Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện về vị “phù thuỷ sắc đẹp” lưu giữ hơn 3 triệu bức ảnh bệnh nhân

Thứ tư, 07:00 01/08/2018 | Y tế

GiadinhNet - Là Giáo sư đầu tiên của ngành Phẫu thuật thẩm mỹ Việt Nam, GS.TS Trần Thiết Sơn chỉ mong muốn những kiến thức, kỹ thuật chuyên môn của mình có thể đem lại nụ cười, hạnh phúc cho mọi người.


GS.TS Trần Thiết Sơn tự hào kể về những niềm hạnh phúc nghề nghiệp.  Ảnh: Bảo Loan

GS.TS Trần Thiết Sơn tự hào kể về những niềm hạnh phúc nghề nghiệp. Ảnh: Bảo Loan

Đôi bàn tay “vàng” của ngành phẫu thuật thẩm mỹ

Trong bộ trang phục màu xanh của phòng mổ, GS.TS Trần Thiết Sơn, Trưởng bộ môn Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ (PTTHTM) Trường ĐH Y Hà Nội, Trưởng khoa PTTHTM - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, vẫn thoải mái chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, về những niềm hạnh phúc trong khoảng thời gian hơn 30 năm làm nghề của mình.

Ông lôi cuốn người đối diện bởi giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng. Đôi lúc lắng lại, trầm bổng khi nhắc đến những chuyến đi phẫu thuật nhân đạo, ở khắp các vùng miền Tổ quốc. Là Giáo sư đầu tiên của ngành PTTHTM, trải qua hơn 30 năm làm nghề, GS.TS Trần Thiết Sơn không khỏi trăn trở về số lượng lớn bệnh nhân nghèo ở các tỉnh, thành miền núi. Bởi những bệnh nhân ở những vùng này không có điều kiện được tiếp cận với phẫu thuật thẩm mỹ. Do đó, ông mong muốn những kiến thức, kỹ thuật chuyên môn của mình có thể làm lại cuộc đời, mang lại những nụ cười, hạnh phúc cho bệnh nhân.

Được mệnh danh là người có “đôi bàn tay phù thuỷ” trong ngành PTTHTM, GS.TS Trần Thiết Sơn đã “lấy lại công bằng” từ tạo hóa cho hàng triệu ca bệnh. Song, khi được hỏi về những ca bệnh đó, ông chau mày: “Hàng triệu ca, đó là những con số không thể nhớ hết được”. Thế nhưng, ông cười thật tươi khi nhớ đến niềm hạnh phúc của một gia đình ở Thái Bình, mà ông vừa có dịp gặp lại. Đó là một bệnh nhi 6 tuổi từng bị khối u hắc tố khổng lồ trên đầu. Cách đây 12 năm, gia đình bệnh nhi đến “cầu cứu” ông với khối u chiếm 3/4 da đầu. Khối u rất dày, có màu đen thẫm và nguy hiểm hơn là vì khối u mà bệnh nhi này không thể mọc tóc. Bệnh nhân dễ bị chảy máu khi chải đầu và nguy cơ ung thư khá cao.

Vừa kể, ông vừa lục tìm những hình ảnh của bệnh nhân cho chúng tôi xem, như một minh chứng cho sự kỳ diệu của phẫu thuật thẩm mỹ. Vừa mở từng tấm ảnh, GS.TS Trần Thiết Sơn hồ hởi kể: “Trong 2 năm, qua 3 lần được các bác sĩ tích cực phẫu thuật, điều trị, khối u được lấy bỏ hoàn toàn. Bệnh nhân lành bệnh và mọc tóc như người bình thường. Bây giờ, sau 12 năm gặp lại, cô bé đó đã trở thành cô sinh viên với bộ tóc dài mượt. Cô sinh viên hoàn toàn tự tin với diện mạo của mình”.

Có rất nhiều câu chuyện trong ngành khiến GS.TS Trần Thiết Sơn và đội ngũ y bác sĩ không ít phen cười ra nước mắt, đặc biệt là những ca biến chứng sau PTTM, trong đó có cả chủ cơ sở Spa. “Vì cho nhân viên tập sự của mình tiêm chất làm đầy vào ngực mà không ít chủ Spa gặp biến chứng, lở loét cục bộ, ngực thì bên cao bên thấp. Nhưng khi đến bệnh viện, được các bác sĩ chỉ định nhập viện, họ lại gây gổ với bác sĩ, vì họ khăng khăng là biến chứng filler không cần nhập viện. Họ thách thức cả những người làm chuyên môn chỉ vì sự thiếu hiểu biết như vậy thì với tính mạng khách hàng, họ cũng coi như cỏ rác thôi”, bác sĩ Thiết Sơn kể.

