Hà Nội
23°C / 22-25°C

58 triệu đồng đến với gia đình bé 3 tuổi không có hậu môn

Chủ nhật, 14:57 23/02/2020 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Ông Trần Tuấn Linh, Tổng biên tập Báo Gia đình và Xã hội đã trao số tiền 57.995.000 đồng cho chị Lù Thị Đáng là mẹ của bé Lù Thị Phương không có hậu môn.

Bé Lù Thị Phương, 3 tuổi con của chị Lù Thị Đáng (SN 1998) ở thôn Đoàn Kết, xã Bằng Hành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang). Khi sinh ra, Phương đã không có hậu môn. Vì hoàn cảnh khó khăn, dẫu con gái bị bệnh nhưng vợ chồng chị không có điều kiện cho con điều trị đến nơi đến trốn. Để con có thể "sinh hoạt" được bình thường, Phương đã phải trải qua 2 đợt phẫu thuật mổ đại tràng, phẫu thuật chỉnh hình làm hậu môn.

Sau đợt phẫu thuật lần 2 trước Tết Canh Tý, bác sĩ hẹn gia đình qua Rằm tháng Giêng đưa bé trở lại để nong hậu môn, hạ đại tràng xuống. Tới lịch hẹn, bố mẹ Phương không có tiền cũng chẳng vay mượn thêm được ai để đưa con trở lại Hà Nội trong khi vết mổ của con nhiễm trùng.

58 triệu đồng đến với gia đình bé 3 tuổi không có hậu môn - Ảnh 2.

Bé Phương đã được đưa xuống BV Việt Đức điều trị tiếp

Mới đây, có mặt tại tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội, chị Lù Thị Đáng cho biết, nhờ sự kết nối của chuyên mục Vòng tay nhân ái với MS 533 trong bài viết "Bé gái 3 tuổi ở vùng cao đang chờ mổ lần cuối tái tạo hậu môn mà gia đình không còn tiền đi viện" nhiều nhà hảo tâm đã biết đến hoàn cảnh gia đình, Bé Phương đã được các nhà hảo tâm ủng hộ tiền để vợ chồng chị đưa con về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) tiếp tục điều trị. Cùng với đó, các nhà hảo tâm cũng đã ủng hộ thêm tiền sinh hoạt cho gia đình khi ở bệnh viện trước mắt với 10.000.000 đồng.

Chị Đáng cũng cho biết thêm tình trạng sức khỏe của con. Hiện tại sức khỏe của bé Phương yếu, sốt cao, vết phẫu thuật bị nhiễm trùng nặng. Các bác sĩ cho biết, sau khi xử lý được tình trạng nhiễm trùng mới tính tiếp đến chuyện có phẫu thuật cho Phương tiếp hay không. Để chăm sóc cho con, hai vợ chồng chị thay nhau túc trực.

Là người dân tộc, vốn tiếng Kinh ít ỏi lại không được nhanh nhẹn, gia đình cũng may mắn được phòng CTXH của bệnh viện cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ những ngày ở bệnh viện. Bên cạnh sự sẻ chia về tinh thần, nhiều bạn đọc đến trực tiếp viện, gửi tiền ủng hộ giúp đỡ bé Phương qua Chương trình Vòng tay nhân ái của Báo Gia đình và Xã hội.

Ông Trần Tuấn Linh –Tổng biên tập Báo Gia đình và Xã hội đã trao số tiền 57.995.000 đồng cho chị Lù Thị Đáng trực tiếp tại soạn Báo mới đây. Trò chuyện với gia đình, Tổng biên tập Trần Tuấn Linh bày tỏ sự đồng cảm với cảnh ngộ của gia đình và chúc cho bé Phương sớm khắc phục được tình trạng nhiễm trùng, bước vào đợt phẫu thuật thành công để sớm xuất viện về nhà.

58 triệu đồng đến với gia đình bé 3 tuổi không có hậu môn - Ảnh 3.

Ông Trần Tuấn Linh –Tổng biên tập Báo Gia đình và Xã hội đã trao số tiền 57.995.000 đồng cho chị Lù Thị Đáng. Ảnh PT

"Em chỉ biết cảm ơn tới các nhà hảo tâm và cơ quan báo Gia đình và Xã hội đã giúp đỡ. Gia đình không có tiền để con điều trị nên mới như bây giờ. Có mọi người quan tâm mà con của em được đưa xuống viện, có cơ hội chữa bệnh" – chị Lù Thị Đáng chia sẻ.

Theo các bác sĩ, những trường hợp không có hậu môn như bé Phương việc điều trị thường lâu dài. Việc điều trị một cách triệt để dị tật này chủ yếu là phẫu thuật nhưng không quá phức tạp. Quan trọng nhất sau phẫu thuật hậu môn có hoạt động tốt hay không vì chúng ảnh hưởng đến cuộc sống, chất lượng cuộc sống. Để đảm bảo chức năng hậu môn hoạt động tốt, người bệnh phải tuân thủ điều trị, theo dõi, tái khám cùng với đó chăm sóc hậu phẫu rất kĩ để tránh tình trạng nhiễm trùng.

Hi vọng rằng sự quan tâm của những tấm lòng hảo tâm sẽ giúp cho bé Phương phẫu thuật thành công và có được cuộc sống tốt khi hậu môn đã được cải thiện.

P.Thuận


P.Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 5 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

Top