Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn viên trẻ Thanh Tú trải lòng về vai diễn và đời sống đầy éo le

Thứ sáu, 09:45 24/04/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Nữ diễn viên phim “Dịu dàng” vừa được vinh danh “Nữ diễn viên xuất sắc” tại Đại hội Điện ảnh Quốc tế diễn ra tối 19/4 tại quận Cam, California (Mỹ). Trong niềm xúc động khó tả, Thanh Tú đã trải lòng về vai diễn và đời sống đầy éo le của mình...

 

Thanh Tú (trái) và mẹ - diễn viên Kiều Trinh (ảnh nhân vật cung cấp).
Thanh Tú (trái) và mẹ - diễn viên Kiều Trinh (ảnh nhân vật cung cấp).

 

Vì đóng phim mà trượt học bổng

Vượt qua nhiều vai diễn đặc sắc của 31 tác phẩm tham dự Đại hội Điện ảnh để được vinh danh với vai diễn đầu đời. Cảm xúc của chị thế nào?

- Tôi khá tiếc vì không có mặt tại Mỹ để nhận giải nhưng khi biết tin mình được giải thưởng với vai diễn này, ngay lập tức tôi như bị vây bủa bởi nhiều cảm xúc rối bời. Ngồi trong lớp học mà đầu óc tôi cứ nghĩ ngợi xa xôi và niềm xúc động thì quá đột ngột, lạ lùng đến mức không thể nào tả nổi. Quả thật, bây giờ, tâm trạng tôi như vẫn còn chưa “tiếp đất” mà cứ lơ lửng trên mây (cười).

Giành được vai nữ chính trong bộ phim “Dịu dàng” của đạo diễn Lê Văn Kiệt, cơ duyên ấy có phải do mẹ chị (diễn viên Kiều Trinh) mang đến?

- Mẹ tôi là diễn viên nên từ chuyện tôi nhận vai đến nhập vai luôn có hình bóng của mẹ. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp đạo diễn Lê Văn Kiệt là trong một quán nước ven đường, tôi vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh đi xem mẹ casting vai người dì của nhân vật chính. Khi ấy tôi mới 16 tuổi, đang chuẩn bị thi học kì lớp 11. Anh Kiệt nhìn tôi và gọi qua nói chuyện. Anh hỏi tôi từng đọc kịch bản chưa, nếu đọc rồi thì hiểu kịch bản ra sao? Sau khi nghe tôi trình bày, anh chọn tôi mà không cần casting, dù trước đó, đoàn phim mất hơn một năm không tìm được người thủ vai nữ chính.

Nghe nói thời điểm ấy, gia đình chị đang gặp rất nhiều khó khăn?

- Lúc đó, mẹ tôi phải chịu thêm một lần đổ vỡ trong hôn nhân và đang điều trị chứng mất trí nhớ. Ba mẹ con tôi sống khá chật vật. Vai diễn của mẹ trong phim cũng chỉ quay trong vòng một tuần, quay xong mẹ về lại TPHCM trị bệnh. Ngoài mong muốn được thử sức với điện ảnh thì tôi đóng phim còn để giúp đỡ mẹ thêm tiền thuốc thang, điều trị. Dù vất vả nhưng mẹ rất lo cho tôi và tôi buộc phải hứa với mẹ sẽ đảm bảo tốt việc thi cử, học tập ở trường. Thù lao phim tuy không cao như hình dung ban đầu của tôi, nhưng cũng tạm đủ để ba mẹ con sinh hoạt trong một thời gian. Bây giờ, tôi ước gì mỗi ngày có dư ra vài tiếng nữa để tôi vừa có thời gian đi học, vừa có thời gian đóng phim. Năm vừa rồi lẽ ra tôi được học bổng đỡ biết bao nhiêu tiền, mà chỉ vì nghỉ học đóng phim vượt quá ngày quy định nên không được trao!

Chị sở hữu nhiều đường nét giống mẹ, vậy có bao giờ chị sợ mình sẽ đa đoan?

