Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hy vọng

Thứ năm, 06:27 24/02/2011 | Y tế

GiadinhNet - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu là một trong những người đầu tiên tình nguyện tham gia hiến máu.

 
Với thông điệp đó, sáng 20/2/2011, tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), Lễ hội Xuân hồng 2011 do Viện Huyết học - Truyền máu TƯ, BCĐ vận động hiến máu tình nguyện TP Hà Nội và Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội phối hợp tổ chức đã thu hút khoảng 24.000 người tham gia. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến dự và đánh trống khai Hội. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu là một trong những người đầu tiên tình nguyện tham gia hiến máu.

Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại

Từ sáng sớm, Sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã trở nên nhộn nhịp, đầy sắc màu bởi hàng ngàn người từ các tuyến phố đổ về tham gia hiến máu tình nguyện. 

Khu vực đăng ký hiến máu chật như nêm từ 7 giờ sáng với những gương mặt trẻ trung, căng tràn sức sống. Phía trong khu vực lấy máu luôn chật kín người. Không còn ghế lấy máu nào còn trống, người hiến máu này ra thì lập tức lại có người khác vào. Các cán bộ y tế của Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư và các bạn tình nguyện vừa lấy máu vừa trò chuyện với người hiến máu khiến không khí rất cởi mở, thân tình. Hồi hộp nhất là ở khu vực kiểm tra sức khỏe, nhiều người nóng lòng xem mình có đủ điều kiện hiến máu hay không.
 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu tham gia hiến máu ngay sau Lễ khai Hội. Ảnh: Chí Cường

Trần Khải Hoàn, sinh viên Đại học Mỏ địa chất (Hà Nội) đã reo hò vui mừng khi biết mình đủ cân nặng để hiến máu. Năm ngoái, trong lần diễn ra ngày Chủ nhật đỏ lần thứ 2, Khải Hoàn đã không được hiến máu do sức khỏe không đảm bảo. Hiến máu xong, Hoàn tất tả về để kịp cho buổi chiều lên lớp. 

Không may mắn như Hoàn, có những bạn nữ mặt buồn rười rượi vì không đủ điều kiện hiến máu. Mấy đêm trước, những bạn nữ này thức khuya, mắt thâm quầng, da xanh xao nên các bác sỹ đành hẹn lấy máu vào dịp sau.

Ngoài những gương mặt mới, có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc của Lễ hội Xuân hồng chúng tôi gặp hôm nay như Phạm Tiến Huấn, SV năm cuối trường ĐH Mỏ địa chất (Hà Nội). Đây là lần thứ 8 Huấn hiến máu và cũng đã vận động chị gái của mình hiến máu 6 lần. Huấn cho biết: "Lần đầu tiên kim tiêm đâm vào người, em cũng sợ nhưng nhìn các bạn nữ vẫn cười tươi khi hiến máu, em đã nhìn thẳng vào nó. Giờ mỗi năm em tham gia hiến máu 1 - 2 lần. Đây là lần thứ 8 em tham gia hiến máu tình nguyện, mỗi lần hiến máu xong em càng thấy mình khỏe hơn. Em mong rằng đơn vị máu của mình được truyền đến tay những người thật sự cần nó để họ duy trì được cuộc sống".

Cũng lần thứ 6 tham gia hiến máu tình nguyện, nhưng Phạm Văn Tưởng (SV năm 2 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) vẫn chưa quên được lần đầu đi tham gia hiến máu. "Đêm trước, em hồi hộp quá nên mãi tới gần 2h sáng mới ngủ được. Hôm sau đến hiến máu, cầm trên tay lượng máu của mình thấy ấm ấm, em thấy vui vì một phần nhỏ máu của mình được chuyển đi cứu người". Không chỉ tham gia nhiều lần, Tưởng còn vận động 3 người anh chị của mình hiến máu nhân đạo. "Cứ nghĩ một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, em lại vui và không khước từ việc làm thiện này"- Tưởng chia sẻ.

Đạt chỉ tiêu đề ra
 

Ngày 18/2/2011, tại trụ sở Bộ Y tế đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện. Tại buổi hiến máu này, nhiều lãnh đạo và cán bộ, nhân viên các vụ, cục, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đã tham gia hiến máu. Kết quả đã thu được 164 đơn vị máu.

Nằm trên ghế hiến máu, ông Ngô Tiến Dụng - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ TP Hà Nội xúc động: "Không có hạnh phúc nào bằng khi mình cho đi một phần máu ít ỏi của mình mà cứu được tính mạng của người khác. Đến hiến máu nhân đạo, thấy các lãnh đạo và các bạn sinh viên tham gia hiến máu nhiệt tình, tôi thấy vui lắm. Vui vì mình làm được một điều nhỏ cho mọi người và vui vì là người đồng trưởng ban tổ chức Lễ hội Xuân hồng đã vận động được ngày càng nhiều người tham gia".

Đánh giá về chỉ tiêu 5.000 đơn vị máu đề ra trong Lễ hội Xuân hồng đợt này, ông Dụng cho biết chắc chắn sẽ đạt được vì đông người tham gia.

Tham gia Lễ hội Xuân hồng và trực tiếp hiến máu, Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Quốc Triệu đánh giá cao ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội to lớn của Lễ hội Xuân hồng. Những đơn vị máu này rất có giá trị, đặc biệt trong dịp giáp Tết Nguyên đán, thời điểm thiếu máu điều trị nhiều nhất trong năm. Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu nhấn mạnh: "Bộ Y tế, Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện hoan nghênh và đánh giá cao sáng kiến tổ chức Lễ hội Xuân Hồng hàng năm của 3 đơn vị. Năm nay, với thông điệp "Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hy vọng", Lễ hội Xuân hồng thực sự trở thành Ngày hội lớn của tất cả những tấm lòng nhân ái, nhiệt huyết đối với cộng đồng và đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng của nhiều cá nhân, cơ quan và đơn vị".

Tại nhiều địa phương đã lập nhiều CLB hiến máu, có nhiều gia đình tham gia hiến máu. Số lượng máu thu được ngày càng tăng, năm 2008, tính riêng lễ hội Xuân hồng thu được hơn 2.610 đơn vị máu, năm 2009 thu được 4.156 đơn vị. Còn năm 2010, cả nước đã thu được 675.000 đơn vị máu, trong đó số máu thu được từ người tình nguyện chiếm 84,2%, vượt chỉ tiêu đề ra... Nhiều người bệnh, đặc biệt là những bệnh hiểm nghèo đã được cứu chữa từ những giọt máu tình nguyện. "Tôi hy vọng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức và các điều kiện hỗ trợ thu nhận máu sẽ thu được nhiều đơn vị máu vượt chỉ tiêu đề ra để cứu sống người bệnh", Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu nói.

Phương Thuận

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top