Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vượt lên số phận

Thứ sáu, 16:44 07/12/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Hầu như ai trong đời mà chẳng phải trải qua những nhọc nhằn, vất vả mới có thể đứng vững trên đôi chân của mình.

Vượt lên số phận 1

Sản phẩm nước rửa chén Mỹ Hoa đã được rất nhiều người dân Nghệ An và Hà Tĩnh ưa chuộng. Ảnh: Hồ Hà.

Nhưng với người phụ nữ ấy, nỗi cơ cực không biết kể từ đâu, để bây giờ, khi nhìn vào những gì mà chị đã trải qua, đã làm được, tôi cứ đau đáu: Phải mất bao nhiêu cố gắng suốt một đời người, để một người với đôi chân tật nguyền như chị trở thành tấm gương tiêu biểu cho những người phụ nữ tại địa phương.

Người phụ nữ đó là chị Nguyễn Thị Mai Hoa (SN 1962), ở khối 14, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, một trong 26 cá nhân xuất sắc trong Hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ sáng tạo Nghệ An năm 2012.

Cuộc đời lắm "nỗi đoạn trường"

Bố chị quê ở Huế, còn mẹ người Hà Tĩnh, cả 2 đều làm việc trong quân đội, gặp nhau rồi kết duyên tại thành phố Vinh. Cô bé Nguyễn Thị Mai Hoa khi được sinh ra rất trắng trẻo, xinh xắn.

Nhưng đến năm 2 tuổi, một trận sốt bại liệt đã khiến đôi chân Hoa không thể vận động được bình thường. Thế là bỗng chốc, cô con gái nhỏ trở thành một người tàn tật, sớm biết đến nỗi đau khi đôi chân không giống các bạn, mang trong mình mặc cảm, tự ti vì bị bạn bè tò mò trêu chọc... Những lúc nhìn các bạn chơi đùa, Hoa cũng ước ao lắm, nhưng nhìn xuống đôi chân yếu ớt của mình, cô bé đành âm thầm khóc...

Nhưng bù lại, trong học tập cô bé học rất giỏi, sớm bộc lộ năng khiếu về các môn khoa học tự nhiên.  Hết lớp 12, Hoa đăng ký thi vào khoa Sinh hóa - Vi sinh trường Đại học Tổng hợp Huế. Kết quả thi đỗ nhưng vào học mới được 1 kỳ thì cô bị trường buộc phải nghỉ vì lý do "Không đủ sức khỏe". Không "tâm phục" với việc mình bị thôi học một cách vô lý như thế, Hoa đã viết đơn đem hỏi lên Bộ Đại học. Sau đó, Hoa nhận được phúc đáp của Bộ kèm thư quyết định được phép tiếp tục học. Ba năm sau, cô gái trẻ một lần nữa quyết tâm thi lại vào ngành cũ, trường cũ, lần này thì Hoa mới được học hết chương trình.

Nhưng nỗi đắng cay, thua thiệt dường như chỉ mới bắt đầu. Ngày cầm tấm bằng tốt nghiệp Đại học ra trường, đi xin việc khắp nơi mà chẳng nơi nào muốn nhận một người tàn tật vào làm việc. Chị tâm sự: "Lúc đó tôi nghĩ, trong gia đình tôi là chị cả, bố mẹ còn phải lo cho 4 đứa em, tôi không thể và cũng không muốn phụ thuộc vào gia đình. Là người có kiến thức, tuy tấm bằng Đại học không giúp tôi được việc, nhưng những gì được học sẽ giúp tôi xây dựng cuộc đời mình".

Chị đã làm thuê làm mướn đủ mọi nghề từ dệt may, thêu ren... Sau đó chị mày mò nghiên cứu, tìm tòi rồi tự làm ra loại nước giải khát lên men, lấy tên là nước giải khát Hương Lúa. Lấy nguyên liệu từ Huế ra rồi mới làm thành phẩm ở Nghệ An. Một mình vừa làm công nhân vận chuyển, vừa làm "bà chủ" tìm mối giao dịch bán hàng, trên đôi chân không đi lại được như người bình thường. Chị xúc động kể: "Nhiều khi nghĩ lại vẫn ứa nước mắt. Gần chục năm trời, ngày nào tôi cũng thức dậy từ 3 giờ sáng, đạp xe đi lấy đá lạnh từ bệnh viện Quân khu 4 về đường Lê Hồng Phong. Rồi những đêm ngồi một mình trước cổng Bệnh viện Quân khu 4, đợi xe từ trong Huế ra đổ nguyên liệu"... Thế rồi sản phẩm nước giải khát lên men Hương Lúa cũng dần dần chinh phục được người tiêu dùng. Chỉ sau 3 năm, chị  Hoa đã gom góp được tiền, rồi tự ra Hà Nội, đến Viện 108 để phẫu thuật chỉnh hình đôi chân của mình để bớt đau đớn và khỏi bị teo lại...
 
