Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Vua” săn giải thưởng

Thứ năm, 14:13 12/08/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Đến nay, số lần trúng thưởng nhiều đến nỗi ông Hộ không nhớ nổi. Hỏi vợ ông thì bà cũng lắc đầu bảo, nhiều không đếm xuể.

Nhịn ăn, nhịn mặc để dành tiền mua báo. Hàng hóa mua về bóc lấy vỏ, ruột dùng không hết vứt la liệt, lăn lóc trong nhà.
 
Thức trắng đêm viết phiếu, suýt ngất xỉu vì mải mê tham gia các đợt khuyến mại đến quên ăn quên ngủ… đó là đôi nét phác thảo chân dung "Vua săn giải thưởng" Trần Danh Hộ - người đã ẵm cơ man giải thưởng trong các đợt khuyến mại của doanh nghiệp. Số lần trúng giải nhiều đến nỗi chính ông cũng không nhớ hết…
 

“Vua” săn giải thưởng - Trần Danh Hộ.

 
Trắng đêm ẵm nhẫn  kim cương, vàng miếng
 
Trong ngôi nhà nhỏ ở phường Đề Thám, TP Thái Bình, người đàn ông từng vang danh khắp tỉnh vì ẵm cơ man giải thưởng trong các đợt khuyến mại của doanh nghiệp, vẫn say mê nghiệp "đoán" dù vừa trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh.
 
Mỗi sáng, khi có xe báo dạo đi qua, thể nào ông Trần Danh Hộ cũng vẫy lại và lê từng bước trên chiếc nạng sắt ra mua rồi hỳ hụi đọc, lấy bút gạch chân từng dòng chữ mà ông quan tâm. Vợ ông, người đàn bà cả đời tần tảo với chồng con bảo, người ta chỉ đọc báo để lấy thông tin thời sự đang diễn ra nhưng chồng bà chỉ say mê các đoạn quảng cáo, các thông tin về giải thưởng hay các cuộc thi. Bao giờ mua báo về, sau khi đọc lướt các bài viết, ông cũng rút luôn tập quảng cáo ra giữ lại, rồi mới đưa vợ.
 
Từ gần 20 năm nay, niềm đam mê của ông dường như dồn hết vào cái thú nghiên cứu các câu đố, ô chữ và tham gia các cuộc thi. Vợ ông kể rằng, có bao nhiêu tiền ông chỉ để dành mua báo, mua sản phẩm về bóc lấy phiếu, lấy vỏ để tham gia giải chứ không thiết mua sắm quần áo hay ăn uống. Cả ngày ông Hộ cặm cụi trên bàn viết, điền phiếu gửi dự thi. Đêm xuống, ông cũng thức trắng với đống phiếu. Viết nhiều đến nỗi có những ngày ông hoa mắt, chóng mặt, hạ huyết áp đến mức suýt ngất xỉu. May thay, mỗi lần như vậy, vợ ông luôn ở bên cạnh để pha cho ông cốc sữa nóng hay cạo gió cho chồng.
 
Đến nay, số lần trúng thưởng nhiều đến nỗi ông Hộ không nhớ nổi. Hỏi vợ ông thì bà cũng lắc đầu bảo, nhiều không đếm xuể. Có lần, ông trúng giải được chiếc nhẫn kim cương của hãng kẹo béo Alpenlibe nhưng chiếc nhẫn cũng chỉ ở trong nhà được vài ngày. "Đó là chiếc nhẫn màu trắng rất đẹp, tôi chỉ được ngắm có 1 - 2 ngày cho thỏa lòng rồi lại phải mang bán lấy tiền trang trải cuộc sống", vợ ông Hộ nhớ lại. Số tiền bán nhẫn kim cương ngày ấy đã đủ cho gia đình ông trang trải những khoản chi, từ chuyện ăn uống đến học hành của 3 người con.
 
Rồi một lần khác, vận may lại mỉm cười với ông Hộ khi mà đúng vào lúc gia đình đang hết sức khó khăn, kiệt cùng vì cả nhà 5 miệng ăn chỉ trông vào đồng lương giáo viên cấp 2 của vợ, thì ông lại trúng thưởng 1 cây vàng. Miếng vàng ấy sau khi lĩnh về nhà được 1 ngày là nhanh chóng "đội nón ra đi". Nhờ có miếng vàng ấy mà gia đình ông sống yên ổn trong một thời gian khá dài.
 
Những giải thưởng liên quan đến mỹ phẩm mà ông Hộ trúng thì nhiều không kể xiết. "Đủ các loại dầu gội đầu, sữa tắm, phấn son, bột giặt... Nhiều vô cùng. Ông nhà tôi tham gia liên tục, các giải đó nhiều đến nỗi gia đình tôi hầu như không phải mua dầu gội, sữa tắm, bột giặt... Thi thoảng, con cháu về còn ôm đi một đống mà vẫn không hết. Sữa Vinamilk thì tuần nào cũng trúng, nhiều không uống hết", vợ ông kể. Ngay cả các đợt khuyến mãi, trúng thưởng của Vedan, Milo... ông Hộ cũng đều là người được giải.
 
