào cũng nghĩ tới anh. Tôi không biết mình bị lừa vào tròng, bị cuốn vào anh từ lúc nào.

Anh thường giới thiệu mình là doanh nhân từ Hà Lan về Việt Nam tìm kiếm cơ hội làm ăn, còn đưa giấy xác nhận độc thân và muốn cưới tôi làm vợ. Tôi một mình nuôi con, hoàn cảnh cũng không hề khó khăn, nhà cửa, của cải, đất đai, thu nhập hàng tháng cũng dư giả cho 3 mẹ con sống. Tôi chưa hề lợi dụng tiền bạc gì của anh mà ngược lại, anh hỏi mượn tiền rất nhiều lần. Khi anh nói muốn làm đám cưới, tôi nói hãy thanh toán hết tiền bạc trước vì không muốn tiền ảnh hưởng đến quan hệ và tôi cũng không muốn làm đám cưới rình rang, chỉ đi đăng ký kết hôn là được.

Từ đó anh không đề cập tới chuyện đám cưới, vẫn thường hay hỏi mượn tiền tôi. Một người bạn biết chuyện bảo "Đừng cho anh mượn tiền nữa, nhắc lấy lại tiền xem anh như thế nào". Tôi nhắc nhở chuyện lấy lại tiền, anh hẹn lần hẹn lữa, sau đó không nghe máy, không gọi điện, nhắn tin, và thưa dần sự quan tâm. Anh giống như biến mất trên trái đất này, rồi không phải một mà nhiều cô gái xưng là vợ anh yêu cầu tôi đừng làm phiền chồng họ nữa.

Tôi biết mình đã bị lừa. Hiện giờ anh đang làm ăn bên Bình Dương, không biết sẽ có thêm cô vợ nào bên đó. Tôi hỏi làm vợ có đăng ký kết hôn không, những cô vợ đó đều bảo anh chỉ làm đám cưới thôi, mai mốt qua Hà Lan sẽ kết hôn sau. Tôi chợt hiểu mình cũng như thế, họ đều là những cô gái chưa lập gia đình, còn tôi dù sao cũng ly hôn và có hai con riêng.

Tôi cố gắng tìm kiếm, liên lạc với anh. Khi liên lạc được, tôi chưa kịp nhắc nhở chuyện tiền bạc anh lại tiếp tục hỏi mượn tiền, hỏi mua laptop để làm ăn. Tôi không biết nói về anh thế nào nữa, có nên thưa anh ra tòa không vì đã có đủ bằng chứng để yêu cầu anh trả tiền. Con người tôi luôn đề phòng nên trong quá trình quen anh, khi đưa tiền cho mượn, có lần anh đưa tôi tờ giấy trắng, có chữ ký tên anh trong đó và bảo: "Anh ký sẵn, muốn ghi gì thì ghi đi". Tôi giữ tờ giấy đó đến giờ và đã đánh máy số tiền anh nợ vào đó, trong đó có những khoản tiền tôi đi mượn hộ anh nữa. Những lần đưa tiền cho anh mượn có 2 người bạn cùng biết và chứng kiến. Mất tiền đó không ảnh hưởng đến đời sống mẹ con tôi lắm dù tiền không hề nhỏ, nhưng tôi muốn lấy lại.

Giờ anh im lặng, trốn tránh, theo mọi người tôi có nên thưa anh ta ra tòa để lấy lại tiền không? Tôi biết nếu thưa ra tòa sẽ ảnh hưởng đến công việc làm ăn của anh rất nhiều. Anh là Việt kiều, lại có vấn đề ở hải quan vì mang hàng về không khai báo, đang bị tạm giữ. Tôi đau và càng hoảng sợ đàn ông lắm rồi. Tôi muốn lấy lại tiền nhưng anh như thế, tôi có im lặng bỏ đi số tiền đó không?

Người thân của tôi bên Hà Lan khi nghe chuyện và đưa địa chỉ của anh đã nói sẽ giúp tôi nếu anh về nước, vì Hà Lan rất nhỏ bé, nên tìm đến nơi anh sẽ không khó khăn lắm. Tôi đang rất đau vì đã tránh mà cuối cùng cũng không thoát được.
 
Theo VnExpress
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vừa về ngoại chơi dịp nghỉ lễ, tôi bị mẹ chồng gọi quay lại gấp với lý do khó chấp nhận

Vừa về ngoại chơi dịp nghỉ lễ, tôi bị mẹ chồng gọi quay lại gấp với lý do khó chấp nhận

Tâm sự - 5 giờ trước

GĐXH – Nghỉ lễ, ai cũng vui vẻ, riêng tôi là đang bế tắc trong chính nhà chồng của mình.

Thu nhập 40 triệu nhưng chồng giữ rịt 30 triệu, khi cần tiền gấp thì tôi phải đi vay bên ngoài

Thu nhập 40 triệu nhưng chồng giữ rịt 30 triệu, khi cần tiền gấp thì tôi phải đi vay bên ngoài

Tâm sự - 5 giờ trước

Hai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.

Nhắc tới số vàng hồi môn đã gửi, con dâu choáng váng với câu trả lời của mẹ chồng

Nhắc tới số vàng hồi môn đã gửi, con dâu choáng váng với câu trả lời của mẹ chồng

Tâm sự - 6 giờ trước

GĐXH - Mẹ chồng tuyên bố không trả lại tiền vàng hồi môn đã cầm của con dâu, lý do bà đưa ra cũng hết sức nực cười.

Vợ tôi lúc nào cũng "nội ngoại như nhau" nhưng thực tế khinh nhà tôi ra mặt

Vợ tôi lúc nào cũng "nội ngoại như nhau" nhưng thực tế khinh nhà tôi ra mặt

Tâm sự - 12 giờ trước

Nhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Tâm sự - 13 giờ trước

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi không hiểu bọn trẻ bây giờ sống thế nào mà lại hoang phí đến thế!

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Kế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Trước sự coi thường của bố mẹ chồng, tôi ấm ức trực trào nước mắt. Tôi không biết nên làm thế nào cho vừa lòng ông bà trong dịp nghỉ lễ này.

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Tâm sự - 1 ngày trước

Bà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Tâm sự - 1 ngày trước

2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.

Top