Hà Nội
23°C / 22-25°C

Âm thầm đưa bé hàng xóm lên giường để…xem vết chó cắn (?)

Thứ bảy, 15:00 24/01/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Mới đây, đường dây nóng báo GĐ&XH Cuối tuần nhận được tin báo của người dân xã Phạm Ngũ Lão (huyện Kim Động, Hưng Yên) về vụ việc cháu Nguyễn Hồng Ngọc (7 tuổi) bị ông Đ.V.M (53 tuổi) giở trò đồi bại nhưng chưa thành. Vụ việc còn trở nên ồn ào khi ông M. sang tận nhà người tố cáo hành hung và buông lời thách thức “chém chết cả nhà” nếu đưa vụ việc ra pháp luật. Nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, phóng viên báo GĐ&XH Cuối tuần đã về địa phương để tìm hiểu thực hư sự việc.

 

Rất đông người dân địa phương đến thăm hỏi động viên cháu Ngọc
Rất đông người dân địa phương đến thăm hỏi động viên cháu Ngọc

 

Tá hỏa thấy con ngậm bánh ngồi khóc

Ngôi nhà của cháu Nguyễn Hồng Ngọc nằm sâu trong con ngõ nhỏ cuối làng. Khi chúng tôi đến, nhiều người thân, bà con hàng xóm đang có mặt để thăm hỏi và động viên cháu cùng gia đình. Được biết, cháu Hà là con đầu của vợ chồng chị Nguyễn Thị Quyền và anh Trần Văn Đại. Gia đình vốn làm nghề nông nên sau khi kết thúc mùa vụ, anh Đại đã lên Hà Nội làm thuê. Vợ chồng chị Quyền ở cùng bố mẹ chồng, cuộc sống gia đình tuy không mấy khá giả nhưng rất đầm ấm. Vậy mà bỗng nhiên xảy ra sự việc đau lòng, cả nhà quay cuồng trong mớ bòng bong. “Con gái tôi là người bị hại nhưng ông M. lại “vừa ăn cướp vừa la làng”, giờ một mực đổ cho gia đình tôi vu khống, bôi nhọ thanh danh ông ta. Ông ta còn không ngớt lời chởi bới, lăng nhục gia đình tôi, sang tận nhà đánh chửi mẹ chồng tôi. Vì vậy, gia đình tôi đã gửi đơn tố cáo toàn bộ sự việc lên xã, mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra rõ sự việc”, chị Quyền bức xúc.

Được biết, thời gian xảy ra vụ việc là chiều 2/1/2015. Hôm đó trong thôn có doanh nghiệp tới tổ chức Hội thảo tiết kiệm năng lượng và giới thiệu sản phẩm. Bà Đinh Thị Huệ (bà nội cháu Ngọc – PV) nhớ lại: “Hôm đó, tôi cùng cháu Ngọc và cháu Quỳnh (9 tuổi, cháu ngoại bà Huệ) đến xem chương trình. Lúc đó, ông M. cũng xuất hiện và trò chuyện với tôi. Sau đó, ông ta kéo ghế tới ngồi gần bà cháu tôi, bế cháu Ngọc cho ngồi lên đùi. Hai ông cháu đùa vui xem hát, tôi còn thấy ông ấy ghé mặt thơm cháu. Lúc tôi mải xem văn nghệ thì ông M. dẫn cháu Ngọc đi lúc nào không biết”. Thấy ông M. dẫn chị họ đi, cháu Quỳnh liền chạy theo. Vào nhà, ông M. lấy ra hai hộp sữa cho hai cháu bé uống. Sau đó, ông ta đuổi cháu Quỳnh ra ngoài.

