Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chùm thơ của các phi công tiêm kích: "Ngước nhìn trời, em gặp lại anh!"

Thứ năm, 14:30 30/06/2016 | Giải trí

GiadinhNet - Ngoài nhiệm vụ đặc biệt và thiêng liêng gắn bó với buồng lái, trời xanh... ít ai biết rằng các phi công tiêm kích còn là những người có tâm hồn nhạy cảm viết nên những bài thơ đầy xúc động.

Trong không khí cả nước tiếc thương hướng về Lễ truy điệu các chiến sĩ vụ máy bay rơi, Báo điện tử Gia đình & Xã hội trân trọng giới thiệu chùm thơ của đội ngũ phi công tiêm kích.

Lại nghĩ về em

Em biết không

Ở sân bay trời như rộng hơn

Mây cũng thưa hơn, nhuộm vàng màu nắng

Bầu trời xanh trong

Anh trở về từ những ước mong

Niềm vui mới ùa vào kỷ niệm

Trời xanh xôn xao nghe anh kể chuyện

Anh yêu trời bằng tình yêu nhân đôi

Gần đến ngày hai đứa hai nơi

Xa, xa lắm tận hai đầu trái đất

Em vẫn thấy ta như trong gần nhất

Bởi tình yêu xanh như trời xanh

Ngước nhìn trời, em lại gặp anh!

(Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Phi công MiG-21, Anh hùng LLVTND)


Trung tướng Nguyễn Đức Soát

Trung tướng Nguyễn Đức Soát

Viếng mẹ

Con ra đi hẹn hai năm trở lại

Chân không dừng sao chẳng tới Hoài Nhơn

Khắp mọi nẻo đường thấp cao dịu vợi

Một niềm tin, sóng gió mãi không sờn....

Tiễn con Mẹ xuống Bồng Sơn

"Lụa vàng chữ ký", đẫm sương năm nào

Mũ con vẫn giữ muôn màu

Chập chờn lấp lánh cánh sao đầu ghềnh

Cầu như mắc võng im lìm

Võng không đưa đẩy (con) cứ tìm lời ru

Sững sờ ngọn núi Vọng Phu

Đợi chồng xưa mỏi, bây giờ chờ con

Con đi sau trước vuông tròn

Mang dòng sữa Mẹ lớn khôn từng ngày

Mẹ rằng: Đời lắm chông gai

Con nghe nhói tận đường bay lưng trời

Mắt con nhằm địch không rời

Vút trên đầu giặc đẩy lùi bóng đen

Ngày nắng ấm trăng đêm lại sáng

Chắc Mẹ đang bên võng trước sân

Con đường cát trắng bâng khuâng

Tìm theo lối cũ sạch không bóng thù

Mong sao con đươc tạ từ

Công ơn dưỡng dục nên giờ thành nhân

Mong sao con Mẹ được gần

Bảy ngàn ngày mới một lần gặp nhau

Nào ngờ đáy giếng thù sâu

Giếng sâu đã lấp, Mẹ đâu đất dày?

Con quỳ viếng mộ chiều nay

Nén hương con thắp, khói bay chết lòng

Con đi vì nợ núi sông

Con về lỡ muộn, Mẹ không kịp mừng

Đêm nay nằm ở Gia Lâm

Bỗng đâu bóng Mẹ xa xăm đến gần

Mẹ ôm con trọn vào lòng

Giật mình gọi "Mẹ" vừng hồng vừa lên.

(Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nhị, Phi công MiG-21. Anh hùng LLVTND)


Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nhị

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nhị

Nhắn nhủ

Ta vẫn là ta nhé, các anh ơi

Năm tháng qua đi, lên lão cả rồi

Những gì đời cho thì giữ lại

Cái gì của gió, mặc nó trôi!...

(Thiếu tướng Nguyễn Đăng Kính, Phi công MiG-21. Anh hùng LLVTND)

Về quê

Tôi về quê, dạ nao nao

Ngắm mưa xuân rắc bụi vào tháng ba

Mướt xanh những vạt cỏ gà

Thảng đâu đằng hắng giọng ca dế mèn

Ngõ làng như lạ như quen

Gió ngoài sông đuổi sóng chen kín bờ

Hoa xoan phủ kín bến mơ

Cánh buồm nâu cõng tuổi thơ quay về

Chân trần khỏa cát ven đê

Lắng trong sâu thẳm, đất quê thì thầm...

Những lời trao gửi tri âm!

(Đại tá Nguyễn Công Huy, Phi công MiG-21)


Hình ảnh xúc động trong Lễ truy điệu các chiến sĩ vụ máy bay rơi. Ảnh: Quang Thành

Hình ảnh xúc động trong Lễ truy điệu các chiến sĩ vụ máy bay rơi. Ảnh: Quang Thành

Những dòng sông

Ta yêu những dòng sông

Dẫu biết rằng sông chẳng mênh mông

Chẳng có những đảo chìm san hô thương nhớ

Chẳng có sóng bạc đầu những ngày đêm giận hờn vô cớ

Chẳng có những con tàu viễn dương ngày đêm hăm hở

Hướng chân trời ngàn dặm cô đơn

Ta yêu những dòng sông

Bởi sông nối trăm miền gần lại

Sông từ núi cao bốn mùa hoang dại

Chở sắc hương rừng theo dòng xuôi mãi

Tới trung du ấm áp những xóm làng

Rộn rã tiếng cười bến khách đò ngang

Rạo rực dòng trôi mùa phù sa đỏ

Cho mướt xanh cánh đồng vùng châu thổ

Cho bao người tắm nước chẳng quen sống

Ta thương những dòng sông

Nơi đầu nguồn khi mùa khô tới

Sông khắc khoải từng con mưa ngóng đợi

Mỗi giọt nước chắt chiu thành dòng suối

Là có ngàn vạn giọt phải hóa thân

Ta yêu những dòng sông

Bởi sóng đủ dài cho ai rong ruổi

Bởi sông đủ sâu để người chờ đợi

Bến cũ đò xưa hẹn người trở lại

Bờ để ai thương bên lở bên bồi

Sông vẫn ngàn đời chở nước về xuôi!

(Thiếu úy Trần Ngọc Nhuận, Phi công MiG 21).

Lữ Mai (tuyển chọn)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 1 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Quang Linh nổi danh cuối thập niên 90 và đầu 2000 với giải thưởng "Làn sóng xanh". Thời trẻ, anh đi hát nhận cát-sê khủng, hiện tại tuổi U60, nam ca sĩ có cuộc sống ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của "Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng”, Chi Pu không trở về Việt Nam mà chọn thị trường Trung Quốc làm nơi phát triển chính về nghệ thuật và kinh doanh. Hiện tại, cô có cuộc sống như thế nào?

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

Giải trí - 3 giờ trước

Loạt ảnh Y Phụng diện bikini để lộ đường cong gợi cảm ở tuổi thanh xuân khiến khán giả ngưỡng mộ.

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 5 giờ trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Sau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 13 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 13 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 15 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Top