Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bà nội hai cháu bé một mực khẳng định chính con dâu giận chồng lên kế hoạch hại con

Thứ sáu, 13:00 19/12/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Gia cảnh nghèo khó lại không được học hành, anh Bảo vốn không dám hy vọng sẽ tìm được người phụ nữ yêu thương mình thật lòng.

 

Bà Phượng chia sẻ chuyện gia đình với PV.

 

Nhưng khi gặp Đ., anh được thắp lên niềm ước ao hạnh phúc. Chấp nhận về làm vợ chàng trai nghèo không cần đám cưới hay sính lễ, Đ. được nhiều người cảm phục vì sự hi sinh. Vậy nhưng cuối cùng, tình yêu cũng không thắng nổi gánh nặng cơm áo gạo tiền. Gặp PV báo GĐ&XH Cuối tuần, bà Hồ Thị Bích Phượng (53 tuổi, bà nội hai cháu bé) bức xúc khẳng định: Chính Đ. đã lập kế hoạch tiêm thuốc độc hại chết con.

Vỡ mộng với “túp lều tranh”

Người mẹ vẫn phủ nhận

Chiều 2/12, tại trung tâm Y tế huyện Châu Đức, Nguyễn Thị Bé Đào cũng đang được điều trị. Người mẹ này phủ nhận việc tiêm thuốc độc vào hai con. Cô chỉ thừa nhận có dùng cây đánh vào đầu cậu con lớn. Cũng theo lời người mẹ này, chiều 12/11 đi làm về, cô thấy hai con ói mửa liên tục nên đưa con đến bệnh viện cấp cứu lúc trời gần tối. Đến sáng hôm sau thì cha chúng xông vào phòng bệnh bồng hai đứa trẻ về An Giang. Việc này cô có trình báo công an. Còn mẹ Đào thì cho biết, hôm hai cháu nhập viện vì nôn ói, bà thấy con gái dùng nhánh cà phê đánh vào đầu cậu con lớn. Thấy cháu ngoại chảy máu đầy người, bà lo sợ nên nhờ tổ trưởng bảo vệ dân phố báo cho công an. Sau đó, bà gọi cho con rể bảo lên đưa con về chăm sóc. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Những ngày qua, vụ việc hai bé Huỳnh Văn Quốc (8 tuổi) và Huỳnh Quốc Em (2 tuổi) nghi bị mẹ ruột là Nguyễn Thị Bé Đ. tiêm thuốc diệt cỏ vào người khiến dư luận hết sức quan tâm. Theo thông tin từ các bác sĩ, bé Huỳnh Quốc Em đã tử vong vào trưa 3/12 do chất độc phát tán làm tổn thương nghiêm trọng đến gan và phổi. Riêng cháu Quốc đang được các bác sĩ theo dõi tích cực tại khoa Hồi sức chống độc tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM). Sau những ngày trông nom hai con tại đây, cha của hai bé là anh Huỳnh Văn Bảo vô cùng suy sụp. Ngay trong đêm bé Em qua đời, người cha đã tức tốc bắt xe ôm thi thể con về quê.

Ngồi bên giường bệnh trông theo từng hơi thở yếu ớt của cháu Quốc, bà Hồ Thị Bích Phượng (53 tuổi, bà nội cháu bé – PV) nghẹn ngào nói: “Bình thường, vợ chồng nó cũng hay cãi vã nhau vì chuyện cơm áo hàng ngày. Tôi không ngờ chỉ vì thế mà cái Đ. nhẫn tâm giết chết con mình. Tuy vợ chồng hay hục hặc nhưng Đ. là đứa sống rất tình cảm, có hiếu với gia đình chồng, nào ngờ sự việc lại xảy đến như thế”. Nói rồi, bà mơ hồ nhớ lại gia đình nhỏ trước đây đã từng có thời  gian hạnh phúc dù nghèo khó vất vả. Bà Phượng kể, ngày trước nhà bà chỉ là một túp lều tranh cũ nát, cái nghèo cái đói cứ bủa vây lấy khiến cả mấy đứa con bà đều thất học. Anh Bảo là người con thứ ba, từ nhỏ đã phải bươn chải mưu sinh cùng các anh chị em mà không biết đến mặt con chữ. Hết việc làm thuê làm mướn ở quê, anh lên Sài Gòn làm bốc xếp ở một cảng ở quận Bình Thạnh. Và thời gian này, anh gặp Đ. (quê ở Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu) khi hay qua ăn quán cơm mà cô phụ việc. Cùng cảnh tha hương nghèo khó, hai con người dần cảm mến nhau lúc nào không hay. Và chỉ sau thời gian ngắn quen biết, hai người đã dọn về “góp gạo thổi cơm chung”.

