Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xúc động người cha 15 năm bán hàng rong vỉa hè, bị nhiều người gọi là "điên khùng" để kiếm tiền nuôi 3 con ăn học

Thứ tư, 13:52 19/08/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Giữa trưa nắng gắt, anh Chánh luôn miệng cười, múa may biểu cảm. Một số người nhìn anh thích thú nhưng cũng nhiều người bảo anh là "thằng khùng" làm chiêu trò kiếm tiền. Không nhiều người biết rằng, đằng sau nụ cười đó là những giọt mồ hôi và nước mắt của một người cha vất vả nuôi 3 con ăn học giỏi giang.

Xúc động người cha 15 năm bán hàng rong vỉa hè, bị nhiều người gọi là điên khùng để kiếm tiền nuôi 3 con ăn học - Ảnh 1.

Để thu hút mọi người, anh Chánh liên tục nhảy múa trên vỉa hè. Ảnh: Kim Vân

Trưa Sài Gòn nắng gắt, tại ngã tư đèn xanh đèn đỏ đường Cách Mạng Tháng Tám giao với Điện Biên Phủ, người đàn ông có nụ cười tươi, da đen, bụng béo, mồ hôi nhễ nhại hết giơ tay lại giơ chân múa may theo điệu nhạc từ chiếc loa nhỏ phát ra để thu hút người đi đường mua bánh nổ của mình. Đa số mọi người hiếu kỳ nhìn anh, một vài người liếc mắt rồi bảo: "Lắm chuyện, trưa nắng mà còn múa với chả may"; "Đúng là làm trò kiếm tiền. Điên thật".

Người đàn ông 'nhảy múa, điên khùng' trên vỉa hè Sài Gòn nuôi con ăn học giỏi giang

Người đàn ông "múa may điên khùng" ấy Anh là Nguyễn Văn Chánh, sinh năm 1972, ở thôn Tân Lập, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

"Chị không biết chứ trông chú vậy thôi mà các con chú học giỏi lắm, được lên báo nhiều đấy. Chú vừa hài hước lại tốt tính, trưa nào chú cũng mua cơm cho em ăn đó chị" - em Trần Thị Cẩm Tú, sinh viên trường Cao đẳng nghề du lịch Sài Gòn, là người bán nước nha đam ngay sát cạnh với người đàn ông "múa may điên khùng" nói với tôi (PV).

Xúc động người cha 15 năm bán hàng rong vỉa hè, bị nhiều người gọi là điên khùng để kiếm tiền nuôi 3 con ăn học - Ảnh 3.

15 năm qua, anh Chánh rong ruổi đất Sài Thành bán hàng rong để có tiền cho con ăn học. Ảnh: Kim Vân

Theo lời kể của anh Chánh, năm 1993, sau khi đi bộ đội về, anh kết hôn cùng người vợ trước đây học cùng lớp tên là Nguyễn Thị Nghĩa và sinh được 3 người con. Để trang trải cuộc sống gia đình, anh làm thuê đủ nghề, từ làm nông đến phụ hồ nhưng vẫn không đủ chi tiêu.

"Làm nông đâu đủ nuôi con, tính ra một sào ruộng, nhân chia lên dư chỉ có 60kg lúa. Làm sao mà đầu tư vào việc học hành của con được. Chính vì vậy tôi mới rời quê vào Sài Gòn từ năm 2005 để có điều kiện cho con cái ăn học đến nơi đến chốn" - anh Chánh chia sẻ.

Xúc động người cha 15 năm bán hàng rong vỉa hè, bị nhiều người gọi là điên khùng để kiếm tiền nuôi 3 con ăn học - Ảnh 4.

Anh Chánh nhảy múa đến ướt đẫm mồ hôi. Ảnh: Kim Vân

Thời gian đầu lên Sài Gòn, anh Chánh bán đậu phộng nhưng lời lãi chẳng được bao nhiêu, nhiều lúc không có ai mua nên anh chuyển sang bán trái cây. Tuy nhiên, bán trái cây cũng theo thời vụ, nhiều khi chưa kịp bán hết đã bị thối hỏng. Cách đây hơn một năm, anh chuyển sang bán bánh với các loại: bỏng ngô, bánh ống, bánh con sò, bánh cốm, bánh kẹo đậu phộng... 

