Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca sĩ kể chuyện hát trong đêm khuya giữa hàng nghìn ngôi mộ liệt sỹ

Thứ năm, 04:45 23/07/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Trong hai cuộc kháng chiến, từng có nhiều nghệ sĩ xung phong vào chiến trường để mang lời ca tiếng hát phục vụ các chiến sĩ và nhân dân. Trong hòa bình, cũng có nhiều nghệ sĩ từng may mắn được đứng giữa hàng nghìn nấm mộ trong nghĩa trang để hát cho các liệt sĩ nghe. Nhiều nghệ sĩ chia sẻ, họ không thể nào quên được cái cảm giác thiêng liêng khi được hát cho những người nằm xuống...

Cảnh ca sĩ Phạm Phương Thảo hát giữa nghĩa trang liệt sĩ sẽ xuất hiện trong MV “Mười đóa sen thơm” phát trên chương trình “Tác phẩm mới” của VTV1 vào 27/7 tới (ảnh nhân vật cung cấp).

Cảnh ca sĩ Phạm Phương Thảo hát giữa nghĩa trang liệt sĩ sẽ xuất hiện trong MV “Mười đóa sen thơm” phát trên chương trình “Tác phẩm mới” của VTV1 vào 27/7 tới (ảnh nhân vật cung cấp).

 

Cảm giác như các liệt sĩ đang về nghe hát

Bảy năm gắn bó với dòng nhạc dân gian là 7 năm liền ca sĩ Đinh Thành Lê có may mắn được về hát tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) vào dịp 27/7 hàng năm. Trong ký ức của giọng ca gốc Hà Tĩnh này, những kỷ niệm khi đứng bên 10 nấm mồ của 10 cô gái thanh niên xung phong (TNXP) Ngã ba Đồng Lộc giữa đêm khuya để cất hát những bài ca quen thuộc thiêng liêng đến “ám ảnh”. Đinh Thành Lê chia sẻ, 7 năm gắn bó với mảnh đất Đồng Lộc trong những dịp trọng đại như kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sỹ, kỷ niệm ngày mất của 10 cô gái TNXP hoặc chương trình “Đồng Lộc – Những đóa hoa bất tử”… là cơ duyên hiếm có của những nghệ sĩ trẻ như chị.

Trong những lần ấy, cứ mỗi lần cất tiếng hát, chị lại cảm giác những người đang nằm dưới mồ sâu kia cũng về lắng nghe chị hát. Các anh, các chị đứng rất gần bên chị và lắng nghe một cách say sưa những bài hát mà lúc sinh thời họ từng thuộc nằm lòng. Đinh Thành Lê nhận ra, mình đã không hát như một ca sĩ bình thường bước lên sân khấu mà gắn chặt trong những lời ca ấy là tấm lòng tri ân của một người trẻ đối với những người đã ngã xuống vì đất nước. “Tôi hát như rút ruột gan mình vì tôi tin vào thế giới tâm linh. Nhiều lần tôi cảm nhận rõ rệt các anh, các chị cũng đang đồng thanh hát theo mình và thế là nước mắt tôi cứ thế trào ra. Tôi thấy mình hạnh phúc vô biên bởi tiếng hát của mình sẽ là niềm động viên cho thế giới bên kia của các anh, các chị. Những cảm xúc đặc biệt ấy, tôi không bao giờ có thể quên được”, ca sĩ Đinh Thành Lê chia sẻ.

Nén hương lòng cho người đã khuất

Ca sĩ Phạm Phương Thảo cũng từng có nhiều dịp được góp mặt trong các chương trình tưởng nhớ và vinh danh các liệt sĩ, thương bệnh binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng... Mỗi chương trình đều mang đến cho giọng ca gốc xứ Nghệ những ý nghĩa tâm linh sâu sắc. “Tôi tự hào khôn xiết khi được hoà mình dưới hàng nghìn ngọn nến ở nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn để cất lời ca cho các liệt sĩ nghe. Tôi cảm nhận được sau ánh nến kia là cả một nguồn sống chứ không chỉ là ngôi mộ. Tôi tin các anh, các chị vẫn dõi theo, đồng hành cùng quê hương và thế hệ chúng ta đang sống. Mỗi lần được hát cho các anh, các chị là mỗi lần tôi thấy lòng thanh thản như nén hương lòng tôi chạm được vào người đã khuất. Đôi khi hạnh phúc của người nghệ sĩ cũng chỉ cần như vậy thôi”, ca sĩ Phạm Phương Thảo xúc động.