Trong thời gian này, anh Bảo càng vui sướng hơn khi nhận được tin người yêu mang thai. Sau đó, anh liền dẫn Đ. về quê ở Châu Đốc (An Giang) xin gia đình cho cưới. Thấy bạn gái của con đã vác cái bụng lùm lùm, người mẹ nghèo bất ngờ nhưng cũng mừng thầm. Biết nhà người yêu nghèo khó, Đ. tình nguyện theo anh Bảo về “ở không” chứ không hề đòi hỏi sính lễ hay đám cưới. Vậy là chỉ có tờ giấy hôn thú, đôi trai gái đã chính thức trở thành vợ chồng. “Hồi ấy, nhà tôi chẳng có nổi thứ gì để tổ chức bữa tiệc nhỏ cho con. Cũng vì quá nghèo mà các anh trai của Bảo dù đã lớn tuổi nhưng vẫn chưa lấy được vợ. Vậy nên thấy Bảo vừa lên Sài Gòn hơn một năm đã có người bụng mang dạ chửa theo về, tôi mừng lắm. Tôi liền gọi điện về cho gia đình thông gia xin phép cho chuyện đôi trẻ chứ cũng không có điều kiện để xuống tận Bà Rịa Vũng Tàu gặp mặt hai bên. Tưởng con dâu đã chấp nhận cuộc sống nghèo khổ ở nhà chồng để sống yên ấm, nào ngờ…”, bà Phượng chia sẻ.

Quãng thời gian yên ấm chưa được bao lâu thì đứa con đầu lòng ra đời khiến kinh tế gia đình càng thêm túng thiếu, chật vật. Anh Bảo dù chăm chỉ đầu tắt mặt tối làm thuê nhưng chuyện thiếu ăn, thiếu mặc vẫn ám ảnh đôi vợ chồng trẻ từng ngày. Gánh nặng cơm áo gạo tiền cộng với tiếng con thơ khóc đòi sữa khiến Đ. bất mãn với cuộc sống gia đình. Những lần như thế, cô lại trút bực bội lên đầu hai đứa con thơ. Thấy vợ đánh con, anh Bảo ra sức khuyên ngăn nhưng cô đều bỏ ngoài tai. Tình cảm vợ chồng dần rạn nứt bởi những cuộc cãi vã triền miên xoay quanh vấn đề con cái, cơm áo hằng ngày như thế. “Tuy thế nhưng đối với nhà chồng, Đ. vẫn luôn tỏ ra là người con dâu có hiếu, luôn đối đãi tình cảm với cha mẹ chồng. Vì vậy cho đến bây giờ, họ hàng nhà tôi vẫn không thể tin nó ra tay tàn độc như vậy”.

