Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi kịch người đàn bà đông con, cuối đời phải tự mưu sinh nuôi cháu

Thứ bảy, 15:00 26/01/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Số phận của người đàn bà này như một tấn bi kịch đong đầy nỗi đau và nước mắt. Trải qua ba đời chồng và tổng cộng 11 lần mang thai nhưng bà luôn phải sống trong cảnh cô độc, nay đây mai đó, cơ thể mang trọng bệnh.

Mỗi khi nhắc đến những đứa con của mình thì bà uất nghẹn. 3 đứa chết, 5 đứa vào tù, 1 đứa thì lang thang, 2 đứa con gái lấy chồng thì rơi vào hoàn cảnh nghèo túng, đói khổ… Đứa con gái út thì mang bầu lúc chưa tròn 13 tuổi...
 
Bi kịch người đàn bà đông con, cuối đời phải tự mưu sinh nuôi cháu  1
Bé Trúc Ly suốt ngày phải lang thang cùng bà bán vé số mưu sinh.
 
Cuộc tình vội và 5 đứa con ở tù

Nói về những bi kịch gia đình thì có nhiều cảnh, nhiều số phận, nhưng đối với trường hợp của gia đình người đàn bà xấu số này quả thực là hi hữu. Bà tên là Võ Thị Kim Hường (1958), ngụ tại Trần Văn Đang (Q.3, TP.HCM). Chúng tôi tình cờ gặp người phụ nữ này trên đoạn đường thuộc Q.12, TP.HCM. Lúc đó, trông thấy hoàn cảnh của bà lúc này thật bi thương hơn lúc nào hết. Thân mang trọng bệnh, dẫn theo đứa cháu ngoại 2 tuổi lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm bán vé số để mưu sinh.

Qua cuộc trò chuyện, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi biết bà có 8 người con còn sống nhưng hầu hết đều dính vòng lao lý. Thắc mắc về hoàn cảnh bi đát ấy, gặng hỏi thì bà lắc đầu từ chối không tiết lộ. Bà nói "chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm gì hả chú", nói xong bà cất tiếng thở dài một cách trĩu nặng… Tuy nhiên, qua những câu chuyện xã giao, cuộc đời của bà cũng dần được vén màn về đời tư đầy giông bão.
 
Bi kịch người đàn bà đông con, cuối đời phải tự mưu sinh nuôi cháu  2

Bà Hường nghẹn ngào kể lại câu chuyện với PV.

 
Bà vốn quê ở Bến Tre. Trước những năm 80 của thế kỷ trước, khi bước vào tuổi mới lớn bà đã mon men theo chân bạn bè lên thành phố để kiếm sống. Trải qua những ngày tháng ở chốn đô thị xa hoa, người con gái ấy cũng đã nếm trải biết bao đắng cay, nghiệt ngã của cuộc đời. Bước vào tuổi cập kê, cũng như bao người con gái khác, bà vẫn mong có một bờ vai để cùng sẻ chia, đầu ấp tay gối và cũng là để bớt cô đơn nơi xứ người. Và bà quen với một người đàn ông tên Lực. Tình yêu ban đầu đã đem lại những hạnh phúc cho một cô gái tuổi xuân thì. Nhưng cũng chính tình yêu khờ dại ấy đã mang đến cho bà cái thai trong bụng mà chưa kịp cưới xin. Cuộc hôn nhân không hôn thú này đã sinh ra một đứa con gái và bà đặt tên cho nó là Lượm, như để ghi nhớ một mối tính chóng qua.

Sau khi sinh con, người đàn ông này đã chẳng còn lưu luyến gì đến bà nữa và cất bước ra đi một cách nhẹ nhàng, bỏ lại con thơ cho bà nuôi nấng. Sau khi chồng ra đi bà phải vất vả tất bật lo lắng, một mình gắng gượng mưu sinh qua ngày. Hoàn cảnh túng quẫn, con gái nhỏ thì bệnh tật liên miên khiến cuộc sống của bà trở nên bi đát. Mong muốn có một người đàn ông có thể ở bên, chăm sóc và yêu thương mình những lúc ốm đau, cô quạnh… nên một năm sau đó, bà đã quen với người đàn ông tên Thành. Mối tình này cũng để lại cho bà một đứa con trai, bà đặt tên cho nó là "Được". Không bao lâu, người đàn ông này cũng rời xa bà. Sau hai mối tình ngắn ngủi, bà đã "Lượm - Được" những đứa con cho cuộc đời mình.

