Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quên ăn, cấp cứu bệnh nhân

Thứ hai, 09:49 19/05/2014 | Y tế

GiadinhNet - Xe cấp cứu hối hả nối đuôi nhau, những bước chân dồn dập liên tục di chuyển, mồ hôi đầm đìa, không có thời gian nghỉ ngơi ăn uống… tất cả như một guồng máy khổng lồ chạy hết công suất. Đó là những gì mà đội ngũ y, bác sỹ vừa trải qua trong vụ ngộ độc tập thể lớn nhất xứ Thanh.

Quên ăn, cấp cứu bệnh nhân 1

Bệnh nhân vụ ngộ độc nằm cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực ngày 15/5.

 
Huy động tối đa  nhân lực, vật lực

Chưa bao giờ các bệnh viện tại Thanh Hóa như: Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa, Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực… tiếp nhận cấp cứu cùng một lúc số lượng lớn bệnh nhân bị ngộ độc như buổi trưa 15/5. Nhân lực, phương tiện cấp cứu được các bệnh viện huy động tối đa. Trong cái nắng bỏng da, rát thịt giữa trưa tháng 5, đội ngũ y, bác sỹ đã gồng mình, mồ hôi ướt đầm, hết thăm khám, cắm dịch truyền, rồi chạy đi, chạy lại chăm sóc cho từng bệnh nhân với cường độ chóng mặt.

Sau 1 ngày xảy ra vụ ngộ độc, công việc của đội ngũ y, bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa đã trở lại bình thường. Mọi mệt mỏi, căng thẳng đã tan biến, BS Lê Thị Ngọc Trâm, Phó khoa Hồi sức cấp cứu cho biết: “18 năm trong nghề, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cùng một lúc có lượng lớn bệnh nhân nhập viện dồn dập đến như thế. Sau khi nhận được lệnh điều động của Ban giám đốc, chúng tôi phân công cụ thể việc cho từng người, từng vị trí. Bắt đầu từ 11h15, bệnh nhân đầu tiên vào viện, các triệu chứng chủ yếu là đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, có bệnh nhân nôn khan, cũng có người nôn ra dịch, trên lâm sàng không phát hiện gì bất thường. Đến khoảng 17h cùng ngày thì các bệnh nhân đã ổn định, xin xuất viện”.

BS Lê Thị Ngọc Trâm tâm sự: “Trong khoảng thời gian ấy, chúng tôi luôn tay, luôn chân, hết thăm khám, đo huyết áp, cắm dịch truyền rồi chạy đi chạy lại giữa các phòng. Lúc đó áp lực rất lớn bởi số lượng bệnh nhân quá đông, một số bệnh nhân có biểu hiện hoảng loạn, khóc lóc. Từ trưa đến chiều tối, chúng tôi không có thời gian ăn cơm. Bệnh viện đã phải mua sữa phát cho chúng tôi, vừa đứng uống, vừa theo dõi những diễn biến của bệnh nhân. Thực sự lúc đó không ai nghĩ đến cái đói, cái mệt. Tất cả đều gắng sức lo cho người bệnh. Khi bệnh nhân cuối cùng rời viện, chúng tôi mới cảm thấy chân tay rã rời, đói, mệt nhưng mọi người đều rất vui bởi một ngày làm việc căng như dây đàn với áp lực vô cùng lớn đã qua và tất cả các bệnh nhân đều an toàn”.
 
Quên ăn, cấp cứu bệnh nhân 2

BS Lê Thị Ngọc Trâm đang chăm sóc cho bệnh nhân. Ảnh: Ngọc Hưng


Ông Lê Tiến Toàn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa cho biết: “Sau khi nhận được lệnh từ Sở Y tế, chúng tôi đã điều động toàn bộ y, bác sỹ đón tiếp bệnh nhân, chuẩn bị thuốc men, phương tiện. Ngay từ phòng khám, bệnh nhân đã được phân loại, tuy số lượng bệnh nhân nhập viện cùng một lúc nhưng tất cả công việc diễn ra nhịp nhàng một như dây chuyền với cường độ hoạt động tối đa. Từ tầng 1 đến tầng 5 của bệnh viện, chúng tôi phải bố trí 2-3 bệnh nhân/giường. Đến khoảng 17h cùng ngày thì 200 bệnh nhân đã ổn định và xin xuất viện”.

