Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bùng phát sốt xuất huyết, nhiều bác sĩ ốm vẫn trực

Thứ bảy, 13:00 12/08/2017 | Y tế

GiadinhNet - Dịch sốt xuất huyết (SXH) tại Hà Nội đảo lộn không chỉ cuộc sống của người dân, mà cuộc sống của bác sĩ, điều dưỡng cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.

Bác sĩ Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa thăm khám bệnh nhân SXH. Ảnh: V.Thu
Bác sĩ Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa thăm khám bệnh nhân SXH. Ảnh: V.Thu

Nhiều bác sĩ trực thông tầm 48 tiếng

Đã hơn 12 tuần nay, Khoa Truyền nhiễm và Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Đa khoa Đống Đa chạy đua chống dịch SXH.

“Ai nấy đều vận “nội công” đến 300%. Còn sức là còn làm vì lượng bệnh nhân quá đông. Chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân SXH chuyển từ tuyến dưới lên, vừa tiếp nhận phân tuyến từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chuyển xuống”, BS Phạm Bá Hiền - Phó Giám đốc Bệnh viện chia sẻ.

Hành lang Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện gần như kín lối đi. Bệnh nhân kê thêm giường gấp để nằm, tay kê truyền dịch, tay phe phẩy quạt nan - thứ không thể thiếu trong thời tiết 37oC, oi bức, ngột ngạt.

Tiếng bệnh nhân than đau, mệt. Tiếng người nhà sốt ruột hỏi nhân viên y tế: “Bao giờ truyền xong? Sao không truyền dịch? Bao giờ có kết quả xét nghiệm?...”. Tiếng bác sĩ vừa tranh thủ giải thích mọi thắc mắc của bệnh nhân, người nhà, vừa hướng dẫn điều dưỡng thực hiện y lệnh…

BS Hoàng Thị Huệ (28 tuổi) đã làm việc tại Khoa Truyền nhiễm được gần 3 năm. Chị kể, chưa bao giờ trải qua mùa dịch nào khủng khiếp như thế: Dịch vừa đến sớm, vừa ào ạt, vừa diễn biến nhanh, nặng…

“Nếu không phải mùa dịch, mỗi ngày một bác sĩ ở đây chỉ khám khoảng 5 bệnh nhân và kết thúc ngày làm lúc 4h30 chiều. Nay bác sĩ khám 20-25 ca/ngày. Trong Khoa thường xuyên có 120 bệnh nhân nội trú, cao điểm còn tới 150 người.

Bệnh nhân đông, ai nấy đều sốt ruột, hỏi liên tục, bác sĩ lại dành 10 phút để giải thích tường tận cho họ hiểu. Chúng tôi lúc nào cũng di chuyển, lúc nào cũng nói”, BS Hoàng Thị Huệ vừa chia sẻ với chúng tôi, vừa tranh thủ tổng kết hồ sơ bệnh án. Bởi theo chị, nếu không tranh thủ, chị phải mang về nhà làm.

BS Phạm Bá Hiền cho biết, Khoa Truyền nhiễm vẫn giữ chế độ trực tua 5 (tức là cứ 5 ngày, bác sĩ lại trực đêm một lần). Bình thường, sáng hôm sau ca trực đêm, bác sĩ bàn giao bệnh nhân cho tua sau sẽ được nghỉ ngơi tái tạo sức lao động (gọi là ra trực).

Nay mùa dịch SXH cao điểm, chỉ cần vắng một người sẽ ảnh hưởng đến cả “dây chuyền”, nên bác sĩ ở lại bệnh viện làm tiếp.

“Quá tải đến mức, các bác sĩ từ hơn 10 tuần nay không hề có khái niệm “ra trực”. Thậm chí, có nhiều bác sĩ trực thông 48 tiếng. Bữa trưa của họ thường bắt đầu lúc 14h và bữa tối thường sau 23h. Có hôm mệt, không nuốt nổi”, BS Phạm Bá Hiền nói.

Mỗi ngày, những bác sĩ như BS Hoàng Thị Huệ sẽ phải dành 12-14 giờ đồng hồ ở viện nếu không phải ca trực đêm. Nhiều hôm, sau khi hoàn tất thủ tục cho bệnh nhân vào nội trú buổi tối, phải 8-9h đêm họ mới được ra về. Thứ Bảy, Chủ nhật, các cán bộ, nhân viên trong Khoa Truyền nhiễm đều phải đến viện làm việc như ngày thường.

“Mỗi tua trực chỉ có một bác sĩ, khoảng 4 điều dưỡng. Mùa dịch, chúng tôi thường xuyên tiếp nhận tới mười mấy ca SXH/đêm. Nhiều đêm, có 4-5 bệnh nhân chỉ định truyền tiểu cầu, chảy máu chân răng, bác sĩ phải theo dõi liên tục, cách 2 giờ lại xét nghiệm lại, ra y lệnh lại.

