Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí ẩn khiến chàng trai bị bão đánh chìm tàu chỉ chịu quay về sau khi được gia đình lập ảnh thờ, 4 lần làm giỗ

Chủ nhật, 13:00 11/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Năm 1997, trận bão số 5 lịch sử xảy ra đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người. Gia đình ông Dương Công To (ngụ xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh, Vĩnh Long) cũng nằm trong danh sách những gia đình có thân nhân thiệt mạng do cơn bão. Đau xót hơn khi tại địa phương, ông To là người có hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề cứu hộ đường thủy. Ông từng cứu sống không biết bao nhiêu người nhưng lại bất lực trước “cái chết” của chính con trai mình.

Linh cảm không hay của người cha

Nhắc lại cơn bão lịch sử xảy ra vào đầu tháng 11/1997, người dân vùng Nam Bộ và nhất là vùng ven biển vẫn còn chưa hết ám ảnh. Cơn bão này đã nhấn chìm hàng nghìn con tàu, làm chết và mất tích hơn 3.000 người. Lần đầu tiên trong lịch sử, người ta phải chứng kiến một cảnh tượng tang thương đến thế. Trong số những người tử nạn và mất tích, phần lớn là đàn ông, những người đóng vai trò trụ cột trong gia đình. Con mất cha, vợ mất chồng, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh… Còn có những gia đình có thân nhân mất tích, sau nhiều tháng không tìm được xác cũng phải chấp nhận sự thật nghiệt ngã, họ lập bàn thờ, xây những ngôi mộ không có xác bên trong. Những người ở lại chỉ biết an ủi động viên nhau vượt qua nỗi đau quá lớn mà thiên nhiên đã gây ra. 

Chuyện anh Dương Minh Trí (SN 1972, con trai ông To) trở về nhà sau 4 năm mất tích khiến những người thân đến giờ vẫn chưa dám tin là sự thật. Có thể nói, đây là một kỳ tích hiếm có bởi chính ông To là người đã ký nhận xác cậu con trai về chôn cất. Ngay cả trong mơ, gia đình ông cũng không bao giờ tưởng tượng được 4 năm sau, người “đã chết” lại xuất hiện trước mắt mình bằng xương bằng thịt. Gặp chúng tôi, ông To như được sống lại từng khoảnh khắc trong quãng thời gian sóng gió của gia đình mình khi kể lại câu chuyện của hơn chục năm về trước. Ông hồi tưởng: Khi cơn bão lịch sử đến, tất cả mọi người đều được cảnh báo di cư tới khu vực an toàn. Thế nhưng với những gia đình mưu sinh bằng nghề đánh bắt xa bờ thì dường như những lời cảnh báo ấy không có gì nghiêm trọng lắm. Bởi họ tự tin là những người đã “sống chung” với bão lũ và có nhiều năm kinh nghiệm lênh đênh trên biển cả.

Gia đình ông To cũng không ngoại lệ. Từ thủa nhỏ, ông đã sống trên sông nước nhiều hơn trên cạn. Sau này khi trưởng thành, ông tận dụng thế mạnh của mình, gia nhập vào các tổ chức cứu hộ. Từ đó đến nay, ông To không thể đếm được mình đã cứu sống bao nhiêu người. Vợ chồng ông To sinh được sáu người con, trong đó có anh Dương Minh Triều và anh Dương Minh Trí. Ngay từ khi đi còn chưa vững, hai anh đã được cha cho làm quen với môi trường sông nước. Đến tuổi trưởng thành, hai anh em xin phép cha cho ra biển, theo nghề đánh bắt cá xa bờ. Họ nhanh chóng trở thành những chàng thanh niên cường tráng với những kỹ năng điêu luyện. Vào ngày mà cơn bão số 5 bắt đầu di chuyển về phía biển Việt Nam, những tàu đánh bắt cá ngoài khơi xa cũng kéo nhau về đất liền. Tất cả những ngư dân đều được cảnh báo rằng đây là một cơn bão mạnh, diễn biến vô cùng phức tạp. Tuy nhiên, anh Triều và anh Trí cùng một số thanh niên khác vẫn quyết tâm trụ lại khi mây đen và gió lốc đã đến rất gần.