Trong bản tường trình, cháu Quỳnh viết: “Lúc đó vào đến trong nhà, ông M. có lấy cho mỗi người một hộp sữa. Sau khi uống xong, ông M. bảo cháu mang hộp sữa ra thùng rác vứt rồi đi ra với bà. Ra thì đóng cửa lại cho ông”. Cháu Ngọc cũng kể lại sự việc với mẹ như sau: Khi cháu Quỳnh đi, cháu Ngọc cũng muốn chạy theo nhưng ông M. ngăn lại. Sau đó, ông ta ra chốt lại cửa, đóng hết cửa sổ. Rồi ông M. bế cháu Ngọc lên giường, kéo quần và định thực hiện hành vi thú tính. Khi cháu bé sợ hãi khóc thét lên lại có tiếng động người vào gửi xe, ông ta đành phải dừng lại. Sau đó, cháu Ngọc ra cửa ngồi khóc nức nở, ông M. vội mang cho cháu gói kẹo và nhét miếng bánh vào mồm cháu.

Khi ra tìm con, chị Quyền nháo nhác khi không thấy cháu Ngọc đâu. Lúc này, cháu Quỳnh mới nói: “Ông M. dắt chị Ngọc vào trong nhà ông ấy rồi”. “Nghe tới đó, tôi như rụng rời chân tay vì quá lo lắng. Linh tính người mẹ mách bảo con tôi có thể đang gặp nguy hiểm bởi trước nay, ông M. cũng có nhiều điều tiếng không hay. Tôi vội vàng chạy vào nhà ông ta và quả nhiên, cháu Ngọc đang ngồi ở hiên khóc nức nở. Miệng cháu bị nhét miếng bánh, hai tay cầm gói kẹo vẫn run rẩy. Thấy mẹ, cháu òa khóc và nói: “Mẹ cho con về nhà. Con sợ lắm. Con không bao giờ ra đây nữa”. Về nhà phải động viên dỗ dành mãi, cháu mới kể lại sự việc. Hóa ra lúc ở hội trường, ông M. ghé vào tai cháu và nói: “Hội trường họ sắp đuổi hết mọi người về rồi, ông cháu mình đi về nhà ông, ông cho kẹo”, chị Quyền kể.

Từ chối “dĩ hòa vi quý”

 

Ông Nguyễn Đình Quang - Phó trưởng công an xã Phạm Ngũ Lão
Ông Nguyễn Đình Quang - Phó trưởng công an xã Phạm Ngũ Lão

 

Biết chuyện cháu nội suýt bị xâm hại, bà Huệ vội sang nhà ông M. để nói chuyện phải trái. Nghe bà Huệ “tố” tội dụ dỗ trẻ con, ông M. đang nằm trên giường liền vùng dậy, chửi mắng rồi lao vào tát bà. Không chỉ đưa ra lý lẽ bằng nắm đấm, ông M. còn luôn miệng nói mình bị oan, bị vu khống. Ông một mực cho rằng mình “làm ơn mắc oán” vì cháu Ngọc bị chó cắn nên mới bế vào nhà tụt quần kiểm tra. Nhắc tới đây, chị Quyền tỏ thái độ bức xúc hơn, chị nói: “Không chỉ gia đình tôi mà nhiều người dân địa phương nghe vậy cũng thấy vô lý và bất bình. Tại sao lúc con gái tôi bị chó cắn, ông ta không kiểm tra ngay ngoài sân mà phải bế cháu lên giường rồi đóng kín cửa? Nếu cháu Ngọc bị chó cắn thì vết cắn ở đâu? Bị hỏi vặn như vậy, ông M. chỉ lắp bắp không trả lời được”.

Sự việc chưa dừng lại ở đó. Khi bà Huệ vừa đi bộ về tới nhà thì bố con ông M. cũng phi xe đạp sang tới nơi. “Tôi vừa về tới nhà, đang đứng ở bậc thềm thì ông M. sang. Nói qua lại vài câu thì ông ấy hung hăng xông lên tát túi bụi khiến tôi choáng váng và ngồi khuỵu xuống đất. Khi đó, nhà tôi toàn người già, phụ nữ và trẻ con nên không ai dám làm gì. Chồng tôi thì già yếu lại đang đau chân. Thấy vậy, ông ấy chỉ biết lao ra ôm ghì và đẩy ông M. ra phía cổng. Nhưng sẵn đống gỗ gia đình tôi đang làm nhà ở sân, ông ta lại cầm một khúc gỗ lắm lăm trên tay. May mà lúc đó, dân làng tới can ngăn, không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra”, bà Huệ cho biết.