Mâu thuẫn chỉ vì cái nghèo

Suốt 7 năm chung sống với những mâu thuẫn âm ỉ, không chịu nổi cái nghèo ở nhà chồng nên cuối tháng 9 vừa qua, Đ. ôm hai con về nhà ngoại sinh sống rồi đi làm công nhân. Thời gian này, ở vùng quê nghèo không kiếm nổi việc làm, anh Bảo cũng cùng cha mẹ dắt díu nhau lên nhà thông gia để tìm việc và mong hàn gắn lại tình cảm vợ chồng. Anh nhận công việc chạy xe lu cho công trình ở đây, còn cha mẹ anh thì còng lưng trên những nương rẫy cao su, vườn điều đi mót mủ, làm hạt điều. Tuy nhiên, đôi vợ chồng vẫn không ngừng cãi vã về chuyện tiền nong. Vì thế khi chồng vắng nhà, Đ. lại tiếp tục trút bực tức bằng những đòn roi lên thân thể con trẻ. Khi phát hiện sự việc, anh Bảo đã tức giận ra tay đánh vợ và bị mẹ vợ đuổi đi. Mâu thuẫn không thể hàn gắn, vợ chồng họ đã quyết định ly hôn. Nhưng khi anh Bảo đòi dẫn con về An Giang nuôi dưỡng thì bị gia đình vợ ngăn cản. Anh lại cùng cha mẹ lủi thủi trở về quê trong ấm ức. “Lúc về quê, tôi rất lo cho hai cháu lại bị mẹ nó đánh đập nhưng lại không thể làm gì hơn. Nhớ cháu, tôi chỉ dám gọi điện cho hàng xóm nhờ cho bé Quốc nghe lén điện thoại để hỏi thăm tình hình. Trong điện thoại, nó đòi muốn về nhà với cha rồi khóc. Tưởng cái Đ. giận chồng nên chỉ đánh đập hù dọa con chút thôi, ai ngờ nó lại làm liều như thế”, bà Phượng cho biết.

Ngừng lời giây lát, bà Phượng bức xúc nói: “Trong cơn giận mù quáng, cái Đ. đã lên một kế hoạch độc ác: Giết hai con rồi tự tử. Hôm đó lợi dụng lúc cả nhà đi vắng, nó giấu sẵn lọ thuốc diệt cỏ rồi đưa hai con ra khu vườn cao su ở gần nhà. Tưởng mẹ dẫn đi làm cùng, hai đứa bé ngoan ngoãn đi theo. Nhưng rồi bất chợt, nó dùng gậy đánh vào đứa lớn và lấy kim tiêm chích vào người hai đứa trẻ tội nghiệp. Sự việc này được chính cháu Quốc thuật lại cho tôi nghe khi tỉnh lại. Cháu Quốc kể: “Mẹ lấy kim tiêm chích nước gì đó vào người con, đau lắm. Con la lên nhưng mẹ vẫn chích. Rồi mẹ lại tự chích vào người, con sợ lắm…””.

Sau khi phát hiện ba mẹ con chị Đ. trong rừng cao su, những người dân địa phương đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Anh Bảo cũng nhận được tin từ mẹ vợ thông báo lên đón con về. Tuy nhiên chưa kịp vui mừng thì anh đã ngã quỵ khi thấy hai đứa trẻ thơ đang nằm trên giường bệnh trong tình trạng nguy kịch. “Từ lúc cháu nhập viện đến giờ, hàng ngày tôi đều cầu nguyện cho hai cháu. Nhưng đứa nhỏ không chống chọi nổi đã “ra đi”. Thằng lớn tuy đã tỉnh lại nhưng vẫn còn yếu lắm. Tôi không dám nói cho nó biết chuyện em trai mất mà chỉ nói là chuyển đi bệnh viện khác thôi, sợ nó buồn. Lúc còn ở bệnh viện An Giang, thằng bé còn bảo không cần lo cho con, con còn khỏe lắm, chỉ lo cho em con thôi! Nghĩ đến câu nói của thằng bé mà tôi không thể mở lời cho nó biết sự thật đau đớn này”, bà Phượng nghẹn ngào nói.

Bây giờ, người đàn bà tóc hoa râm vẫn hằng ngày ngồi túc trực bên đứa cháu thơ dại, còn người mẹ của hai đứa trẻ cũng đang day dứt trên giường bệnh khi hay tin con trai đã chết vì hành động cuồng dại của mình. Nhắc đến con dâu, bà Phượng chua xót nói: “Bây giờ, tôi chỉ mong cho cháu tôi sớm thoát khỏi nạn kiếp này mà thôi. Còn chuyện vợ chồng nó để Bảo tự quyết định. Nhưng tôi nghĩ chắc nó đang rất oán hận vợ, khó có thể cứu vãn được”.     

