Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ sét đánh cả nhà ở Quảng Ninh: Nhói lòng với lời tâm sự của bà ngoại

Thứ hai, 11:06 13/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Trên đường về thăm mẹ vợ, anh Lê Văn Thủy và gia đình bị sét đánh trúng. Hậu quả, anh Thủy cùng một người bạn tử vong tại chỗ. Vợ và các con anh bị thương nặng.

Các con anh Thủy đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: M.Lý
Các con anh Thủy đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: M.Lý

Buổi chiều định mệnh

Chúng tôi có mặt tại Khoa Ngoại Nhi (Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh) sau 2 ngày xảy ra vụ sét đánh khiến 2 người tử vong và 4 người bị thương. Hai nạn nhân thiệt mạng là anh Lê Văn Thủy (SN 1991) và một người tên Sơn (bạn anh Thủy). Bốn người bị thương gồm: Chị Vi Thị Thúy Nga (SN 1995, vợ anh Thủy), anh Vi Văng Long (SN 1985, anh trai chị Nga) và 2 con của anh Thủy là các cháu Lê Vi Gia Như (SN 2013), Lê Vi Huy (SN 2014).

Đang chăm sóc 2 cháu ngoại tại bệnh viện, bà Hoàng Thị Dân (mẹ chị Nga) nghẹn lòng: “Hôm đó, đang ở nhà thì tôi nhận được tin báo cả gia đình con gái bị sét đánh đang cấp cứu trong viện. Hoảng quá, tôi bỏ hết việc lại, chạy vào bệnh viện với các con. Vừa vào tới nơi, nhìn cảnh cả gia đình nằm la liệt trong phòng cấp cứu, tôi rụng rời tay chân. Cháu Thủy cùng bạn thì mất ngay lúc đó. Cháu Nga và anh trai nằm bất tỉnh trên giường bệnh không biết gì. Hai đứa bé thì hoảng loạn khóc thét”.

Gương mặt thất thần vì vừa trải qua cú sốc quá lớn, bà Dân nói: “Giá như hôm đó gia đình Nga không tới thăm tôi thì sự việc đã không thành bi kịch như thế này. Mọi lần, mỗi dịp Thủy đi tàu vào bờ là cả gia đình lại kéo lên nhà tôi chơi. Chiều hôm đó, Nga cùng anh trai chở các cháu về nhà tôi chơi. Trên đường đi, Nga nhận được điện thoại của chồng báo tàu đang cập bến nên hẹn vợ dừng lại trên đường đợi mình đi cùng. Lát sau, Thủy chạy xe máy chở một người bạn tên Sơn (cùng đi tàu với nhau) đến. Cùng thời điểm này, trời bắt đầu nổi cơn giông, bỗng sét đánh trúng chỗ mọi người đang đứng”.

Theo bà Dân, sau khi được đưa vào bệnh viện, 2 cháu nhỏ đều bị thương ở vùng đầu và vẫn còn hoảng loạn. Nghĩ đến gia đình con gái, bà Dân lại khóc và luôn tự trách: “Giá như hôm đó vợ chồng nó không về thăm tôi thì đâu xảy ra cơ sự này”.

Con đi học vẫn chưa có giấy khai sinh

Ngước mắt nhìn 2 đứa cháu ngoại tội nghiệp đang nằm trên giường bệnh, bà Dân khóc: “Vợ chồng Nga khổ lắm, cả gia đình chỉ biết trông chờ vào đồng lương đi làm thuê của Thủy. Không biết sau tai họa này, Nga sẽ sống sao đây? Công việc không có, chồng mất và các con chuẩn bị đi học mà vẫn không có giấy khai sinh”.

Bà Dân kể, khi con gái bà đang đi học thì yêu Thủy. Cả hai đã đi quá giới hạn và sinh cháu Gia Như. Do Nga chưa đủ tuổi để đăng ký kết hôn, nên hai bên gia đình đã tạo điều kiện cho hai người về ở với nhau, đến khi nào đủ tuổi đăng ký kết hôn sẽ làm giấy khai sinh cho con. Chung sống với nhau một thời gian ngắn, anh Thủy được người bạn giới thiệu đi làm thuê cho một tàu đánh bắt cá ở Quảng Ninh. Mỗi chuyến ra khơi, anh Thủy lênh đênh trên biển hàng tháng trời. Làm được đồng nào, anh Thủy lại tranh thủ về nhà gửi cho chị Nga để chăm lo cho gia đình.

Bà Dân oan hoài: “Khi Nga đủ 18 tuổi, tôi bảo vợ chồng dẫn nhau lên UBND xã làm giấy đăng ký kết hôn để còn làm giấy khai sinh cho các con, vì các cháu cũng cần có giấy khai sinh để đi học. Tuy nhiên, lần nào Thủy về cũng chỉ tranh thủ được 1-2 ngày, mà toàn vào những ngày cuối tuần cho nên vợ chồng cứ khất lần. Khổ thân Thủy, đến lúc chết vẫn không có giấy đăng ký kết hôn”

Bà Hoàng Thị Kha (46 tuổi, dì ruột chị Nga) cho hay, sáng 11/6, gia đình đã làm lễ an táng cho anh Thủy. Vào chiều hôm trước, khi khâm liệm cho anh Thủy, gia đình xin các bác sĩ cho các cháu Như và Huy về nhà nhìn mặt bố lần cuối. Trước nguyện vọng ấy, Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh đã cho xe và bác sĩ đi cùng các cháu về tận nhà.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, BS Bùi Hải Nam, Trưởng khoa Ngoại Nhi (Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh) cho biết: “Khoảng 15h30 ngày 9/6, Bệnh viện tiếp nhận 4 bệnh nhân, trong đó có 2 cháu nhỏ. Riêng bệnh nhân Long và Nga, sau khi sơ cứu đã được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy (TP Hạ Long). Các cháu Như và Huy thì điều trị tại đây. Hai cháu bị bỏng điện diện tích nhỏ. Cháu Huy có vết thương ở trán, bỏng ở tay. Cháu Như bị bỏng nhẹ. Tình trạng sức khỏe của 2 cháu đã ổn định. Hi vọng trong tuần tới, các cháu sẽ khỏi và xuất viện”.

M.Lý - Đ.Tùy/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 8 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 9 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top