Ông To nhớ lại: “Chính tôi đã dạy dỗ cho hai đứa con tất cả các kỹ năng cần thiết khi chúng chọn cái nghề đầy rủi ro này. Tôi đã rất yên tâm bởi cả hai đứa đều khỏe mạnh và hết sức cẩn thận. Thế nhưng buổi sáng hôm ấy, linh cảm mách bảo tôi sẽ có chuyện không hay. Vì thế, tôi lấy máy điện thoại gọi ngay cho thằng Triều (con trai cả của ông To – PV). Khi đó, Triều nói với tôi rằng nó có việc riêng nên chỉ có Trí cùng một số thanh niên khác ra khơi trên chiếc tàu đó. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy lo lắng nhưng thằng Triều động viên và hứa sẽ liên lạc giục Trí quay về đất liền trước khi bão kéo đến. Ngày hôm đó, tôi đi làm mà trong lòng thấp thỏm không yên, dù vậy tôi vẫn nghĩ là sẽ không có chuyện gì xảy ra, bởi hai đứa con tôi đã rất nhiều lần vượt sóng gió của biển cả để trở về an toàn”. Thế nhưng, linh cảm của ông To về chuyện gì đó không hay đã mách bảo đúng. Buổi chiều hôm đó, ông nhận được cuộc điện thoại thông báo con tàu mà anh Trí đang ở trên đó vẫn chưa trở về dù thời gian dự kiến đã quá vài tiếng đồng hồ. Trong khi đó, biển đang nổi sóng dữ dội, liên tiếp xuất hiện lốc xoáy và gió to khiến cây cối đổ rạp, cuốn đi mọi thứ trên bãi biển. Ít phút sau đó, người cha tiếp tục nhận được tin dữ - con tàu đã bị nhấn chìm.

Đau xót nhận xác con

Liên tiếp nhận được các cuộc điện thoại báo tin xấu, tai ông To cứ ù đi, ruột gan như có lửa đốt. Ngay lập tức, ông gọi điện cho những người đồng nghiệp là lực lượng cứu hộ khu vực biển nơi con tàu bị nhấn chìm. Rồi đến lúc không thể chờ đợi thêm được nữa, ông khăn gói vượt hàng trăm cây số với hy vọng cứu cậu con trai. Mặc dù biết lành ít dữ nhiều nhưng ông To vẫn hy vọng, bởi ông tin tưởng khả năng ứng biến của anh Trí khi tình huống xấu xảy ra. Anh đã trải qua nhiều cơn bão biển, cũng đã gặp tai nạn nhưng đều vượt qua. Trên đường ra biển, ông To lác đác nghe thấy trên đài báo số lượng người chết và mất tích, nghe thấy cả những lời cầu nguyện từ những người xung quanh. Ra đến biển, ông thấy cậu con trai cả cùng một số thanh niên khác đang đứng ngồi không yên. Quanh đó là những người phụ nữ đang gào khóc bên những cái xác, còn một số người khác cũng ôm nhau khóc vì chưa biết người thân của mình sống chết ra sao. Mặc kệ xung quanh, ông To cùng tổ cứu nạn lao ra biển. Sau nhiều tiếng đồng hồ vật lộn với biển cả mênh mông, ông trở về đất liền cùng nỗi thất vọng. Họ đã vớt thêm được nhiều cái xác, thế nhưng vẫn không tìm thấy manh mối nào về anh Trí. Vì công việc, ông To quay trở về nhà. Ông khẩn khoản nhờ cậy từng người một trong tổ cứu nạn, mong họ có thể tìm được con trai mình.

Suốt những ngày sau đó, ông To không nhận được tin vui nào từ đội cứu hộ. “Tôi thầm nghĩ, nếu như con trai tôi có chết thì nhất định phải mang được xác nó về nhà. Thế nhưng nhiều ngày trôi qua, người ta vẫn không tìm được xác của con tôi hay bất cứ thứ gì liên quan đến nó. Tôi dần mất đi hy vọng, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất xảy ra”, ông To nhớ lại. Phải đến 3 tuần sau đó, ông To mới nhận được điện thoại từ đội cứu hộ. Họ phát hiện thêm một vài thi thể người dạt sang biển Phú Quốc nhưng đều đang trong quá trình phân hủy, rất khó để nhận dạng xác nào là của ai. Vì thế một lần nữa, ông To lại vượt quãng đường dài đến biển Phú Quốc. Đến nơi, ông lại gần từng thi thể, xem xét thật kỹ. Rồi sau đó, ông quỳ sụp xuống một thi thể. Mặc dù thi thể này đã bị biến dạng gần như hoàn toàn nhưng ông vẫn nhận ra đó là anh Trí. Ông nhớ rất rõ rằng cậu con trai út của mình có đeo một chiếc vòng tay bằng inox, cộng thêm vết sẹo ở đầu gối chân phải thì không thể nào nhầm lẫn được. Ông To đau xót vô cùng, cuối cùng thì ông cũng biết chắc con mình đã chết. Và còn đau xót hơn nữa vì trong suốt cuộc đời, ông đã cứu giúp không biết bao nhiêu người thoát khỏi tay hà bá nhưng rồi chính đứa con trai yêu dấu của mình, ông lại không cứu được.

Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vợ chồng ông To vẫn khó mà chấp nhận được sự thật. Ông ngồi thất thần bên linh cữu con, còn bà khóc ngất lên ngất xuống. Nhờ sự động viên giúp đỡ của bà con láng giềng, gia đình mới làm xong xuôi đám tang cho người con trai xấu số. Mỗi lần nhìn bức di ảnh của cậu con trai lực lưỡng từng một thời làm chủ thiên nhiên nay lại bị thiên nhiên cướp đi mạng sống, vợ chồng ông To lại không kìm nén được nỗi đau. Thời gian thấm thoắt trôi qua, năm nào gia đình ông To cũng làm đám giỗ cho anh Trí thật chu đáo, hàng ngày vẫn dọn bàn thờ, lau di ảnh anh cẩn thận. Có thời gian, họ lại ra mộ anh dọn cỏ, mong cho con trai được mồ yên mả đẹp, yên nghỉ nơi suối vàng.   

Đường Thảo

Kỳ tới: “Người chết” trở về kể lại 3 ngày 2 đêm vật lộn trong sóng dữ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TPHCM xem pháo hoa

Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TPHCM xem pháo hoa

Xã hội - 7 giờ trước

Nhiều tuyến ở đường trung tâm TPHCM ùn tắc kéo dài vì người dân đổ về khu vực bờ sông Sài Gòn (quận 1) xem pháo hoa chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tại Hà Nội, do nắng nóng oi bức, nhiều người dân đã đổ xô đến các trung tâm thương mại, siêu thị... thay vì đến các điểm vui chơi, giải trí ngoài trời.

Nam Định: 'Ám ảnh' vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ ruộng, kênh mương

Nam Định: 'Ám ảnh' vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ ruộng, kênh mương

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Việc lạm dụng thuốc diệt cỏ, trừ sâu để bảo vệ cây trồng cũng là tác nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe con người. Vì vậy, cần tuyên truyền người dân thực hiện phong trào thu gom, xử lý bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng để bảo vệ môi trường, sức khỏe con người.

Những khuyến cáo đối với người dân vào trung tâm TP.HCM xem pháo hoa tối 30/4

Những khuyến cáo đối với người dân vào trung tâm TP.HCM xem pháo hoa tối 30/4

Xã hội - 13 giờ trước

Nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM sẽ bị hạn chế, phân luồng và cấm xe nhằm phục vụ chương trình bắn pháo hoa trong tối nay (30/4). Do đó, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.HCM vừa đưa ra một số khuyến cáo đề nghị người dân.

Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Đang đi trên đường, người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế bị sét đánh trúng vào người rồi tử vong.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/4/2024

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 30/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Nhận biết 3 mối đe dọa khiến bạn đuối nước khi tắm biển

Nhận biết 3 mối đe dọa khiến bạn đuối nước khi tắm biển

Đời sống - 14 giờ trước

Tắm biển khác xa với bể bơi, hay khi tắm sông. Đó là bởi sóng và các dòng chảy có thể khiến bạn dễ mất sức, dẫn tới đuối nước, hoặc bị cuốn ra xa bờ.

Những tình huống gây ùn ứ trên cao tốc dịp nghỉ lễ

Những tình huống gây ùn ứ trên cao tốc dịp nghỉ lễ

Xã hội - 16 giờ trước

Đôi khi ùn tắc trên cao tốc dịp nghỉ lễ không phải do tai nạn giao thông, lưu lượng phương tiện gia tăng mà lại từ nguyên nhân chủ quan của các tài xế.

TP.HCM yên bình, đẹp lạ thường dưới sắc cờ đỏ rực rỡ sáng 30/4

TP.HCM yên bình, đẹp lạ thường dưới sắc cờ đỏ rực rỡ sáng 30/4

Xã hội - 17 giờ trước

Từ đường phố lớn đến các con hẻm nhỏ ở TPHCM, cờ đỏ sao vàng rực rỡ hòa vào không khí kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Top