Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót thương những người phụ nữ phải bỏ nhà, lánh nạn nơi xa vì ... sợ chồng

Thứ năm, 08:00 26/01/2017 | Xã hội

Có những người phụ nữ, dù rất muốn nhưng họ lại không thể về với gia đình của mình. Không phải họ không có nhà cửa, con cái mà là họ sợ...người họ sợ không ai khác chính là người chồng đã từng “đầu ấp, tay gối”.

Những người phụ nữ day dứt giữa ở và về

Có mặt tại Nhà Bình Yên (thuộc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển) những ngày cuối năm, nghe tâm sự của những người đang tạm trú tại đây, chúng tôi không khỏi xót xa, nhất là khi những ngày Tết sắp tới họ phải xa con cái, xa mái ấm mà họ đã từng nhiều năm gắn bó.

Khi chúng tôi hỏi nguyên nhân tại sao họ không về nhà? Câu trả lời khiến tất cả những người xung quanh im lặng: “Chúng tôi sợ”. Điều đáng nói, nỗi sợ hãi đó lại đến từ chính những người chồng, người mà họ đã có những tháng ngày “đầu ấp, tay gối”.

Những người phụ nữ đang tạm trú tại Ngôi nhà Bình yên đều là những người có hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: Ngôi nhà Bình yên.

Điển hình như chị Hoàng Thị Bích Nguyệt (41 tuổi, ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc) trong những ngày cận Tết Nguyên đán, chị luôn day dứt giữa việc ở lại hay về nhà. “Nhiều đêm tôi tự đặt câu hỏi ra với mình, liệu có nên về nhà hay không? Tôi không về thì ai sẽ lo nồi bánh, mâm cơm trong những ngày đầu xuân năm mới?

Nhưng rồi tôi lại nghĩ về nhà liệu có được an toàn hay lại phải chịu đựng những trận đòn “thập tử nhất sinh” của người chồng vũ phu. Chỉ nghĩ đến đó là tôi thấy rùng mình, chột dạ và không dám bước đi”, chị Nguyệt chia sẻ.

Cũng như chị Nguyệt, bác Nguyễn Thị Hồng (Ý Yên, Nam Định) chia sẻ với chúng tôi giọng nói vẫn còn run run: “Tết ai chẳng muốn về nhà, nhưng ai ở trong hoàn cảnh như chúng tôi thì mới hiểu được. Tôi chỉ sợ, khi về rồi sẽ chẳng có cơ hội thoát thân lần nữa”.

Những suy nghĩ và câu hỏi của bác Hồng, chị Nguyệt cũng chính là suy nghĩ, tâm lý chung của các chị, các mẹ đang tạm trú tại Nhà Bình Yên. Tuy rằng, họ rất sợ khi nghĩ về những trận đòn đã qua, nhưng trong sâu thẳm trong tâm trí của họ vẫn luôn nghĩ tới tổ ấm của mình.

Họ không dám về nhà trong dịp Tết vì sợ bị chồng hành hạ, nhưng trong sâu thẳm trái tim, họ luôn hướng về gia đình. Ảnh: Ngôi nhà Bình yên.

Đôi khi đó chỉ là những suy nghĩ rất nhỏ nhoi như ai sẽ lo nồi bánh, mâm cơm giao thừa...hay thậm chí nhiều người vẫn không thể không nghĩ về người chồng “nát rượu”. “Về thì sợ bị chồng đánh, nhưng ở đây thì không biết ở nhà bố con nó có lo được nồi bánh hay không. Có lẽ tôi cũng phải về qua nhà một hai hôm, xem tình hình như thế nào”, chị Hạnh (Thanh Sơn – Phú Thọ) tâm sự.

Đặt an toàn lên trên hết

Từ sự băn khoăn của những người phụ nữ đang tạm trú tại Nhà Bình Yên, chúng tôi tìm gặp bà Phạm Thị Hương Giang - GĐ Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, được biết những tâm sự chất chứa của chị em đang tạm trú ở đây cũng khiến những người làm quản lý như bà luôn đau đáu suy nghĩ.

Bà Giang cho biết, tất cả những nạn nhân tìm đến Nhà Bình Yên đều là những trường hợp rất đặc biệt, họ không thể chịu đựng được và không còn chỗ nào để đi. Nhiệm vụ của chúng tôi ngoài “cưu mang” họ thì còn phải tư vấn để những nạn nhân của tình trạng bạo lực gia đình hiểu được họ đang được pháp luật bảo vệ.

“Điều quan trọng nhất đó là phải tư vấn về mặt tâm lý cho chị em từ đó để chị em “xóa tan” những sợ hãi trong tâm trí. Tiếp theo là hỗ trợ về mặt pháp lý để các nạn nhân hiểu được rằng họ đang được pháp luật bảo vệ. Khi họ bị bạo hành, họ phải tìm đến đâu để được giải quyết nhanh nhất...

Chính nhờ sự hỗ trợ đó, nhiều người khi rời Nhà Bình Yên đã giúp đỡ những nạn nhân khác giống mình trước đây, thậm trí thành lập các nhóm Tự Lực hỗ trợ các chị em khác cùng cảnh ngộ”, bà Giang nói.

Khi ở lại Nhà Bình Yên, những người phụ nữ nhận được sự quan tâm đặc biệt và đón Tết theo cách riêng của họ. Ảnh: Ngôi nhà Bình yên.

Còn trong dịp Tết sắp tới, những tâm sự chất chứa của chị em như trên cũng đặt ra không ít thách thức với những người quản lý. Bà Giang cho biết, trong trường hợp những người phụ nữ muốn về với gia đình trong dịp tết thì cũng không thể ngăn cản được vì đó là quyền của họ. Khi đó, các cán bộ trung tâm sẽ phải làm vai trò tư vấn, giúp họ hiểu được khi về nhà họ có thật sự đảm bảo an toàn cho bản thân hay khi về họ sẽ "lún sâu vào bãi sình lầy và không thể rút chân ra được".

Trong trường hợp, các chị em không dám về nhà và quyết định ở lại Nhà Bình Yên. Khi đó, chúng tôi lại phải nghĩ làm sao để lo cho họ cái Tết ấm cúng dù không được ở bên những người thân ruột thịt.

“Chính vì thế, năm nào chúng tôi cũng bố trí cán bộ đến đón giao thừa, chúc Tết, lì xì cho các chị em. Những ngày tết ở đây, chị em cũng có bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành. Hơn nữa, tất cả mọi người khi đã đến Nhà Bình Yên đều có hoàn cảnh giống nhau, nên họ hiểu và luôn coi đó là nhà của mình”, bà Giang chia sẻ.

Theo Khám phá

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 4 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

Top