Hà Nội
23°C / 22-25°C

Về nhà đi con: Ba người cha, ba tính cách, nhưng tình yêu thương con là vô hạn

Thứ ba, 07:20 06/08/2019 | Giải trí

"Về nhà đi con" mang tới cho khán giả sự gần gũi, đời thường về hình ảnh của 3 người bố: quan tâm, tình cảm như bố Sơn, nghiêm khắc như bố Luật, hay trẻ trung như bố Quốc.

Cùng với kịch bản và tuyến nhân vật phong phú , Về nhà đi con đã khẳng định được vị trí vững chắc của mình trong top những bộ phim truyền hình Việt Nam ăn khách nhất năm 2019. Bộ phim đang là món ăn tinh thần của rất nhiều khán giả vào mỗi buổi tối trên kênh VTV1.

Bên cạnh những tình tiết thú vị của bộ phim xoay quanh cuộc hôn nhân hợp đồng của cặp đôi Thư - Vũ, chuyện tình "tay bốn" của Quốc - Huệ - Dương - Bảo hay cô nàng "tiểu tam" Nhã xuất hiện để trả thù người đàn ông bội bạc Vũ… thì hình ảnh người cha truyền thống như ông Sơn, hiện đại như ông Quốc hay nghiêm khắc nhưng thương con vô bờ bến như ông Luật đã chiếm được nhiều tình cảm của khán giả.

Bố Sơn (NSƯT Trung Anh) - Người cha hiền hậu, yêu thương, thấu hiểu con như một người mẹ

Chủ đề "gà trống nuôi con" không còn quá xa lạ với khán giả truyền hình thông qua các bộ phim như: Khi người đàn ông góa vợ bật khóc, Khi con là nhà… Nhưng chỉ đến Về nhà đi con, chủ đề này mới được thể hiện một cách chân thực, dễ tiếp cận người xem nhất. Điều này đã được NSƯT Trung Anh thể hiện xuất sắc qua vai diễn ông Sơn - một người đàn ông góa vợ, một mình gồng gánh nuôi ba cô con gái Huệ (Thu Quỳnh), Thư (Bảo Thanh), Dương (Bảo Hân). Ông Sơn được xây dựng là một người sống nội tâm, ít thể hiện tình cảm ra ngoài nhưng sâu bên trong lại tràn đầy yêu thương.

Bên ngoài ít nói là vậy nhưng bên trong ông Sơn lại mang trong mình một trái tim ấm áp, yêu thương các con hết lòng. Quá khứ không mấy tốt đẹp của ông đã gián tiếp gây nên cái chết của người vợ ông trong lần "vượt cạn" sinh đứa con gái thứ ba - Ánh Dương (Bảo Hân). Chính vì vậy, từ ấy, ông không ngừng day dứt, hối hận, không chịu tha thứ cho bản thân vì lỗi lầm mà mình gây ra. Ông chỉ còn biết chuộc lại lỗi lầm bằng cách hết lòng yêu thương các con, chăm sóc đến khi các con ông trưởng thành. Ông cũng không quan tâm đến việc tìm hạnh phúc cho riêng mình cho đến khi tuổi đã xế chiều.

Về nhà đi con: Ba người cha, ba tính cách, nhưng tình yêu thương con là vô hạn - Ảnh 1.

Nhiều khán giả đã không khỏi xúc động khi thấy ở đâu đó bóng dáng của bố mình qua nhân vật ông Sơn. Mắng mỏ, thậm chí đánh con mình, nhưng bên trong thì "ruột đau như cắt". Cứ thế, ông đồng hành cùng các con trên hành trình khôn lớn và trưởng thành.

Từ trước đến nay, gia đình được vun đắp lên là nhờ sự hòa hợp giữa sự nghiêm khắc của cha và sự dịu dàng của mẹ nhưng đối với ba cô con gái Huệ, Thư, Dương, tất cả đều một tay ông Sơn nuôi nấng, dạy bảo. Ông Sơn không bênh vực các con khi họ mắc phải sai lầm. Ông quan niệm: "Muốn trách móc người khác, trước hết phải trách mình không đúng đã. Không thể là con gái của bố mà bố có thể bênh vực một cách ngu xuẩn được".

Nghiêm khắc là vậy nhưng sâu thẳm trong người cha tưởng như khô khan, giáo điều ấy lại là một tấm lòng hiền hậu bao dung và vị tha, ấm áp như một người mẹ. Trong những tập phim gần đây, người xem đã thực sự cảm động xúc động trước câu nói xuất sắc nhất của ông Sơn từ đầu phim tới giờ: "Bố chẳng có tài sản gì nhiều ngoài các con… nhưng bố có tình yêu và một ngôi nhà, để các con lúc nào cũng có thể trở về".

Ông Sơn chính là đại diện điển hình cho các ông bố vẻ ngoài cứng nhắc, khô khan nhưng bên trong lại nhân hậu, ấm áp. Cách người bố ấy suy tư, hành động, những cử chỉ và lời nói khiến người xem thật sự rơi nước mắt. Đối với Huệ, Thư, Dương thì ông chính là người xứng đáng được tôn trọng, hiếu thảo nhất.

Bố Luật (NSND Hoàng Dũng) - Nghiêm khắc, cứng rắn như một người thầy

Từng nổi tiếng với câu nói làm dậy sóng cư dân mạng trong bộ phim Người phán xử - Gia đình là thứ tồn tại duy nhất. Tất cả những cái khác, có hay không, không quan trọng, "ông trùm Phan Quân" (NSND Hoàng Dũng) quay trở lại màn ảnh nhỏ với một vai diễn mới. Cũng là một người bố, nhưng ở Về nhà đi con, người bố này có phần điềm đạm hơn.