Linh Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chị N đang lúi húi làm trong bếp của trạm dừng nghỉ thì bất ngờ có người đàn ông tiếp cận. Chỉ trong tích tắc, người đàn ông kia hất một thứ chất lỏng lên mặt chị N. Một cảm giác bỏng rát như bào vào da thịt lan tỏa khắp khuôn mặt chị N. Nạn nhân gục xuống, mọi thứ trở nên tối đen như mực.

Mâu thuẫn trong sinh hoạt, một thuyền viên bị chém trọng thương

Mâu thuẫn trong sinh hoạt, một thuyền viên bị chém trọng thương

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trên tàu cá, do mâu thuẫn sinh hoạt, Tô Văn Riểu đã dùng một con dao phay chém nhiều lần vào vùng đầu ông Suất khiến nạn nhân bị tổn hại 29% sức khỏe.

Sơn La đề xuất số lượng Tổ và thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn

Sơn La đề xuất số lượng Tổ và thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo phương án đề xuất đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân, tỉnh Sơn La dự kiến sẽ bố trí 2.248 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn, mỗi Tổ sẽ có 3 thành viên.

Công an vào cuộc xác minh nhóm nữ học viên tập yoga giữa đường tại Thái Bình

Công an vào cuộc xác minh nhóm nữ học viên tập yoga giữa đường tại Thái Bình

Pháp luật - 13 giờ trước

Hiện lực lượng công an đang phối hợp để xác minh danh tính và tiến hành xử lý theo quy định về vụ việc nhóm học viên tập yoga giữa đường.

Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm xâm hại trẻ em

Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm xâm hại trẻ em

Pháp luật - 14 giờ trước

Riêng 5 tháng đầu năm 2024, TP Hồ Chí Minh xảy ra 45 vụ bạo lực, xâm hại trẻ em được phát hiện với 46 nạn nhân. Trong đó có đến 40 vụ liên quan đến xâm hại tình dục.

Ba 'nữ quái' ở phố Tây Bùi Viện

Ba 'nữ quái' ở phố Tây Bùi Viện

Pháp luật - 16 giờ trước

Dù trẻ tuổi và ít học nhưng hành vi phạm tội của 3 bị cáo thể hiện sự mưu mô, có tổ chức trong việc lên kế hoạch và thực hiện. Các bị cáo dàn cảnh gây án để rồi nhận bản án nghiêm khắc

Chân dung Quân Idol, kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển ma tuý số lượng lớn

Chân dung Quân Idol, kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển ma tuý số lượng lớn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong một thời gian ngắn, Nguyễn Quốc Quân (SN 1991, trú tại Khe Sanh, Quảng Trị) nổi lên như một dân chơi thứ thiệt với tiền bạc rủng rỉnh, xe hạng sang và cả những câu nói thể hiện thái độ ngông cuồng.

Bà ngoại bị khởi tố vì giao phương tiện cho cháu vị thành niên gây tai nạn giao thông

Bà ngoại bị khởi tố vì giao phương tiện cho cháu vị thành niên gây tai nạn giao thông

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi được bà ngoại cho tiền mua xe gắn máy làm phương tiện đi lại, cháu N. gây ra vụ tai nạn giao thông. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự việc, cháu N. không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Thích thể hiện 'bốc đầu xe máy', hai nam thanh niên bị công an triệu tập

Thích thể hiện 'bốc đầu xe máy', hai nam thanh niên bị công an triệu tập

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) vừa tiến hành xác minh, điều tra làm rõ và triệu tập 2 nam thanh niên có hành vi bốc đầu xe máy trên QL18A. Hành vi này không chỉ vi phạm giao thông, nguy hiểm trên đường mà còn gây lên dư luận xấu.

15 năm tù cho kẻ bịa chuyện bị công an bắt để trốn nợ

15 năm tù cho kẻ bịa chuyện bị công an bắt để trốn nợ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trước sự thúc giục trả tiền, Thịnh đưa ra các lý do như đơn hàng bị lỗi hay bản thân sử dụng ma túy bị công an bắt để trốn nợ.

Top