"Sống" bằng nghề  săn giải thưởng
 
Vốn là con trai một ông thầy thuốc Bắc nổi tiếng vùng đồng bằng sông Hồng nên ngay từ nhỏ, ông Hộ đã được rèn luyện trong môi trường hiếu học, say mê đọc sách từ khi còn là cậu bé 10 tuổi. Tủ sách của ông có đến gần 50.000 cuốn, cả đời ông dường như chìm trong con chữ, chỉ có đọc và đọc. Ngày ấy, những người có bằng Đại học Ngoại ngữ như ông chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ chính niềm say mê tri thức ấy đã hun đúc khiến ông say mê các trò đố chữ, đố giải thưởng.
 
Ông Hộ bảo: "Người ta cứ nói khuyến mại là trò bịp bợp, giải thưởng tung ra để lừa người ta mua hàng nên khách hàng không thể thắng. Vì thế tôi quyết tham gia để chứng minh điều ngược lại".
 
Gánh nặng gia đình giờ không còn, tôi muốn ông ấy tham gia để đỡ buồn tuổi già, có niềm say mê để quên đi bệnh tật. Nhưng ông ấy thì luôn đăm đắm mong ước tìm được cho vợ một chiếc nhẫn để bù lại chiếc nhẫn kim cương năm xưa phải bán đi trang trải cuộc sống gia đình
Nhật Hà - vợ "Vua săn giải thưởng ” Trần Danh Hộ nói.
Cũng từ suy nghĩ ấy, mà bắt đầu từ năm 1981, ông tham gia liên tục các cuộc thi ô chữ, đố chữ, khuyến mại, trúng thưởng của vô số tờ báo, vô số doanh nghiệp. Đó cũng là năm mà ông xin về nghỉ một cục, rời khỏi cơ quan là Tổng cục Đường sắt.
 
Không lương hưu, không nghề nghiệp, suốt gần 20 năm qua, ông chỉ say mê các trò đố chữ, đoán giải, trúng thưởng... Những khoản tiền lớn mà ông trúng được từ các cuộc thi ấy đã giúp cho gia đình ông vượt qua bao cơn khốn khó cơm áo gạo tiền. 3 người con của ông cũng được nuôi dạy nên người, có bằng cấp, có trình độ và đều công tác ổn định ở Hà Nội.
 
Nhớ lại những quãng thời gian cơ cực xưa, ông bảo, nhiều lúc nếu không có các khoản tiền từ việc tham gia giải thưởng thì không biết tôi phải xoay xở ra sao, 5 miệng ăn, 3 con cùng đi học mà tôi thì lại không có việc, không lương.
 
Tham gia chơi đoán giải gần 20 năm và lần nào cũng trúng, không ít thì nhiều, có lẽ không phải chỉ là sự mỉm cười của vận may mà còn bởi chính vốn tri thức đã mang lại cho ông những thành quả ấy. Nhưng khi hỏi về bí quyết thì ông chỉ cười: "Biết cách làm là được ấy mà". Nhớ lại lần gần đây tham gia giải thưởng của hãng sữa Milo, ông kể rằng sữa Milo trong nhà nhiều không uống hết, nhiều đến nỗi sợ vợ xót tiền, ông giấu vợ mua sữa về rồi đổ vào một chiếc lọ lớn cất kỹ để lấy vỏ tham dự. Sau này khi vợ ông phát hiện ra thì chỗ sữa đó đã hỏng phải đổ đi hàng chục cân.
 
Được mệnh danh là "Vua săn giải thưởng", ông Trần Danh Hộ nay đã hơn 73 tuổi, vừa trải qua một trận ốm tưởng chết đi sống lại nên trông ông già như ông lão 90 tuổi. Đi lại phải nhờ đến chiếc nạng sắt nhưng niềm say mê đoán thưởng trong ông dường như không một phút nguôi ngoai.
 
Ông bảo những năm tháng khó khăn được thứ gì thì đều phải bán đi lo cho gia đình, trang trải các khoản cho con cái. Bây giờ, con cái đều đã trưởng thành, đi lập nghiệp chốn xa, chỉ còn lại 2 ông bà già trong căn nhà nhỏ, ông vẫn khao khát có được chiếc nhẫn kim cương để dành tặng vợ. Bệnh tật, ốm đau, vậy mà mới tháng trước ông vẫn tự đẩy xe lăn ra phố, vác về nhà vô số thùng mì tôm Hảo Hảo. Thấy vợ bực vì đã đi một đoạn đường xa như thế trên xe lăn thì ông chép miệng bảo: "Thôi, bà đi kiếm cho tôi cái túi để đựng mì tôm. Tôi sẽ lấy vỏ mì để kiếm cho bà chiếc nhẫn".
 
Người đàn bà cả đời tần tảo, vất vả lo toan cho chồng cho con đã xúc động mãi không thôi vì niềm mong ước ấy của người chồng hơn bà đến chục tuổi. Những lời cằn nhằn biến mất, bây giờ bà cũng ngày ngày đọc báo, đọc tin giải cùng chồng.
 
Lã Xưa
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 9 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 11 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 12 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 24 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top