Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ đòi cô dâu ở Bình Dương: Tình yêu bị "cầm tù" khiến thông gia suýt xảy ra đại chiến

Thứ bảy, 07:24 13/04/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Trước khi cho đôi trẻ đến với nhau, hai họ đã đồng ý thống nhất mọi thủ tục hỏi cưới theo nghi thức truyền thống, cũng như những thủ tục pháp lý tại chính quyền địa phương.

Vụ đòi cô dâu ở Bình Dương: Tình yêu bị "cầm tù" khiến thông gia suýt xảy ra đại chiến 1

Nguyễn Quốc Hùng vẫn ngày ngày trông ngóng được trả lại vợ.

Tuy nhiên, khi cô dâu “êm chèo mát mái” về bên chồng ở được 20 ngày thì bên nhà gái bỗng thay đổi ý định đòi lại con gái. Thậm chí, khi nhà trai bức xúc phản ứng thì một cuộc ẩu đả suýt diễn ra, nhà trai bị đe dọa không dám bén mảng sang đòi con dâu nữa.

Tình yêu hiếm có bỗng hóa bi hài

Vụ việc hi hữu trên không chỉ khiến những nạn nhân là người trong cuộc rất bức xúc, dư luận bất đồng thuận mà cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cũng không khỏi bối rối. Bởi từ trước đến nay gần như là chuyện “vô tiền khoáng hậu”, chưa từng xảy ra. Chúng tôi đã trực tiếp về ấp Bến Sắn (xã Long Nguyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) để gặp những nạn nhân trong vụ đòi dâu hiếm có trên. Nằm hút sâu trong rừng cao su của ấp Bến Sắn, ngôi nhà bà Lý Ngọc Giao (SN 1970) bất đắc dĩ nổi tiếng hơn một tháng nay. Bởi câu chuyện trớ trêu mà người con trai bà là anh Nguyên Quốc Hùng (SN 1989) bỗng dưng bị… mất vợ là chủ đề bàn tán của bà con lối xóm.

Tiếp chúng tôi, bà Giao chưa cất lời, đôi mắt đã chực đỏ hoe mọng nước. Bà bảo: 24 năm khóc ròng vì Hùng tật nguyền, dưới Hùng còn có đến hai người em cũng bị khuyết tật như anh nên bà không nghĩ có ngày mình còn gặp chuyện bất hạnh hơn thế nữa. Bà Giao kể lại câu chuyện với vẻ đầy oán hờn và trách móc: “Thằng Hùng có vợ được 20 ngày tròn chú ạ, vợ nó cũng dị tật bẩm sinh. Đôi trẻ thương nhau đến người dưng cũng rơi nước mắt, vậy mà đúng ngày thứ 21 thì bên nhà gái sang bắt về. Con tôi mất vợ, tôi mất con dâu mà không hiểu lý do gì, chúng tôi sang rước con dâu về thì bị người ta xua như đuổi tà”.

Chỉ cách đây chưa lâu, ngày con trai bà Giao rước cô dâu Nguyễn Thị Yến (26 tuổi) mãi từ phường Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một) về, đám vu quy đông nghịt, người người đến xem ai cũng xuýt xoa, thầm vui cùng đôi trẻ. Bởi tình yêu của họ là sự vượt lên số phận, là minh chứng cho sự vươn tới hạnh phúc của mỗi con người. Chuyện tình “sứt mẻ bù nhau” cũng đủ làm nên câu chuyện cổ tích ở nơi đây, giữa đời thường đầy rẫy những toan tính. Chính vì thế, khi xẩy ra chuyện, không chỉ người thân của nhà trai mà bà con xóm giềng cũng hụt hững vì ngờ đâu chuyện cổ tích bỗng dưng thành tấn bi hài kịch.

Ngồi bên mẹ, chàng rể đau khổ Nguyễn Quốc Hùng sượng sùng tiếp lời: “Em yêu Yến lắm và Yến cũng rất yêu em, chúng em thương nhau bằng sự đồng cảm. Không hiểu sao cha mẹ Yến lại làm chuyện lạ kỳ như thế”. Tôi nghe lời tâm sự với giọng buồn não nề của chàng trai bất hạnh này thì thấy rõ ràng là một người hoàn toàn đủ năng lực nhận thức chứ không như ai nói rằng Hùng bị dị tật, do thần kinh không bình thường nên… đòi cưới vợ.

Bà Giao cho biết, Hùng bị teo cơ từ lúc lên 8 tuổi. Dù bị tật nguyền nhưng  Hùng rất có ý thức và nghị lực vượt qua số phận. Ngồi xe lăn đi học hết lớp 9, do nhà quá nghèo không cáng đáng nổi nên anh đành xin cha mẹ vào Trung tâm bảo trợ người tàn tật tỉnh Bình Dương tiếp tục học nghề vi tính, để mai này không là gánh nặng của gia đình. Nơi Hùng học là TP. Thủ Dầu Một, tại đây anh gặp chị Nguyễn Thị Yến. Yến theo học nghề dệt, cô cũng dị tật bẩm sinh, đi đứng không bình thường, lời nói méo mó nhưng có thể diễn tả được những cung bậc cảm xúc từ trái tim. Chính những ngày tháng dưới mái nhà của trung tâm, cả hai đồng cảm rồi tình yêu dần nảy nở và quyết định đi đến hôn nhân. “Khi thằng Hùng nặc đòi cưới Yến làm vợ, tôi và ông xã cùng họ hàng rất thận trọng tìm hiểu kỹ. Và đúng như ý nguyện của Yến là được ở bên con tôi thì chúng tôi mới làm lễ sang dạm hỏi bên gia đình đằng gái”, bà Giao nói.
 
