Hà Nội
23°C / 22-25°C
Cô giáo một thập kỷ ở lớp học "trò qua đời, cô vẫn phải mỉm cười"

Cô giáo một thập kỷ ở lớp học "trò qua đời, cô vẫn phải mỉm cười"

Xã hội

Dịp 20/10, Trường vào lớp tặng cô Phấn bông hồng. Trường bị ung thư máu, là một trong những học sinh đầu tiên của cô tại lớp học dành cho bệnh nhi ở bệnh viện Ung Bướu từ 10 năm trước. Em là số ít trong những học sinh... còn ở lại với cô.

Bé trai 6 tuổi bị ung thư máu đón nhận nhiều món quà ý nghĩa từ thầy cô, bạn bè và các nhà hảo tâm

Bé trai 6 tuổi bị ung thư máu đón nhận nhiều món quà ý nghĩa từ thầy cô, bạn bè và các nhà hảo tâm

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - "Món quà nhỏ này sẽ tiếp thêm động lực cho Bách chiến đấu với bệnh tật và chúng tôi mong em sớm khỏe để đến trường học tập. Các thầy cô, bạn bè và lớp học đang đón đợi em…", Hiệu trưởng trường Tiểu học Đồng Tâm tâm sự.

Tận cùng nỗi đau của người mẹ nghèo có con trai 6 tuổi mắc bệnh ung thư máu

Tận cùng nỗi đau của người mẹ nghèo có con trai 6 tuổi mắc bệnh ung thư máu

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - "Nếu không chữa bệnh cho con thì cháu có thể mất bất cứ lúc nào", mẹ cháu Bách nghẹn ngào.

Xé lòng câu nói của con trai 8 tuổi mắc bệnh ung thư máu và mong ước của đôi vợ chồng nghèo

Xé lòng câu nói của con trai 8 tuổi mắc bệnh ung thư máu và mong ước của đôi vợ chồng nghèo

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - "Nhiều lúc, Nam hỏi tôi rằng: "Mẹ ơi! khi nào con khỏi bệnh", nghe câu nói đó tôi đau như cắt từng khúc ruột, chỉ biết khóc và thương con...", chị Huế nghẹn ngào.

Cô gái 25 tuổi bị chồng ép chọn lựa giữa con trai và tiền để điều trị bệnh hiểm nghèo

Cô gái 25 tuổi bị chồng ép chọn lựa giữa con trai và tiền để điều trị bệnh hiểm nghèo

Bốn phương

GiadinhNet - “Giữa con trai và 20 vạn (~700 triệu VND), cô hãy chọn một thứ đi!”, "Giữa con trai và 2 vạn tệ, cô hãy chọn 1 thứ đi!"... Đó là câu chuyện đau lòng của cô nàng chỉ mới 25 tuổi nhưng trong 5 năm đã bị 2 đời chồng đem con ra trả giá để có tiền điều trị bệnh hiểm nghèo.

Xót xa cụ bà 73 tuổi phải gồng gánh nuôi chồng con bệnh tật và 2 cháu thơ dại

Xót xa cụ bà 73 tuổi phải gồng gánh nuôi chồng con bệnh tật và 2 cháu thơ dại

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Lại một cái Tết nữa trôi qua trong niềm trông chờ mẹ về rồi lại hụt hẫng của chị em Hoa, khát vọng đoàn viên trong suy nghĩ còn non nớt vẫn chỉ là mơ ước xa vời. Bốn số phận bất hạnh, hẩm hiu sống dựa vào người bà năm nay đã 73 tuổi.

Nhật ký đẫm lệ của người mẹ trẻ cùng con chống lại... ung thư máu

Nhật ký đẫm lệ của người mẹ trẻ cùng con chống lại... ung thư máu

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Hơn 2 năm qua, chị Nghiêm Hồng Nhung - mẹ của bé Quang Minh (ở số 14, ngõ 971/22 đường Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã đưa con đi khắp nơi chữa bệnh ung thư máu.

“Mẹ đừng khóc, con sẽ khỏi bệnh, Chúa đang thử lòng chúng ta đấy!”

“Mẹ đừng khóc, con sẽ khỏi bệnh, Chúa đang thử lòng chúng ta đấy!”

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – “Bố con tôi thỉnh thoảng mới được về nhà chứ toàn ở viện. Mỗi lần về ở được khoảng 20 ngày thì phải đi. Vợ tôi khi dọn cơm ra ăn nhìn con trai thì không kìm được nước mắt. Thấy mẹ khóc thì con trai bảo: “Mẹ đừng khóc, con sẽ khỏi bệnh, chúa đang thử lòng chúng ta đấy”, anh Lê Hữu Diễn cho biết.

Cô gái chiến thắng ung thư nhờ những bữa cơm vụng về của cha

Cô gái chiến thắng ung thư nhờ những bữa cơm vụng về của cha

Gia đình

GiadinhNet – Có lần, Chiến Trút đã hỏi cha mình: "Nếu ca ghép không thành công thì cha có tiếc tiền không…?"

Chuyến xe nghĩa tình đưa bệnh nhân nhi ung thư khó khăn về  quê ăn Tết

Chuyến xe nghĩa tình đưa bệnh nhân nhi ung thư khó khăn về quê ăn Tết

Y tế

GiadinhNet – Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tổ chức 2 chuyến xe nghĩa tình đưa bệnh nhân nhi khó khăn cùng gia đình các em nhỏ về quê ăn Tết. Một chuyến xe đi về phía Nam qua các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa. Và một chuyến xe đi về phía Bắc lên các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ.

Vòng tay Nhân ái (MS 141): Tình cảnh khốn cùng của em bé mắc bệnh ung thư máu

Vòng tay Nhân ái (MS 141): Tình cảnh khốn cùng của em bé mắc bệnh ung thư máu

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Là gia đình dân tộc hộ nghèo, 5 người chỉ trông vào vài sào ruộng đã khốn khó giờ thêm việc điều trị bệnh ung thư máu của con khiến gia đình càng rơi vào túng quẫn. Không vay mượn được tiền, bố mẹ cháu buộc lòng phải bán đôi trâu – cơ nghiệp duy nhất gia đình để cho con có tiền điều trị hóa chất.

Top