Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi kịch kéo dài đằng sau vụ án người đàn ông bị "xẻo" của quý vì ôm vợ hàng xóm trong đêm

Chủ nhật, 10:12 22/12/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi đi xuất khẩu lao động trở về, Phan Huy Nghĩa nhận ra những biểu hiện khác thường của vợ. Lặng lẽ theo dõi, anh phát hiện vợ mình và người hàng xóm sát nhà có những biểu hiện quan hệ bất chính.

Bức xúc, nhưng Nghĩa vẫn nhịn nhục, đợi cơ hội "bắt tận tay, day tận trán". Rồi cái ngày đó đã đến, khi thấy vợ mình đang ôm thắm thiết anh bạn hàng xóm nơi thanh vắng, Nghĩa như một con hổ xông đến đâm tới tấp vào vùng kín của tình địch.
 
Bi kịch kéo dài đằng sau vụ án người đàn ông bị "xẻo" của quý vì ôm vợ hàng xóm trong đêm 1
Từ khi xảy ra sự việc, ngôi nhà của của vợ chồng Nghĩa luôn khóa cửa. Ảnh T.G.
 
"Xẻo" của quý tình địch vì ôm vợ mình trong bóng tối

Mặc dù sự việc trên xảy ra cách đây gần 2 năm, nhưng dư luận xóm nghèo Thái Thịnh, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vẫn nhớ rõ mồn một những tình tiết của vự việc hi hữu. Theo đó, chập tối ngày 5/4/2012, Phan Huy Nghĩa (SN 1982) thấy vợ mình là chị Trương Thị Huệ trang điểm, mặc quần áo đẹp lặng lẽ dắt xe máy ra khỏi nhà mà không hề nói với chồng con một tiếng. Những hành động đó cộng với lời đàm tiếu về tính lăng nhăng của vợ khi anh đang ở nước ngoài khiến anh càng nghi ngờ hơn. Những lần trước anh đều bỏ qua không "truy cứu" vì chưa có bằng chứng. Lần này anh quyết phải bắt tận tay, day tận trán để làm rõ những nghi ngờ trong lòng.

Để không bị phát hiện, Nghĩa tắt đèn xe chạy bám theo sau. Đi được một đoạn, Nghĩa thấy người hàng xóm tên Võ Văn Thống (SN 1976), bất ngờ leo lên xe vợ mình. Đến giờ phút này, anh càng có cơ sở để khẳng định mối quan hệ bất chính của vợ mình nên tiếp tục đuổi theo. Đi được đoạn đường khoảng gần 3km, đến xóm 13, xã Nghi Phong thì mất dấu. Lòng dạ nóng như lửa đốt, anh liền bật đèn pha lên thì phát hiện chiếc xe máy của vợ được giấu sau bụi cây còn người không thấy đâu. Tiến lại gần, Nghĩa điếng người khi thấy vợ mình và người đàn ông kia đang ôm lấy nhau trong bóng tối.

Đến lúc này, mọi nghi ngờ trong anh Nghĩa đã thành sự thực. Cơn ghen bốc lên ngùn ngụt, người chồng cầm dao lao đến đâm vào đùi, hạ bộ của tình địch. Thấy anh ta bỏ chạy, Nghĩa tiếp tục đuổi theo đâm tiếp một nhát vào mông người đàn ông đang bỏ chạy. Cô vợ hét lên quỳ sụp xuống ôm chặt lấy chân chồng van xin. Theo lời khai trước cơ quan điều tra, Nghĩa đã tát vợ một cái và tưởng có thể giết chết vợ mình trong cơn nóng giận. Nhưng anh kịp nghĩ đến hai đứa con dại đang chờ bố mẹ ở nhà nên cố kìm lòng bỏ mặc vợ với kẻ nhân tình rồi quay xe trở về.

