Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc: Định viết Hoài Linh lại có duyên với Thành Lộc

Thứ tư, 10:07 28/01/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Cuốn hồi ký “Tâm thành và Lộc đời” kể chuyện từ lúc Thành Lộc mới được sinh ra (năm 1961) cho đến nay, với chặng đường 40 năm lao động nghệ thuật. Cách đây 10 năm, Thành Lộc từng nhận được lời đề nghị viết tự truyện nhưng mối duyên lại dừng lại ở nhà văn, đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc - người ghi dấu ấn với rất nhiều tác phẩm văn học, kịch bản sân khấu, kịch bản điện ảnh nổi tiếng…

 

Nhà văn Minh Ngọc - người chấp bút cho cuốn hồi ký “Tâm thành và Lộc đời” của nghệ sĩ Thành Lộc. 	Ảnh: TL
Nhà văn Minh Ngọc - người chấp bút cho cuốn hồi ký “Tâm thành và Lộc đời” của nghệ sĩ Thành Lộc. Ảnh: TL

 

Thông điệp sống lạc quan

Lý do chọn nhà văn Minh Ngọc là người chắp bút cho cuốn hồi ký “Tâm thành và Lộc đời” được nghệ sĩ Thành Lộc cho biết: “Chúng tôi làm nghề sân khấu với nhau từ thập niên 1980, thân thiết và hiểu nhau, hiểu bối cảnh làm nghề một thời thế nào. Vì thế, sau 3-4 lượt chấp bút thì đây là văn bản chị Ngọc thể hiện đúng chất giọng và tinh thần của tôi nhất”.

Vốn là người có cuộc sống lặng lẽ, làm nhiều hơn nói nên việc viết sách về mình được Thành Lộc cân nhắc rất kỹ mới đi đến quyết định. Anh nghĩ: “Đây là thời điểm mà sự thành công và danh tiếng đến với các bạn trẻ quá dễ dàng. Tôi muốn kể về thời của mình, một giai đoạn sống, làm nghề và thành công không hề đơn giản. Các bạn trẻ, thế hệ làm nghề diễn sau này đọc sách sẽ hiểu tôi và nhiều người khác có ngày hôm nay đã phải nỗ lực ra sao. Từ câu chuyện đời, chuyện nghề của mình, tôi muốn truyền đi một thông điệp sống lạc quan. Mà muốn lạc quan thì phải chuẩn bị một tâm thế sống ổn định để vượt qua những trở lực trong nghề nghiệp và trong đời riêng”.

Mối duyên đưa nhà văn Minh Ngọc đến với cuốn sách này, ban đầu không nằm ở ý muốn của nhà văn, cũng không phải từ nguyện vọng của Thành Lộc mà từ nhà sách Phương Nam. Nhà văn Minh Ngọc kể, mỗi lần chị về nước lại có những dự án kết hợp với nhà sách Phương Nam làm một cái gì đó để quảng bá văn hóa Việt Nam ra nước ngoài (chị là người Việt đầu tiên đưa tác phẩm Việt Nam vào sân khấu off-off Broadway tại New York với cương vị tác giả, đạo diễn và diễn viên trong đó với các vở: “Người đàn bà thất lạc”, “Chúng tôi là...”). “Rất nhiều “âm mưu” nhưng luôn đụng vấn đề đầu tiên là tiền đâu, mặc dầu tôi chỉ cần đủ thù lao để mua một cái vé từ Mỹ về Việt Nam. Chị Thanh Thủy - người trước đây là giám đốc một bộ phận nhà sách Phương Nam áy náy về chuyện công sức tôi bỏ ra cho nhiều dự án kiểu đó đã giới thiệu tôi tham gia việc viết ghi chép với thù lao nhận một lần, vừa với đủ một cái vé về Mỹ. Lúc đầu, chị Thanh Thủy định giao cho tôi viết về Hoài Linh, nhưng khi về nước, Linh bận quá, lại phải rời Sài Gòn nhiều mà tôi thì cũng xuôi ngược Sài Gòn - Mũi Né bằng xe lửa và nằm như cá mòi trong các loại xe tốc hành lúc nửa đêm. Với thời gian ít ỏi như vậy, tôi xin chuyển cho chị Thủy viết về Linh, còn tôi xin viết về Thành Lộc. Lúc đó không ai tin Thành Lộc sẽ nhận lời vì Lộc đã từ chối nhiều rồi. Mấy lần trước, trong khi chuẩn bị viết kịch bản cho Lộc dựng, tôi đã có gợi ý Lộc nên ghi chép để dành. Lộc cứ kêu bận quá, ngoài việc diễn, đóng phim, còn phải làm giám khảo và gánh nặng cơm áo gạo tiền, tính toán cho cả một cái sân khấu đang nuôi sống bao nhiêu nghệ sĩ, nhân viên hậu đài và gia đình họ”, nhà văn Minh Ngọc kể lại.

