Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắc Kạn: Nhận được di vật của con cả, mẹ tiễn thêm con thứ lên đường nhập ngũ

Thứ năm, 14:36 27/07/2023 | Đời sống

GĐXH - Dù năm tháng đi qua nhưng sự hy sinh vô cùng to lớn của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng mãi mãi được lịch sử dân tộc khắc ghi. Các mẹ mãi là niềm kính yêu, tự hào của bao lớp người con đất Việt.

Nhớ các con nước mắt mẹ lại rơi

Để có được một đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập và thống nhất như hôm nay, đất nước ta đã có hàng triệu người con ưu tú ngã xuống. Trong đó, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng là những người chịu mất mát to lớn nhất, người chồng và những đứa con của các mẹ đã hiến thân mình cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ và thống nhất nước nhà.

Những ngày giữa tháng 7, chúng tôi đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Nhường (93 tuổi) ở thôn Nà Ít, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Bên con đường nông thôn mới sạch đẹp, ngôi nhà của mẹ Nhường hiện lên với vẻ thanh bình, yên ả. Nghe có khách đến, mẹ Nhường vội bảo con dâu lấy cho mình chiếc áo sơ mi để khoác vào cho tươm tất.

Tiếp chuyện với chúng tôi, ông Trần Văn Lân (58 tuổi, người con trai đang sống cùng mẹ Nhường) cho biết: “Dù mắt mẹ đã kém, sức khoẻ cũng yếu hơn so với trước, nhưng khi nhắc đến hai người anh đã hy sinh thì mẹ vẫn nhớ ngày hai anh lên đường nhập ngũ và ngày nhận giấy báo tử của hai anh. Mỗi dịp ngày giỗ hai anh hay kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, mẹ thường hay khóc vì nhớ thương các anh”.

Đời đời nhớ ơn sự hy sinh cao cả của Mẹ Việt Nam Anh hùng - Ảnh 1.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn thăm hỏi, động viên nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Nhường.

Được biết, mẹ Ngô Thị Nhường có 7 người con (4 trai, 3 gái). Trong đó, 7 người con của mẹ Nhường có 3 anh từng tham gia quân ngũ gồm: ông Trần Văn Dũng (SN 1951) người con cả; Trần Bình Nhượng (SN 1958) người con thứ 3. Cả hai đều hy sinh trong cuộc kháng. Liệt sỹ Trần Văn Dũng hy sinh trong một trận đánh ở chiến trường miền Nam năm 1974, còn liệt sỹ Trần Bình Nhượng hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia năm 1980.

“Hồi đó, nhận tin các anh hy sinh, mẹ tôi đau buồn không kể xiết, nhưng rồi mẹ vẫn gượng dậy nuốt nước mắt vào trong để tiếp tục cuộc sống. Mẹ thường nói với chúng tôi, hai anh đã hy sinh nhưng mẹ còn có anh em chúng tôi như thế vẫn còn may mắn. Nhiều bà mẹ khác có 4 - 5 người con đều hy sinh cho đất nước, tất cả cũng vì hòa bình, độc lập dân tộc, các con xem đó mà sống để xứng đáng với các anh” - ông Lân kể lại.

Gần 50 năm trôi qua, kể từ khi hai người con của mẹ ngã xuống để Tổ quốc được thanh bình, mẹ Nhường tạm gác nỗi đau riêng để động viên con cháu và tiếp tục cống hiến. Năm 2014, mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Sự trùng hợp khó tin của 2 người mẹ Anh hùng

Sau khi rời nhà mẹ Nhường, chúng tôi men theo con đường nhỏ quanh co tìm đến nơi ở của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lan, thôn Đon Bây, cùng xã Vi Hương. Và mẹ Nguyễn Thị Lan cũng là chị dâu của mẹ Ngô Thị Nhường. 

Có sự trùng hợp đến khó giải thích, cả mẹ Nhường và mẹ Lan đều có 3 người con trai nhập ngũ, con trai cả và con trai thứ ba của các mẹ đều hy sinh, phần mộ của các con trai cả vẫn chưa tìm thấy. Còn phần mộ của các con trai thứ ba đều an nghỉ tại Bạc Liêu.

