Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót xa nghe ước mong được sống của người mẹ ung thư từ chối chữa bệnh để sinh con

Thứ bảy, 13:00 06/06/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Khi thai nhi mới được 3 tháng, cô bất ngờ được các bác sĩ thông báo mình mắc bệnh ung thư.

Nỗi đau còn chưa kịp nguôi thì cô lại gần như gã gục, khi người bạn đời nhẫn tâm ruồng bỏ. Trước tình cảnh éo le ấy, nhiều người đã khuyên cô bỏ cái thai, tập trung trị bệnh. Nhưng tình yêu vô bờ của một người mẹ đã khiến cô bất chấp mạng sống, bỏ qua nguy cơ bệnh tật để con được cất tiếng khóc chào đời.

Bị bỏ rơi khi mắc bệnh nan y

Tại xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, người dân nơi đây chẳng ai còn xa lạ với hoàn cảnh éo le của gia đình ông Vương Vinh Quang (SN 1959). Trò chuyện với người viết, ông Quang cho biết, gia đình mình vốn chẳng khá giả gì. Gia đình có 5 thành viên thì 3 trong số đó mắc bệnh ung thư. Vợ ông, bà Nguyễn Thị Bình mắc bệnh ung thư bàng quang suốt mấy năm qua nhưng không có tiền chữa trị nên đành cam chịu. Trong khi đó, cô con gái lớn cũng đang điều trị bệnh ung thư trong miền Nam. Giữa bất hạnh chồng chất, ông càng ý thức rõ hơn ai hết vai trò trụ cột trong gia đình của mình. Gạt nỗi đau sang một bên, ông lại cố gắng gồng mình vượt qua tất cả. Duy chỉ có một điều khiến ông luôn day dứt, bận tâm đó là chuyện đứa con gái út đáng thương của mình.

Nói về người con gái bất hạnh nhưng đầy bản lĩnh, ông Quang nghẹn ngào: “Đầu năm 2013, khi tôi đang chăm cho đứa con gái lớn (chị Vương Thị Việt, SN 1988) mắc bệnh ung thư hạch trung thất ở miền Nam thì nhận được hung tin cái Bắc (chị Vương Thị Bắc, SN 1990, mới lấy chồng-PV) cũng mắc bệnh ung thư tuyến giáp giai đoạn 1. Khi ấy, Bắc đang mang thai được 3 tháng. Hoàn cảnh hai gia đình đều nghèo khó, vợ chồng tôi chỉ có mong muốn là hai bên nội ngoại đồng lòng để chữa bệnh cho cái Bắc. Ấy vậy mà...”.

Ngay khi hay tin về tình hình con gái, ông vội vàng thu xếp để về quê, để lại chị Việt điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP. HCM cho họ hàng chăm sóc. “Biết chuyện xảy ra với Bắc, tinh thần tôi suy sụp hẳn, không muốn làm gì nữa. Sao mọi tai ương lại giáng xuống gia đình tôi thế này”, ông Quang nghẹn ngào. Tuy vậy, điều khiến ông trăn trở, suy nghĩ nhiều nhất là việc con gái mình bị bỏ rơi trong lúc khó khăn nhất.

“Sau khi cưới, gia đình đã cắt khẩu của nó để nhập về bên nhà chồng. Nhưng Bắc vừa lâm bệnh thì họ không cho nhập vào nữa. Cực chẳng đã, tôi đành phải nhập lại hộ khẩu cho nó. Nhiều khi nghĩ mà thương nó lắm. Cái Việt cũng có gia đình, cũng mắc bệnh, gia đình bên đó cũng nghèo đói, ấy vậy mà họ có từ bỏ con dâu đâu. Dù cuối cùng nó cũng lìa xa cõi đời (chị Việt mất tháng 9/2013, sau 6 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư - PV) nhưng ít ra nó cũng tìm được niềm an ủi trong khoảng thời gian tối tăm, đau khổ nhất của cuộc đời. Ấy vậy mà cái Bắc lại không có được điều đó”, đôi mắt người đàn ông này đỏ hoe khi tâm sự về thực tại phũ phàng.

Ngồi bên cha, Bắc không giấu nỗi đau đớn, cô nói trong nước mắt: “Lúc biết em mang bệnh, mọi người bên nhà chồng đều cho rằng gia đình em đã giấu bệnh, lừa dối gia đình họ làm đám cưới. Thật sự lúc đó, em thấy cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ngay cả chính người bạn đời cũng tỏ ra lạnh nhạt lúc em gặp khó khăn nhất, khiến em chẳng biết bấu bíu vào ai để sống”. Ngậm đắng nuốt cay, Bắc đành phải dọn dẹp đồ đạc trở về nhà bố mẹ đẻ nương tựa.

Bắc cho biết, nhiều lần cô đã nghĩ về cái chết để giải thoát cho mình. Nhưng cứ nghĩ về đứa con đang lớn trong bụng, người mẹ ấy chỉ biết chạy vào căn buồng tối khóc một mình. Với Bắc, đứa con đang thành hình trong bụng là niềm an ủi, động lực để cô sống tốt. Bắc gắng gượng vượt qua tất cả, cố tìm mọi cách để con được chào đời khỏe mạnh.