Quay vòng hàng chục bệnh nhân khiến phải 2-3h sáng bác sĩ mới được chợp mắt khoảng 10 phút rồi tiếp tục chiến đấu. Trong khi đó nếu bình thường, bệnh nhân ổn định, 11h đêm bác sĩ có thể nghỉ tạm rồi”, BS Hoàng Thị Huệ nói.

Bỏ cả phép, nhiều tháng trời chưa biết đón con

BS Dương Quốc Bảo - Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm tâm sự, mùa dịch, anh thường xuyên trực thông từ sáng hôm trước đến chiều muộn hôm sau.

“Anh em nhìn nhau mà làm. Chúng tôi hoàn toàn tự nguyện. Công việc bận, tất nhiên gia đình bị ảnh hưởng. Mấy tháng rồi tôi không có khái niệm đưa đón con đi học, chơi với con. Nhiều hôm, tôi về nhà khi con đã ngủ, sáng hôm sau đi làm khi con chưa dậy. May mắn, vợ tôi là đồng nghiệp nên rất thông cảm cho chồng”, BS Dương Quốc Bảo chia sẻ.

Còn tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trung bình mỗi ngày có 800-1.200 bệnh nhân đến khám, 10% bệnh nhân được chẩn đoán SXH phải nhập viện. Lượng bệnh nhân đông, Bệnh viện phải tìm nhiều giải pháp hạn chế bệnh nhân nằm ghép, như mượn giường bệnh, trưng dụng hội trường, phòng bác sĩ để bệnh nhân nằm điều trị, chuyển tuyến dưới liên tục…

“Đối với bác sĩ, chúng tôi làm việc như đã công bố tình trạng dịch khẩn cấp”, BS Nguyễn Trung Cấp - Trưởng khoa Cấp cứu cho biết.

BS Nguyễn Trung Cấp chia sẻ, nhiều cán bộ của trong Khoa Cấp cứu muốn đưa gia đình đi nghỉ mát, phòng khách sạn, tour du lịch… đều đặt cọc rồi, nhưng vì dịch SXH nên đành hủy hết.

Một bác sĩ (đề nghị không nêu tên) ngậm ngùi: “Cả một năm, chỉ có mỗi cơ hội này để gia đình đi nghỉ mát cùng nhau. Tôi thương các con háo hức, đi khoe khắp nơi, nay chỉ vì bố quá bận mà cả nhà phải hủy chuyến đi”.

Vì bệnh nhân quá đông, trong khi Khoa Cấp cứu không được nằm ghép nên công tác chẩn đoán bệnh, phân loại, giải quyết hồ sơ, chuyển khoa, chuyển tuyến phải thực hiện liên tục. Toàn thể nhân viên trong Khoa Cấp cứu không được nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật.

“Thời gian này, rất nhiều bệnh nhân SXH nhập viện cấp cứu lúc 1-2h sáng. Vì làm việc liên tục, cường độ cao, hai điều dưỡng hiện mang bầu đã bị động thai. Một trường hợp khác, quá mệt mỏi nên đi đường gặp tai nạn giao thông, bị gãy tay” - BS Nguyễn Trung Cấp chia sẻ - “Điều tôi lo lắng nhất hiện nay là sức khỏe anh em cán bộ y tế. Chăm sóc bệnh nhân nhưng cũng phải chăm sóc chính mình nữa vì dịch còn chưa lên đến đỉnh, lượng bệnh nhân tới đây còn tăng mạnh”.

Hiện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã công khai số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch SXH, luân phiên mỗi tuần một khoa trực. Nhiều đêm, 2-3h sáng vẫn rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến để xin tư vấn chuyên môn. Bác sĩ vừa trực cấp cứu, vừa phải trả lời điện thoại…

Dù Hà Nội chưa công bố dịch SXH, nhưng các bác sĩ, cán bộ tại các bệnh viện đã làm việc như có dịch khẩn cấp. Mệt mỏi, cường độ lao động tăng lên gấp bội phần, Ban Giám đốc các bệnh viện đã vận dụng linh hoạt mọi nguồn lực để động viên,tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên lao động ngoài giờ mùa dịch, nhưng cũng không thấm vào đâu so với công sức họ bỏ ra…

Mang bầu 32 tuần, sốt sình sịch, mặt đỏ gay vẫn cố đi trực

Dịch SXH năm nay “đổ bộ” sớm tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa với hơn 4.000 ca đến khám, hơn 1.400 ca nội trú từ đầu năm đến nay.

Để tránh quá tải cho Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đã huy động gần 30 bác sĩ ở các khoa, phòng khác đến hỗ trợ để các bác sĩ trong Khoa chỉ làm chuyên môn, không phải làm thủ tục hành chính. Tuy nhiên, tình trạng quá tải công suất làm việc vẫn xảy ra.

