Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện chưa biết về ca sinh 3 hi hữu ở Hải Dương

Thứ ba, 10:00 04/09/2018 | Y tế

GiadinhNet - Hơn một năm trước, ca sinh 3 con trai hi hữu cùng trứng tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương khiến nhiều người tò mò và thán phục. Tuy nhiên, phía sau ca sinh ấy lại là câu chuyện vui của gia đình các bé, mà đến giờ nghĩ lại ai cũng buồn cười.


Ca sinh 3 đặc biệt cùng trứng tại Hải Dương. Ảnh: Đức Tùy

Ca sinh 3 đặc biệt cùng trứng tại Hải Dương. Ảnh: Đức Tùy

Lên bàn mổ mới nghĩ đặt tên cho con

Về thôn Thái An (xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ) hỏi thăm gia đình anh Nguyễn Văn Phúc (SN 1983) và chị Đỗ Thị Biển (SN 1987), chúng tôi được người dân nơi đây hồ hởi: “Chắc anh lại về hỏi thăm ca sinh 3 con trai cùng lúc chứ gì?”.

Trong căn nhà nhỏ nằm giữa làng Thái An, 3 con trai của vợ chồng chị Biển gồm các cháu: Nguyễn Duy Nam, Nguyễn Duy Hưng và Nguyễn Duy Thái đang vui chơi, nô đùa. Các cháu giống nhau như đúc, từ ánh mắt, nụ cười và khuôn mặt khiến chúng tôi không phân biệt được đâu là lớn, đâu là bé. Chị Biển cười nói: “Các con đã 18 tháng tuổi nhưng nhiều lúc vợ chồng tôi còn nhận nhầm. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ thì mỗi cháu đều có nét riêng và ai hay tiếp xúc sẽ thấy được tính cách của từng cháu bắt đầu hình thành”.

Anh Phúc kể, vợ anh mang thai tuần thứ 9 thì lên Bệnh viện phụ sản Trung ương khám và được kết luận tam thai khiến ai cũng bất ngờ, kèm lo lắng. “Biết vợ mang tam thai, tôi mừng thì ít mà lo thì nhiều, bởi lẽ từ trước đến nay trong gia đình và họ tộc chưa có trường hợp nào như thế này. Bên cạnh đó, kinh tế gia đình không dư giả nên việc chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu sẽ khó khăn”, anh Phúc cho biết.

Nhớ lại ngày lên bàn mổ đẻ và việc đặt tên cho các con, chị Biển vẫn thấy buồn cười. Vì thông thường, khi biết có thai hay chuẩn bị sinh, mọi người đều nghĩ đến tên cho các con, nhưng đối với vợ chồng chị thì không nghĩ đến chuyện đó. Thậm chí, lúc lên bàn mổ đẻ, bác sĩ hỏi đặt tên các con là gì thì chị mới nghĩ đến. Chị Biển chia sẻ: “Nói ra mọi người không tin, nhưng việc tôi lên bàn mổ đẻ mới để ý đặt tên cho các con là có thật. Do lo lắng và chỉ mong làm sao cho 3 thai nhi khỏe mạnh nên vợ chồng tôi ít nghĩ đến những chuyện khác. Vì vậy, lúc bác sĩ hỏi tên đặt cho các con, vợ chồng tôi không nghĩ nhiều mà chỉ mong các con có tên để gọi, để phân biệt”.

“Đến giờ, nhiều lúc vợ chồng tôi vẫn nhầm lẫn”


Hiện 3 người con trai của vợ chồng chị Biển đã 18 tháng, khỏe mạnh và ít ốm vặt.

Hiện 3 người con trai của vợ chồng chị Biển đã 18 tháng, khỏe mạnh và ít ốm vặt.

Trong khoảng sân nhỏ của gia đình, vợ chồng anh Phúc ngăn lại để tạo không gian riêng cho các con đỡ chạy ra ngoài và thuận lợi cho việc chăm sóc. Bà Nguyễn Thị Thấm (SN 1944, mẹ anh Phúc) kể, lúc biết tin con dâu mang thai 3 cháu nội, bà lo lắng, hoang mang vì không biết sẽ chăm sóc các cháu ra sao. Đặc biệt, do sinh cùng trứng nên khi các cháu của bà chào đời đều giống nhau, vì vậy càng khó khăn cho cách phân biệt mặc dù đã được đặt tên.

Từ khi chị Biển phát hiện mình mang tam thai, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã tư vấn cho chị cách chăm sóc và uống các loại thuốc để đảm bảo cho thai nhi phát triển bình thường, từ tuần thứ 9 đến khi sinh nở. “Thời điểm thai nhi được 28 tuần tuổi, tôi thấy bào thai có biểu hiện lạ và bắt đầu từ khi đó, tôi nằm điều trị, theo dõi tại bệnh viện cho đến lúc sinh (ngày 4/2/2017) bằng phương pháp mổ. Lúc chào đời, hai cháu lớn được 1,9kg, cháu út nặng 1,8kg. Các cháu khoẻ mạnh và sau gần 2 ngày tách mẹ thì cả 3 cháu được về ở chung với tôi", chị Biển kể.

Mẹ chồng chị Biển kể, lúc mới sinh, để tránh nhầm lẫn, gia đình lấy dây buộc ở chân để phân biệt các cháu, nhưng do quá trình chăm sóc vướng víu nên đã bỏ ra. Đến khi cho các cháu ăn thì lấy mũ vải khác màu đội lên đầu để dễ phân biệt. Tuy nhiên, nhiều lúc mọi người trong gia đình vẫn nhầm lẫn nếu không để ý kỹ. Hiện các cháu đều khỏe mạnh, đã biết đi, đang tập nói nên việc chăm sóc cũng vất vả hơn. Đặc biệt, tính cách của mỗi cháu đã có sự hình thành riêng và gia đình cũng đặt tên riêng ở nhà cho từng cháu: Duy Nam (Gấu), Duy Hưng (Nhím) và cháu Duy Thái (Sóc).

Chị Biển tâm sự, từ khi sinh cùng lúc 3 con trai đến nay, vợ chồng chị gặp không ít khó khăn trong vấn đề chăm sóc, nuôi dạy nhưng không phải vì thế mà chị cùng người thân kêu ca phàn nàn. Do gia đình bên nội neo người, nên thời gian đầu, chị nhờ họ hàng đến trông giúp. Sau đó, nhờ bên ngoại và đến cuối năm 2017, vợ chồng bàn nhau thuê một người trong địa phương đến trông nom, khi nào cứng cáp thì cho các cháu đi nhà trẻ.

Chị Biển tâm sự: “Các con chính là trời cho, là cái duyên, cho nên biết là vất vả, khó khăn nhưng không phải vì vậy mà vợ chồng tôi kêu ca, phàn nàn hay đòi hỏi một chế độ chính sách nào đó. Tôi chỉ mong các con khỏe mạnh và ngoan ngoãn, đó là hạnh phúc rồi”.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top