Đời đời nhớ ơn sự hy sinh cao cả của Mẹ Việt Nam Anh hùng - Ảnh 2.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lan.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng những mất mát, hy sinh người thân vẫn hẳn in trên khóe mắt mẹ. Trong lúc trò chuyện cùng chúng tôi, đôi khi mắt mẹ Lan đượm buồn nhìn xa xăm như mong mỏi những đứa con trở về sum vầy.

“Ngày nhận được di vật của anh trai cả là chiếc ba lô bên trong có quân tư trang, mẹ tôi ôm vào lòng và khóc. Vượt qua nỗi đau ấy, mẹ lại tiếp tục tiễn thêm con trai lên đường nhập ngũ với mong muốn góp sức cùng đồng bào cả nước chiến đấu giành lại hòa hình cho Tổ quốc. 

Dù không nói nhưng tôi biết, mỗi lần đến Tết và Tết Thanh minh (Thanh minh của người đồng bào là vào 3/3 âm lịch hằng năm - PV) hay ngày giỗ các con, mẹ vẫn chất chứa nỗi niềm riêng, đó là tình yêu thương, sự mong ngóng xót đau,...” - ông Ngô Quốc Cường, con trai thứ hai của mẹ Lan chia sẻ.

Tương tự, cách nhà mẹ Nhường và mẹ Lan, ở địa bàn xã Cẩm Giàng huyện Bạch Thông, Mẹ Việt Nam Anh hùng Mông Thị Thi có 12 người con trong đó có 7 con trai, 5 con gái thì có ba người con lên đường và trong số ấy có hai người đã mãi mãi không trở về. Đó là những đau thương, mất mát to lớn của các mẹ, những người phụ nữ bình dị nhưng có trái tim và nghị lực phi thường.

Đời đời nhớ ơn sự hy sinh cao cả của Mẹ Việt Nam Anh hùng - Ảnh 3.

Dịp này Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn thăm hỏi, động viên và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Dù năm tháng đi qua nhưng sự hy sinh vô cùng to lớn của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng mãi mãi được dân tộc khắc ghi. Các mẹ mãi là niềm yêu kính, tự hào của toàn thể Nhân dân Việt Nam.

Những ngày này, Nhân dân cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, xin được thêm một lần bày tỏ sự ghi nhớ công lao to lớn của những Mẹ Việt Nam Anh hùng, những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh và những thương, bệnh binh trở về từ chiến trường, những người đã góp phần xây đắp nên đất nước thanh bình, phát triển thịnh vượng cho hôm nay và mai sau.

Theo thống kê của tỉnh Bắc Kạn, toàn tỉnh có 100 mẹ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng". Hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn chỉ có 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Di tích cấp quốc gia giữa lòng TP Huế xuống cấp, nguy cơ đổ sập

Thu Trang - Nhật Tân
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Suốt thời gian qua tại làng nghề đúc nhôm tại thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đang “bức tử” hầu hết các sông ngòi, kênh mương, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân sinh sống nơi đây và các vùng lân cận.

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để các gia đình thay đổi không khí. Vì vậy, nhiều gia đình tổ chức đi du lịch xa. Để có kỳ nghỉ vui vẻ, cha mẹ cần trang bị những kiến thức cơ bản để có kỳ nghỉ trọn vẹn.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Chưa được giao dự án, Công ty Hoàng Hà đã huy động vốn của nhiều nhà đầu tư?

Chưa được giao dự án, Công ty Hoàng Hà đã huy động vốn của nhiều nhà đầu tư?

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Nhiều tháng nay, các nhà đầu tư của dự án Khu đô thị mới mở rộng phía Bắc và Tây Bắc Đại Kim – Định Công có địa chỉ tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) mất ăn, mất ngủ, sức khỏe suy sụp khi được biết dự án bất động sản mà họ đổ hàng chục tỉ đồng đầu tư có nhiều dấu hiệu bất thường. Đặc biệt, cho đến nay, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà vẫn chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 ngày trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top