BS Phạm Bá Hiền - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đống Đa chia sẻ: “Tại Khoa Hồi sức tích cực, một bác sĩ mang bầu 32 tuần, sốt cao ngày thứ năm, mặt đỏ phừng phừng, mệt lả người nhưng vì quá thiếu bác sĩ, trong khi bệnh nhân đông, nặng nên chị ấy vẫn cố uống thuốc hạ sốt rồi đi làm.

Một lý do thiếu người là vì bác sĩ ngành cấp cứu, hồi sức đòi hỏi chuyên môn sâu, không thể điều bác sĩ khoa khác sang thay thế được.

Tuy nhiên, chúng tôi đã kiên quyết yêu cầu nữ bác sĩ đó nghỉ làm để dưỡng sức, dù sao sức khỏe của cán bộ vẫn là trên hết. Vậy mà chị ấy dù ở nhà vẫn gọi điện thoại liên tục để hỏi về tình trạng bệnh nhân mình phụ trách”.

Hà Nội có bệnh nhân thứ 6 tử vong vì SXH

Sáng 10/8, thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, vừa thêm một bệnh nhân nữ 56 tuổi tử vong vì SXH và còn 2 - 3 bệnh SXH nặng tiên lượng tử vong. Như vậy, từ đầu năm đến nay, đây là ca thứ 6 tại Hà Nội và là ca thứ 21 trên cả nước tử vong vì XSH.

Trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội, sáng 10/8, ông Hoàng Trung Hải - Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại quận Hoàng Mai và Bệnh viện Thanh Nhàn.

Cùng đi có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội.

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, ông Hoàng Trung Hải đã kiểm tra công tác khám, chữa bệnh và thăm hỏi, động viên các bệnh nhân bị SXH và đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện.

Bí thư Thành ủy cũng kiểm tra thực tế ở một công trường xây dựng trên địa bàn phường Thịnh Liệt. Đây là một trong những khu vực tiềm ẩn những điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển khi công trình có nhiều nơi đọng nước, không bảo đảm vệ sinh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, hiện Hà Nội đang đứng thứ hai toàn quốc về số người mắc SXH, nếu tốc độ lây lan nhanh như trong thời gian gần đây, mỗi tuần tăng khoảng 1.000 ca, thì Hà Nội sẽ dẫn đầu cả nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đồng tình với phương án phun thuốc trên diện rộng và tổng vệ sinh môi trường, yêu cầu phải thực hiện quyết liệt theo phương châm “đến từng nhà, rà từng người”.

Đối với những trường hợp không hợp tác, lực lượng chức năng cần xử phạt hành chính vì đã làm ảnh hưởng đến sự an toàn của cộng đồng.

M. Anh

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 9 giờ trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 19 giờ trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 2 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Bị cuốn vào gầm máy cày, người đàn ông bị vỡ ngực, tình trạng nguy kịch

Bị cuốn vào gầm máy cày, người đàn ông bị vỡ ngực, tình trạng nguy kịch

Y tế - 2 ngày trước

Trong lúc cày ruộng, người đàn ông ở Bắc Giang bị cuốn vào gầm máy cày, bị các lưỡi phay chém vỡ nát xương ức, đứt động mạch ngực, dập thủy phổi và màng tim...

Cấp cứu bệnh nhân thủng ruột do uống thuốc còn nguyên vỉ

Cấp cứu bệnh nhân thủng ruột do uống thuốc còn nguyên vỉ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Liên tiếp 3 bệnh nhân nhập viện vì nhiễm trùng ổ bụng, thủng ruột do uống thuốc còn nguyên vỉ.

Bố mẹ tự ý cho con dừng thuốc khi đang điều trị bệnh, bé 5 tuổi nguy kịch

Bố mẹ tự ý cho con dừng thuốc khi đang điều trị bệnh, bé 5 tuổi nguy kịch

Y tế - 5 ngày trước

Thấy tình trạng huyết khối của con được cải thiện, bố mẹ bé trai tự ý dừng thuốc khiến trẻ biến chứng nguy hiểm tính mạng.

Bị chó nhà hàng xóm tấn công lúc đang quét ngõ, cụ bà phải khâu gần 70 mũi

Bị chó nhà hàng xóm tấn công lúc đang quét ngõ, cụ bà phải khâu gần 70 mũi

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, tất cả các vết thương đều hở, chảy nhiều máu nên phải khâu gần 70 mũi.

Cô gái 26 tuổi tổn thương não sau 10 ngày uống thuốc giảm cân mua trên mạng

Cô gái 26 tuổi tổn thương não sau 10 ngày uống thuốc giảm cân mua trên mạng

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 26 tuổi đột ngột mất thị lực, tổn thương não sau 10 ngày uống thuốc giảm cân. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân ngộ độc chất cấm Sibutramine có trong sản phẩm chị mua trên mạng.

Top