Anh Thống dù rất đau đớn, nhưng vẫn cố gọi điện về cầu cứu gia đình. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa vào Bệnh viên Đa khoa Cửa Đông, TP Vinh sơ cứu, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Các bác sỹ cho biết, vết thương ở hạ bộ khá nặng. Dương vật bị cắt đứt một nửa. Một bên tinh hoàn cũng bị cắt đứt hoàn toàn. Bệnh nhân được các bác sĩ cho chuyển ra Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội). Tuy nhiên do viết đâm quá hiểm, các bác sỹ cũng chỉ khâu được dương vật, còn một bên tinh hoàn không thể cứu được nữa. Theo kết quả giám định, anh Thống phải cắt bỏ một tinh hoàn. Cùng với 4 vết thương ở mông, tỷ lệ thương tật vĩnh viễn là 18%.

Tháng 8/2012, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Huy Nghĩa 18 tháng tù và cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng và phải bồi thường cho nạn nhân hơn 23 triệu đồng. Cho rằng mức án của bị cáo là quá nhẹ, anh Thống đã viết đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt. Ngược lại, bị cáo Nghĩa cũng xin tòa giảm án vì cho rằng nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do Thống quan hệ bất chính với vợ mình gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 13/12,  người dân xã Nghi Thái kéo đến chật kín hội trường tòa án tỉnh Nghệ An để theo dõi vụ án hi hữu. Khi chủ tọa phiên tòa gọi anh Thống đứng dậy hỏi về mối quan hệ với vợ bị cáo Nghĩa, anh Thống cho rằng không có chuyện quan hệ bồ nhí. Nhưng khi chủ tọa hỏi nếu không quan hệ bồ nhí thì sao lúc chập tối hai người lại đèo nhau ra nghĩa địa rồi ôm nhau?. Lúc này, anh Thống nói: "Tại chị Huệ đến chở nên tôi đi" khiến nhiều người tham dự phiên tòa cười ồ lên phản đối. Sau khi xem xét các tình tiết và nguyên nhân sâu xa của vụ án, Hội đồng xét xử cho rằng phiên tòa sơ thẩm xử đúng người đúng tội nên tuyên bố y án, bác đơn kháng cáo của cả bị cáo lẫn bị hại.
 
Hai gia cảnh trái ngược nhau

"Từ khi xảy ra chuyện đó, nhà tôi và gia đình bên kia không thể nói chuyện được nữa. Con trai tôi phạm tội, nó đang chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng gia đình bên kia cũng có lỗi trong vự việc này. Ấy vậy mà, họ chẳng màng xin lỗi một tiếng. Anh em hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, tôi và ông Đương (bố nạn nhân) lại là bạn cùng chiến đấu, giờ vì chuyện con cái mà không thể nhìn mặt nhau", bố Nghĩa, ông Phan Nhật Lệ (SN 1952) buồn rầu nói.
 
Bi kịch kéo dài đằng sau vụ án người đàn ông bị "xẻo" của quý vì ôm vợ hàng xóm trong đêm 2

Ông Phan Nhật Lệ vẫn chưa chấp nhận người con dâu là nguyên nhân gây ra cơ sự. Ảnh T.G.


Trong buổi nói chuyện, ông Lệ thừa nhận con dâu mình không phải là người đứng đắn. Thời gian Nghĩa đi xuất khẩu lao động, ông cũng có nghe hàng xóm bàn tán xôn xao xung quanh những chuyện không hay về con dâu nhưng do không có chứng cứ nên ông "nhắm mắt cho qua". Năm 2011, Nghĩa về nước, thấy hai con hòa thuận với nhau nên ông cũng bớt lo, nào ngờ chỉ hai tháng sau, thì xảy ra cơ sự đau lòng.

Từ khi xảy ra sự việc đó, vợ chồng Nghĩa mỗi người một ngả. Ngôi nhà nhỏ đầm ấm ngày xưa giờ luôn trong tình trạng khóa trái. Chị Huệ vì xấu hổ với nhà chồng và bà con hàng xóm nên bỏ hẳn về nhà ngoại sinh sống. Còn anh Nghĩa sau khi lỡ tay "xẻo" của quý người hàng xóm cũng chẳng còn mặt mũi nhìn người ta. Suốt thời gian dài anh sống rầu rĩ, chẳng thiết làm việc gì.