Vụ đòi cô dâu ở Bình Dương: Tình yêu bị "cầm tù" khiến thông gia suýt xảy ra đại chiến 2

Vợ chồng bà Giao vẫn từng ngày mong ngong cơ quan chức năng vào cuộc.

Thông gia đại chiến

Mọi thủ tục cưới xin cho Hùng được vợ chồng bà Giao thực hiện theo trình tự pháp lý cũng như những lễ nghi truyền thống. Ngày hỏi cưới vợ chồng bà Giao sang xin ý kiến bên nhà gái là ông Nguyễn Hơn và bà Trần Thị Lân (cha mẹ của Yến), thì được đồng ý, hai bên vui vẻ định ngày tổ chức lễ cưới cho đôi trẻ. Như để chứng minh, bà Giao lấy ra lá đơn xin cưới gửi chính quyền ấp và xã cho chúng tôi xem và nói: “Do Yến chưa có chứng minh nhân dân nên chúng tôi xin chính quyền tổ chức cưới trước, sau đó sẽ làm giấy giấy chứng minh nhân dân và làm đăng ký kết hôn sau”. Ngày 23/1/2013 lễ cưới êm xuôi diễn ra có sự tham gia đầy đủ bà con hai họ cũng như lãnh đạo thôn ấp.

Bà Giao kể tiếp, sau ngày cưới thì Nguyễn Thị Yến theo Hùng về làm dâu, nhưng đúng 20 ngày sau thì bên nhà gái mời vợ chồng Hùng sang chơi. Vì thấy đó cũng là chuyện bình thường nên bà vợ chồng bà Giao cũng vui lòng đồng ý. Đến nửa tháng sau, Hùng xin phép đưa vợ về bên nội thì cha mẹ Yến đổi ý không cho đưa cô con gái về nữa. Sau đó, mặc cho chú rể nài nỉ thì bố mẹ cô dâu nhất quyết không cho đôi vợ chồng trẻ cùng nhau về bên nội nữa. Đến nước này, Hùng đành về nhà nhờ cha mẹ đẻ can thiệp. Nghe chuyện ông bà Giao chạy sang xin dâu về nhưng đằng nhà gái vẫn khước từ. Bà Giao cho biết: “Họ bảo con chúng tôi bị bại não, không làm chủ được hành vi bản thân. Vả lại thằng Hùng bị bại liệt không thể nuôi được vợ nên họ không muốn cho con gái về bên này nữa. Mặc cho chúng tôi hết lời giải thích nhưng họ đều khước từ. Lúc đó Yến khóc lóc van xin cha mẹ ruột để về với chồng nhưng họ vẫn không mảy may động lòng”.

Mấy ngày sau, Yến lén lút trốn nhà ra trung tâm và gọi điện cho bà Giao nhờ người xuống chở về. Bà Giao kể: Nghe con dâu gọi, vợ chồng bà Giao liền tức tốc chạy xuống đón, không ngờ bên cha mẹ Yến đã bố trí người chặn đánh ngay giữa đường. Vợ chồng bà Giao phải nhờ công an phường can thiệp mới thoát thân. Sau vụ việc đó, Yến bị cấm vận hoàn toàn, cho đến nay không thể liên lạc với chồng mình nữa, mặc dù nhà chỉ cách mấy kilomet đường chim bay. Sau khi vụ việc diễn ra, bà Giao rất bức xúc làm đơn gửi cơ quan công an nhưng đến nay hơn một tháng trôi qua sự việc vẫn chưa tìm được hướng giải quyết.

Bà Giao cho biết, dù hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nhưng vì chuyện trăm năm của con nên vẫn cố lo cho đến nơi đến chốn, để con khỏi chạnh lòng và cũng mở mày mở mặt với thông gia. Chính vì thế, để tổ chức đám cưới gia đình phải chạy vạy khắp nơi mới lo được 50 triệu đồng để làm chi phí. Nhưng nợ tiền làm đám cưới chưa trả hết thì con dâu đã bị xui gia đưa về mất. Ngôi nhà lụp xụp vẫn chưa thể sửa cũng chỉ vì dồn tiền lo cưới cho người con trai. Những tưởng cha mẹ tằn tiện thì hạnh phúc đứa con sẽ đơm hoa, không ngờ mọi chuyện lại vỡ lỡ. “Nhiều lúc ra đường người ta hỏi con dâu đâu tôi lại ứa nước mắt không biết trả lời ra sao. Thà rằng chúng nó không yêu thương nhau thì đành chịu, đằng này con Yến nó còn thề rằng nếu không được sống bên Hùng thì nó sẽ không thiết sống nữa. Vậy mà không hiểu sao họ lại nhẫn tâm chia rẽ tình yêu đôi trẻ”.

Được biết nguyện vọng của Yến là được về nhà bà Giao để được chung sống với Hùng. Còn mong muốn gia đình bà Giao là nhờ cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết rõ ràng vụ việc, bởi khi lễ cưới đã được tiến hành danh chính ngôn thuận thì Yến vẫn là vợ của Hùng. Trong khi nhờ cơ quan chức năng vào cuộc thì Nguyễn Quốc Hùng đang từng ngày chờ để được trả vợ. Trao đổi với chúng tôi, Trưởng ấp Bến Sắn ông Hai Như xác nhận, việc vợ chồng bà Giao tổ chức cưới cho con trai là Nguyễn Quốc Hùng vào ngày 23/1/2013 là đúng sự thực. Trước ngày cưới bà Lý Ngọc Giao là mẹ Hùng có gửi đơn xin cưới trình chính quyền ấp và công an xã. Tuy nhiên, Hùng và Yến vẫn chưa có giấy đăng ký kết hôn do Yến chưa có chứng minh nhân dân. 

Hàn Phong

thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 50 phút trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 2 giờ trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 2 giờ trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 11 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Top