Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí mật lắp camera vì nghi ngờ người giúp việc trộm tiền, kết quả lại "tóm" được một kẻ khác nguy hiểm hơn gấp bội

Thứ năm, 19:23 02/04/2020 | Tâm sự

Ngày nào trước khi đi làm tôi cũng để chiếc ví với tập tiền trong phòng ngủ đầy hớ hênh, mục đích muốn "dụ" kẻ trộm.

Nhà tôi vừa thuê một chị giúp việc mới, cũng được gần tháng rồi. Bước đầu tôi tương đối hài lòng vì chị khá chăm chỉ, sạch sẽ. Nhưng hôm qua tôi bất ngờ phát hiện mình bị mất 1 triệu trong ví. Cọc tiền có 15 triệu lại chỉ mất 1 triệu, hẳn không phải trộm ngoài. Trộm ngoài thì cuỗm tất chứ làm gì tốt bụng chừa lại cho tôi như vậy.

Tôi dồn mọi ngờ vực lên chị giúp việc. Đừng trách tôi vì họ chỉ mới tới, tôi chưa tin tưởng cũng là điều bình thường. Tôi quyết định lắp camera theo dõi trong nhà để điều tra vụ mất tiền, rồi sau này đi đâu xa vẫn kiểm tra được ở nhà nữa. Chuyện này tôi không nói cho chồng biết, sợ đàn ông vô tâm lại nhỡ miệng nói lộ ra.

Ngày nào trước khi đi làm tôi cũng để chiếc ví trong phòng ngủ đầy hớ hênh, mục đích muốn "dụ" kẻ trộm. Kết quả sau 1 tuần theo dõi qua camera, tiền của tôi chẳng mất đi xu nào, chị giúp việc hoàn toàn trong sạch. Tôi cũng nhớ ra, hôm mất tiền tôi có ghé qua nhà mẹ. Gọi điện cho em trai, nó thú nhận đã rút tạm vì đang cần tiền, hứa có lương sẽ trả. Tức điên, tôi mắng nó 1 trận vì lấy tiền mà không nói.

Chuyện tiền nong thế là xong nhưng tôi lại "tóm" được một kẻ trộm khác còn nguy hiểm hơn gấp bội lần kẻ trộm tiền! Chẳng là chỗ làm của chồng gần nhà nên trưa anh ghé về ăn cơm, vì có chị giúp việc nấu nướng rồi. Ăn uống xong chị đưa con gái 2 tuổi của chúng tôi đi ngủ trưa, còn chồng thì tất bật tiếp khách. Vị khách đó không ai khác là cô hàng xóm ngay cạnh nhà tôi, đã ly dị, mới chuyển đến sống ở đây năm ngoái!

Bí mật lắp camera vì nghi ngờ người giúp việc trộm tiền, kết quả lại tóm được một kẻ khác nguy hiểm hơn gấp bội - Ảnh 1.

Cô hàng xóm này bình thường chưa bao giờ tỏ ra thân thiết với tôi. (Ảnh minh họa)

Đều đặn 5 ngày trong tuần tôi quan sát qua camera, hôm nào cô ta cũng đóng bộ váy công sở, trang điểm tinh tươm rồi ôm cặp tài liệu sang nhà tôi. Sau đó cùng với chồng tôi, 2 người họ vừa làm việc vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Tôi biết lĩnh vực chuyên môn của chồng tôi với cô ta giống nhau nên chuyện họ hỏi thăm công việc có thể hiểu được. Nhưng họ đâu làm chung công ty, kể cả đồng nghiệp trong cùng dự án còn chẳng đến mức gặp mặt liên tục kiểu đó!

Quan trọng nhất, cô hàng xóm này bình thường chưa bao giờ tỏ ra thân thiết với tôi. Trước mặt tôi, cô ta và chồng tôi cũng nhạt nhẽo như thể chẳng có liên hệ gì. Thế mà sau lưng tôi lại lén lút gặp gỡ chồng người khác, còn ăn vận đẹp như vậy!