“Trong dịp ghi hình MV “Con xin ở lại nơi này” vừa rồi tại một nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Tĩnh, khi cả đoàn vừa đến nơi thì một cụ bà đi lại phía chúng tôi ân cần hỏi: “Các cháu vào viếng nghĩa trang à?”. Đạo diễn Lan Hương trả lời: “Dạ! Chúng cháu vào viếng và xin được ghi hình một bài hát ở đây nữa”. Bà liền nói: “Thế thì 5 phút nữa sẽ có đoàn đưa hài cốt một liệt sĩ thất lạc 43 năm trở về đây”. Cả đoàn chúng tôi vội vã sắp xếp mọi thứ để kịp ghi hình. Riêng tôi thì cuống cuồng để chỉnh lại trang phục, tóc tai, mặt mũi.... Vừa như in không chênh một giây nào, tôi đứng xếp hàng trước cổng nghĩa trang thì đoàn xe tới. Chúng tôi hòa vào dòng người đón liệt sĩ Nguyễn Quốc Tộ trở về đất mẹ. Tôi đã hát “Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh” ngay dưới chân mộ còn thơm mùi đất mới. Đây có lẽ sẽ là kỷ niệm đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi”, ca sĩ Phạm Phương Thảo kể lại.

Hai lần thổi sáo bên dòng Thạch Hãn

 

NSND Đỗ Lộc thổi sáo cho các liệt sĩ trong nghĩa trang Đường 9 (ảnh nhân vật cung cấp).
NSND Đỗ Lộc thổi sáo cho các liệt sĩ trong nghĩa trang Đường 9 (ảnh nhân vật cung cấp).

 

NSND Đỗ Lộc kể, vào dịp tháng 3 năm ngoái, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen có chuyến thăm các nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang Đường 9 và sông Thạch Hãn. Giữa hàng nghìn nấm mộ của nghĩa trang liệt sỹ Đường 9 và bên dòng sông Thạch Hãn, không có sân khấu, không có ánh sáng, không có dàn nhạc… cả đoàn say sưa hát, từ “Tiếng đàn Ta lư”, “Màu hoa đỏ” đến “Anh vẫn hành quân”, “Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây”... Riêng NSND Đỗ Lộc thì khi đến bên dòng Thạch Hãn đã run run rút từ ba lô ra cây sáo theo ông nhiều năm và tấu một bài sáo trúc. Hơn 40 năm trước, NSND Đỗ Lộc cũng đã từng đứng bên dòng Thạch Hãn thổi sáo cho các chiến sĩ chiến đấu ở đây nghe.

“Hơn 40 năm trước khi tôi biểu diễn ở đây, các anh đã bảo khi nào hòa bình thì về quê các anh chơi. Hôm nay tôi trở lại đây để thổi cho các anh nghe bài hát ngày xưa các anh rất thích. Miệng thổi mà bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa ùa về. Tôi thật sự không biết diễn tả nỗi lòng của mình lúc đó ra sao. Cái cảm giác nghèn nghẹn đè nén trong lòng mình khiến chỉ muốn khóc thật to”, NSND Đỗ Lộc nghẹn ngào.

 

Ca sĩ Đinh Thành Lê kể lại kỷ niệm cách đây một năm, nhân dịp vào công tác ở phía Nam, chị đã ra Côn Đảo viếng mộ chị Võ Thị Sáu. Đinh Thành Lê lặng lẽ bước đến bên góc cây lê ki ma và cất vang lời ca: “Mùa hoa lê ki ma nở /Ở quê ta miền đất đỏ /Thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng  đã chết cho mùa... hoa lê ki ma nở...”. Khi tiếng hát cất lên, những người đang viếng mộ chị Sáu cùng hòa nhịp. Tiếng hát vang vọng khắp khuôn viên nghĩa trang khiến cho không gian trở nên linh thiêng đến lạ. Lạ thay, lời ca vừa dứt thì bát hương trên mộ chị Sáu cũng hóa thành một đốm lửa to. Mọi người cứ thế đứng lặng lẽ ngắm nhìn rồi ra về mà trong lòng dấy lên những cảm xúc khó tả.

Hà Tùng Long/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 5 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 5 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 7 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Lam Trường là nam ca sĩ thuộc thế hệ các ca sĩ hot trong giải "Làn sóng xanh" những năm của thập niên 90-2000. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi như thế nào?

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 10 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đức khoe ảnh cưới lãng mạn theo concept cắm trại nghỉ dưỡng cùng vợ sắp cưới kém 12 tuổi - Phạm Quỳnh Anh.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Giải trí - 11 giờ trước

Theo chia sẻ của người thân, ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa nhận kết quả ung thư máu sáng 17/4 và đột quỵ trong buổi chiều cùng ngày.

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan cho hay hiện tại anh rất vất vả vì vẫn chưa xử lý được món nợ "khủng".

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Giải trí - 14 giờ trước

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa qua đời tuổi 37 sau khi phát hiện bệnh được 5-6 ngày khiến nhiều người rất bàng hoàng.

Top