- Phụ nữ chẳng ai muốn đa đoan. Nhưng sợ không có nghĩa là tránh được bởi đó như là định mệnh rồi. Tuổi thơ của tôi là những ngày xa mẹ đằng đẵng vì mẹ bận theo đoàn phim đi hết từ Nam ra Bắc. Thù lao đóng phim mẹ gom gửi về ngoại phụ tiền nuôi tôi ăn học. Cuộc đời của mẹ và tôi có nhiều điểm trùng hợp. Mười ba năm trước, mẹ tôi nhận được vai diễn điện ảnh đầu tiên trong “Mùa len trâu” cũng chỉ sau một lần thử vai tưởng cho vui! Vai diễn ấy là người phụ nữ có con trai 5 tuổi. Ngoài đời, tôi cũng vừa lên 5. Lúc nhận vai diễn trong phim “Dịu dàng”, độ tuổi tôi cũng tương tự như nhân vật của anh Lê Văn Kiệt. Khi hóa thân vào vai diễn này, tôi bị ám ảnh về nỗi đau của mẹ mà tôi phải chứng kiến suốt nhiều năm qua. Trước những cảnh người phụ nữ bị đàn ông chèn ép, bức bí thì tôi lại ứa nước mắt khi nghĩ về mẹ và nỗi đau mẹ phải chịu đựng.

Khó nhất là đóng “cảnh nóng

16 tuổi trải nghiệm bằng một bộ phim có nhiều cảnh quay nhạy cảm, điều đó có khiến chị ngại ngùng?

- Chỉ là cảm giác ban đầu thôi. Sau đó chú Dustin Nguyễn cũng động viên tôi rất nhiều. Trong mỗi cảnh quay, mẹ luôn ở bên nên tôi có cảm giác ấm áp và an tâm, tự tin dần. Trên phim, có thể khán giả thấy những phân đoạn đó nóng bỏng nhưng bối cảnh thực ở trường quay thì khá đơn giản. Máy chỉ bắt cận gương mặt tôi mà hoàn toàn không hề có bất cứ hình ảnh nào khoe da thịt. Còn lại do khâu xử lý âm thanh, ánh sáng. Mẹ tôi cũng đã trao đổi rất kỹ với đạo diễn là nên quay phần nào và quay đến đâu là đủ để tránh cho tôi phải diễn đi, diễn lại nhiều lần.

Chị có sợ dư luận nghĩ rằng chị đang bước vào điện ảnh bằng con đường mẹ chị đã đi?

- Tôi lường trước điều đó bằng sự bình thản chứ không e ngại, sợ sệt gì. Trong con người tôi, có một nửa của tôi và một nửa của mẹ. Đó là hạnh phúc với một người con. Trên màn ảnh, tôi tin một nửa thuộc về mình sẽ được hé lộ, được mài giũa, định hình. Nửa còn lại ảnh hưởng từ mẹ, biết đâu nhờ đó khán giả sẽ yêu mến tôi hơn.

So với thời điểm đóng phim “Dịu dàng”, Thanh Tú bây giờ có gì khác?

- Về cơ bản thì tôi vẫn thế. Suốt những năm học cấp 3 đến khi vào trường trung cấp nghề, tôi vẫn làm bạn với chiếc xe đạp, đạp từ quận 4 đến quận 10. Cách đây hai năm, tôi mới mua được một chiếc xe đạp điện để đi học cho lẹ hơn và mỗi ngày vẫn xin mẹ 50.000 đồng tiền ăn. Khác chăng, ngày ấy tôi còn “con nít”, giờ sau một bộ phim thì có trải nghiệm hơn. Những lần xuất hiện trong sự kiện nào đó tôi cũng chú ý ăn mặc đẹp hơn. So với bạn bè trang lứa, đời sống của tôi nhiều biến động, nhiều đắng cay nên mọi người bảo tôi già trước tuổi. Mỗi khi rảnh rỗi, tôi vẫn đeo headphone, đi giày patin lang thang hết con đường này đến con đường khác, hoặc sẽ ngồi một chỗ vẽ vời đến khi... hết buồn!

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Lữ Mai/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 2 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 4 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 6 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 19 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 22 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top