Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé Kem vào Nam chữa bệnh

Thứ năm, 15:37 21/07/2016 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Sau trận nhiễm trùng máu phải nằm viện, bé Kem gầy tóp cả má, chân tay đã bé, giờ còn bé hơn...

Không thể tin bé Kem nặng 11 kg

Cả tháng nay gia đình chị Trần Phương Lan (đường Giải Phóng, Hà Nội) mẹ nuôi của bé trai bị bỏ rơi sau 24 ngày tuổi Nguyễn Hồng Vũ (ở nhà gọi là bé Kem) vào Đà Nẵng nghỉ dưỡng, rồi vào TP Hồ Chí Minh luôn để bác sĩ Bệnh viện Việt Pháp khám bệnh theo lịch hẹn.


Chị Lan đưa bé Kem vào TP Hồ Chí Minh chữa bệnh - Ảnh facebook.

Chị Lan đưa bé Kem vào TP Hồ Chí Minh chữa bệnh - Ảnh facebook.

Theo một nữ “Mạnh Thường Quân” giúp mẹ con bé Kem trong những ngày ở TP Hồ Chí Minh, chị ở với bé Kem có 1 đêm thôi mới hiểu được phần nào nỗi vất vả của chị Lan và gia đình. Trong 1 đêm mà bé Kem khóc 3 lần, mỗi lần 2 giờ - chắc vì đau nhức, vì lạ nhà nên con không ngủ được.

Trộm vía chị Nhím của bé Kem cũng khoẻ, cứ đọc truyện, rồi hát, dỗ em cả đêm. Chị chỉ đi loanh quanh chứ không dám hỏi bé Kem, vì hỏi là bé còn gào to hơn. Chị xót bé Kem, thương Nhím, thương chị Lan và cả bà Lương giúp việc. Nếu những con người bình dị ấy không có tình yêu thương thật sự thì không thể có tấm lòng lo lắng đáng quý với bé Kem như thế.

Buồn cười khi vào Bệnh viện Việt Pháp đóng tiền viện phí, các cô y tá bảo, có rất nhiều bệnh nhân EB (ly thượng bì) tới đây khám, nhưng trộm vía bé Kem là lanh lợi, thông minh nhất. Tới lúc cân đo thì các y tá cứ bảo chắc nhìn nhầm, viết nhầm, chứ làm gì có bệnh nhân EB nào 19 tháng mà cân nặng hơn 11kg? Cùng lắm là 7kg thôi – và các y tá giục nhau cân lại xem có nhầm không. Kết quả là họ đã không cân nhầm.


Bé Kem luôn quấy khóc vì đau đớn. Ảnh facebook.

Bé Kem luôn quấy khóc vì đau đớn. Ảnh facebook.

Xót thương con phải cắt da, khâu thịt

Theo lịch hẹn, ông bác sĩ người Pháp chuyên về bệnh EB đã tiếp đón bé Kem vào khám. Lần khám này chủ yếu lấy mẫu da, máu… để làm các sinh thiết quan trọng dùng cho việc nắm rõ tình trạng bệnh để khi có thuốc điều trị là bé Kem sẽ dùng được ngay. Kết quả sinh thiết ít nhất phải 6 tháng nữa mới có.

Tới phòng khám, ông bác sĩ người Pháp cứ hỏi đi hỏi lại Nhím về bé Kem, thế nhưng khi nhìn ông lấy cái kéo cắt da thịt của bé Kem, khiến bé đau đớn giãy giụa, gào thét lạc cả giọng… thì mặt Nhím và mẹ Lan cứ thẫn ra đau đớn như cắt chính da thịt họ. Đã thế bé Kem khoẻ, nó đạp đến nỗi máu tay, máu chân, máu cả người nó thấm đẫm mấy lớp băng gạc. Gần 1 tiếng đồng hồ tiểu phẫu, chị Huyền Nguyễn lần đầu gặp bé Kem đã xót thương đứt ruột đứt gan.

Rồi ông bác sĩ cũng cắt và khâu xong chỗ da thịt của bé Kem vừa bị cắt.

Nhưng khi phải thay băng ở nhà mới đáng sợ. Chị Lan và các nhà hảo tâm gồm 4 người lớn vừa dỗ dành, vừa băng bó lau rửa, vừa lấy đồ từ 4 cái va li toàn băng gạc, thuốc men, dụng cụ mà chị Lan sắp sẵn mang theo ra… phút chốc căn phòng ở y như phòng phẫu thuật của bệnh viện. Chỉ cần chứng kiến một lần thay băng cho bé Kem mới biết gia đình chị Lan cực khổ vì bệnh tật với bé Kem thế nào, và tình yêu thương của họ với bé Kem lớn lao ra sao.


Ai cũng mong có phép màu cho con khỏi bệnh, nhưng mơ ước của mẹ là con không bị chảy máu nữa. Ảnh facebook.

Ai cũng mong có phép màu cho con khỏi bệnh, nhưng mơ ước của mẹ là con không bị chảy máu nữa. Ảnh facebook.

Mơ ước của mẹ là con không chảy máu

Mẹ con bé Kem phải ở TP Hồ Chí Minh gần 10 ngày, nhớ nhà mà không thể về, vì phải cố đợi thêm đến cuối tuần theo dõi con vì sợ sốt, sợ nhiễm trùng vết cắt.

Tới ngày 15/7/2016, vết khâu đã khô miệng. Chị Lan và các mẹ EB thở phào, chị Lan bảo: “Giờ thì lên đường về Thủ đô thôi. Ơn trời, ơn Phật độ cho chuyến đi suôn sẻ. Cảm ơn những người bạn đáng yêu đã giúp đỡ gia đình bé Kem từ miếng ăn, tới đi lại và cả… giải trí. Con đỡ rồi, lên đường về quê cho mẹ tiếp tục làm lụng, tích luỹ để có cơ hội chữa bệnh là mấy mẹ con lại… lên đường.

Chị Lan chia sẻ, đưa bé Kem đi xa, vào tận trong Sài Gòn điều trị bệnh là điều chị Lan không dám mơ ước. Nhưng những tấm lòng từ thiện phía Nam đã khích lệ, giúp mơ ước của chị từng bước hiện hữu. Chị Lan luôn hy vọng và mong muốn bé Kem sẽ khoẻ mạnh, để không phụ công các nhà hảo tâm rất thương yêu con. Trộm vía giờ chả mơ ước gì mà chỉ mơ ước nó không chảy máu mà thôi.

Mong phép màu sẽ đến với bé Kem. Mong mọi điều tốt lành sẽ đến với mẹ con chị Lan và mọi người xung quanh bé Kem.

Hơn 1 tháng trước bé Kem bị ốm quá nặng, bị lột da hết ở bụng và hai chân, bị nhiễm trùng máu phải vào Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Lúc đó chị Lan nghe thông tin các bác sĩ Bệnh viện Pháp Việt trong TP Hồ Chí Minh có chữa bệnh EB. Chị đã đăng ký khám và đã được chuyên gia về bệnh EB là một bác sĩ người Pháp khẳng định là hiện tại chưa chữa được và biện pháp tối ưu nhất là băng bó.

Ông khen bé Kem đã được chăm sóc đúng cách, được dùng băng gạc chất lượng tốt. Ông hướng dẫn chị mua 1 hộp kem về dùng cho bé Kem, kết quả rất khả quan.

Uyển Hương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.

Top