Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cảm động nghị lực giữ con phi thường của thai phụ ung thư di căn

Thứ tư, 15:23 13/07/2016 | Y tế

GiadinhNet – Mang thai gần 5 tháng, chị H.T (Hà Tĩnh) mới phát hiện bị ung thư phổi di căn. Trái tim và khát khao làm mẹ khiến người mẹ trẻ 25 tuổi bỏ ngoài tai mọi lời khuyên “bỏ con” để cùng chiến đấu đến phút cuối.

29 tuần thai, chị sinh hạ đứa con đầu lòng, bé được 1,2kg. Câu chuyện đã làm lay động hàng trăm bác sĩ ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện K Trung ương.

Ngủ 2 tiếng, ngồi 24/24 chịu đau để giữ con

Tối 10/7, gần 20 bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện K Trung ương tiến hành ca mổ bắt con cho sản phụ H.T (25 tuổi, ở TP Hà Tĩnh). Bé trai Trần Gấu chào đời là cả kỳ tích bởi mẹ của bé đã cho thấy nghị lực phi thường khi mang thai và sinh con dù mắc ung thư phổi di căn giai đoạn cuối.

BS Lê Thị Yến, khoa Nội Quán sứ (Bệnh viện K Trung ương) cho biết: Bệnh nhân H.T phát hiện có hạch ở cổ tuần thứ 11, đi khám 2 lần nhưng bác sĩ chưa khẳng định. Đến tuần thứ 19, khi đến Bệnh viện K Trung ương, các bác sĩ chẩn đoán thai phụ trẻ tuổi đã bị ung thư phổi giai đoạn muộn, di căn hạch cổ, gan…


Bé Trần Gấu đang được chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: NP

Bé Trần Gấu đang được chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: NP

“Biết bệnh của mình, nhưng vì muốn giữ con nên T không điều trị bệnh ung thư, chỉ thi thoảng gọi điện hỏi bác sĩ về vấn đề dinh dưỡng. Bác sĩ có tư vấn nếu muốn điều trị triệt để cho mẹ thì nên đình chỉ thai nghén, nhưng thai phụ quyết tâm giữ con, dường như bệnh nhân chấp nhận hy sinh tất cả để giữ lại giọt máu của mình” – BS Yến chia sẻ.

Rất xúc động và không giấu được sự ngưỡng mộ trước ca bệnh đặc biệt này, PGS.TS Trần Văn Thuấn – Phó Giám đốc Bệnh viện K Trung ương chia sẻ: Ngày 24/6, ở tuần thai thứ 25, chị H.T nhập viện trong tình trạng hạch dày đặc 2 bên cổ, kích thước 1 cm. Bệnh lúc này đã tiến triển rất nặng, hạch đã to lên, tràn dịch màng phổi, bệnh nhân khó thở không chịu được nữa mới quyết định vào viện.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định cho bệnh nhân dùng thuốc kháng sinh chống nhiễm trùng, thuốc ung thư hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư. “Thuốc được cân nhắc để hầu như không ảnh hưởng đến thai nhi” – BS Thuấn nói.

Một tuần sau khi điều trị tại khoa Nội Quán sứ, bệnh nhân có biểu hiện khó thở tăng. Ngay lập tức, thai phụ được chuyển lên khoa Gây mê Hồi sức và được hỗ trợ thở oxy, dinh dưỡng. “Bệnh nhân thiếu gì, bác sĩ hỗ trợ ngay lập tức. Giữ được ngày nào cho bệnh nhân hay ngày đó. Bởi thêm một ngày, cơ hội sống của trẻ càng cao” – ThS Trần Đức Thọ - Phó Khoa Gây mê Hồi sức chia sẻ.


Sản phụ H.T đã cho thấy nghị lực phi thường khi mang thai và sinh con dù bản thân bị ung thư phổi giai đoạn cuối.

Sản phụ H.T đã cho thấy nghị lực phi thường khi mang thai và sinh con dù bản thân bị ung thư phổi giai đoạn cuối.

Các bác sĩ kể lại, bệnh nhân bị tràn khí màng phổi, hạch dày đặc hai bên cổ, khối u trung thất khiến chị rất khó thở, thậm chí không thể nằm được mà phải ngồi 24/7 suốt gần một tháng trời tại Bệnh viện. Hầu như mỗi ngày chỉ ngủ được 2 tiếng.

“Cảm nhận được nghị lực phi thường, tình mẫu tử thiêng liêng của người mẹ giành cho con nên mỗi nhân viên y tế đều cố gắng hết sức mình” – BS Thọ nhớ lại.

Hơn 1 tháng trời, sự mệt mỏi, đau đớn do ung thư, cộng thêm việc phải nuôi thêm đứa con trong bụng, quả tim bệnh nhân T đã quá tải vì phải hoạt động nuôi hai mẹ con. Đến tuần thai thứ 29, nhận thấy sức chịu đựng của bệnh nhân đã đến giới hạn, có biểu hiện suy hô hấp tăng dần, không thể cố hơn, để lâu sẽ nguy hiểm tính mạng của hai mẹ con, các bác sĩ Bệnh viện K đã gọi điện sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương hỗ trợ mổ lấy thai. Đó là ngày 10/7/2016.

