Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bẽ bàng vợ trẻ phải ôm con muối mặt vay tiền bồi thường cho gã chồng “quỷ râu xanh”

Chủ nhật, 08:00 08/03/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Đã có vợ con nhưng Sáu vẫn thích ăn chơi và “trêu hoa ghẹo nguyệt”. Gã không chịu làm ăn mà hành nghề trộm cắp, thường xuyên theo đám trai làng hư hỏng đi tán tỉnh những thiếu nữ ngây thơ. Và chính lối sống buông thả ấy đã đẩy gã vào cảnh tù tội. Đó là vào bữa cơm tối một ngày cuối năm, khi người vợ ôm con nhỏ ở nhà đợi chồng thì nhận được tin báo, Sáu bị bắt vì tội quan hệ “ân ái” với cô nữ sinh chưa đến tuổi thành niên.

Luận điệu xảo trá của “yêu râu xanh”

Nguyễn Văn Sáu (SN 1993, ở Bố Trạch, Quảng Bình) vốn “nổi tiếng” từ lâu ở địa phương với nhiều “thành tích” bất hảo. Gã sinh ra trong một gia đình thuần nông ở vùng thung lũng đầy cát. Cha mẹ Sáu quanh năm quanh quẩn bên những cánh đồng thuốc lá và rẫy sắn để nuôi 3 đứa con ăn học. Gia cảnh khó khăn là vậy nhưng “trời sinh” tính ham chơi nên Sáu suốt ngày lêu lổng, không chịu làm ăn, học hết lớp 9 thì nghỉ và mới 18 tuổi đã đòi lấy vợ. Vợ của Sáu là một cô gái cùng xóm, chịu thương chịu khó và rất xinh xắn. Cha mẹ Sáu những tưởng con trai khi yên bề gia thất sẽ thay tính đổi nết, chăm chỉ làm ăn để chăm lo cho vợ con. Nhưng thật không ngờ, gã vẫn “chứng nào tật ấy”, thường xuyên bỏ vợ ở nhà đi đàn đúm với đám thanh niên hư hỏng. Không có nghề nghiệp mưu sinh, lại có nhu cầu tiêu pha lớn nên gã sa vào con đường trộm cắp. Vậy là, Sáu lang thang khắp nơi hành nghề “hai ngón”. Nơi gia đình Sáu sinh sống, tuy dân số không đông nhưng người dân tương đối khá giả, điều đặc biệt nữa là thường để cửa giả trống trải không đề phòng nên càng tạo điều kiện cho thói lười lao động của gã trai này.

 

Hiền đã ổn định tâm lý nhưng vẫn rất buồn tủi về vụ việc của chồng.

 

Kết cục của Sáu ngày hôm nay cũng bắt nguồn từ chính cái nghề “hai ngón”. Chẳng là sau khi thó được một vài món đồ đem bán, Sáu lại tụ tập anh em bạn bè nhậu nhẹt. Trong những lần như thế, gã đã được nghe kể lại và tham gia bàn tán chuyện dụ dỗ các bé gái thiếu hiểu biết để quan hệ tình dục. Và đã nhiều lần ngấm hơi men sau khi bí tỉ bên mâm rượu, Sáu không về bên tổ ấm của mình mà cùng đám thanh niên choai choai vốn sống buông thả ở địa phương đi tán tỉnh các thiếu nữ. Vào tối ngày 4/2/2015, Sáu gặp em T.T.P.T. (SN 1999, ở thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình, đang học lớp 9) tại buổi nhậu ở nhà một người bạn (xã Trung Trạch, Bố Trạch) khi em học sinh này cùng một bạn nữ cùng lớp đến đây chơi. Gặp cô học trò ngây thơ, xinh xắn, lại đang lúc phải “kiêng cữ” khi vợ mang bầu và sinh con, Sáu liền nảy sinh dục vọng. Trong chầu nhậu hôm ấy, gã buông lời tán tỉnh em T. Những lời đường mật của gã đã khiến cô thiếu nữ xiêu lòng.

Kết thúc màn nhậu nhẹt, cả nhóm hẹn nhau tiếp tục đi chơi. Sáu mời em T. ngồi xe máy của mình. Thế nhưng, gã không chở T. đi theo nhóm bạn mà đi thẳng ra bãi biển vắng người ở xã Trung Trạch. Tại đây, mặc cho em T. khóc lóc, van xin, Sáu vẫn khống chế rồi xâm hại tình dục. Thực hiện xong hành vi đồi bại, gã còn đe dọa cô bé không được kể lại chuyện này cho ai biết, nếu không sẽ giết chết. Tuy nhiên hai ngày sau đó, Sáu lại đem “thành tích” hại đời nữ sinh kể lại cho một người bạn. Người này thông báo cho gia đình em T. và sự việc đã được báo cho Cơ quan điều tra Công an huyện Bố Trạch. Tại cơ quan CSĐT, ban đầu, Sáu chối tội. Nhưng trước các bằng chứng không thể chối cãi, gã đành phải cúi đầu thừa nhận. Lúc này, “yêu râu xanh” lại viện cớ rằng tối hôm đó uống rượu nên không kiểm soát được hành vi. Sáu còn khai rằng mình và T. có quan hệ tình cảm vì được cô bé “cho” chứ không hề ép buộc. Tuy nhiên, các luận điệu xảo trá của gã đều nhanh chóng bị các điều tra viên vạch trần. Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch đã hoàn tất hồ sơ khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Sáu về hành vi “giao cấu với trẻ em”.