Về nhà tôi có hỏi dò chị giúp việc, rằng buổi trưa có ai tới nhà không. Chị ấy lắc đầu, bảo hai bác cháu đều ngủ say, lúc dậy thì thấy chồng tôi đi làm rồi. Đấy, còn căn thời gian osin nhà tôi ngủ mà tới nữa!

Từ những điều đó đã đủ thấy giữa họ có mờ ám không mọi người? Tôi biết tình hình hiện tại chưa quá tệ nhưng tôi sẽ phải kịp thời chặn đứng âm mưu của kẻ trộm kia. 

Theo Nhịp Sông Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Tâm sự - 1 giờ trước

Định đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.

Lý do bố để hết tài sản cho anh hàng xóm khiến các con vừa sửng sốt vừa hối hận khôn nguôi

Lý do bố để hết tài sản cho anh hàng xóm khiến các con vừa sửng sốt vừa hối hận khôn nguôi

Tâm sự - 6 giờ trước

Nếu nhìn nhận sự việc theo hướng của bố cháu thì rõ ràng, các cháu là nguyên nhân dẫn đến quyết định chia tài sản của ông.

Dự định đưa con về ngoại dịp nghỉ lễ, chồng nói một câu khiến tôi hối hận chỉ muốn ly hôn

Dự định đưa con về ngoại dịp nghỉ lễ, chồng nói một câu khiến tôi hối hận chỉ muốn ly hôn

Tâm sự - 19 giờ trước

GĐXH – Câu nói của chồng thực sự khiến tôi uất ức. Tôi không nghĩ anh ta lại hẹp hòi, chi li, tính toán đến mức đó.

Ở cữ nhà chồng mới nửa tháng, tôi đã bế con bỏ về nhà mẹ đẻ vì không chịu nổi bố chồng

Ở cữ nhà chồng mới nửa tháng, tôi đã bế con bỏ về nhà mẹ đẻ vì không chịu nổi bố chồng

Tâm sự - 21 giờ trước

Lần này, tôi quyết tâm ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng khóc, vừa cản con dâu vừa tìm cách để chồng nguôi giận.

Chồng tằn tiện nhưng lại có 'quỹ đen', tôi suýt ngất khi tìm ra lý do thật sự

Chồng tằn tiện nhưng lại có 'quỹ đen', tôi suýt ngất khi tìm ra lý do thật sự

Tâm sự - 23 giờ trước

GĐXH - Tôi tưởng rằng chồng cố tình tiết kiệm tiền lo cho tương lai, nhưng sự thật lại khiến tôi gục ngã.

Trước khi qua đời, cô chồng để lại toàn bộ tài sản cho chúng tôi mà không cho con trai cô ấy đồng nào

Trước khi qua đời, cô chồng để lại toàn bộ tài sản cho chúng tôi mà không cho con trai cô ấy đồng nào

Tâm sự - 1 ngày trước

Chúng tôi không biết xử lý thế nào với số tài sản bất ngờ được cô ruột tặng nữa

Lái ô tô thấy chồng cũ khắc khổ đi xe máy, nhìn anh ta làm một việc tôi bật khóc muốn quay lại

Lái ô tô thấy chồng cũ khắc khổ đi xe máy, nhìn anh ta làm một việc tôi bật khóc muốn quay lại

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Thấy chồng cũ chở con đi học trong trời mưa ướt sũng, tôi bật khóc hối hận.

Trót đánh con riêng của chồng, tôi không ngờ mình bị cả nhà chồng 'lót lá trả về nơi sản xuất'

Trót đánh con riêng của chồng, tôi không ngờ mình bị cả nhà chồng 'lót lá trả về nơi sản xuất'

Tâm sự - 1 ngày trước

Lấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Con dâu muốn hủy chuyến du lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 vì yêu cầu vô lý của mẹ chồng

Con dâu muốn hủy chuyến du lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 vì yêu cầu vô lý của mẹ chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Không phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.

Top