Được biết, đôi vợ chồng này có với nhau hai mặt con, đứa con gái đầu năm nay đã học lớp 3 đang sống cùng người mẹ, còn đứa con trai thứ hai Phan Văn Minh năm nay đã 5 tuổi nhưng vẫn không được đến trường vì căn bệnh thần kinh. "Nhiều hôm nó hỏi sao ông không cho cháu đi học làm tôi rơi nước mắt. Thương cháu nhưng tôi đành bất lực khi số tiền chữa trị lên đến gần trăm triệu trong khi bố mẹ nó đang ly thân', ông Lệ nói mà hai khóe mắt đỏ hoe.

Phan Huy Nghĩa được tòa cho hưởng án treo nên hiện nay đang sống tại địa phương. Để kiếm tiền chữa bệnh cho đứa con nhỏ, hằng ngày anh theo đám thợ xây trong làng đến làm việc tại các công trình. Nhưng số tiền đó cũng chẳng thấm vào đâu cho chi phí chữa bệnh gần 100 triệu đồng cho đứa con nhỏ. "Cả làng này, ai cũng thương nó lắm. Bị vợ cắm sừng nên nó mới gây ra cơ sự trên. Giờ lại một mình kiếm tiền chữa trị cho đứa con mắc bệnh thần kinh, không biết nó có cáng đáng nổi không", bà Trần Thị Liên, hàng xóm với gia đình Nghĩa rơm rớm nước mắt nói.

Vợ chồng ông Lệ dù thương đứa cháu nhỏ suốt ngày lên cơn điên dại, đập phá đồ đạc, thương người con trai út đang phải chịu thi hành án, nhưng họ vẫn chưa thể chấp nhận người con dâu loạn luân. "Nếu nó sống đoan trang, biết giữ ý tứ thì đã không xảy ra cơ sự trên. Thân già này mệt mỏi lắm rồi. Dù thằng Nghĩa chấp nhận cho vợ nó quay lại thì tôi cũng khó nhìn mặt nó lắm", ông Lệ thẳng thắn nói.

Còn về phía gia đình nạn nhân, anh Thống đã may mắn khi có một người vợ giàu lòng vị tha. Thời gian đầu sau khi xảy ra sự việc, chị Vương Thị Hương đã vượt qua bão táp dư luận, âm thầm chăm sóc chồng chu đáo. Bởi trong thâm tâm chị, anh vẫn là người chồng, người cha trong gia đình. Chị đã chấp nhận tha thứ cho chồng để anh Thống có cơ hội làm lại và cùng chị vun đắp cho hạnh phúc về sau. Một phép màu đã xảy ra khi anh Thống vẫn còn khả năng đàn ông. Hiện nay chị Hương đang mang thai đứa con nữa trước sự vui mừng của mọi người trong gia đình. Đối với người phụ nữ này, dù có chút xao lòng trước những lời nói ác ý của nhiều người, nhưng vì các con chị kiên quyết bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Ông Nguyễn Văn Thắng, trưởng xóm Thái Thịnh cho hay: "Sự việc trên khiến dư luận nơi đây xôn xao thời gian dài. Hai gia đình đó hiện nay có hai hoàn cảnh khác nhau, trong khi gia đình anh Thống vẫn hạnh phúc thì gia đình Nghĩa lại ngược lại. Do được hưởng án treo nên hiện nay anh Nghĩa vẫn đang sinh sống tại địa phương cùng bố mẹ đẻ của mình. Hàng xóm ai cũng thương hoàn cảnh gia đình anh khi bố mẹ già cả ốm yếu mà đứa con nhỏ lại mắc chứng bệnh thần kinh. Chính quyền cố gắng tạo điều kiện cho gia đình anh trong việc khám chữa bệnh".

Kim Long

tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau cú điện thoại, người phụ nữ cao tuổi mất 15 tỷ đồng

Sau cú điện thoại, người phụ nữ cao tuổi mất 15 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Nhận cuộc gọi từ người tự xưng là công an, bà P bị đưa vào “bẫy” và mất 15 tỷ đồng.

