Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị chồng sắp cưới đánh đập, ghen tuông vô lý, cô gái có cách xử lý triệt để khiến anh ta "không còn tương lai"

Thứ bảy, 09:45 22/01/2022 | Chuyện vợ chồng

Nào ngờ vị hôn phu không những không hiểu mà còn nghi ngờ cô gái có người mới bên ngoài nên mới lạnh nhạt và hờ hững với chồng sắp cưới như vậy.

Bạo lực cũng giống như ngoại tình vậy, có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba và vô số lần khác.

Nếu bạn đã không chấp nhận dùng chung chồng thì cũng đừng tha thứ cho những kẻ vũ phu!

Đàn ông được trời cao ưu ái ban cho sức mạnh và thể lực, thì chị em chúng ta cũng được xã hội văn minh và pháp luật hiện đại bảo vệ!

Vì vậy, hãy mạnh dạn tố cáo hành vi bạo lực để bảo vệ thân thể và quyền lợi của bản thân như chính cô gái dưới đây.

Thói ghen tuông vô tội vạ dẫn đến hủy hôn

Cô gái và bạn trai yêu nhau được nửa năm thì cả hai quyết định tiến đến hôn nhân. Sau khi làm đám hỏi, cô gái lao đầu vào kiếm tiền để cuộc sống sau hôn nhân của hai vợ chồng thoải mái và sung túc hơn.

Cô kể: "Khoảng thời gian đó tôi bận tối mắt tối mũi do nhận thêm việc ngoài giờ. Tôi và anh một tuần chẳng gặp được mấy lần, có hôm, chúng tôi còn không nhắn cho nhau câu nào. Tôi những tưởng anh sẽ hiểu cho sự cố gắng của tôi. Nào ngờ…".

Nào ngờ vị hôn phu không những không hiểu mà còn nghi ngờ cô gái có người mới bên ngoài nên mới lạnh nhạt và hờ hững với chồng sắp cưới như vậy.

aa - Ảnh 1.

Sau một tuần không gặp mặt, không nhắn tin, sức chịu đựng của vị hôn phu dường như đã đến giới hạn. Thói ghen tuông vô cớ quấy phá khiến anh ta giận dữ, mất hết lý trí chạy đến chỗ làm thêm của cô gái chất vấn: "Em có người mới rồi phải không?".

Bị mọi người xung quanh dùng ánh mắt ngờ vực nhìn chằm chằm, cô gái xấu hổ đẩy chồng chưa cưới đi: "Anh về trước đi, đây là chỗ em làm, đợi em về rồi nói".

Thấy cô xua đuổi mình, vị hôn phu càng cho rằng đối phương đang có điều che giấu nên đã hung hăng quát: "Tôi không đi đâu hết, hôm nay cô không nói rõ ràng thì hủy hôn! Tôi không muốn cưới người hai lòng như cô!".

Cô gái bật khóc nhớ lại: "Lúc đó nghe đến hai chữ hủy hôn, sợi dây lý trí trong đầu tôi như đứt phựt. Những gì tôi đang làm là vì ai mà anh ta dám nghi ngờ tôi như vậy? Anh ta nói thế khác gì phủ định tất cả công sức của tôi? Tôi mệt mỏi quá rồi, thế là tôi nói với anh ta: 'Hủy hôn luôn đi'".

Cái kết xứng đáng cho tên vũ phu

"Sau khi trừng mắt nhìn tôi thì anh ta bất chợt xông lên dùng một tay kẹp cổ, tay còn lại thì liên tục đấm vào người tôi, trong miệng còn không ngừng chửi bới tôi là người phụ nữ không có tiết hạnh, 'một chân đạp hai thuyền'. Nhưng may là tôi nhanh chóng được mọi người cứu ra nên không bị thương quá nặng" – Cô gái sợ hãi kể lại.

Sau khi nhìn rõ bộ mặt vũ phu của chồng chưa cưới, cô gái nhanh chóng thông báo chuyện này cho gia đình hai bên đến đồn cảnh sát giải quyết.

Cô gái bức xúc kể lại: "Tuy sau đó anh ta sợ có tiền án tiền sự nên chủ động xin lỗi và viết giấy hòa giải nhưng tôi không chấp nhận! Bởi vì nếu không có người khác kéo ra, chỉ sợ tôi đã không còn lành lặn đứng ở đồn công an tranh chấp với nhà bên đó rồi".

Ít ngày sau khi sự việc được giải quyết, người từng chửi bới đánh đập cô gái lại có ý mon men muốn "nối lại tình xưa".

aa - Ảnh 2.

aa - Ảnh 3.

Cô gái vui vẻ nói tiếp: "Chỉ cần chuyện này được ghi lại vào hồ sơ thì xem như anh ta đã có tiền sử hành hung người khác. Sau này anh ta nhất định sẽ không dám làm gì nữa, vì nếu bị tố cáo thì tội không chỉ nặng thêm một phần đâu. Xem như đây là cách tôi bảo vệ người phụ nữ đến sau của anh ta đi".

Đúng vậy, kiên quyết không nhân nhượng bất kỳ hành vi bạo lực nào không chỉ đang bảo vệ bạn mà còn đang bảo vệ những người xung quanh bạn.

Ngoài ra, đừng bao giờ ngó lơ nửa kia của mình, cũng đừng bao giờ lấy lý do "thiếu cảm giác an toàn" để biến bản thân trở thành kẻ đa nghi, hay ngờ vực vô căn cứ.

Cân bằng cuộc sống cá nhân và công việc hàng ngày mới là điều quan trọng chúng ta cần làm!

Bị cấm cản vì muốn cưới cô gái khuyết tật chàng trai rủ người yêu "đi trốn"Bị cấm cản vì muốn cưới cô gái khuyết tật chàng trai rủ người yêu 'đi trốn'

Chọn yêu và lấy cô gái khuyết tật làm vợ, Việt (30 tuổi, Hà Tĩnh) gặp phải sự phản đối của gia đình, dù vậy anh vẫn kiên định bảo vệ tình yêu của mình, thuyết phục bố mẹ chấp nhận.

5 thực phẩm tàn phá cơ thể hơn cả ung thư

Theo Weibo/phapluat.suckhoedoisong.vn

https://afamily.vn/bi-chong-sap-cuoi-danh-dap-ghen-tuong-vo-ly-co-gai-co-cach-xu-ly-triet-de-khien-anh-ta-khong-con-tuong-lai-20220121142249965.chn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Top