Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sức sống mãnh liệt từ “trái tim” bên ngoài cơ thể

Thứ tư, 11:30 06/02/2019 | Y tế

GiadinhNet - Mùa xuân này, ngôi nhà ấm áp của gia đình chị Mông Thị Sen (ở xã Phương Tiến, huyện Định Hóa, Thái Nguyên) hạnh phúc ngập tràn khi con gái nhỏ Lương An Nhi (8 tháng tuổi) bị tim bẩm sinh đã “thoát hiểm” sau những ca phẫu thuật, chạy máy tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể…


Chị Mông Thị Sen hạnh phúc bên bé An Nhi sau chuỗi ngày đằng đẵng lo âu con nằm ở bệnh viện. Ảnh: Quang Huy

Chị Mông Thị Sen hạnh phúc bên bé An Nhi sau chuỗi ngày đằng đẵng lo âu con nằm ở bệnh viện. Ảnh: Quang Huy

Giữ con trong mong manh hi vọng

Chúng tôi đến thăm gia đình cháu Lương An Nhi (bố người dân tộc Thái, mẹ người dân tộc Tày) vào những ngày đầu xuân 2019. Nhìn đôi má hồng hào, đôi mắt tròn xoe và nụ cười trong trẻo của bé Nhi được mẹ bế ra đón khách khiến những vị khách xa tới thăm thêm ấm lòng. Không ai nghĩ rằng chỉ cách đây hơn một tháng, bé Nhi đã phải trải qua một ca phẫu thuật tim bẩm sinh phức tạp, hiếm có ở Việt Nam, ngay cả các bác sỹ người Mỹ và trong nước cũng kinh ngạc vì điều kỳ diệu sau ca mổ.

Ôm con gái bé bỏng trong lòng, chị Sen tâm sự: “Trong một lần đi khám thai tại phố huyện, vợ chồng tôi nhận được kết quả thai nhi bị tim bẩm sinh. Tin ấy như sét đánh ngang, chúng tôi hoang mang, lo lắng. Những ngày sau đó, chúng tôi suy sụp, đêm chẳng thể nào chợp mắt”.


Tập hồ sơ bệnh án trong đó có hồ sơ của bé An Nhi bị tim bẩm sinh

Tập hồ sơ bệnh án trong đó có hồ sơ của bé An Nhi bị tim bẩm sinh

Nhiều người khuyên chị Sen nên bỏ thai để sau này không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Vợ chồng chị gạt nước mắt quyết định xuống Trung tâm Sàng lọc trước sinh của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để kiểm tra thai nhi. Sau nhiều lần thăm khám và hội chẩn liên viện, các bác sĩ kết luận, thai nhi mắc Tứ chứng Fallot (hay còn gọi là Fallot 4) - là một bệnh tim bẩm sinh, nếu không được can thiệp sớm thì nguy cơ tử vong rất lớn.

Được các bác sĩ tư vấn tận tình, như thắp lên hi vọng, vợ chồng chị Sen quyết định sinh con và đối mặt với thử thách sau này. Ngày con ra đời, vợ chồng chị hạnh phúc xen lẫn những âu lo, bởi con đường phía trước của con gái bé nhỏ, đáng yêu còn muôn vàn những thử thách. Bé sinh ra hoàn toàn lành lặn, nhưng trái tim yếu ớt, mỗi khi khóc, người lại lịm đi vì mệt. Chị Sen tâm sự: “Bố mẹ quyết định đặt tên cho con là An Nhi để mong con luôn là cô bé bình an và khỏe mạnh”. Và từ lúc chào đời, mỗi tháng bé Nhi đều được bố mẹ đưa xuống Bệnh viện Tim Hà Nội để thăm khám và theo dõi.

Gian nan thử thách đầu đời


Ca mổ tim cho bé An Nhi tại Bệnh viện Tim Hà Nội (ảnh gia đình cung cấp)

Ca mổ tim cho bé An Nhi tại Bệnh viện Tim Hà Nội (ảnh gia đình cung cấp)

Dù được các bác sỹ tư vấn, động viên gia đình hãy tin vào y học hiện đại và tay nghề của đội ngũ y bác sĩ, nhưng chị Sen vẫn lo lắm, sợ con còn bé, không đủ sức để vượt qua ca mổ phức tạp, sợ những rủi ro sẽ xảy ra đối với con gái mình trong quá trình phẫu thuật và hồi sức. Nhưng bệnh tình hiểm nghèo, chậm một ngày cơ hội sống lại thêm mong manh. Vậy là bé An Nhi, mới gần 5 tháng tuổi đã bước vào thử thách đầu đời gian nan, với ca mổ tim được đánh giá là ca khó.

Ca mổ của bé An Nhi được các bác sỹ Mỹ và Việt Nam cùng thực hiện theo chương trình hợp tác giữa Tổ chức MD1Wolrd và Bệnh viện Tim Hà Nội, do BS Mohan Reddy (bác sỹ tim mạch nổi tiếng người Mỹ) mổ chính. Ca phẫu thuật sửa chữa tim đã thành công, song trong quá trình hồi sức, bé An Nhi bị suy tim cấp, tim ngừng đập. Đây là một biến chứng lớn sau mổ mà An Nhi gặp phải trong quá trình hồi sức. Để cứu bé, các bác sỹ đã quyết định sử dụng máy tim phổi nhân tạo (máy ECOMO) - ca đầu tiên cho bệnh nhi dưới 1 tuổi tại bệnh viện.