Giữa năm 2014, trong lần về nước làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu đại dương theo lời mời của nhà thiết kế Võ Việt Chung, nhà văn Minh Ngọc lại “rón rén” đề nghị. Thành Lộc xem lịch, thấy chưa phải dựng vở mới, vừa từ chối hai phim, các cuộc thi cũng chưa khởi động lại. Thế là chơi! Cuốn sách cũng là dịp “đảo nợ” cho nhà văn Minh Ngọc với Thành Lộc vì trước đó, chị có nhận lời viết cho anh một vở kịch hồi mới sang Mỹ. Từ lúc hứa đến nay cũng đã 10 năm rồi.

Tưởng có lúc dừng lại vì thời gian  và những cú va chạm

 

 

Nếu như Thành Lộc là “phù thủy trên sân khấu” thì nhà văn Minh Ngọc cũng là “bà đồng” của những trang viết với rất nhiều kịch bản sân khấu, kịch bản phim và tác phẩm văn học nổi tiếng. Vậy mà khi chắp bút, nhà văn Minh Ngọc vẫn bị Thành Lộc góp ý nhiều lần mới tìm ra được đúng “giọng” của anh. Hai cá tính mạnh nên lắm lúc không tránh khỏi những cú va chạm đến mức cả hai không còn muốn nói chuyện. Sau cùng phải nhờ sự giảng hòa của người thứ ba mới có thể tiếp tục công việc. “Sách đã hoàn thành nên việc Thành Lộc giận tôi như thế nào, vì cái gì, tôi đã quên rồi. Hi vọng là lúc viết hồi ký của mình, hoặc một kiểu tiểu thuyết phi hư cấu nào đó tôi sẽ nhớ lại chuyện này”, nhà văn Minh Ngọc nói.

Việc viết hồi ký trong hoàn cảnh một người ở Mỹ còn một người ở Việt Nam nên khó khăn nhiều vô kể. Nhà văn Minh Ngọc cho biết, cái khó khăn lớn nhất là cả hai người đều không có thì giờ. “Tháng 5 gặp trực tiếp Lộc chỉ là làm người ngồi nghe và ghi lại. Nhà xuất bản lại giục liên tục mà Lộc thì không có thời gian. Viết xong thì phải để Lộc duyệt trước mới đưa sang nhà xuất bản được. Có lúc tôi phải chuyển vài chương bản thảo cho chị Bạch Lựu của Lộc ở Úc và cho D.T, một khán giả ruột của Lộc ở Mỹ, để nhờ kiểm tra thay Lộc”, nhà văn Minh Ngọc kể lại.

“Ôm” cuốn này, nhà văn Minh Ngọc cũng phải tạm ngưng kịch bản vở kịch Tết đang viết cho sân khấu Hoàng Thái Thanh, tạm ngưng một kịch bản sân khấu chuyển thể từ tác phẩm “Một trái tim khô” của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư dù đã chuẩn bị 2 năm nay, rồi trễ hẹn một dự án phim truyền hình nhiều tập với đạo diễn Hùng Phương, một kịch bản điện ảnh cho đạo diễn Leon Quang Lê.

Chỉ sau vài ngày xuất bản, “Tâm thành và Lộc đời” đã bán hết 5.000 bản. Để kịp thời phục vụ bạn đọc, nhà xuất bản phải in thêm gấp đôi số lượng ban đầu, thay vì con số 7.000 cuốn như dự kiến. Hiện tại, cuốn sách đã lọt vào top những sách bán chạy của một số nhà phát hành trên mạng.

Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 12 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 15 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top