Mệt nhưng hạnh phúc

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa, 380 bệnh nhân bị ngộ độc được đưa đến cấp cứu, chưa kể 270 bệnh nhân cũ đang nằm điều trị tại bệnh viện, rồi trong đêm 15/5 thêm 12 bệnh nhân không phải ngộ độc vào cấp cứu tạo nên một áp lực vô cùng lớn đối với một bệnh viện quy mô chỉ có 300 giường bệnh. BS Lê Văn Tùng, Phó phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện chia sẻ: “Chỉ đi thăm khám bệnh nhân thôi mà đến bây giờ giọng tôi vẫn còn khan. Nhận được thông tin công nhân Công ty Giày Hong Fu bị ngộ độc vào trưa 15/5, bệnh viện lập tức điều 2 xe cấp cứu, thuốc men và dịch truyền đến Công ty. Trời nắng gay gắt, cảnh công nhân dìu lẫn nhau, người ngồi, người nằm la liệt, người đau đầu, người nôn mửa, khóc lóc…gây nên cảm giác hoang mang cực độ. Thấy xe cấp cứu đến, rất đông bệnh nhân bám vào xe. Cùng với một số bệnh viện khác trong tỉnh, chúng tôi nhanh chóng đưa các bệnh nhân về viện. Bệnh viện đã huy động tất cả lực lượng y, bác sỹ để cấp cứu cho bệnh nhân. Tại sân, sảnh bệnh viện đều kín bệnh nhân. Cứ có thẻ của công ty, có các biểu hiện đau đầu, buồn nôn là chúng tôi đưa vào cấp cứu ngay. Sau khi thăm khám phân loại đưa về các khoa, chúng tôi phải bố trí 2-3 người bệnh/giường, thậm chí là huy động cả ghế cho người bệnh nằm. Tại sảnh của bệnh viện, chúng tôi cho lắp gấp 3 quạt thông gió bởi bệnh nhân chủ yếu là người Hoằng Hóa, sau khi nghe được thông tin thì người nhà đến rất đông. Bệnh nhân khóc, người nhà cũng khóc gây ra cảnh náo loạn, hoang mang. Ngoài thăm khám, đo huyết áp, điện tâm đồ, truyền dịch, chúng tôi còn liên tục động viên gia đình và người bệnh, tốc độ công việc xoay như chong chóng”.

BS Lê Văn Tùng kể tiếp: “Giữa lúc đó thì chúng tôi nhận được thông tin tại Trạm Y tế xã Hoằng Thanh có 170 bệnh nhân bị ngộ độc có những diễn biến xấu. Bệnh viện lại điều xe, chia bớt người xuống xã đón bệnh nhân, chỉ để lại 15 bệnh nhân nhẹ tại trạm y tế xã. Tuy số lượng người bệnh lớn nhưng tất cả mọi công việc đều trong tầm kiểm soát. Đến khoảng 4h chiều cùng ngày, phần lớn bệnh nhân đã xuất viện, nhưng sau đó có 30 người tái nhập viện vì xuất hiện lại những triệu trứng như lúc trưa. Đến 17h ngày 16/5 thì tất cả bệnh nhân vụ ngộ độc đã ổn định sức khỏe và xuất viện”.

BS Lê Văn Tùng tâm sự: “Hôm đó, Ban giám đốc bệnh viện chỉ đạo Khoa Dinh dưỡng lo cơm nước cho chúng tôi nhưng chẳng ai có thời gian để ăn uống, mãi 12h đêm chúng tôi mới tranh thủ ăn bát mì tôm. Lần đầu tiên trong nghề y tôi chứng kiến cảnh hoảng loạn, hoang mang và đông bệnh nhân nhập viện cùng một lúc như thế này. Mệt nhưng chúng tôi cảm thấy hạnh phúc, bởi những nỗ lực của chúng tôi đã được đền đáp. Tất cả bệnh nhân đã mạnh khỏe trở lại”.
 
Khoảng 9h sáng 15/5, 735 công nhân của Công ty Giày Hong Fu (Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa) bị ngộ độc với biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, bủn rủn chân tay... Các công nhân này đã nhanh chóng được cấp cứu tại các bệnh viện: Đa khoa huyện Hoằng Hóa, Đa khoa TP Thanh Hóa, Đa khoa Hợp Lực…

Ông Lê Hữu Uyển - Trưởng phòng Nghiệp vụ y, kiêm người phát ngôn của Sở Y tế Thanh Hóa cho biết: “Sau khi lấy mẫu nước tại Công ty Giày Hong Fu xét nghiệm các yếu tố kim loại nặng như bari, phốt pho, clo… thì các chỉ số cho phép bình thường, xét nghiệm các chỉ số vi sinh trong nước không thấy gì bất thường. Tuy nhiên về triệu chứng lâm sàng của các bệnh nhân và qua phần dịch tễ học, đánh giá chung là do hội chứng nhiễm độc thần kinh chưa rõ nguyên nhân”.

Sở Y tế Thanh Hóa và Công an Thanh Hóa tiếp tục làm các xét nghiệm còn lại, đồng thời gửi mẫu nước, mẫu nôn ra Bộ Y tế, Bộ Công an để có những xét nghiệm độc lập về vấn đề này.
 
Ngọc Hưng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 8 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top