Vượt lên số phận 2

Chị Hoa với sản phẩm nước rửa chén Mỹ Hoa.

Tình duyên trắc trở

Thời con gái, tuy bị tật ở chân nhưng Hoa trắng trẻo và xinh gái, tính tình vui vẻ, lại hiểu biết, nên có khá nhiều người theo đuổi. Chị cười nói: "Ngày xưa, ra đường có khối người ngoái lại nhìn. Chị cũng có tình yêu đẹp với một người suốt 7 năm trời, nhưng sau đó có lẽ vì không duyên nên không đến được với nhau!?...".

Rồi có người vì cảm phục, yêu mến cô gái nghị lực mà nghiêm túc đến với Hoa, nhưng rồi khi bố mẹ "người ta" đến nhà chị, bảo rằng: Dù biết con họ khó kiếm đâu ra người tốt như chị, nhưng xin chị "thông cảm" cho... Thế là chị lại thôi...

Mãi đến năm 35 tuổi, chị gặp người chồng bây giờ- anh Thái Bá Mỹ. Nghe mọi người khen về cô gái xinh đẹp, giỏi giang mà số phận gặp nhiều trắc trở nên anh tìm cách đến gặp. Tình yêu đã đến với 2 người dù muộn màng nhưng sâu sắc, chân thành. Nhưng lần này, anh chị vẫn không tránh khỏi sự phản đối quyết liệt của hai bên gia đình. Trước đó anh  đã có vợ nhưng người vợ không may mất sớm để lại hai đứa con nhỏ, một đứa học lớp 6, đứa lớp 4. Gia đình chị sợ con gái sẽ khổ. Gia đình anh cũng phản đối đến cùng, vì anh dù sao cũng là người thành đạt, không quá khó để tìm một người vợ "lành lặn".

Hạnh phúc mỉm cười        

Không may mắn, công ty anh phá sản, anh còn lại 2 bàn tay trắng. Nhưng chị vẫn quyết  tâm đến với anh. Vượt qua mọi khó khăn trắc trở, 2 cuộc đời đã gắn kết lại với nhau để từ đây xây dựng một gia đình dù còn nhiều thử thách phía trước...

Anh đến với chị khi đã trắng tay, chị ở bên cạnh động viên rồi 2 vợ chồng làm lại từ đầu, vất vả trăm bề. Mùa hè chị vẫn làm nước giải khát Hương Lúa, mùa đông thì làm bánh cuốn nóng, đặc sản Đô Lương quê chồng.

Với tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, dám nghĩ dám làm, đến năm 2006 chị nghiên cứu rồi bắt đầu làm nước rửa chén. Và thương hiệu nước rửa chén mang tên hai vợ chồng Mỹ Hoa từng bước đến với người tiêu dùng.

Chị Hoa quyết đoán trong kinh doanh, nhưng trong cuộc sống gia đình lại hết sức nhẫn nại. Ngày mới về với anh, gia đình nhà chồng, con chồng, con mình cũng nhiều cái phức tạp, chúng lại đang ở độ tuổi trẻ con, nhiều khi không hiểu chuyện người lớn. Nhưng chị tự nhủ cứ sống với lương tâm của mình cho tốt là được. Lo cho các con từng bữa ăn giấc ngủ, kèm cặp, theo sát việc học hành của mỗi đứa... Dần dần bọn trẻ cũng hiểu được những quan tâm, yêu thương chân thành của chị, tiếng cười ấm áp đã vang lên trong tổ ấm bé nhỏ.

Vượt lên số phận 3Sóng gió dần qua đi, chị nhẹ nhàng chia sẻ: "Giờ đây, cả nhà chồng tôi đều phục tôi, con cái đứa nào cũng thương mẹ lắm. Hai con chồng tôi đều thành đạt, đã có gia đình. Còn đứa con gái út của chúng tôi có lần về khoe: Nhờ mẹ mà con được điểm văn cao, đề bài là "em hãy viết một tấm gương sáng về nghị lực vượt khó" và nó đã viết về chính mẹ của mình". Chị Hoa kể về những ngày giông tố đã qua.

Rời ngôi nhà nhỏ của người phụ nữ tàn tật nhưng giàu nghị lực ấy khi trời đông vừa tối. Mặc cho mưa gió vẫn thổi nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm lòng...

Hồ Hà

baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 13 phút trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 17 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 44 phút trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 44 phút trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 1 giờ trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 9 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 11 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Top