Tháng đầu tiên ế ẩm, không bán được bánh, về nhà anh Chánh nghĩ ra cách mua cái loa cũ, bật nhạc rồi nhảy múa để thu hút người đến mua. Theo anh Chánh, điệu nhảy "buồn cười" ấy anh học được trên tivi khi xem Trấn Thành và Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn, kết hợp với điệu Rumba, Chachacha, Slow mà thành. 

"Sân khấu" của anh Chánh là một góc vỉa hè ngã tư. Có bữa nó ở ngã tư Võ Thị Sáu – Bà Huyện Thanh Quan, có hôm lại ở Nguyễn Thị Minh Khai – Cách Mạng Tháng Tám, bữa khác lại ở khu vực ngã tư Nguyễn Thái Học giao với Nguyễn Thị Nghĩa và như hôm qua là ở ngã tư đường Cách Mạng Tháng Tám - Điện Biên Phủ.

Xúc động người cha 15 năm bán hàng rong vỉa hè, bị nhiều người gọi là điên khùng để kiếm tiền nuôi 3 con ăn học - Ảnh 5.

Gương mặt hiền, biểu cảm hài hước cộng với cái bụng phệ tròn tròn của anh nhiều người đi đường, nhất là trẻ nhỏ, thích thú, khen anh dễ thương. Tuy nhiên, nhiều người cũng thấy kỳ và chê anh "điên khùng". Ảnh: Kim Vân

Được biết, hàng ngày anh Chánh dậy sớm rồi chạy chiếc xe gắn máy cũ đi lấy đồ về bán. 11h-12h đêm, bán hàng xong, anh mới về khu trọ ở quận 1 thuê một chỗ ngủ giá 25.000 đồng/đêm để ngả lưng qua ngày. 

Người anh Chánh trông to béo vậy nhưng sức khỏe không được tốt. Anh bị bệnh cao huyết áp nhiều năm nay và ngày nào cũng phải uống thuốc. Năm ngoái, chị Nghĩa - vợ anh - lên khám bệnh rồi ở lại ít ngày đi phụ bán cùng chồng. Sau đó, chị lại phải về Bình Định để lo nhà cửa, cơm nước cho các con. Vậy nên nhiều bữa anh quên cả uống thuốc vì không có người nhắc nữa.

Bao nhiêu tiền dành dụm được, anh Chánh đều gửi về để nuôi các con ăn học ở quê nhà. Không phụ tấm lòng hy sinh vất vả của bố, các con anh đều có thành tích học tập tốt. Con gái đầu của anh là Nguyễn Thị Hồng Hiếu đang theo học năm cuối đại học ngành kế toán. Cậu con trai thứ hai là Nguyễn Tấn Tài đang theo học lớp 11, trường chuyên Lê Quý Đôn (TP Quy Nhơn, Bình Định), từng đạt huy chương Đồng cuộc thi Olympic ở Hà Nội, cậu con út Nguyễn Tấn Năng năm nay lên lớp 7 học cũng rất giỏi. 

Xúc động người cha 15 năm bán hàng rong vỉa hè, bị nhiều người gọi là điên khùng để kiếm tiền nuôi 3 con ăn học - Ảnh 6.

Mỗi bịch bỏng, bánh nổ anh Chánh bán có giá 20.000 đồng. Ảnh: Kim Vân

Chia sẻ với phóng viên, anh Chánh cũng nói thực rằng, các con anh khi biết bố phải nhảy nhót mưu sinh ngoài đường vậy mới đầu cũng nói rằng "Sao ba làm gì kỳ quá vậy?". Nhưng anh tin, cũng như vợ anh, các con anh đều sẽ hiểu những cố gắng, hy sinh của anh dành cho các con.

Khi tôi hỏi "Có lúc nào anh cảm thấy cuộc sống Sài Gòn quá khó khăn không?", anh Chánh cười to, mắt lấp lánh: "Không, cái chuyện khó khăn mình vượt qua hết. Mỗi người có một cái số. Mình không bao giờ thấy khổ cả, mình phải cố gắng vượt qua thôi. Nghèo khổ thế nào mình cũng chịu được miễn sao các con ngoan và học giỏi".

Xúc động người cha 15 năm bán hàng rong vỉa hè, bị nhiều người gọi là điên khùng để kiếm tiền nuôi 3 con ăn học - Ảnh 7.

Người cha không bao giờ thấy mình khổ, chỉ mong sao các con ngoan và học giỏi. Ảnh: Kim Vân

Kim Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 7 phút trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 29 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Top