Mặc dù thế nhưng ông vẫn cùng đội ngũ bác sĩ phẫu thuật đem đến cho bệnh nhân những điều bất ngờ và hạnh phúc tột cùng. GS.TS Sơn thổ lộ: “Rõ ràng là mình thấy mình có ích mà. Bởi bệnh nhân hạnh phúc vì những gì mình đem lại cho họ, thì nghiễm nhiên mình cũng có cảm giác hạnh phúc và tự thấy phần nào trách nhiệm của mình với xã hội”.

Ở ngưỡng tuổi 60, GS.TS Trần Thiết Sơn vừa là Trưởng khoa PTTHTM của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, vừa là Trưởng bộ môn PTTHTM của Trường ĐH Y Hà Nội, nên việc thường xuyên có mặt ở nhà sau 21 giờ đêm, đối với ông là chuyện hiển nhiên. “Là một cơ sở đào tạo bác sĩ chuyên khoa về PTTHTM của cả nước, nên việc đào tạo, giảng dạy tại Trường ĐH Y Hà Nội chiếm rất nhiều thời gian. Đó là chưa kể những lịch mổ, lịch điều trị dày đặc tại bệnh viện. Công việc bận rộn, nhiều khi bị căng thẳng là chuyện bình thường. Cũng may, bà xã là đồng nghiệp nên rất hiểu. Nhưng mấu chốt là mình phải tự phân bổ thời gian và tự cân bằng thôi!”, GS.TS Sơn chia sẻ.

Vị bác sĩ lưu giữ hơn 3 triệu bức ảnh của bệnh nhân

Lý giải về hàng triệu bức ảnh của bệnh nhân đang được lưu giữ cẩn thận, GS.TS Trần Thiết Sơn thẳng thắn: “Thứ nhất, đó là một minh chứng rõ nhất để chứng minh với bệnh nhân là tôi làm thay đổi họ như thế nào (?). Thứ hai, nếu bệnh nhân khởi kiện, đó sẽ là bằng chứng pháp lý để bảo vệ mình. Thứ ba, để rút kinh nghiệm làm nghề. Thứ tư, để làm tài liệu giảng dạy. Bởi khi giảng dạy, chỉ nói suông mà không có minh chứng bằng hình ảnh thì chẳng ai nghe. Tất cả hình ảnh sẽ là tư liệu cho chuyên ngành, cho bệnh viện, bộ môn và cho cá nhân. Hình ảnh từ những ca mổ của GS.TS Trần Thiết Sơn thực hiện là minh chứng thuyết phục cho các bài báo, công trình khoa học trong, ngoài nước của ông.

GS.TS Trần Thiết Sơn chia sẻ: “Khi nhìn lại những bức ảnh thì tôi liên tưởng ngay những sự việc đã xảy ra. Lưu giữ hình ảnh là cách tốt nhất để lưu giữ lại ký ức của mình một cách khoa học nhất”.

“Bệnh nhân nghèo nhiều quá, họ nghèo không có điều kiện để mổ. Có lẽ, các thế hệ học sinh của tôi sau này mổ cũng không thể hết được. Trong khi đó, dịch vụ y tế ở vùng xa chưa đủ chất lượng chuyên ngành, chuyên sâu để đáp ứng việc phẫu thuật”, đó là những trăn trở, gửi gắm của GS.TS Trần Thiết Sơn. Khi đang chia sẻ dang dở với tôi, thì ông phải vội vàng chỉnh lại y phục, để tiếp tục một ca mổ khẩn cấp.

GS.TS Trần Thiết Sơn nhấn mạnh: “Tiêm bất cứ thứ gì vào cơ thể đều có thể gây sốc phản vệ và đều có thể tử vong trong tích tắc. Thế nên, trước khi có ý định PTTM, đầu tiên phải xác định được, mình thiếu cái gì và cần cái gì (?). Nếu sự khiếm khuyết đó ảnh hưởng lớn đến cuộc sống thì hẵng trông chờ vào PTTM. Khi tìm đến PTTM thì hãy tránh xa những lời quảng cáo, mà tìm đến những người được đào tạo, có kinh nghiệm dày dặn”.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top