Chuyện đứa con gái út của bà càng làm bà đau đớn hơn. Bà Kể: "Đứa con gái út có tên Võ Thị Kim Giàu, sinh năm 1996. Năm 13 tuổi thì nó đã mang thai vì người đàn ông nào đó dụ dỗ, lúc bụng to rồi thì lấy dây cột bụng lại, đến tháng thứ tám tôi mới biết. Lúc sinh con các bác sĩ phải mổ ngang để lấy đứa trẻ ra. Tháng 9/2010, sinh đẻ được 1 tháng thì nó vứt con, bỏ nhà đi biệt tích. Sau đó nghe nói nó trộm cắp rồi bị đi trại cải tạo ở Long Thành, Đồng Nai. Bà Hường nói thêm: "Thật ra tên thường gọi của nó là Hồ, đứa con rơi mà nó sinh ra lại đặt tên Ly, như thế là Hồ - Ly, tôi không biết đây có phải là cái tên mang một ý nghĩa "báo oán" có từ kiếp trước hay không..!".


Nghĩ sẽ chẳng bao giờ tin tưởng vào đàn ông nữa bởi họ luôn mang đến cho bà những điều khổ đau. Nhưng khi gặp được người đàn ông tên Phước, bà lại một lần nữa "sang sông" bởi theo bà thì người này rất tốt và đáng tin cậy. Kết quả của mối lương duyên này là 7 đứa con được sinh ra. Nhưng đến khi sinh đứa con gái út thì ông Phước lại trở nên sa đọa, suốt ngày ăn chơi, rồi sau đó bị truy tố vì dính đến ma túy. Cuộc sống của bà càng bi đát hơn, một mình lặn lội nuôi 9 đứa con khiến bà sức cùng lực kiệt… Cả ba mối tình ấy tổng cộng bà đã mang thai 11 lần, 2 đứa thì chết trong bụng, một đứa đau yếu mà ra đi, còn những đứa khác thì cũng theo bà lang thang khắp nơi để lay lắt sống qua ngày. Cũng bởi cuộc sống vật vã, nghèo túng như thế mà sau này những đứa con của bà đã gây nên những bi kịch về số phận. Những điều ấy khi nhắc lại vẫn luôn làm người mẹ già nhói đau, uất nghẹn không nói nên lời… 
 
Thân già đi 20 cây số xin thuốc miễn phí

Gia đình của bà Hường rơi vào thảm kịch bi thương khiến mỗi người một nơi. Bà Hường buồn rầu cho biết: "Mặc dù là có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM nhưng số mình bạc nên phải lang thang. Căn nhà trước đây bà trú ngụ giờ đây đứa em trai của bà đang ở, nhưng bà không muốn tranh giành bởi "đứa nào có phúc thì cho nó có phúc đi, đứa nào phận bạc thì phải chịu thôi chứ tranh làm gì". Còn những đứa con của tôi nó dại thì nó phải chịu chứ biết làm sao được".
Bà kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về những đứa con của mình. Đó là sau khi người chồng bị vướng vào ma túy, cuộc đời bà như chẳng còn gì để mất. Một mình với 9 đứa con cộng với việc nợ nần chồng chất mà trước đó người chồng để lại đã khiến cả thể xác lẫn tinh thần bà không còn một chút sức lực nào nữa. Thế nhưng, nhìn đàn con nheo nhóc, tình mẫu tử lại thôi thúc bà phải cố gắng để tiếp tục sống mà nuôi nấng chúng. Sau đó, bà đã tìm mọi cách mưu sinh, vật lộn với nó để sống sót từng ngày. Nhưng cũng vì đói khổ nên bà không còn thời gian chăm sóc, để ý đến những đứa con của mình. Bà chỉ biết phải tìm cách kiếm ra tiền, ra cái ăn để nhét cho đầy những "cái bụng đang kêu thét" từng ngày. Những đứa con của bà cũng phải lăn lộn với cuộc sống để kiếm cái ăn, nhiều đứa lần lượt bỏ nhà ra đi lang thang khắp nơi để kiếm sống.

"Cũng bởi khổ sở quá mà những đứa con bỏ nhà đi lang thang, tự kiếm lấy mà ăn. Sau khi chúng đi thì cũng biệt tăm không tin tức gì, mãi cho tới khi nó bị bắt tôi mới được biết. Tôi cũng không ngờ rằng chúng lại lần lượt phạm pháp. Hai đứa con trai sinh đôi là thằng Như và thằng Nhau thì nghe nói đã lấy vợ và có con nhưng sau khi khi bị vợ bỏ rồi bán con thì chúng mới dính vào lao lý…" - Kể đến đây bà nghẹn ngào không nói thêm được nữa, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hốc hác, đau khổ…

Được biết, 10 năm nay bà Hường bị bệnh tiểu đường, gần đây đã biến chứng sang suy thận. Hai năm nay, bà lại gồng gánh thêm đứa cháu ngoại 2 tuổi. Bị bệnh là vậy nhưng bà Hường không có tiền nên hai bà cháu hằng ngày phải đi bộ 20 cây số từ Hóc Môn lên chùa Kỳ Quang ở quận Gò Vấp xin thuốc nam miễn phí để chữa bệnh. Và vì vậy, ở ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh luôn xuất hiện người đàn bà gầy gò và đứa trẻ lem lúa chụm đầu nấu thuốc nam, khói bay mù mịt. Theo ông Phan Tiến Triển (Cảnh sát khu vực phường 11, Q.3, TP.HCM), nơi bà đăng ký hộ khẩu xác định: "Mặc dù có đăng ký hộ khẩu nhưng bà Hường không cư trú tại địa phương mà sinh sống ở nơi khác. Phường cũng xác định về nhân thân là đúng, đứa bé 2 tuổi tên Võ Thị Trúc Ly đúng là cháu ngoại của bà Hường".
 
Yến Tử
thuctap1
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Một học sinh lớp 6 rơi lầu chung cư sau tin nhắn “con tự tử”

Một học sinh lớp 6 rơi lầu chung cư sau tin nhắn “con tự tử”

Xã hội - 6 giờ trước

Ngày 7-5, lãnh đạo phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) xác nhận vừa có vụ việc học sinh lớp 6 rơi lầu trên địa bàn.

Kênh mương Kẻ Khế ở Hà Nội tràn ngập rác, nguồn nước đen kịt tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh

Kênh mương Kẻ Khế ở Hà Nội tràn ngập rác, nguồn nước đen kịt tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Dự án cống hóa mương Kẻ Khế chảy qua phường Đội Cấn và Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội dù đã được phê duyệt từ năm 2008 nhưng đến nay vẫn "án binh bất động", trở thành nơi tập kết rác thải sinh hoạt, nguồn nước đục ngầu gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật.

Sau cú điện thoại, người phụ nữ cao tuổi mất 15 tỷ đồng

Sau cú điện thoại, người phụ nữ cao tuổi mất 15 tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Nhận cuộc gọi từ người tự xưng là công an, bà P bị đưa vào “bẫy” và mất 15 tỷ đồng.

Bảng lương của giáo viên có gì thay đổi từ ngày 1/7/2024?

Bảng lương của giáo viên có gì thay đổi từ ngày 1/7/2024?

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo chính sách cải cách tiền lương, bảng lương của giáo viên có sự thay đổi theo quy định. Vậy bảng lương của giáo viên thay đổi thế nào từ ngày 1/7/2024?

Chuyên gia nói gì về việc sổ đỏ có thể in mã QR trong thời gian tới?

Chuyên gia nói gì về việc sổ đỏ có thể in mã QR trong thời gian tới?

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, đề xuất in mã QR vào sổ đỏ là một xu thế tất yếu của chuyển đổi số và phù hợp với công nghệ 4.0. Từ đó, giúp giải quyết được nhiều vấn đề trong công tác quản lý đất đai của cơ quan Nhà nước.

Đổi vỏ sữa lấy sen đá: Cách giới trẻ lan tỏa lối sống xanh

Đổi vỏ sữa lấy sen đá: Cách giới trẻ lan tỏa lối sống xanh

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - "Đổi chai nhựa, vỏ sữa lấy sen đá" là hoạt động thường niên được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức người dân về thói quen phân loại rác tại nguồn, hạn chế rác thải ra môi trường.

 Hà Nội đẹp ngỡ ngàng mùa hoa bằng lăng tím

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng mùa hoa bằng lăng tím

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Những ngày này, phố phường Hà Nội lại khoác lên mình sắc tím mộng mơ khi hoa bằng lăng nở rộ. Màu hoa tím dưới nắng đầu mùa phủ khắp nhiều tuyến phố tạo nên vẻ đẹp lãng mạn, thơ mộng.

Lịch cắt điện Hải Dương tuần này (từ 6 - 12/5/2024): Nắng nóng quay trở lại, hàng loạt khu dân cư nằm trong danh sách mất điện

Lịch cắt điện Hải Dương tuần này (từ 6 - 12/5/2024): Nắng nóng quay trở lại, hàng loạt khu dân cư nằm trong danh sách mất điện

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lịch cắt điện của Công ty Điện lực Hải Dương, tuần này một số khu vực mất điện liên tục gồm có: TP. Hải Dương, Chí Linh, Thị xã Kinh Môn, huyện Bình Giang, Ninh Giang, Cẩm Giàng, Kim Thành…

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 7/5/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 7/5/2024

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 7/5/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

5 công việc cực kỳ nguy hiểm nhưng lại có mức lương rất cao

5 công việc cực kỳ nguy hiểm nhưng lại có mức lương rất cao

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Với tính chất nguy hiểm, nhưng có một số ngành nghề vẫn được ưa chuộng và có số lượng ứng viên đăng ký ứng tuyển cao.

Top