Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ tai nạn thảm khốc khiến 2 người chết ở Hải Phòng: Người thân nữ sinh may mắn sống sót nói gì?

Thứ tư, 09:21 14/09/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Trong tích tắc, chiếc ô tô 4 chỗ mất lái rồi lao thẳng vào nhóm 3 nữ sinh đang di chuyển theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 2 nữ sinh thiệt mạng, một người nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh cơ quan công an cung cấp).
Hiện trường vụ tai nạn (ảnh cơ quan công an cung cấp).

Lời kể của các nhân chứng

Trước đó, Báo GĐ&XH đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra khoảng 11h30 ngày 12/9 tại Km46 QL10 đoạn qua địa phận xã Giang Biên (huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng). Hai nữ sinh tử vong gồm: Đặng Thu Thủy và Phạm Thị Yến (đều trú tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng). Trong khi đó, em Ngô Thị Linh (trú tại thôn 6, xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo) bị thương nặng. Cả 3 nạn nhân đều là học sinh Trường THPT Tô Hiệu (huyện Vĩnh Bảo). Được biết, Linh và Thủy cùng học lớp 11B2, Yến học lớp 11B1. Thời điểm xảy ra vụ việc, cả 3 nữ sinh đều di chuyển đúng phần đường của mình.

Hiện tại, đối tượng Vũ Ngọc Tuấn (SN 1993, trú tại 11/33 Lam Sơn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), người điều khiển chiếc ô tô 4 chỗ mang BKS 15A-16.877 gây tai nạn đang bị cơ quan điều tra, Công an huyện Vĩnh Bảo tạm giữ. Còn nữ sinh Ngô Thị Linh đang điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp, TP Hải Phòng.

Với khuôn mặt chưa giấu hết sự sợ hãi sau khi vụ tai nạn xảy ra, trao đổi với chúng tôi, nữ sinh Ngô Thị Linh cho biết: “Trưa 12/9, sau khi tan học, em đi xe đạp điện về nhà. Tới Quốc lộ 10, em gặp 2 bạn cùng trường là Yến và Thủy đang chở nhau trên chiếc xe phía trước. Khi cả nhóm đang di chuyển bình thường thì bất ngờ chiếc ô tô con di chuyển chiều ngược lại (hướng Hải Phòng - Thái Bình) chạy tốc độ cao, mất lái tông trực diện. Vụ việc xảy ra quá nhanh khiến tất cả không kịp né tránh. Cho tới khi tỉnh dậy, em mới biết mình đang nằm trong bệnh viện, còn 2 bạn học cùng trường đã tử vong”.

Thông tin với chúng tôi, một người dân sống gần hiện trường xảy ra vụ tai nạn nhớ lại: “Vào thời điểm trên, tôi đang ngồi sửa xe cho khách thì bất ngờ nghe thấy tiếng động rất lớn cách đó không xa. Hốt hoảng chạy ra xem thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, chiếc ô tô con dừng ngay vệ đường phía đối diện. Trong khi đó, 2 chiếc xe đạp điện đã tan nát, trên mặt đường là 3 cô gái mặc đồng phục học sinh nằm bất động. Trong giây phút quá hoảng loạn, tôi chỉ biết kêu cứu mọi người xung quanh, đồng thời ra tín hiệu cho các xe đang lưu thông trên đường dừng lại để đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Đây có thể nói là vụ tai nạn giao thông thảm khốc nhất ở đoạn đường này từ trước tới nay”.

Nỗi đau các bậc sinh thành

Em Ngô Thị Linh đang điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp. Ảnh: M.Lý
Em Ngô Thị Linh đang điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp. Ảnh: M.Lý

Ngồi bên cạnh giường bệnh của con gái, chị Lương Thị Hẹn (mẹ nữ sinh Linh) gạt dòng nước mắt: “Tôi làm công nhân cho một nhà máy gần nhà. Trưa 12/9, khi vừa tan ca, chuẩn bị dùng bữa trưa thì tôi nhận được điện thoại của người nhà thông báo cháu Linh cùng 2 bạn học khác gặp nạn trên đường đi học về, trong đó có 2 cháu đã tử vong. Nhận được tin báo, tôi rụng rời chân tay, ruột gan đau quặn bởi không biết cháu Linh như thế nào. Tôi hốt hoảng chạy vội ra hiện trường. Cùng thời điểm đó, chồng tôi là Ngô Văn Thụ cũng nhận được tin báo. Tại hiện trường, anh Thụ còn lao vào ôm chặt một thi thể đang đắp chiếu giữa đường rồi gào khóc vì nghĩ là con gái mình. Tuy vậy, sau đó mọi người thông báo cháu Linh may mắn vẫn còn sống đã được chuyển vào Bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu. Khi đó, vợ chồng tôi lại vội vàng vào bệnh viện để xem tình hình của con”.

Chị Hẹn nghẹn lời chia sẻ: “Con nhà ai, người nào bị chết đều thương tâm và đau xót cả. Còn con nhà tôi được sống quả là phúc đức, may mắn. Tôi thì làm công nhân, chồng nhà tôi thì làm tự do, con cái có làm sao thì không biết chạy chữa thế nào”.

Được biết, sức khỏe của Linh đang dần hồi phục. Thời điểm nhập viện, Linh bị gãy xương nhiều bộ phận trên cơ thể do cú va chạm quá mạnh, mất một mảng tóc trên đầu. Theo các bác sĩ, não bộ của Linh hiện vẫn chưa phát hiện điều bất thường, nhưng cần phải theo dõi thêm. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Gia đình các nạn nhân cho biết, gia đình người gây tai nạn đã liên lạc hỏi thăm và hẹn sẽ đến nhà để nói chuyện trực tiếp. Từ hôm xảy ra vụ việc tới nay, đại diện Trường THPT Tô Hiệu, các tổ chức công đoàn, bạn bè đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Đức Biên – Minh Lý

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 53 phút trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 15 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top