Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xuất chiêu của nữ cao thủ Trường Cảnh sát

Thứ năm, 11:02 07/02/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Trước hàng trăm cảnh sát đặc nhiệm, Bùi Bích Vân và Nguyễn Thị Hà tung quyền, cước vun vút, người bay lên không rồi nhẹ nhàng rơi xuống như dải lụa. Đến màn chặt gạch, đấm ngói, những ai chứng kiến đều phải lắc đầu, lè lưỡi…

Xuất chiêu của nữ cao thủ Trường Cảnh sát 1
Mỗi ngày, Hà phải dành ít nhất 6 tiếng để luyện tập.
Ảnh: Trung Dũng.
 
Gái xinh theo nghề quyền cước

Tuyệt thực để được học võ

Năm 12 tuổi, Nguyễn Thị Hà xin bố mẹ đi học thêm nhưng thực ra lén dành tiền đi học võ. Một lần, phát hiện thấy bộ quần áo võ con gái giấu trong cặp, bố mẹ Hà tuyên bố cắt “viện trợ” học thêm và cấm tiệt chuyện võ vẽ. Bố nói: “Con gái hơ hớ thế kia, cứ theo đấm đá rồi làm sao lấy chồng được?”. Hà vùi mình khóc và nhịn ăn suốt 3 hôm liền. Thấy được sự quyết tâm của con gái, bố Hà đành phải nhượng bộ để cô tiếp tục được học võ.

 

Nguyễn Thị Hà sinh năm 1985. Cô quá trẻ cho cái danh hiệu võ sư. Cô không đẹp tới tuyệt mỹ nhưng ngay lần gặp đầu tiên, thần thái từ ánh mắt của nữ vận động viên Wushu chuyên nghiệp ấy khiến người khác giật mình: Buồn như mắt Đức Mẹ! Năm 18 tuổi, Hà đã là kiện tướng Wushu, đoạt HCV toàn quốc và tham gia đội tuyển Wushu Việt Nam. Khi về ngành Công an, Hà được “đeo lon” thiếu úy.

 

Thiếu úy Hà kể, nhà cô ở huyện Chương Mỹ, Hà Tây (cũ), gia đình chẳng có ai theo nghiệp võ, ấy thế mà cô lại “nảy nòi” thích múa quyền. “Lúc đầu em nghĩ học cho biết và để phòng thân, không ngờ càng học, em càng bị cuốn hút và mê đắm bởi chữ Đức và chữ Tâm trong đó”, Hà cười bẽn lẽn kể.

Năm 2003, khi đang học lớp 11, Hà tham gia giải Wushu toàn quốc và ẵm ngay giải Vàng. Sau đó một năm, Hà được tuyển thẳng vào Trường đại học TDTT Từ Sơn, Bắc Ninh. Năm 2008 ra trường, cô làm giáo viên thể chất cho vài trường và dạy võ ở câu lạc bộ. Vừa dạy, cô vừa học thêm một số “ngón” võ khác. Đầu năm 2012, Hà đầu quân về làm giáo viên dạy võ thuật cho Trường trung cấp cảnh sát vũ trang T45 (Bộ Công an).
 
Xuất chiêu của nữ cao thủ Trường Cảnh sát 2
Năm 18 tuổi Nguyễn Thị Hà đã làKiện tướng Wushu. 
Ảnh: Trung Dũng.
 
Với Trung úy Vân lại hoàn toàn khác, cô cá tính và khá quyết đoán. Vân sinh năm 1986, là con thứ hai trong gia đình. Cô gái Mường của đất Kim Bôi (Hòa Bình) kể rằng hồi bé, chiều nào cô cũng quần đùi, áo may ô đi đánh cầu cùng các cô, chú trong xóm. Bố mẹ cấm, Vân chơi bài “lì”, trốn đi chơi tiếp. Lâu dần, những tấm huy chương lấp lánh mỗi năm của con gái đã thuyết phục bố mẹ Vân. Năm lớp 8, Vân đoạt giải Nhì đơn nữ cầu lông tỉnh Hòa Bình. Năm 2004, lúc đang học cuối cấp 3, Vân tiếp tục giật giải Nhì đôi nữ toàn tỉnh. Thấy con gái cứ mải miết với cầu lông, bố mẹ bắt Vân thi sư phạm Toán. Một lần nữa, cô lại trái ý bố mẹ, thi vào… Trường đại học TDTT Từ Sơn, Bắc Ninh. Năm 2009, cô đầu đơn vào Trường trung cấp cảnh sát vũ trang T45. Năm 2010, Vân tham gia giải cầu lông các CLB mạnh toàn quốc của Bộ Công an và cùng lúc đoạt 2 giải: Nhất đôi nam nữ và giải Ba đơn nữ.