Bố của Vũ (Quốc Trường) trong phim là một người thành đạt về sự nghiệp, thậm chí có "tên tuổi" trên thương trường. Ông và vợ - bà Giang (Ngân Quỳnh) đã vượt qua khoảng cách giữa hai miền Nam - Bắc để đến với nhau và cùng nhau gây dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng. Ông Luật luôn nghiêm khắc với con cái và cả những người thân của mình.

Ông Luật nghiêm khắc với Vũ không chỉ vì Vũ sẽ là người kế thừa sự nghiệp của gia đình mà còn vì ông Luật muốn Vũ phải biết cách đối nhân xử thế trong cuộc sống. Những gì ông Luật truyền đạt cho con giống như một vị quân sư, một người thầy.

Về nhà đi con: Ba người cha, ba tính cách, nhưng tình yêu thương con là vô hạn - Ảnh 2.

Như mọi ông bố khác, ông Luật luôn mong con trai sống có trách nhiệm với mọi việc mà mình làm, sao cho ra dáng là một người đàn ông trưởng thành. Bằng những câu thoại có phần hơi phũ phàng, thậm chí khó nghe, nhưng đó lại xuất phát từ chính tính cách cương quyết và hơn cả là tình yêu thương con của ông Luật.

Nhiều câu nói của ông dành cho Vũ khiến người nghe thấm thía: "Thứ nhất, không ai cấm con làm ăn với phụ nữ. Thứ hai, không ai cấm con yêu họ. Nhưng lẫn lộn giữa hai cái ấy thì… ngu". Trong mắt người ngoài, Vũ là một anh chàng đẹp trai, sát gái, giàu có, nhưng trong mắt ông Luật, con trai mình lại là một đứa xấu tính xấu nết. Cha mẹ nào cũng vậy, dù con có trưởng thành bao nhiêu đi nữa thì trong mắt họ các con vẫn mãi là những đứa con thơ dại và cần được dạy dỗ, bảo ban.

Cứng rắn là vậy nhưng chúng ta cũng sẽ thấy có những lúc ông Luật phải rơi nước mắt. Đó là khi ông Sơn tới nhà ông Luật xin đón Thư về vì biết Vũ có nhân tình bên ngoài và tiết lộ với các con vợ chồng ông đã biết tới sự tồn tại của bản hợp đồng hôn nhân. Ông Luật van xin con dâu: "Chúng mày có thể không có trách nhiệm với chính bản thân mình, nhưng bố xin, hãy có trách nhiệm với thằng cu Bon hộ bố!". Tình tiết này chứng tỏ ông Luật không phải là một người bố lúc nào cũng chỉ biết trách móc con cái, ẩn sâu trong ông vẫn là nỗi lòng sâu nặng của một người cha thương con, một người ông thương cháu.

Bố Quốc - Trẻ trung, gần gũi, thấu hiểu con trai mình như một người bạn

Cũng giống như ông Sơn, ông Quốc là một người cha có số phận "gà trống nuôi con". Nhưng ở nhân vật này, khán giả sẽ dễ dàng nhận ra có phần khác với ông Sơn.

Quốc trong Về nhà đi con là một doanh nhân thành đạt, phong độ và đặc biệt là rất ga-lăng với phụ nữ. Nhưng do sai lầm của tuổi trẻ, anh đã trở thành một ông bố đơn thân khi mới 18 tuổi và có một cậu con trai tên Bảo (Quang Anh) - bạn thân của Ánh Dương, con gái út của ông Sơn.

Trong phim, Quốc gần gũi với con trai của mình như một người bạn, không ngần ngại chia sẻ dù là những chuyện nhỏ nhất. Quốc luôn có những định hướng cho con trai mình để giúp Bảo không mắc phải những sai lầm mà ông mắc phải thời trẻ, bằng những lời nói chân thật và gần gũi nhất: "Đàn ông văn minh là phải có một số đồ bảo vệ trong túi, phải luôn chủ động để phòng tránh rủi ro cho mình và bạn gái mình".

Về nhà đi con: Ba người cha, ba tính cách, nhưng tình yêu thương con là vô hạn - Ảnh 3.

Có thể nói, đây là ông bố đơn thân khá tâm lý. Anh có thể chia sẻ với con từ chuyện tán gái, giáo dục giới tính cho tới việc cư xử trong cuộc sống sao cho đúng mực. Có thể so với những ông bố khác thì độ tuổi của Quốc là khá trẻ nên việc tiếp cận và chia sẻ với con về những chuyện đó không phải là một điều quá khó.

Ba ông bố trong Về nhà đi con là ba tính cách, ba cách dạy con nhưng tựu chung lại vẫn họ đều có tình yêu thương con, mong muốn những gì hạnh phúc nhất sẽ đến với con mình. Khi theo dõi bộ phim Về nhà đi con, mỗi người chúng ta sẽ thấy đâu đó thấp thoáng hình ảnh người bố của mình trong 3 nhân vật bố Sơn, bố Luật và bố Quốc. Chính sự gần gũi, chân thật của các nhân vật trong phim đã tạo nên "cơn sốt" cho Về nhà đi con.

Theo VTV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 12 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 15 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top