Thế nhưng sau lần tái khám, thai nhi đã được gần 5 tháng. Có người khuyên Bắc nên bỏ cái thai bởi tình trạng sức khỏe cô rất xấu. Nếu giữ lại cái thai sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cả 2 mẹ con. Lời khuyên lại một lần nữa làm Bắc như chết đứng. Những suy nghĩ hỗn độn bắt đầu bám riết lấy tâm trí: Bỏ con hay là giữ lại? Giữa lúc ấy, tình mẫu tử thiêng liêng trỗi dậy hơn bao giờ hết. Cuối cùng bất chấp mọi lời khuyên, Bắc quyết giữ lại cái thai với suy nghĩ: Chấp nhận chết nhưng phải để con cất tiếng khóc chào đời.

 

Ông Quang mong muốn bệnh tình của con gái sẽ được chữa trị dứt điểm.

 

“Hạnh phúc là mỗi ngày được nhìn thấy con”

Quyết định của Bắc khiến mọi người trong gia đình đều lo ngại. Nhưng nghĩ vì thương con, thương cháu nên không ai dám trách móc nửa lời. Thay vào đó, những thành viên trong gia đình luôn ở bên động viên Bắc vượt qua cơn hoạn nạn. Đã không ít lần, Bắc thầm khóc một mình, nhưng nghĩ đến đứa con cô càng có thêm động lực để vượt qua hoàn cảnh bi đát.

Rồi cái ngày mong đợi nhất cũng đã đến với người mẹ trẻ giàu nghị lực. Đầu tháng 8/2013, cô công chúa bé bỏng nặng 2,4kg đã cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui vỡ òa của gia đình và các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Nhớ lại ngày “vượt cạn” đầy khó khăn, Bắc hồi tưởng: “Khi vào phòng mổ, trong đầu em vẫn còn những suy nghĩ nếu sinh con ra mà mình không còn sống nữa thì con sẽ ra sao. Lúc đó, em chỉ biết cố nén để những giọt nước mắt không chảy ra”. Điều kì diệu đã đến, sau 30 phút vào phòng sinh, mẹ và con đều an toàn. “Lúc nhìn thấy con cất tiếng khóc chào đời, em đã khóc rất nhiều. Khóc vì thương con, khóc vì hạnh phúc…”, Bắc nở nụ cười tươi rói khi nhớ lại khoảnh khắc thiêng liêng đó.

Tuy nhiên, vì bệnh tình ngày càng có dấu hiệu nặng hơn, cô đành gạt nước mắt nhờ người thân chăm sóc đứa con gái bé bỏng. Bắc phải bắt xe ra Hà Nội để điều trị. Đứa bé tội nghiệp sớm phải sống xa mẹ, thiếu sữa, nên ngày càng còi cọc, ốm yếu. Thương cảm trước tình cảnh đó, một số người hàng xóm đã góp tiền ủng hộ để vợ chồng ông Quang mua hộp sữa, bộ quần áo cho đứa cháu ngoại sớm chịu nhiều thiệt thòi. Như thấu hiểu hoàn cảnh, cô bé càng lớn càng khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Đến nay, con gái của Bắc đã tròn 21 tháng tuổi, đang sống hạnh phúc bên mẹ và gia đình bên ngoại. Nhớ lại những ngày tháng chứng kiến con gái chiến đấu với tử thần để giữ lấy đứa con trong bụng, ông Quang vẫn nghẹn ngào: “Có nhiều lúc thấy con gái bệnh tật nguy kịch nhưng vẫn quyết giữ cái thai, tôi thương đến ứa nước mắt. Giờ mẹ tròn con vuông, đó như là một phép màu kỳ diệu”.

Giờ đây, Bắc vẫn đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến giáp. Hàng tháng cô lại phải xa con, bắt xe ra Hà Nội điều trị theo phác đồ của bác sỹ. Mệt mỏi, đau đớn là vậy nhưng cô gái trẻ vẫn lạc quan, yêu đời. Chính đứa con gái nhỏ là động lực vô cùng mạnh mẽ giúp Bắc chiến đấu với bệnh tật. Ôm đứa con gái bé bỏng vào lòng, Bắc nghẹn ngào chia sẻ với chúng tôi: “Hiện nay, ngoài việc đi xạ trị ở bệnh viện, hàng ngày em phải uống thuốc hoóc môn tuyến giáp theo hướng dẫn của bác sĩ. Cứ nghĩ về con, em lại phải càng cố gắng hơn. Giờ em chỉ ước sao cho mình sống được thêm ngày nào hay ngày đó để chứng kiến sự phát triển của con”.     

Kim Long/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 18 phút trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 40 phút trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Giáo dục - 2 giờ trước

Theo các chuyên gia, xu hướng tuyển sinh bằng xét tuyển chứng chỉ Ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh sẽ vẫn được nhiều trường đại học duy trì.

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Thời sự - 3 giờ trước

Trận mưa đá lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra tại nhiều xã của 2 huyện miền núi ở Nghệ An đã khiến nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại, hư hỏng.

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 13 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Top