Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tác giả “Gọi con người” trở lại với "Cocktail, Café, Kem & Mặt trời"

Chủ nhật, 20:47 19/04/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Hồi năm 2009, nhà báo Hòa Bình giới thiệu tiểu thuyết "Gọi con người" (NXB Hội Nhà Văn), cuốn sách được chia thành 35 cửa chữ, mà độc giả có thể đọc từ cánh cửa nào cũng được. Năm nay - 2015, chị vừa ra mắt tập truyện "Cocktail, Café, Kem & Mặt trời" (NXB Trẻ), những truyện ngắn để lại dư vị ngọt sắc từ độ chín của cây bút.

Hòa Bình – nữ tác giả của cuốn tiểu thuyết “Gọi con người” (NXB Hội Nhà văn, 2009) vừa xuất hiện trở lại trong những ngày giữa tháng 3-2015 với tập truyện ngắn “Cocktail, Café, Kem & Mặt trời” gồm 18 truyện ngắn.

Bìa tập truyện ngắn "Cocktail, Café, Kem & Mặt trời"

“Tuyết rơi miên man. Thế giới Trắng. Xóa nhòa tất cả mọi ranh giới và sắc màu hiện hữu. Trong sự mờ mịt cộng hưởng của tất cả các màu. Trong chớp mắt kéo dài vĩnh cửu, trôi lang thang như mây u mê, dải quang phổ đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím cùng lóe lên chói lóa và chớp sáng khiến Đen nhức mắt. Rồi biến mất. Và cơn đau khởi lên. Như một cuộc sinh nở dữ dội. Tình yêu đã được hoài thai sẽ ra đời và lớn lên, bất chấp mọi sự hòa trộn, giành giật, chắp vá, khiên cưỡng và lấp liếm của cuộc đời. Như một giai điệu đẹp nhưng luôn buồn…” (Trích truyện ngắn “Cocktail, Café, Kem & Mặt trời”, NXB Trẻ ấn hành).

“Cho dù thế nhân xung quanh đông đúc hay vắng vẻ, ồn ào hay lặng lẽ, vui sướng hay trầm tư. Cho dù không gian ba chiều hay bốn chiều, nắng lên hay mưa xuống. Cho dù sương sớm đang buông hay khói chiều sẽ tỏa. Chàng tách riêng, một hòn đảo cô độc đế vương ngự trị. Một quốc vương không thần dân. Một lãnh tụ không đảng phái. Một chiến binh không chiến địa…” – (Trích truyện ngắn “Máu của đá”).

Quyến rũ và tinh tế, chị khiến người đọc nhức nhối, thổn thức cùng những trang đời của “Nhịp tim ngõ cũ”, “Vết thương hạ”, “Sinh ra từ cái chết”, “Một câu hỏi nhỏ”, “Tranh tối, tranh sáng”, “Điểm mù”, “Mùa bệnh tật”, “Tu chợ”… đặc biệt những cái kết luôn rất bất ngờ.

Ở nhiều truyện ngắn khác, người đọc lại phải suy ngẫm, chiêm nghiệm nhiều bởi yếu tố “thiền”, “lạ” khi tác giả hòa trộn những chi tiết rất thực vào tính chất huyền ảo của cõi tâm linh riêng biệt, vi diệu.

Nhà báo Hòa Bình – tác giả tập truyện ngắn

Sẽ thật khó để lý giải được về nhân vật “quý ông” trong truyện ngắn “Máu của đá”, anh lái xe trong “Người lạ ở Bắc Kinh”, cô gái quyến rũ tên T trong “Biển trên đỉnh núi” khi cô “bất động nhìn ra xa hút tầng tầng mây trắng cuộn lên như sóng. Nơi đại dương Tethys đột ngột biến mất sau một cú cựa mình. Liệu có phải là một giấc mơ không thành? Biển đã vắng xa lâu lắm rồi, chưa có ngày trở lại”; hoặc người thiếu phụ kỳ lạ tựa mình vào cánh cửa “Đợi trăm năm”, cầu nguyện cho thời gian trở lại, vì thời gian chỉ có chiều đi...

Các câu chuyện được hòa trộn bởi nhiều màu sắc và mùi vị khác nhau, như cái tên của truyện ngắn được chọn làm tên chung cho tập: “Cocktail, Café, Kem & Mặt trời”. Xuyên suốt tập truyện là những triết lý sống về Phật tính tồn tại trong mỗi bản thể, mà chỉ khi tâm trí khai mở hoàn toàn, mỗi cá thể sẽ nhận ra hương thơm và vẻ đẹp thánh thiện của lòng từ bi – chân ý nghĩa của sự sống.

Nhà văn Ý Nhi, nhà thơ Ngô Thị Kim Cúc rất tâm đắc với những cái kết bất ngờ và giọng viết riêng của Hòa Bình. Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP HCM nhận xét: “Hòa Bình đã nhìn thấy những góc khuất trong đời sống tâm hồn người đô thị đương thời, đặc biệt là giới trẻ. Bằng một lối kể chuyện hiện thực huyền ảo, chị dẫn dắt người đọc vào trong những ngõ ngách tâm hồn người đô thị trong những quan hệ ngược xuôi tưởng chừng bền vững nhưng thật ra rất mong manh, dễ vỡ và rất nhạy cảm, tổn thương”.

Điều lạ là cuốn sách vừa mới ấn hành, nhưng cho đến thời điểm hiện tại đã rất nhiều nhà sách tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Vũng Tàu… đều báo hết hàng và bản thân NXB cũng không còn cuốn nào trong kho nên độc giả có thể phải đợi vài ngày để đón đợt tái bản mới nhất. Tuy ấn bản đợt đầu chưa nhiều nhưng những cuốn sách văn học vừa ra đời mà đã tái bản là rất khó, và nhất là khi sách nghiêm túc mà trở thành hàng “hot” cũng là điều hiếm thấy trong tình cảnh sách văn học từ lâu đã là món hàng dễ “ế ẩm” nhất trên quầy sách.

Đến với chương trình ra mắt “Cocktail, Café, Kem & Mặt trời” trong khuôn khổ Hội sách lớn nhất Hà Nội, diễn ra tại sân khấu 1, công viên Thống Nhất, vào hồi 10h sáng Thứ 2, ngày 20/4, hai nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên và Văn Giá sẽ đồng hành cùng tác giả Hòa Bình, giới thiệu đến anh chị em, bạn bè báo chí và độc giả sáng tác mới “Cocktail, Café, Kem & Mặt trời” – Tập sách tặng bạn đọc một dư vị ngọt ngào, quyến rũ và tinh tế.

Mai Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 3 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 6 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 10 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 12 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 14 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top