Thứ Hai, 30/07/2012 11:12 (GMT+7)

Điều trị 2 cháu bé chuyển từ TPHCM ra BV Nhi TƯ bằng máy bay: Nhiều tín hiệu khả quan

GiadinhNet - Sau 10 ngày được các giáo sư, bác sĩ BV Nhi TƯ điều trị, hai cháu Trà My – Hải Quân bị bệnh hiểm nghèo được chuyển từ TPHCM ra bằng máy bay đã có nhiều tín hiệu khả quan.

Chị Hạnh đang thăm con ở phòng cách ly.
Ảnh: BV Nhi TƯ

Rất nhiều sự quan tâm động viên từ cộng đồng mạng cũng như các nhà hảo tâm hướng về các cháu.
 
Ca bệnh phức tạp

GS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc BV Nhi TƯ cho biết, do tình trạng bệnh của cháu rất nặng nên khả năng thành công chỉ là 50-50. Nhưng nhận thấy trường hợp của hai bé là "còn hy vọng và khả năng cứu chữa", bệnh viện đã quyết định nhận mổ… Với bé Trần Hải Quân (quê ở Lâm Đồng), 2 tuổi, cháu bị u nang bạch huyết lớn ở vùng cổ, mặt. Trước đây BV Nhi TƯ đã điều trị thành công cho trên 300 trường hợp có u nang bạch huyết tương tự. Tuy nhiên do bé Quân đã được mổ hai lần ở TPHCM, phải chờ ba tuần tới mới có thể đánh giá được khả năng hồi phục của bé.

TS.Trần Minh Điển, Phó Giám đốc BV Nhi TƯ cho biết, trường hợp của Trà My (quê ở tỉnh Bình Phước) là trường hợp đầu tiên BV Nhi TƯ nhận phẫu thuật và cũng là ca đầu tiên trên cả nước. Đội ngũ các chuyên gia ở BV Nhi TƯ đã đưa ra những thăm dò, hội chẩn. Sau đó đưa ra phương pháp mổ, mặc dù là áp dụng kỹ thuật mới nhưng đã đạt được những yêu cầu đặt ra. Có lúc cháu đã tự thở được, tuần hoàn, nhịp tim, huyết áp, chức năng như thận tiêu hóa, gan cũng như các dấu hiệu khác đã ổn định. Tuy nhiên, cháu vẫn còn một chút về nhiễm trùng đường hô hấp nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Nếu sức khỏe của cháu đi vào ổn định thì hành trình của cháu vẫn còn dài, phải qua hai cuộc phẫu thuật nữa khi cháu có đủ sức khỏe thì mới gọi là thành công.

Theo thông tin từ TS. Điển, cháu Hải Quân cũng đã được can thiệp bằng cách tiêm thuốc. Nhóm chuyên gia cũng đã chẩn đoán, đây là một khối u bạch huyết vùng cổ, mặt rất to. Điều trị hiện nay là tiêm cho xơ hóa và nhỏ bớt khối u ở chừng mực nào đó mới có thể phẫu thuật được. Hiện nay chưa thể phẫu thuật vì khối u to, vùng mặt có các mạch máu, dây thần kinh nên rất khó, ảnh hưởng tới tính mạng của bé.

Cần lắm những tấm lòng sẻ chia

Bé Lữ Trà My, 2,5 tháng tuổi, bị dị dạng tim bẩm sinh phức tạp hiếm gặp và bé Trần Hải Quân, 2 tuổi, bị khối ung bướu ở mặt. Cả hai bệnh nhi đang trong giai đoạn nguy hiểm về tính mạng, hai bệnh viện từng điều trị cho hai cháu trước đó không đủ điều kiện chữa trị do thiếu trang thiết bị nên phải chuyển ra BV Nhi TƯ.


Chị Trần Mỹ Hạnh, mẹ cháu Trà My cho biết, sau 6 ngày mổ Trà My được rút máy thở lần đầu tiên, ổn định nhưng sau đó lại phải đặt lại do cháu bị nhiễm trùng đường hô hấp, bệnh này cháu đã mắc trước khi phẫu thuật.

Chị Hạnh chia sẻ: “Sau khi sinh cháu được một tuần thì phát hiện cháu mắc bệnh tim phức tạp hiếm gặp, từ đó cháu phải vào điều trị ở BV Nhi Đồng 1. Hai vợ chồng tôi hiện không có công ăn việc làm ổn định, phải thuê nhà ở thành phố nên hết sức khó khăn.Trước tôi cũng đi làm, sau khi lập gia đình thì hai vợ chồng mở xưởng sửa ô tô và làm ăn thất bại đành đóng cửa. Bố của Trà My phải về quê phụ giúp công việc lặt vặt với người anh trai ở quê Bình Phước.  35 tuổi, mới sinh đứa con đầu lòng, bao háo hức, chờ mong, vui, nào ngờ…”.

Biết một ít tiếng Anh, chị Hạnh lên mạng mày mò cơ hội cứu sống đứa con gái bé nhỏ mới lọt lòng. Rồi chị cũng gặp những tổ chức từ thiện muốn giúp mẹ con chị. Vừa kể cho chúng tôi nghe, chị Hạnh vừa nức nở, gạt nước mắt: “May có nhiều hội từ thiện giúp đỡ thì cháu Trà My cũng như cháu Hải Quân đây mới có cơ hội ra BV Nhi TƯ để chữa bệnh. Đó là Hội Nhịp tim Việt Nam, nhóm VM2N – Mạng hệ thống hỗ trợ bệnh hiểm nghèo. Các anh Sam – Giao ở Canada giúp đỡ, nghiên cứu hồ sơ, tham khảo các chuyên gia y tế và gửi hồ sơ đến GS. Nguyễn Thanh Liêm – Giám đốc BV Nhi TƯ. Hãng hàng không Việt Nam đã nhận chở miễn phí cho các cháu”.

Chị Ngô Thị Yến, mẹ Hải Quân cho biết, hai vợ chồng thuê nhà ở TPHCM để mở quán cơm bụi. Nhưng từ ngày sinh Hải Quân, hai mẹ con vào viện nhiều hơn ở nhà. Dù biết cháu bị u từ trong bụng nhưng chị không nỡ bỏ con, cứ hy vọng khi cháu ra đời sẽ có cách cứu chữa dù hoàn cảnh nghèo chẳng có dư dả gì. Từ nhỏ tới giờ Quân đã mổ hai lần nhưng mổ xong khối u lại to thêm. “Mấy ngày nằm ở BV Nhi TƯ, tôi lân la hỏi các y bác sĩ xem có đứa trẻ nào bị bệnh như Hải Quân không. Khi có thông tin, đã có 300 ca bệnh như Hải Quân đã được chữa khỏi, tôi còn được xem ảnh chúng, thấy chúng khỏe mạnh đẹp trai, tôi hy vọng con mình sẽ khỏi”, chị Yến tâm sự.
 
Hoài Nam

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Tel: (844) 3974.8899 ext 3739
Fax: (04) 39744081
Email: cs@admicro.vn
Hotline: 0932 267 899 (Ms.Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms.Thơm)
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân