Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cha đẻ của “Thời hoa đỏ” và nỗi xót xa khi tóc bạc da mồi

Thứ hai, 11:04 25/05/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Nhắc đến nhà thơ Thanh Tùng, nhiều người thường nhớ tới bài thơ nổi tiếng “Thời hoa đỏ” được nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng phổ nhạc. Chẳng biết từ bao giờ, nỗi ám ảnh, day dứt trong những vần thơ thời trai trẻ của ông đã như báo trước mối duyên cuộc đời “ba chìm bảy nổi”.

 

Nhà thơ Thanh Tùng và con gái (Ảnh nhân vật cung cấp).
Nhà thơ Thanh Tùng và con gái (Ảnh nhân vật cung cấp).

 

Những cuộc tình khiến nhiều người lầm tưởng

Ngay cả khi đối diện với tuổi già, nhà thơ Thanh Tùng vẫn khiến nhiều người ngạc nhiên khi xuất hiện với dáng điệu của một “thanh niên tóc bạc”. Mọi người hào hứng gọi ông là gã trai đang  trở về từ “Thời hoa đỏ”. Chỉ chờ có vậy, nhà thơ nổi hứng ứng khẩu đọc thơ, hát thơ, khóc bằng thơ… khiến đám đông hoặc sẽ lăn ra cười, hoặc bâng khuâng xúc động.

Trong cuộc rượu la đà, ai đó hát trong tiếng đàn ghi ta bập bùng: “Anh mải mê về một màu mây xa/ Cánh buồm bay về một thời đã qua…”. Mắt Thanh Tùng đỏ hoe nhớ về kí ức với từng câu nói ngắt quãng: “Hồi tôi còn bé, bố mẹ bỏ nhau, tôi ở lại với bố. Bố thường nhốt tôi trong nhà không cho chạy đi chơi. Nhìn qua chấn song cửa sổ, tôi thấy những cánh buồm căng mình trên con sông đào trước mặt. Tôi thầm gửi một niềm ước ao được tự do như thế”. Nhà thơ Thanh Tùng từng sống những năm tháng tuổi trẻ đầy cơ cực ở đất cảng Hải Phòng. Ông làm nhiều nghề, từ khuân vác đến thợ rèn công xưởng, đóng tàu, bán sách vỉa hè…

Cho đến bây giờ, khi đã ngoài 80 tuổi, nhà thơ Thanh Tùng vẫn khiến dư luận xôn xao về những cuộc tình với bao giai thoại tưởng chừng không có hồi kết. Khi ông quyết định kết hôn với người phụ nữ đã có hai đời chồng và mắc bệnh tim, thiên hạ thêu dệt nên nhiều “kì tích” tình yêu cho cặp đôi này. Thế nhưng, ông thành thật: “Trước khi mất vì bệnh tim, bà ấy đã bỏ tôi để đi thêm một lần đò nữa. Như vậy là bà ấy chưa khi nào được sống trọn vẹn với tình yêu, cũng không hề yêu tôi hay yêu thơ tôi như một vài tờ báo đã viết. Thời đó, đất nước đang chiến tranh, đôi khi con người phải quên bản thân mình đi để sống. Chúng tôi cũng đã quên mình đi để sống với nhau 14 năm và có hai con chung”.

Hôn nhân tan vỡ cũng là lúc bài thơ “Thời hoa đỏ” ra đời. Tác phẩm này xuất hiện trên báo và được đông đảo người đọc đón nhận, yêu mến. Hơn 10 năm sau, bài thơ được nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng thổi hồn bằng việc kết hợp với nốt nhạc để thành bài ca vang bóng một thời.

Chia sẻ về mối duyên khiến bài thơ gặp được nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng, nhà thơ Thanh Tùng cho biết: “Lúc đó tôi nghèo khổ, lấm lem và làm hùng hục, có biết Nguyễn Đình Bảng là ai đâu. Bài thơ được in trong cuốn “99 bài thơ tình” của Nhà xuất bản Thanh Hoá. Cuốn thơ đấy đến tay nhạc sĩ khi ông ấy gặp lạnh, mắc bệnh phổi, ho ra máu phải nằm ở nhà. Ông ấy đọc bài thơ, thích nó rồi phổ nhạc”.

Năm 1994, khi đã 60 tuổi, nhà thơ Thanh Tùng khăn gói vào Nam theo “tiếng gọi con tim” lần thứ hai. Ngày tiễn ông lên tàu, bạn bè văn nghệ Hà Nội chỉ vào cái túi con cóc mà ông đeo bên người, trêu: “Đấy, tài sản của 60 năm cuộc đời…”. Nhưng rồi, chính ông cũng không ngờ rằng mối tình chắp nối lần này lại “giữa đường đứt gánh”.

“Anh đâu buồn mà chỉ tiếc”

Hỏi nhà thơ Thanh Tùng thích nghe ai hát “Thời hoa đỏ”, ông không  hề chần chừ mà nói ngay: “Ngày xưa ca sĩ Lệ Thu hát rất hay. Đến bây giờ, người ta vẫn bảo chưa ai hát hay hơn Lệ Thu. Tôi nghe lại, cũng thấy như vẹn nguyên bao niềm thiết tha và đau đớn. Làm sao mà không đau bởi ai cũng có một thời như thế - đầy khát vọng, đầy ngộ nhận và sẵn sàng yêu cả cái không đáng yêu…”.

Nhà thơ Thanh Tùng là người mau nước mắt. Một lần ngồi quán cóc Hà Nội, ông đã bật khóc vì không có tiền mua vé số giúp một đứa trẻ khi trời chiều đang mưa. Ông dễ xúc động trước cái đẹp, sự cao thượng cũng như nỗi trần ai của kiếp người. Đời ông như một vế đối bằng hình ảnh bạn hữu hay đọc trong cuộc rượu: “Mồ hôi thợ rơi trên những vần thơ”. Nhạc sĩ Phú Quang - người từng phổ nhạc cho những bài thơ của Thanh Tùng - đã nhận định: “Thanh Tùng có những câu thơ thật thi sĩ. Đọc một lần thì ám ảnh khôn nguôi”.

Sau cơn tai biến cách đây vài năm, hiện tại sức khỏe của nhà thơ Thanh Tùng có phần hao kiệt, nhưng ông vẫn lựa những lúc “trời tha” để ghé thăm bạn bè mà không hẹn trước. Quà của nhà thơ bao nhiêu năm vẫn vậy, đó là những câu chuyện vui, những vần thơ đọc hoài không dứt.

“Cuối đời rồi, tôi đã được bình an bên con gái và cháu ngoại. Con gái làm cho tôi một căn nhà gỗ nhỏ bé đúng như tâm nguyện của tôi. Hồi trẻ mình thế nào thì giờ vẫn vậy, không buồn mà chỉ tiếc… Bây giờ tôi ăn một nửa/ Nửa để dành cho những ngày xưa/ Bây giờ tôi đi giật lùi/ Tình yêu ở phía sau tôi...”.

Đúc rút về cuộc đời mình, nhà thơ Thanh Tùng ngậm ngùi: “Tôi đã đi trên con đường thơ từ tuổi thơ nghèo khó cho tới tuổi già túng thiếu. Mất một cuộc tình để có “Thời hoa đỏ”. Sau những chuyến đi lang bạt thì ra thơ về Hà Nội, Huế, Quảng Ninh... Thơ ca cho tôi chút danh tiếng và khiến tôi mãi nghèo khổ, bất hạnh”.

Đâu đó, trong hơi men, trong ánh mắt đục mờ, buồn tủi của nhà thơ tài hoa ấy đã lóe lên ảo ảnh của “những mùa hoa như lửa cháy khát khao”. Ông bảo, cứ mỗi độ hè sang, ông lại nhớ Hải Phòng quay quắt. Mảnh đất ấy như còn nguyên bao giọt nước mắt chưa khô, những kỉ niệm chưa khi nào phai nhạt… Tất cả khiến ông thấm thía nỗi xót xa trong kiếp sống đọa đầy.

Lữ Mai/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 30 phút trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 30 phút trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 2 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 4 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 17 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 20 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top