Nhìn chồng chở người tình qua trước mặt

Mấy ngày sau khi chồng bị bắt vì hành vi “giao cấu với trẻ em”, vợ của Sáu là Nguyễn Thị Hiền (sinh 1994, trú tại xã Trạch Trung) vẫn như người mất hồn. Hiền cho biết, gia đình cô đã tìm cách thỏa thuận với gia đình bị hại nhưng không được sự đồng ý. Sau khi Sáu bị bắt, đi đến đâu, gặp ai, trong bất kỳ câu chuyện nào, cô cũng thấy mọi người xoay quanh câu chuyện động trời này và cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tuy nhiên bên cạnh việc bức xúc trước hành vi mất nhân tính của Sáu, người dân địa phương đều bày tỏ sự thương cảm trước hoàn cảnh của Hiền. Họ thương cô đã chọn nhầm người “trao thân gửi phận” để bây giờ phải nhận “quả đắng”. Nói chuyện với chúng tôi, Hiền cũng không ít lần rơi nước mắt khi nhớ lại thời gian chung sống với gã chồng nhiều tật.

Đối tượng Sáu tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Sáu tại cơ quan điều tra.

Hiền cho biết, vì ở cùng xóm nên cô cũng nghe danh chơi bời, lêu lổng của Sáu từ lâu. Nhưng khi bắt đầu tán tỉnh cô, Sáu tỏ vẻ thay đổi và vẽ ra một tương lai tươi sáng. Tin vào những lời đường mật, Hiền đã đồng ý về làm vợ Sáu mà không nghĩ rằng “giang sơn khó đổi, bản tính khó dời”. Sau ngày kết hôn, Sáu cũng tỏ ra chí thú làm ăn, nhưng chẳng được bao lâu lại theo đám thanh niên trong làng tối ngày chơi bời, lêu lổng. Đặc biệt là từ khi vợ mang bầu rồi sinh con, gã thường xuyên không có mặt ở nhà. Trong khoảng thời gian này, Hiền đã nghe người ta bóng gió xa xôi về việc chồng là kẻ trộm cắp. Nhưng nói thì Sáu chối bay chối biến, rồi nổi khùng bỏ nhà đi. Vậy nên Hiền cũng không biết phải làm sao. Không chỉ hờ hững với vợ, mang điều tiếng về cho gia đình mà Sáu còn ngang nhiên bồ bịch bên ngoài. Hiền cho biết lúc cô “bụng mang dạ chửa”, có lẽ do không được đáp ứng nhu cầu sinh lý nên Sáu thường xuyên có quan hệ bất chính với các cô gái khác. Có lần, cô còn chứng kiến chồng chở nhân tình đi qua trước mặt mà chỉ biết đau đớn nuốt nước mắt vào trong. Đợi chồng về ngọt nhạt khuyên bảo nhưng Sáu không những không tỏ ra ăn năn hối lỗi mà còn giận dữ, quát nạt vợ. Nghĩ đó là nhu cầu của đàn ông, đợi sau khi sinh con xong chồng sẽ lại trở về bên mình nên Hiền lại nín nhịn cho qua.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện công an thị trấn Hoàn Lão cho biết: “Sáu là người đã có vợ con nhưng lại không chí thú làm ăn, thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt, dụ dỗ các thiếu nữ ngây thơ để quan hệ tình dục. Ngay khi nhận được đơn trình báo của gia đình nạn nhân T., chúng tôi đã triệu tập Sáu lên lấy lời khai. Hiện, vụ việc đã được chuyển lên cơ quan cấp trên để điều tra, làm rõ”.