Mặc dù rất phẫn uất trước những hành vi của ông M. nhưng gia đình chị Quyền vẫn chủ trương “dĩ hòa vi quý” vì nghĩ tới tình làng nghĩa xóm và không muốn làm lớn chuyện khiến cháu Ngọc bị tổn thương. Vậy là với sự thống nhất của cả nhà, chị Quyền đã soạn tin nhắn và gửi cho một người hàng xóm cũng là họ hàng của ông M. với nội dung: “Gia đình tôi cho ông thời gian từ 4h chiều mồng 2/1 đến 8h sáng ngày 3/1, nếu ông qua nhà thành thật nhận sai và có lời xin lỗi thì gia đình tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện. Còn không chúng tôi sẽ nhờ pháp luật xử lý”. Nhưng đến hôm sau, gia đình chị Quyền vẫn không nhận được hồi âm nên đã gửi đơn tố cáo lên xã, nhờ cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết.

Chiều mồng 3/1, cháu Ngọc được đưa đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả cho thấy cơ quan sinh dục của cháu chưa bị xâm hại. Tuy nhiên, cháu còn nhỏ lại hoảng sợ nên bị chấn động về tâm lý. “Phải mất nhiều ngày, tâm lý cháu mới ổn định trở lại, chứ tối hôm xảy ra sự việc cháu cứ run rẩy sợ hãi rồi khóc nấc lên. Ngày thì không sao nhưng đêm ngủ, hôm nào cháu cũng sợ hãi rồi mê sảng gọi mẹ, kêu cứu”, chị Quyền cho biết. Về phía gia đình ông M., chị Quyền cho biết mãi tới hôm mồng 5/1 mới có người qua nhà chị nói chuyện, mong muốn giải quyết nội bộ. Tuy nhiên gia đình chị không chấp nhận.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đình Quang, Phó trưởng công an xã Phạm Ngũ Lão (Kim Động) cho biết: “Chúng tôi có tiếp nhận đơn thư tố cáo của gia đình chị Nguyễn Thị Quyền. Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, chúng tôi đã nhanh chóng triệu tập những người có liên quan tới lấy lời khai, đồng thời báo lên công an huyện về điều tra và thụ lý vụ án. Ngay trong chiều mồng 3/1, chúng tôi đã đưa cháu Ngọc đi khám tổng thể sức khỏe để phục vụ cho quá trình điều tra. Tại xã, ông M. cũng khai báo là có rủ hai cháu Ngọc và cháu Quỳnh tới nhà cho sữa, sau đó tụt quần cháu Ngọc để xem vết chó cắn. Tuy nhiên nhiều lần chúng tôi lấy lời khai của cháu Ngọc và Quỳnh đều khớp nhau, khác lời khai của ông M. Ông này chỉ nhận sai về việc đã hành hung bà Huệ. Hiện vụ việc vẫn đang được công an huyện điều tra làm rõ”.   

 

Để có cái nhìn khách quan về vụ việc, chúng tôi đã có cuộc trao đổi trực tiếp với ông Đ.V.M. - người bị tố sàm sỡ cô bé 7 tuổi. Ông M. hoàn toàn phủ nhận việc làm trái với luân thường đạo lý. Ông cho hay: “Hôm đó, tôi chỉ rủ các cháu qua nhà chơi và cho quà bánh. Tôi làm ơn mắc oán, chỉ là kiểm tra vết chó cắn cho cháu Ngọc mà bị vu oan như vậy”. Ông M. cũng thừa nhận việc hành hung, mắng chửi và đe dọa bà Huệ cùng gia đình bà là có. Bởi theo ông, việc gia đình bà Huệ vu khống như vậy là “bôi tro trát trấu” vào danh dự gia đình ông. “Tôi không chấp nhận việc bà Huệ xông vào tận trong nhà tôi, chửi mắng và vu oan cho tôi. Lúc đó tức giận quá, tôi cũng qua nhà bà Huệ gây sự. Điều này, tôi nhận là mình không đúng và cũng muốn lời xin lỗi tới gia đình”.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Nguyễn Minh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những 'đứa trẻ' đi cướp (P cuối): Cuộc 'bàn bạc' tội lỗi

