Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ bắt cóc bé sơ sinh qua lời tài xế taxi

Thứ tư, 15:33 09/11/2011 | Pháp luật

"Khi nghe đài nói có một cháu bé sơ sinh bị bắt cóc, trong đầu tôi bỗng liên tưởng đến những hành động bí ẩn của một vị khách lúc buổi trưa" - Tài xế Nguyễn Xuân Việt kể lại.

 

Anh Nguyễn Xuân Việt

 
"Người phụ nữ đó có biểu hiện lo lắng bất an"

Anh Nguyễn Xuân Việt (quê Hưng Yên) - Tài xế của hãng taxi Tuấn Linh - là người trực tiếp chở thủ phạm bắt cóc cháu nhỏ ở bệnh viện Phụ sản Trung ương từ Hà Nội về Bắc Giang. Sau khi biết thông tin về vụ bắt cóc cháu bé, anh Việt đã đến trình báo cơ quan công an về dấu hiệu khả nghi của một vị khách bí ẩn. Từ thông tin này cơ quan chức năng đã giải cứu cháu bé thành công.
 
"11 giờ 30 ngày 3/11 khi tôi đang đi trên đường Ngô Gia Tự (quận Long Biên, Hà Nội) thì có một người phụ nữ bế một cháu nhỏ vẫy xe và bảo chở về Bắc Giang.

Suốt hành trình từ Hà Nội đi, người phụ nữ này đứng ngồi nhấp nhổm không yên, đầu tiên tôi cũng không để ý lắm. Nhưng càng về sau, nhìn qua gương chiếu hậu tôi nhận ra nét mặt người phụ nữ lộ vẻ lo lắng. Nếu là người mẹ thì phải nhìn con âu yếm, đằng này người phụ nữ này luôn rộ rõ nét đăm chiêu lo lắng. Nét mặt như luôn đề phòng cái gì, lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ chắc là có chuyện gì xảy ra với cô ấy” - Anh Việt nhớ lại.
 
"Bằng linh cảm của một người lái xe taxi lâu năm, tôi thấy có nhiều điểm khó hiểu của người phụ nữ này. Bảo là về thăm cha mẹ ruột, lại đi cùng với con nhỏ mà tôi chẳng thấy cô ấy đem theo hành lý gì, đồ dùng của cháu bé cũng không có

“Nhìn cháu bé kháu khỉnh, “mẹ” nó bảo mới sinh chưa được một tháng. Mới một tháng tuổi mà đã đi chơi xa thế, lại còn không mang theo đồ dùng cá nhân nữa, cộng với vẻ mặt luôn lo lắng. Đó là lý do tại sao tôi thấy khả nghi và đi trình báo công an.

Cũng chính vì những biểu hiện khác thường của người phụ nữ này, dọc đường đi tôi thấy lo lắng. Khi báo tin cho công an, cả lúc tôi dẫn đường đưa các anh công an đi đến nhà mẹ đẻ của người phụ nữ đó, dù đường rất xa và ngoằn nhưng tôi vẫn nhớ như in. Chỉ một lần là tôi đã chỉ đúng nơi mà người phụ nữ đến".
 
Từ manh mối quan trọng này, cơ quan công an đã tìm về đúng nơi mà người phụ nữ trên bế cháu bé. Đó là gia đình bố mẹ đẻ của một cô gái tên Nguyễn Thị Lệ, người phụ nữ này đang ở cùng với chồng tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội.
 
Khi các chiến sỹ công an xuất hiện trong nhà, Lệ bối rối nhận cháu Trường là con ruột của mình với biểu hiện không bình thường. Nhưng trước các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, Lệ đã thừa nhận lọt vào tầng 1 bệnh viện ăn cắp quần áo bác sĩ, giả dạng nhân viên y tế để bắt cóc con trai của chị Thơm.
Theo Bee.net.vn
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 15 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 15 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top