Ca mổ rất đặc biệt

20h Chủ nhật ngày 10/7 sẽ trở thành thời khắc đặc biệt đối với cuộc đời đẫm nước mắt của chị H.T. Sau khi nhận được điện thoại của BV K, 2 kíp mổ và hỗ trợ sinh của BV Phụ sản Trung ương đã ngay lập tức sang BV K thực hiện ca mổ.

Mang thai đặc biệt, đến lúc mổ lấy thai cũng rất đặc biệt. Đó là bởi các bác sĩ phải mổ khi bệnh nhân đang ngồi trên bàn mổ, hai y tá đỡ hai bên lưng, bác sĩ cúi ngang bàn để mổ lấy thai. Bên cạnh đó, bệnh nhân cũng không thể gây mê, vì nếu gây mê thì khó có thể tỉnh lại được, bác sĩ cũng không dám tiêm thuốc an thần vì sợ dẫn đến suy hô hấp nặng hơn. Vì thế trong suốt ca mổ, bệnh nhân gần như tỉnh.

Nhớ lại những phút căng thẳng, cân não khi mổ bắt thai cho sản phụ H.T, BS Thọ chia sẻ, điều lo lắng nhất trong ca mổ là sợ mất cả mẹ lẫn con. Do đó kíp mổ rất tập trung, sau khoảng 30 phút, các bác sĩ mổ lấy được em bé, bé trai nặng 1,2kg, được cho vào lồng ấp chuyển thẳng vào Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

“Con em có khóc không, bác sĩ?” – có lẽ tất cả những người có trong kíp mổ lấy thai đặc biệt sẽ không bao giờ quên được câu hỏi đớn đau, xót xa của người mẹ trẻ bị ung thư phổi di căn đó. Chị hỏi khi cơn đau ung thư, cơn đau đẻ vẫn còn đó. Rồi khi thấy bác sĩ gật đầu bảo có, cả bệnh nhân, cả bác sĩ, không ai bảo ai, đều trào dâng niềm xúc động, nước mắt dàn dụa.

Lo được cho em bé, các bác sĩ lại bước vào cuộc chiến khác: Hồi sức với hy vọng cứu được mẹ. Những thuốc dùng cho bệnh nhân H.T đều là loại đắt tiền, với 6-8 triệu tiền thuốc ung thư/ngày. Bệnh nhân được dùng thuốc kháng sinh mạnh, dinh dưỡng đặc thù. Hiện sức khỏe của chị H.T đã ổn, chờ tốt lên sẽ được cân nhắc biện pháp điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Lợi, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc và Điều trị sơ sinh (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cho biết: Bé chào đời chỉ với cân nặng 1,2kg, được đặt nội khí quản ngay lập tức vì suy hô hấp nặng do sinh quá non tháng. Hiện tại, sức khỏe bé đã cải thiện hơn nhiều. Bé được thở máy cấp độ thấp, các bác sĩ áp dụng các biện pháp chống suy hô hấp, dự phòng chống nhiễm khuẩn.

Hiện tại gia đình đặt tạm tên cho con là Trần Gấu với hy vọng con sẽ được khỏe mạnh. Mỗi ngày trẻ được ăn khoảng 14 lần, mỗi lần 1 ml, trong khoảng nửa tiếng hoặc có thể hơn.

Bà Lê Thị Lan (60 tuổi, mẹ đẻ bệnh nhân H.T) chia sẻ trong niềm xúc động xót xa: Sinh H.T được 3 tháng, chồng bà mất vì ung thư dạ dày. Bản thân H.T cũng chỉ mới mới đi làm trong ngành Công an được gần 1 năm.

“Khi biết bệnh của T, ai cũng khuyên “bỏ thai” để tập trung chữa cho mẹ, vì mẹ còn trẻ quá, nhưng con gái tôi không chịu, nhất định phải giữ con lại. Tôi cũng đành chiều theo ý con. Hơn một tháng trời trong viện, T không hề nằm, mà chỉ có ngồi để giữ con. Xót xa lắm!” – bà Lan tâm sự.

PGS.TS Trần Văn Thuấn chia sẻ, đây là ca đầu tiên Bệnh viện gặp có thai trên nền bệnh ung thư phổi. Trước đây, bác sĩ gặp nhiều ca thai phụ bị ung thư vú nhưng kết quả tốt hơn rất nhiều. Tùy từng trường hợp thai kỳ mà các bác sĩ sẽ cân nhắc các phương án điều trị.

Được biết, toàn bộ chi phí ăn ở đi lại của bệnh nhân được các nhà hảo tâm hỗ trợ. Quỹ Ngày mai tươi sáng cũng hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng động viên.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top