Vậy mà khi đứa con mới được mấy tháng tuổi, Sáu lại mang nỗi tủi nhục về cho gia đình. Hiền tâm sự: “Sau khi sự việc xảy ra, mọi người rất bức xúc trước việc làm của chồng em. Tuy trước mặt, ai cũng tỏ ra thông cảm và chia sẻ nhưng em biết đằng sau người ta vẫn bàn tán, dị nghị rất nhiều. Là một người vợ, em cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ”. Cũng bởi vậy nên từ khi chồng bị bắt, Hiền ít giao tiếp với mọi người hơn, suốt thời gian dài chỉ quanh quẩn trong nhà. “Chỉ những ai rơi vào hoàn cảnh của em mới thấy nó kinh khủng như thế nào. Chồng bị bắt vì tội trạng này thì còn gì nhục nhã hơn. Không chỉ em mà cha mẹ hai bên khi ra đường cũng không dám ngẩng mặt. Lúc trước, em còn từng nghĩ đến chuyện ôm con bỏ đi tới một nơi thật xa, không ai biết để trốn chạy điều tiếng. Nhưng được người thân an ủi, động viên nên em dần bình tâm lại”, cô tâm sự.

Nhờ anh em họ hàng động viên nên tinh thần Hiền bây giờ đã ổn định hơn. Tuy vậy nhưng trong thâm tâm cô vẫn luôn có cảm giác nhục nhã, xấu hổ, thấy có lỗi với gia đình nạn nhân. Được biết sau khi xảy ra sự việc, Hiền đã muối mặt ôm con sang xin lỗi gia đình thiếu nữ kia, đồng thời chạy vạy khắp nơi vay tiền để bồi thường thiệt hại cho nạn nhân. Mặc dù phải chịu bao khốn đốn nhưng khi nói về người chồng đang lâm vòng lao lý, Hiền vẫn tỏ rõ sự bao dung, tha thứ. “Em biết anh ấy sai, nhưng vợ thì cần có chồng và con em cũng cần có cha. Em mong rằng khi vào tù, được sự giáo dục của pháp luật, anh ấy sẽ thay đổi tâm tính. Em cũng mong chồng cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình. Về phần mình, em sẽ cố gắng chạy vạy đền bù thiệt hại cho gia đình nạn nhân để giảm bớt tội lỗi do anh ấy gây ra”, người vợ trẻ tâm sự.

Hướng Hóa

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái 9 tháng tuổi tử vong bất thường, cha ruột bị bắt để điều tra

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong bất thường, cha ruột bị bắt để điều tra

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan công an đang tạm giữ hình sự người cha ruột để điều tra về cái chết thương tâm của bé gái 9 tháng tuổi ở Tây Ninh.

Tin giấy tờ 3 nhân viên 'nhí', chủ quán karaoke lĩnh án

Tin giấy tờ 3 nhân viên 'nhí', chủ quán karaoke lĩnh án

Pháp luật - 3 giờ trước

Tin tưởng vào giấy tờ tuỳ thân, bỏ 68 triệu đồng để trả nợ cho 3 bé gái, chủ quán karaoke ở Vĩnh Phúc lĩnh án 13 năm tù vì tội Mua bán người dưới 16 tuổi

Bắt nghi phạm hiếp dâm cụ bà 75 tuổi

Bắt nghi phạm hiếp dâm cụ bà 75 tuổi

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cụ bà 75 tuổi ở nhà một mình thì bị Bảo giở trò đồi bại. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.

Ông Đỗ Anh Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Ông Đỗ Anh Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Pháp luật - 14 giờ trước

Bị tuyên mức án 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng vừa có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Trong 5 ngày nghĩ lễ 30/4, Hải Phòng xử phạt hơn 5 tỉ đồng vi phạm giao thông

Trong 5 ngày nghĩ lễ 30/4, Hải Phòng xử phạt hơn 5 tỉ đồng vi phạm giao thông

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4- 1/5, lực lượng chức năng của Hải Phòng đã xử lý 2.156 trường hợp vi phạm giao thông; trong đó 573 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ba người lái máy gặt lúa bất ngờ bị hành hung

Ba người lái máy gặt lúa bất ngờ bị hành hung

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Sau khi nhận được thông tin 3 người lái máy gặt lúa bị hành hung, cơ quan chức năng ở Quảng Trị đang vào cuộc xác minh, làm rõ.

Năm người bị lừa bán ra nước ngoài vì chiêu 'việc nhẹ, lương cao'

Năm người bị lừa bán ra nước ngoài vì chiêu 'việc nhẹ, lương cao'

Pháp luật - 20 giờ trước

Sau khi bị lừa bán ra nước ngoài làm "việc nhẹ, lương cao" nhưng thực tế là lập các tài khoản ảo lừa đảo qua mạng, 5 người vừa được lực lượng chức năng giải cứu.

Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo cáo buộc của VKS, Huỳnh Văn Giỏi nhiều lần quát tháo, chửi bới và dùng tay kéo lê, dùng chân đá vào người cụ T.

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Quy định này giúp người dân có đất bị thu hồi sớm "an cư, lạc nghiệp" để tiếp tục phát triển kinh tế.

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Pháp luật - 1 ngày trước

Sau khi sử dụng ma túy, Bích có biểu hiện "ngáo đá" và cầm dao xông vào trụ sở công an phường ở TPHCM, tấn công 2 người.

Top