Sau gần 5 ngày chạy máy tim phổi nhân tạo, bé An Nhi đã “cai” được máy, trái tim bé nhỏ hồi sinh và hoạt động trở lại. Nhưng sức khỏe của bé còn rất yếu, phải dùng nhiều thuốc trợ tim, hỗ trợ nhịp tim và nhiều loại thuốc khác. Tưởng chừng như hi vọng đã dần trở lại, nhưng tính mạng của bé vẫn vô cùng nguy hiểm khi bị thêm những biến chứng khác (suy đa tạng), trong đó nặng nhất là suy thận, chảy máu phổi, phù phổi…

Bé An Nhi rơi vào tình trạng nguy kịch lần thứ hai, các bác sỹ lại một lần nữa nỗ lực cấp cứu: Mở lại lồng ngực để xử lý chảy máu phổi, lọc máu liên tục hai ngày để khắc phục suy thận. Khoảng hơn một tuần sau, các vấn đề về phổi, thận được khắc phục tạm thời, nhưng mọi thứ vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm... Đối với vợ chồng chị Sen, gần 1 tháng con gái nằm ở khoa Hồi sức nhi của Bệnh viện Tim Hà Nội là quãng thời gian dài vô tận, với những thử thách khốc liệt nhất về tinh thần.

“Mọi thứ như sụp đổ trước mắt chúng tôi khi bác sỹ thông báo, tim con đã dừng đập, các y - bác sỹ đang làm hết sức có thể để cứu con… Vợ chồng tôi chỉ biết ôm nhau khóc, cầu nguyện điều kỳ diệu sẽ đến với con”, chị Sen tâm sự.

Tấm lòng người thầy thuốc Việt - Mỹ


Bé An Nhi nằm trong phòng Hồi sức nhi, Bệnh viện Tim Hà Nội

Bé An Nhi nằm trong phòng Hồi sức nhi, Bệnh viện Tim Hà Nội

Anh Lương Thanh Duy (bố của bé An Nhi) tâm sự: “Ngày nào cũng vậy, vợ chồng tôi chỉ biết làm một việc là đến trước cửa phòng Hồi sức nhi, ngồi thầm gọi tên con, cầu mong con vượt qua kiếp nạn. Một ngày, một tuần, rồi 20 ngày trôi qua, chúng tôi mỏi mòn mong ngóng con tỉnh lại. Lúc ấy, điều sợ nhất với tôi là nghe tiếng chuông điện thoại reo, bởi mỗi lần khoa Hồi sức nhi gọi thông báo tình hình sức khỏe của con thì đa phần là tin không tốt. Tim tôi như ngừng lại, đau xé tâm can. Nhưng chúng tôi không ngừng hy vọng, rằng điều kỳ diệu sẽ đến, con gái sẽ mạnh mẽ vượt qua”.

Những lời cầu nguyện của anh chị Duy - Sen như tới tận trời xanh và rồi bao ngày mong ngóng cũng được đền đáp xứng đáng. Bé An Nhi tỉnh lại sau 21 ngày chiến đấu kiên cường với bệnh tật. “Chúng tôi vui mừng khôn siết khi bác sỹ gọi mẹ đưa bỉm, sữa lên cho con”, chị Sen nghẹn ngào, mắt đẫm lệ sống lại giây phút hạnh phúc khi nhận được tin con gái đã tỉnh Chị Sen cho biết, lúc ấy, vợ chồng chị ôm chầm lấy nhau, òa khóc trong niềm hạnh phúc vô bờ, bầu trời như bừng sáng sau những ngày u ám.

Sau khi tỉnh lại, bé An Nhi hồi phục rất nhanh, mọi chỉ số dần ổn định và được chuyển về khoa Nội nhi theo dõi. Sau đó, bé được ra viện, trở về nhà trong niềm vui mừng của người thân, họ hàng cùng các y - bác sỹ.

Nhìn bé An Nhi mạnh khỏe, luôn nở nụ cười tươi trên khuôn mặt bầu bĩnh, anh chị Duy - Sen cho biết, đó là sự kiên cường của con, nhưng trên hết là tài năng và tình yêu của đội ngũ y - bác sỹ, điều dưỡng của Bệnh viện Tim Hà Nội, đoàn MD1Wolrd đến từ bên kia bán cầu.

Ông Mông Văn Hoàng - ông ngoại bé An Nhi chia sẻ: “Thời gian cháu Nhi ở bệnh viện, gia đình nhận thông báo là cháu được hỗ trợ từ Chương trình Trái tim cho em. Đây là nguồn động viên rất lớn cho gia đình để có thêm nghị lực cùng chữa trị, chăm sóc cho cháu. Về tình cảm gia đình, không biết nói gì hơn, chúng tôi xin gửi tới các bác sỹ lời cảm ơn chân thành nhất. Bằng tài năng, sự tận tâm, ân cần của các bác sỹ, cháu Nhi đã khỏe mạnh. Quả thực, nếu không có các bác sỹ, chắc cháu cũng sẽ không qua khỏi để sống mạnh khỏe như hiện nay”.

Trước thời khắc năm mới 2019, chị Mông Thị Sen - anh Lương Thanh Duy bày tỏ mong muốn thông qua Báo Gia đình & Xã hội gửi lời cảm ơn trân thành, lời chúc năm mới 2019 mạnh khỏe, thành công tới những người đã giúp đỡ gia đình và bé Nhi. Đó là: Anh Brian Trần - Trưởng đoàn MD1Wolrd, người luôn lo lắng cho bé Nhi như chính con gái mình; BS Mohan Reddy - bác sĩ mổ chính trong ca mổ tim cho bé Nhi; BS Wyman Lai; Điều dưỡng trưởng Betsy; TS Nguyễn Sinh Hiền - Phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội; Tập thể y, bác sỹ, điều dưỡng của Bệnh viện Tim Hà Nội.

Quang Huy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 18 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top