Bầu bí vẫn thượng đài

 Chúng tôi gặp Trung úy Vân khi cô đang mang bầu tháng thứ 5, vậy mà vẫn thượng đài dạy võ cho hàng trăm nam sinh – là các chiến sĩ công an. Chỉ trong nháy mắt, một chiến sĩ lực lưỡng đã bị cô quật ngã, giẫm chân lên lưng, một tay túm tóc, giật ngửa đầu. Cô chia sẻ: “Mỗi tuần chúng em dạy tối đa 30 tiết, ngày nắng cũng như mưa, chúng em đều phải ra sân. Còn với võ ngành, mỗi ngày chúng em phải tập ít nhất 6 tiếng, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Tổng lượt, em và chị Hà đã dạy võ cho gần 3.000 cảnh sát đặc nhiệm từ năm thứ nhất đến năm cuối. Khi tập võ, toàn thân luôn trong tình trạng căng cơ nên ngày nào chúng em cũng bị mệt mỏi. Tuy nhiên, món này lạ lắm, càng lười càng mệt hơn. Vì thế, để không bị ì, lúc nào hai chị em cũng phải đặt mình vào lịch luyện tập dày đặc để quen cường độ. Em cũng có thể chơi một lèo vài chục set cầu lông không biết mệt. Từ khi có bầu, em được thầy cô trong bộ môn ưu ái nhiều. Ngày em vẫn dạy khoảng 6 tiết nhưng có một vài thầy khác giúp thị phạm động tác, còn em giảng giải lý thuyết”.
 
Xuất chiêu của nữ cao thủ Trường Cảnh sát 3

Ngoài công việc ở đơn vị, Nguyễn Thị Hà còn tham gia dạy võ ở một số CLB. Ảnh: Trung Dũng

Bước ra thảm đấu của trường trong trang phục trắng tinh, “cô gái vàng” Nguyễn Thị Hà khiến hàng trăm nam sinh ngỡ ngàng.

Những người phá lệ

“Tiền lệ trước nay chưa có giáo viên nữ dạy võ nên lúc đầu, lãnh đạo cho các Vân, Hà chọn phương án dạy thể chất hoặc dạy võ. Tuy nhiên, hai cô đã chọn con đường vất vả là dạy võ thuật. Đến thời điểm này, chúng tôi có thể tự hào nói, hai cô là giáo viên nữ duy nhất, có nhiều thành tích trong sự nghiệp đào tạo võ cho giáo viên toàn ngành Công an trên toàn quốc”.

(Thượng tá Nguyễn Xuân Quang, Phụ trách bộ môn Võ thuật, Trường T45 Bộ Công an)
Những đường quyền, mũi kiếm của cô vung lên, lúc nhẹ nhàng, khi dũng mãnh. Những động tác khó như lộn người trên không, vung kiếm chém theo góc nghiêng…đều được cô thực hiện một cách thuần thục khiến các nam sinh rào rào vỗ tay thán phục. Với vóc dáng mảnh mai, chỉ nặng có 50kg nhưng Thiếu úy Hà có thể nằm trên ghế, vận khí công, đội tảng đá khoảng 50kg trên bụng để một nam cảnh sát dùng búa tạ đập vỡ. Hà cho biết: “Hồi mới sinh xong, gần như em mất hết công lực. Sáng nào em cũng phải dậy từ 5h sáng để luyện võ lại từ đầu. Ban đầu đi bộ, đến chạy hàng chục vòng, sau đến các động tác võ mạnh và khó. Khoảng 5-6 tháng sau, “công lực” của em mới trở lại bình thường. Nghề này với đàn ông đã quá nặng nhọc, huống gì phụ nữ chúng em. Nhiều lúc mệt không lê chân nổi, chúng em vẫn cố gắng căng mình lên lớp. Thậm chí có lúc em tính bỏ nghề để làm việc gì đó nhàn nhã. Nhưng thật kì diệu, một khi vượt qua ngưỡng mệt mỏi, em lại thấy tinh thần thăng hoa, phấn chấn để đấu võ tiếp”.