Chuyên gia nói gì về việc sổ đỏ có thể in mã QR trong thời gian tới?

Chuyên gia nói gì về việc sổ đỏ có thể in mã QR trong thời gian tới?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, đề xuất in mã QR vào sổ đỏ là một xu thế tất yếu của chuyển đổi số và phù hợp với công nghệ 4.0. Từ đó, giúp giải quyết được nhiều vấn đề trong công tác quản lý đất đai của cơ quan Nhà nước.

Đánh ghen rồi quay clip tung lên mạng: Dễ dính vào lao lý

Đánh ghen rồi quay clip tung lên mạng: Dễ dính vào lao lý

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Thời gian vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip đánh ghen khiến cộng đồng xôn xao. Theo chuyên gia pháp lý, đây là hành vi vi phạm pháp luật, những người tham gia đánh ghen rất dễ dính vào vào lao lý.

Dùng mã độc đánh cắp tài khoản Facebook giá trị cao, thu lợi 90 tỉ đồng

Dùng mã độc đánh cắp tài khoản Facebook giá trị cao, thu lợi 90 tỉ đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

Dùng mã độc đánh cắp tài khoản người dùng Facebook, sau đó bán các tài khoản có giá trị cao, nhóm do Đặng Đình Sơn cầm đầu đã thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng

Một người mẹ bị khởi tố vì giao xe cho con điều khiển, gây tai nạn chết người

Một người mẹ bị khởi tố vì giao xe cho con điều khiển, gây tai nạn chết người

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Dù con trai chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, bà Lan vẫn giao xe dẫn đến vụ tai nạn làm một người chết.

Tội ác của kẻ cướp, giết nữ nhân viên quán cà phê ở TP.HCM

Tội ác của kẻ cướp, giết nữ nhân viên quán cà phê ở TP.HCM

Pháp luật - 15 giờ trước

Đóng giả là khách vào quán cà phê “nhạy cảm”, đối tượng ra tay tàn độc với nữ nhân viên để cướp tài sản. Trong quá trình trốn chạy, hắn đã bị hơn 1.000 cảnh sát vây bắt trong khu rừng 50ha.

Vợ chết, chồng bỏng nặng trong căn nhà ở Bình Dương

Vợ chết, chồng bỏng nặng trong căn nhà ở Bình Dương

Pháp luật - 1 ngày trước

Nghe tiếng la hét thất thanh trong căn nhà ở Bình Dương, hàng xóm chạy qua kiểm tra và phát hiện người phụ nữ tử vong, người đàn ông bị bỏng nặng bên cạnh 2 xe máy bị cháy xém.

Bắt khẩn cấp tài xế "có cồn" gây tai nạn làm 1 người chết 7 người bị thương

Bắt khẩn cấp tài xế "có cồn" gây tai nạn làm 1 người chết 7 người bị thương

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo Cục CSGT, tài xế Nguyễn Mạnh Hà điều khiển ô tô tải đầu kéo không đi đúng phần đường rồi đâm vào quán nước khiến 1 người chết, 7 người bị thương. Tài xế Hà vi phạm nồng độ cồn.

Hải Phòng: Tranh giành khách và địa bàn, tài xế xe ôm bị đâm tử vong

Hải Phòng: Tranh giành khách và địa bàn, tài xế xe ôm bị đâm tử vong

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Do tranh giành địa bàn và khách tại ga tàu hỏa Hải Phòng, tài xế xe ôm ở ga và tài xế xe ôm công nghệ đã nảy sinh mâu thuẫn, xô xát. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, tài xế xe ôm công nghệ đã dùng kéo đâm tài xế xe ôm tử vong.

Kẻ 'ẩn mặt' sau mạng xã hội và cú lừa hoa lan đột biến

Kẻ 'ẩn mặt' sau mạng xã hội và cú lừa hoa lan đột biến

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Khi thấy thị trường hoa lan đột biến có dấu hiệu "sốt" lại, Hiếu nhanh chóng lập một facebook ảo rồi đăng bán loại hoa này với mục đích lừa đảo.

Top