Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ánh sáng cuối đường hầm của người đàn ông 5 năm cô độc trong rừng sâu

Thứ hai, 12:00 07/09/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Cánh cửa cuộc đời những tưởng đã đóng sập trước mắt người đàn ông 60 tuổi, quê huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) khi phải sống 5 năm trong rừng sâu vì bị dân làng hắt hủi. Căn bệnh lạ đã cướp đi quãng thời gian đẹp nhất thời trai trẻ của ông. Khi cuộc sống tưởng kết thúc trong buồn tủi, cô độc, đau đớn thì ánh sáng của phép màu nhiệm đã đến với ông, cho ông niềm an ủi cuộc đời bên vợ và đứa con ngoan.

 

Ông Lem và cậu con trai duy nhất đang học lớp 11. 	Ảnh: Bàu Thanh Thủy
Ông Lem và cậu con trai duy nhất đang học lớp 11. Ảnh: Bàu Thanh Thủy

 

Chuỗi ngày tủi cực và ký ức kinh hoàng

Ngồi trên chiếc xe lăn, bên cạnh người vợ tảo tần và đứa con trai ngoan ngoãn đang học lớp 11, ông Phạm Văn Lem (làng phong Quy Hòa, huyện Quy Nhơn, Bình Định) vô cùng hạnh phúc, nghĩ rằng những gì ông đã trải qua như một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy có tủi hờn, cô độc, đau đớn và rồi những thiên thần áo trắng xuất hiện, mang ông trở về với cuộc sống, với cộng đồng, với những tình yêu thương, sẻ chia.

Nhớ lại những ngày tháng kinh hoàng của cuộc đời mình, người đàn ông 60 tuổi này vẫn chưa hết rùng mình. Khi đó, ở cái tuổi 20, ông Lem cũng giống như bao chàng trai H’rê khác, mạnh mẽ, ngập tràn sức sống như những con thú trên rừng. Ngày ấy, ông là người săn bắn giỏi nhất vùng, vì vậy mà được nhiều sơn nữ xinh đẹp yêu mến. Ông Lem vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh của cuộc đời mình. Hôm đó chỉ còn cách vài ngày nữa là ông tổ chức cưới cô gái cùng bản thì ông thấy cơ thể đau nhói, người nóng bừng, các ngón tay, ngón chân tê rần, nóng ran.

Người thân của ông không biết ông bị bệnh gì liền mời thầy cúng. Nhà ông đã tốn nhiều gà, nhiều lợn để làm cỗ cúng “ma rừng”, trừ tà nhưng bệnh ông không những không khỏi mà ngày càng nặng thêm. Được một thời gian, từng mảng da thịt trên người ông bong tróc, thối rữa, các đốt ngón tay của ông cứ rụng dần. Nhìn thấy hình hài của ông, người dân trong làng bắt đầu hoang mang, hoảng sợ. Họ cho rằng ông bị “ma ám” nên mới như vậy và họ dần xa lánh, hắt hủi ông. Cuối cùng người ta đã đuổi ông khỏi làng để “con ma” trong người ông không lan sang dân làng.

Rời làng mình ra đi, ông Lem lang bạt sang làng khác nhưng đến đâu ông cũng bị xa lánh, xua đuổi. Tuyệt vọng, ông Lem đành một mình đi vào rừng sâu, chọn gốc cây to giữa rừng già thâm u, bên cạnh một khe suối dựng túp lều sống qua ngày, một mình đối chọi với “con ma” đang hành hạ trong người.

Những ngày đầu, không có lửa, ông bắt cá suối, ếch nhái ăn sống để sinh tồn. Bệnh mỗi ngày một nặng, các đốt ngón chân, ngón tay của ông cứ dần rụng đi trong đau đớn. Những ngày ấy, nhiều lần vì tủi cực, đớn đau, ông nhiều lần đập đầu vào gốc cây rừng quên sinh. “Có lẽ ông Trời không muốn tôi phải chết như thế, nên tôi vẫn sống sau những lần tự tử bất thành ấy. Những ngày ở trong rừng tôi thèm lắm được nghe tiếng người, nhưng chung quanh tôi chỉ có rừng già, chim muông, tiếng gió hú và thú hoang đi ăn đêm”, ông Lem nói.

Phép nhiệm màu từ những thiên thần áo trắng

 

Với bà Hà, những khó khăn đã trải qua là những kỷ niệm không bao giờ quên. 
	Ảnh: Bàu Thanh Thủy
Với bà Hà, những khó khăn đã trải qua là những kỷ niệm không bao giờ quên. Ảnh: Bàu Thanh Thủy

 

5 năm, cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi đi với ông Phạm Văn Lem trong rừng sâu. Người làng cũng quên và không nghĩ rằng ông vẫn tồn tại. Và rồi, sự hồi sinh nhiệm màu đã đến với người đàn ông kém may mắn này khi có một đoàn bác sĩ đi chữa bệnh cho đồng bào vùng sâu, vùng xa và vô tình nghe được câu chuyện của ông. Họ đã đi tìm và thấy ông trong tình trạng bệnh tình đã ở mức nghiêm trọng và ông như một người rừng bị lãng quên. Ngay sau đó ông được đoàn bác sĩ đưa về Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (Bình Định) chữa trị. Ở đây ông đã tìm thấy hơi ấm tình người, tìm thấy niềm tin yêu, lý do để bám víu với cuộc sống này. Sau 10 năm chữa trị tích cực giờ ông đã thực sự thoát ra khỏi cảnh bệnh tật đeo bám.

Ở nơi điều trị, người đàn ông không may mắn này cũng đã tìm được nửa còn lại của cuộc đời mình. Vợ ông, bà Phan Thị Hà cũng là người bệnh đã từng phải chịu cảnh người đời vì thiếu hiểu biết, vì quan niệm cổ xưa mà hắt hủi như ông. Bà Hà trước khi bị bệnh cũng là cô gái xinh đẹp của đất Quảng. Nhưng tuổi thiếu nữ đẹp như bông hoa rừng của bà cũng sớm lụi tàn khi mà bà gặp ác bệnh. Thấy ngón tay, ngón chân của bà cứ rơi rụng dần, dân làng cho rằng bà bị “ma ám” và dần rời xa bà. Vào trại phong, hai con người cùng chịu bi kịch của số phận này đã gặp nhau và họ tìm thấy ở nhau sự chia sẻ, tình yêu, điểm tựa. Họ nên duyên vợ chồng. Họ tìm thấy hạnh phúc, cuộc sống hồi sinh với họ.

 

Ông Lem nói trong hạnh phúc: “Tôi biết ơn cuộc đời, biết ơn vào phép nhiệm màu của cuộc sống. Phép nhiệm màu ấy không phải đến từ đâu xa mà đến từ các bác sĩ. Họ đã chăm sóc, chữa bệnh cho chúng tôi, mang đến cho chúng tôi niềm tin yêu, khát vọng sống. Vợ chồng tôi đã có con, cháu năm nay học lớp 11 rồi. Rất may cháu không bị bệnh như bố mẹ. Với vợ chồng tôi như thế này là hạnh phúc rồi”.

T.Thủy - H.Châu/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 53 phút trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 1 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 4 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 4 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top