Nói về hai học trò và cũng là đồng nghiệp, Thượng tá Nguyễn Xuân Quang (phụ trách bộ môn Võ thuật thể dục, thể thao của Trường trung cấp Cảnh sát vũ trang T45) không giấu vẻ tự hào và trìu mến: “Hai cô ấy là “vàng” của khoa chúng tôi đấy. Cháu Vân có năng khiếu thiên bẩm về võ nên chỉ đào tạo thêm 1 năm nhưng tiếp thu rất xuất sắc. Hiện, Vân có thể chặt gạch, đấm ngói hoặc bay kẹp cổ, quật ngã một lúc 5-6 thanh niên cũng như thuần thục nhiều ngón võ khác. Còn cháu Hà, mặc dù không phải con “nhà nòi” võ thuật nhưng thành tích rất đáng nể, cháu am hiểu thuần thục 4 môn võ: Wushu, Võ Lâm Sơn động, Karatedo và Võ ngành công an”. 

Cao thủ, trước chồng hiền như thỏ

Trung úy Vân và Thiếu úy Hà giờ vẫn đang thuê trọ gần trường để đi dạy. Nhìn Vân tung nắm đấm trước lớp, tôi đùa: “Thế này mà giận chồng, có khi chỉ cần vung tay, anh ấy ngất xỉu mất?”. Vân cười tinh nghịch: “Con gái dùng võ trị thì hỏng. Phải dùng “mĩ nhân kế” cơ ạ. Em thế này chứ lúc nào về nhà, mẹ cũng nắn khắp người xem gầy hay béo, trắng hay đen. Cả bố mẹ chồng em lúc nào cũng sợ con trai mình bắt nạt con dâu mới kỳ”.

Chồng Vân làm cùng nghề, hiện anh đang làm giáo viên ở Trường trung cấp trại giam T51 ở Hưng Yên, mỗi tuần về nhà 2 lần. “Thực tế, có nhiều “mánh” võ em đã được chồng truyền “bí kíp”. Hồi mới vào nghề, ban đêm em phải lên trường học võ ngành, có hôm 10h đêm mới về. Anh ấy buồn không chịu được, phải ôm chiếu lên ngồi cạnh lớp vợ, có hôm ngủ quên lúc nào không biết”, Vân chia sẻ.
 
Xuất chiêu của nữ cao thủ Trường Cảnh sát 4

Bùi Bích Vân trong một buổi diễn tập. ẢNh: TRUNG DŨNG

Còn Hà thì kể: “Chồng em thích canh cua, thịt kho tàu nên em vẫn hay làm. Trên lớp có thể tung nắm đấm nhưng về nhà, lúc nào mình cũng luôn phải dịu dàng chị ạ”. Hà nhớ lại, tình yêu đến với mình như duyên trời định. Gần 4 năm đại học, cô chẳng quen anh chàng nào, những hôm bạn bè cùng phòng dập dìu với tình yêu, cô lại tủi thân, ôm sách ra một góc. Trong một lần đi ăn cơm với gia đình, có gã kỹ sư nông nghiệp đến xin số điện thoại của Hà. Đấy cũng là lần đầu tiên, cô cho người lạ số điện thoại của mình. Bẵng đi 2 tháng, chàng kĩ sư nông nghiệp ấy quay lại. Vậy là điều gì đến đã đến, hai người yêu nhau.

Vào dịp cuối tuần đi thi đấu, Hà lại đưa người yêu theo. Mỗi khi cô thượng đài, anh lại đưa tay lên ngực thắc thỏm lo âu vì sợ người yêu bị đau. Sau khi thành vợ chồng, Hà thực sự nhận ra, trời đã ban tặng mình món quà vô giá. Những lúc Hà buồn, anh thủ thỉ động viên cô. Có khi vợ bị đối thủ đá thâm tím chân, chồng lại chườm đá cho vợ. Có những ngày lên lớp mệt bã người, vợ nằm bẹp giường, anh tranh thủ đưa đón con hoặc phơi quần áo giúp...Về phía Hà, cô chăm chút, nấu những món ăn hợp gu cho chồng.

Chia tay hai nữ cao thủ của “làng” công an, chúng tôi không quên câu nói của Thượng tá Nguyễn Xuân Quang: “So với nam giới, nghiệp võ với nữ giới nặng nhọc và khổ ải hơn hàng trăm lần. Họ chân yếu tay mềm nhưng ở trường vẫn phải chịu cường độ tập như nam giới. Nào là luyện khí công, đập đá trên bụng, nếu không cẩn thận có thể gãy xương quai xanh, xương bả vai, gãy răng, hộc máu mồm như chơi…”.

Quả là Trung úy Vân, Thiếu úy Hà đã làm được những việc mà cánh mày râu phải ngưỡng mộ.

Lương Mỹ Hà
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 25 phút trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 40 phút trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 2 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top