Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giang Trang, cơn gió lạ và lành cho nhạc Trịnh

Thứ sáu, 13:00 27/03/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Ai đã mê mẩn khi nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh Công Sơn, có lẽ ban đầu sẽ e dè với một “kẻ ngoại đạo” là Giang Trang vì giọng hát của cô gái 8x này nhẹ nhõm, thản nhiên đến mức phải nghi ngờ về sự thấu cảm của người hát dành cho ca khúc. Nhưng giọng ca ấy vẫn cứ hồn nhiên, thánh thót ngấm dần vào khiến người yêu nhạc Trịnh không dễ quay lưng.

 

Giang Trang - giọng hát 15 năm qua gắn liền với nhạc Trịnh 
	(ảnh nhân vật cung cấp).
Giang Trang - giọng hát 15 năm qua gắn liền với nhạc Trịnh (ảnh nhân vật cung cấp).

 

Niềm đam mê và sự im lặng của chồng

Lần đầu tiên Giang Trang xuất hiện trong quán Nhạc Tranh (Hà Nội) với gương mặt nửa tươi mới, nửa thẫn thờ. Cô hát “Diễm xưa” đúng dịp 100 ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từ giã cõi đời, giữa hoa và nến, giữa những nỗi buồn lặng lẽ đọng trong từng ánh mắt. Giọng ca trong trẻo như màu “nắng thủy tinh” ấy ngay lập tức đã khai mở cho những cuộc tranh luận của giới yêu nhạc Trịnh về giọng hát nông cạn hay tinh tế, đáng “ghi lòng tạc dạ” hay chỉ để lãng quên, nhất là trước cái tên lạ hoắc.

Dù gì, các tên Giang Trang chỉ mới nghe thôi đã thấy phảng phất như mối duyên tiền kiếp. Mối duyên ấy khiến Giang Trang phớt lơ vị trí giám đốc quan hệ mảng tín dụng cho một ngân hàng nước ngoài để “Ừ thôi em về” với dòng nhạc mình yêu.

“Trang yêu nhạc từ nhỏ, yêu đến độ khi kinh tế gia đình khánh kiệt, bố vẫn gom góp từng đồng nhờ người mua cho con chiếc đàn guitar. Kể từ đó, bao phen Trang cầm đàn, rồi treo đàn sau biến động của cuộc sống. Có lúc, Trang tưởng chừng sẽ không bao giờ hát nữa, sẽ an phận với công việc, với gia đình thì không ngờ rằng, trong cơn trạng thái trầm cảm, Trang lại thèm hát như là lẽ sống”, Giang Trang tâm sự.

Ngày cô về nói với chồng sẽ “ngoảnh mặt” trước mức lương tính bằng ngoại tệ để theo đuổi đam mê, người bạn đời ấy chỉ im lặng. Dù anh đã yêu Giang Trang qua nhịp cầu nhạc Trịnh, đã nghe đủ chuyện về người mê nhạc Trịnh đến bỏ nhà, bỏ việc… để được cầm đàn, cất giọng nhưng Giang Trang là phụ nữ, làm sao có thể cân bằng giữa cuộc sống gia đình và duyên nghiệp? Cuối cùng, họ đi đến quyết định sẽ mở một quán nhạc để Giang Trang được sống cho khát vọng. Thế rồi, những ngày sau đó, bạn bè ít thấy Giang Trang dùng hàng hiệu, dự tiệc tùng, một bước lên xế hộp… mà tung tẩy quần bò, áo cánh, mặt mộc cưỡi xe Zoomer sớm hôm đắm đuối với quán nhạc của mình. Cũng từ đó, sau giờ làm việc, chồng cô thường tự tay xếp đặt, trang trí cho từng góc quán, khoác áo cho vợ mỗi lần cô hát về khuya.

Như là màu “nắng thủy tinh”

Không dấn thân vào showbiz nhưng cho tới bây giờ, người yêu nhạc đã đón nhận Giang Trang như một cơn gió lành, một cách cảm thụ mới với những ca khúc của Trịnh Công Sơn. Nếu danh ca Khánh Ly đến với những ca khúc của Trịnh Công Sơn bằng niềm xót xa, da diết thì Giang Trang lại nhẹ nhõm, an nhiên. Cô nương vào ca từ, xúc cảm để trải lòng mình, để khỏa lấp những ưu tư đang trĩu nặng.

Trải qua nhiều trở ngại, Giang Trang trở thành người Việt hát nhạc cover đầu tiên được Trung tâm Văn hóa Pháp (L’Espace) mời biểu diễn và vé của 2 đêm nhạc “Lênh đênh nhớ phố” và “Hạ huyền” (cũng là tên 2 album đã ra mắt của cô) đều “cháy” sau vài ngày đăng tải thông tin.

Khác với nhiều ca sĩ đã thành danh, lần đầu tiên đứng trên sân khấu L’Espace, Giang Trang hát quên lời. Cô rưng rưng, thành thật giãi bày: “Ca khúc “Vườn xưa” của Trịnh Công Sơn là câu chuyện nhiều người ở lứa tuổi 30 sẽ tìm thấy mình trong đó. Khi đã đi qua tuổi thanh xuân, không son phấn và tay bế tay bồng, những kỉ niệm cũ đã ùa về khiến Trang bối rối…”.

Ngót 15 năm gắn bó với nhạc Trịnh, Giang Trang vẫn thầm lặng, vẫn hi sinh với cuộc chơi mà chính cô cũng không biết hồi nào kết thúc. Theo thời gian, sự đầy đặn trong trải nghiệm đã giúp cô tự tin để xử lý ca khúc một cách thông minh, hiện đại như thêm một chút jazz cho “Mưa hồng”, kết hợp với phần đệm đàn của các nghệ sĩ trẻ như violist Anh Tú, Tuấn Anh hay guitarist Anh Hoàng.

Ngồi cùng Giang Trang trong quán vắng giáp ngày giỗ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, giọng nói của cô bần thần như hơi thở nhẹ: “Không hiểu sao, mỗi khi hát, hình ảnh Trịnh Công Sơn ngồi trên ghế mây thả khói thuốc cứ hiển hiện trong đầu mình. Ông đã ra đi đúng độ mùa xuân đã tàn dần, còn mùa hạ thì chưa tới. Khoảnh khắc này thật mơ hồ và gợi cho con người nhiều cảm xúc phải không?”.

Thân thiết với ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhưng Giang Trang luôn chối từ những lời mời tham gia đêm nhạc do gia đình nhạc sĩ tổ chức. Nhưng cô tìm đến mối tâm giao ấy qua mỗi câu chuyện riêng tư và những bài hát cô cất lên thủ thỉ, nặng lòng giữa khu vườn đầy kỉ niệm.

“Ngoài hiên vắng giọt thầm cuối đông/Trời chợt nắng vườn đầy lá non/Người lên tiếng hỏi người có không/Người đi vắng về nơi bế bồng”, lần đầu tiên nghe Giang Trang hát mộc, không sân khấu, không đệm đàn, giọng ca vẫn trong veo, ám ảnh và ngay đến ánh nhìn hay lọn tóc cũng buồn theo. Buồn đẹp và thanh thản.

Lữ Mai

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 3 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 5 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 7 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 20 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 23 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top