Những 'đứa trẻ' đi cướp (P cuối): Cuộc 'bàn bạc' tội lỗi

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trước khi thực hiện vụ cướp ở huyện Thường Tín (Hà Nội), 4 đối tượng Chiến, Dũng, Linh và Hoàng Anh có cuộc "nói chuyện" rất ngắn gọn. Dù chỉ là những đứa trẻ "mới lớn" nhưng khi ý tưởng đi cướp tài sản được đưa ra, cả 4 đối tượng nhanh chóng "gật đầu".

Mất hàng trăm triệu đồng khi làm nhiệm vụ "bấm like", "thả tim"

Mất hàng trăm triệu đồng khi làm nhiệm vụ "bấm like", "thả tim"

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với chiêu thức làm nhiệm vụ trên mạng thì bị hại nạp tiền bao nhiêu sẽ mất thêm bấy nhiêu. Bởi vậy, khi thấy có dấu hiệu lừa đảo thì đến ngay cơ quan công an để trình báo.

20 năm tù cho kẻ say rượu chém cả công an viên

20 năm tù cho kẻ say rượu chém cả công an viên

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trí bất ngờ trèo tường rào nhảy ra, đâm một nhát vào ngực công an viên khiến nạn nhân gục xuống, tử vong sau đó.

Hai người bị chém tử vong khi mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Hai người bị chém tử vong khi mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Pháp luật - 5 giờ trước

Ngày 21/5, phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an huyện Thống Nhất điều tra vụ án mạng làm 2 người tử vong…

Làm giả giao dịch chuyển khoản tiền thành công, chiếm đoạt tài sản của người bán hàng

Làm giả giao dịch chuyển khoản tiền thành công, chiếm đoạt tài sản của người bán hàng

Pháp luật - 6 giờ trước

Đối tượng đó là Nguyễn Hương Giang (SN 1988, ở tại ngõ 171, đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Do không có tiền tiêu xài, Giang đã làm giả hình ảnh các giao dịch chuyển khoản tiền thành công để chiếm đoạt tài sản và tiền của các chủ cửa hàng trên địa bàn TP Hà Nội.

Coi chừng 'bẫy lòng tốt' của người lạ

Coi chừng 'bẫy lòng tốt' của người lạ

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an khuyến cáo người dân cần đề phòng, cảnh giác và không sử dụng đồ ăn, thức uống của người lạ ở nơi công cộng

Người dân khống chế đối tượng đâm chết người rồi bỏ chạy

Người dân khống chế đối tượng đâm chết người rồi bỏ chạy

Pháp luật - 8 giờ trước

Đối tượng dùng dao đâm chết người tính bỏ chạy nhưng bị người dân bắt giữ bàn giao cho công an xử lý

Tài xế ô tô tải đi ngược chiều đường vì không chú ý quan sát biển báo

Tài xế ô tô tải đi ngược chiều đường vì không chú ý quan sát biển báo

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, tài xế T.T.H khai nhận do không chú ý quan sát biển báo nên đã điều khiển xe đi ngược chiều đường từ lối ra nút giao Tiền Phong (cao tốc Hạ Long - Hải Phòng) đến Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong.

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn trên mái nhà dân

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn trên mái nhà dân

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau 18 năm lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Ngô Văn Đô vừa bị Công an thành phố Bắc Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội bắt giữ thành công.

Bắt 'cán bộ ngân hàng giả' chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng của nhiều người dân

Bắt 'cán bộ ngân hàng giả' chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng của nhiều người dân

Pháp luật - 9 giờ trước

Giới thiệu là cán bộ ngân hàng đang cần tiền để hỗ trợ khách hàng đáo hạn các khoản vay với lợi nhuận cao, Hiếu đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng của người dân ở nhiều tỉnh thành

Top